1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu năm qua Quảng Bình vẫn nghèo. Vì sao vậy? Khi nào Quảng Bình hết nghèo?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chú Hoàng Hùng giỏi nổi tiếng từ hồi còn làm ban đối ngoại, nhưng ko biết đó có phải là lý do chú chuyển vào SG ko? Mấy cái vấn đề Ctrị đó khó mà biết lắm. Người này muốn lên thì phải có người khác out khỏi cái ghế đó chứ QB thiếu chi người giỏi đi...còn hình như cũng ít người giỏi về. Chỉ mong những người còn ở trên mảnh đất đó chịu khó mà làm ăn cho giàu bản thân mình..và tất nhiên sẽ làm cho cả xã hội giàu hơn
    Bác Noi That đợi vài tháng nữa em sẽ về nhờ cậy bác xin việc, hi vọng sẽ ko mất từng nớ tiền để xin vô các NH nhà nước
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác Noi That đợi vài tháng nữa em sẽ về nhờ cậy bác xin việc, hi vọng sẽ ko mất từng nớ tiền để xin vô các NH nhà nước
    Oke. Nếu viêc đó nằm trong khả năng của bác thì bác sẵn sàng thôi Thanh Hằng ạ.
    .... Còn nếu vượt quá khả năng thì ......... Hằng thông cảm nhé !
  3. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! Hình như hôm ni ở QB đang tổ chức lễ hội chào đón di sản thế giới đó ? Có ai ở nhà chứng kiến trực tiếp tường thuật với nà.... Tui sẽ cố đợi để coi TV thôi. Tiếc hè! Chắc ở QB vui lắm .QB sắp hết nghèo rồi.........
    I lean on U... and U lean on me...and we'll be ok .
  4. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thực tế tý nha, còn dai` dài. Khi nào mà ofline ở QB như hôm Tết, ai uống gì người ấy trả thì QB mới đỡ nghèo.
  5. rorohus

    rorohus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Oa làng!!! Đến chừ mới mò ra được một lộ trên nét của Qủang Bình. dân Bọ mà cũng biết fo- rum fo riếc nữa à??. Chú mô bác mô ở overseas hay Hanoi- Sai gon chi dó, cho hỏi, có khi mô đi khoe với người lạ miềng ở Qủang Bình, có thằng mô hắn khen cho 1 câu khoông?. May bựa ni có cấy độông ở ngoài Bố Trạch được Unétsờcô hắn cho 1 cấy bằng thiên nhiên di sản. Oai tởm!!
    Nói chuyện giàu nghèo mần chi mấy chú ơi. Giàu đại gia thì oông chi làm đường ở Qủang Bình quan cũng giàu kém chi Sài gòn Hà nội. Chú mô ra oai về nhà dẫn bạn cũ đi nhậu, dám chơi riệi đẻn Quang Phú. ăn mực Bảo Ninh khoông. Thôi các bác các chú ạ, giàu nghèo chi cũng rứa, ở mô cũng có. Thằng Qủang Bình nào đi xