1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu năm qua Quảng Bình vẫn nghèo. Vì sao vậy? Khi nào Quảng Bình hết nghèo?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    MỔI NGƯỜI DÙ LAO ĐỘNG HAY HỌC TẬP XA QUÊ THÌ HẢY CỨ CỐ GĂNG BẰNG SỨC LỰC, LỢI THẾ CỦA BÃN THÂN
    MÀ ĐƯA GIA ĐÌNH CỦA MÌNH ĐI LÊN MÂY LÊN TRỜI GÌ ĐÓ
    CỦNG ĐƯỢC NHƯNG PHẢI LÀ ĐI LÊN
    NHƯ VẬY LÀ GIÚP QUÊ HƯƠNG MỘT CÁCH THIẾT THỰC RỒI ĐÓ
    IN THE VIOLET MOOL
    I'M DEATH 
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    quote-KIENHSG viết lúc 21:32 ngày 08/11/2003:
    cái gì cũng hết mình thế nhưng sao kinh tế phát triển kém thế???
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
    [/QUOTE]
    Có KIENHSG hỏi nên bình loạn một chút. Thật ra phân tích thì thấy QB có nhiều yếu điểm thật. Nhưng mọi chuyện đang dần dần thay đổi. Phải công nhận là QB không thiếu nhân tài. Hiện tại ở trong tỉnh cũng thế ( Như Nỏcry là một ví dụ). Trong 5 năm trở lại đây nếu ai trở về QB thì không thể không ngạc nhiên trước sự thay đổi đột biến về Hạ Tầng cơ sở ở QB, đặc biệt là ở thị xã Đồng Hới. Nếu không có nhân tài thì sao có thể làm thay đổi một hệ thồng cấu trúc hạ tầng nhanh đến vậy ( Liệu Huế có làm được chưa???) Chỉ ví dụ về làm đường quốc Lộ thôi, thì từ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân, thì chỉ có đoạn đường qua Huế là làm chậm chạp nhất. Hiện tại thì đoạn đường ở Phong Điền vẫn còn làm chưa xong. Phải thừa nhận là dân QB làm được và chơi được nhưng hiện tại vẫn đang còn chơi nhiều hơn làm vì vậy sự phát triển đã bị hạn chế đi rất nhiều. Nhưng sự kém phát triển về KT đầu tiên phải kể đến là do điều kiện Địa Lý, thứ hai là sự tàn phá của chiến tranh, thứ ba là QB không có lịch sử phát triển lâu đời như Huế. Mà thật ra so với Huế thì tốc độ phát triển của QB cao hơn nhiều. Bây giờ các tiểu khu công nghiệp của QB đang đi vào hoạt động thực sự chứ không như ở Huế. Có lẻ bộ mặt của Huế thì đến năm 2010 mới có sự thay đổi rõ rệt. Còn sự phát triển các tiểu vùng ở QB thế nào thì có lẻ tui xin được để tản mạn lần sau.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hey, bàn chi thì bàn, không có lôi tui vô đây bôi bác nhá.
    Hồi coi phim Osin, tui có nghĩ tại sao Nhật giàu nhanh rứa mà nước mình thì chậm phát triển. Có một lí do là tại vì dân mình rất .. an phận, không dám nghĩ cũng không dám làm khác đi (tất nhiên là nói tương đối thôi đấy ). Các bác nghĩ có phải không? Trong khi hằng ngày người ta cố gắng nghĩ cách để làm việc đạt kq tốt hơn, thì mình nếu đã kiếm đủ là coi như xong, chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
    Suy nghĩ này đã được kiểm chứng bởi .. no_cry . Nghĩ thì cũng nghĩ được vậy nhưng vẫn không dám làm gì cả, cuộc sống đưa đẩy đến đâu thì đến. Chán.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Giả sử bạn là chủ tịch Tỉnh. Với số vốn 100 triệu USD thì bạn sẽ đầu tư như thế nào? Hãy tưởng tuởng và xem các khó khăn mà bạn phải đối đầu là như thế nào nhé.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. huonggiang1506

    huonggiang1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo thấy có nói ...vụ gì làm ăn lem nhem ở Tỉnh mà xót cả ruột (máu dân tộc mà)
    Hình như mấy hôm nay đang có mấy vụ gì về dự án ( của Sở NN va PTNN)
    Đừng làm cho chúng ta nghèo thêm.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè ,thấy mấy bác bình luận tui cũng làm 1 chân
    Chung quy lại là quê hương ta có nhiều đổi mới .Cách đây 10 năm lác đác nhà có ti vi .có chiếc xe máy nào chạy qua là cả làng chạy ra coi .Nhưng giờ đã khác ,nhà nhà đều có xe cộ ,ti vi ti viếc .
    Nhưng nghĩ cho cùng ,những thứ đó dân ta có được phần lớn là thắt lưng buộc bụng ,sống kham khổ .Đường sá cầu cống thì xây nhiều nhưng mà đều do vốn của nhà nước .Nhà lầu nhiều nhưng của các vị giàu ,có chức có quyền .Thật khó mà tưởng tượng ra được các bác chủ tịch huyện chủ tịch phường lương tháng chưa tới 2 triệu bạc mà xây được những cái nhà to thế ,cả nhà cả đất có khi đến cả tỉ đồng .Người dân lao động nghèo vẫn còn rất nhiều ,quá nhiều .Mỗi năm mấy mẫu ruộng ,dù giỏi mấy cũng kiếm được 1 triệu bạc là hết sức (có khi kiếm không ra nổi từng đó -nói thì không ai tin nhưng đó là sự thật ) Tôi đã từng chứng kiến hàng xóm của tôi là những người nông dân ,vì mấy phân vàng mà anh em máu mủ vác dao chém nhau .Âu cũng là do cái nghèo cái khổ cả .Những người khá giả chủ yếu là công chức nhà nước ,tài sản có được chủ yếu là tích cóp .Những gia đình có thu nhập cao và ổn định hầu như rất hiếm .Sống chủ yếu dựa vào cây lúa thì chịu .Quảng Bình vốn khắc nghiệt về thời tiết ,thời Chiêm Thành gọi là Ô Châu (đất đen ) .Nhưng rồi danh từ đó nay đã biến thành tính từ : câu nói : Quảng Bình là đất ô châu quả không sai .Nắng mưa lũ lụt quanh năm ,nuôi tôm tôm chết trồng xoài xoài chẳng chịu ra quả cho .Người dân nghèo quá chỉ biết bảo con cái tu chí học hành ,đi đâu được thì đi cho thoát khỏi cảnh cơ cực .
    Tỉnh mình còn nghèo ,cách làm việc vẫn hết sức quan liêu cửa quyền ,tưởng chừng thời bao cấp vẫn lãng vãng đâu đây .Rất khó mà khá lên được .Đầu tư ? Lãnh đạo thì nhăm nhăm để ăn .Mà họ cũng không thạo về kinh tế cho lắm .Chủ tịch huyện rồi lên chủ tịch tỉnh ,thấy vốn chừng vài chục triệu đô là hoa mắt rồi ,nói chi đến việc điều hành .Nhà máy đường rồi nhà máy xi măng ,lỗ quanh năm ,hoạt động cầm chừng .Trên ti vi lúc nào cũng thấy quay cảnh họp hành ,đại hội nghị quyết này dự thảo nọ .Lãnh đạo toàn mấy anh không ra gì ,chỉ nhăm nhăm bòn cho đầy túi .
    Chỉ hy vọng độ chục năm nữa ,xã hội thay đổi nhiều hơn ,nhiều người trẻ ,có học vấn cao ,có lòng nhiệt huyết với quê hương lên làm lãnh đạo ,cách nghĩ trẻ ,mạnh bạo thì Quảng Bình quê ta mới có cơ lên được .
    Với lại cũng không nên địa phương chủ nghĩa ,ta học được gì ,ta làm ở đâu mà tốt cho ta là tốt cho gia đình ta ,tốt cho đất nước ta là được .Chứ nói thật ,cầm hai ba bằng đại học mà về làm cái chân văn thư đi lên đi xuống luồn cúi thì nó phí đời ra .
    Thế nhớ ,chúc các đồng chí Quảng Bọ chúng ta học hành giỏi công tác tốt ,yêu đương nhiều Em chuồn đây
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Xem ti vi thấy họp hành ,nghị quyết ,chỉ tiêu ,tiêu chí là mình lại buồn ,lòng tự nhủ :" quê hương ơi ,lại xúc kứt nữa rồi "
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 28/11/2003
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm : Xem ti vi thấy hội nghị này hội nghị nọ ,nghị quyết này nghị quyết nọ ,chỉ tiêu này chỉ tiêu nọ là mình nghĩ bụng :" Than ôi ,xúc kứt rồi ! "
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình:
    Ttrợ cấp 7-10 triệu đồng cho sinh viên quay về địa phương
    15:01'' 19/03/2003 (GMT+7)
    Chính sách này được Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Bình ban hành nhằm thu hút cán bộ công chức và sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy về công tác tại tỉnh.
    Theo đó, sinh viên tốt nghiệp đại học có cơ hội được ưu tiên tuyển dụng công chức và hưởng nhiều chế độ ưu đãi khác. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp loại khá và trung bình tự nguyện công tác tại xã, phường, thị trấn được hưởng sinh hoạt phí ngạch chuyên viên bậc 1, hàng tháng được hưởng trợ cấp 1/2 tháng lương cơ bản, được trợ cấp lần đầu tiên 7-10 triệu đồng/người, được ưu tiên tuyển dụng công chức cơ sở...
    Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được đặc cách tuyển công chức, ưu tiên bố trí công tác ở các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đúng với ngành nghề đào tạo, được trợ cấp lần đầu 10 triệu đồng/người, sau 3 năm công tác nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được cử đi đào tạo sau đại học.
    Bên cạnh đó, cán bộ, công chức là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2... được hưởng nhiều ưu đãi, trong đó có mức hỗ trợ lần lượt là 100 triệu đồng, 75 triệu đồng và 50 triệu đồng.
    (Theo Thanh Niên)

    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  10. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Quảng Bình:
    Ttrợ cấp 7-10 triệu đồng cho sinh viên quay về địa phương
    15:01'''' 19/03/2003 (GMT+7)
    Chính sách này được Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Bình ban hành nhằm thu hút cán bộ công chức và sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy về công tác tại tỉnh.
    Theo đó, sinh viên tốt nghiệp đại học có cơ hội được ưu tiên tuyển dụng công chức và hưởng nhiều chế độ ưu đãi khác. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp loại khá và trung bình tự nguyện công tác tại xã, phường, thị trấn được hưởng sinh hoạt phí ngạch chuyên viên bậc 1, hàng tháng được hưởng trợ cấp 1/2 tháng lương cơ bản, được trợ cấp lần đầu tiên 7-10 triệu đồng/người, được ưu tiên tuyển dụng công chức cơ sở...
    Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được đặc cách tuyển công chức, ưu tiên bố trí công tác ở các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đúng với ngành nghề đào tạo, được trợ cấp lần đầu 10 triệu đồng/người, sau 3 năm công tác nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được cử đi đào tạo sau đại học.
    Bên cạnh đó, cán bộ, công chức là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2... được hưởng nhiều ưu đãi, trong đó có mức hỗ trợ lần lượt là 100 triệu đồng, 75 triệu đồng và 50 triệu đồng.
    Những chủ trương trên hiện nay chỉ đang nằm trên mặt báo thôi, còn thực tế sinh viên tốt nghiệp về Quảng Bình muốn có việc làm không khéo còn phải tốn thêm chừng ấy nữa..... Không tin các bạn cứ thử hỏi nhửng người đi trước các bạn thì biết..... tui ở Quảng bình chờ mãi mà chẳng thấy có ông Giáo sư, tiến sỹ nào giám về lĩnh " Thưởng " cả.... mà chỉ thấy có mấy ông tiến sỹ phải bỏ quê hương mà đi vì không chịu nổi bởi cái tội .... giỏi hơn " Lảnh Đạo ". Không tin mọi người cứ hỏi ông Hoàng Hùng là Tiến Sỹ nguyên PGĐ sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Bình. Ông ta vừa mới rời khỏi quê hương ...... vô Sài gòn lập nghiệp.
    ......... Không biết đến bao giờ thì những điều viết trên " giấy " mới thành hiện thực.

Chia sẻ trang này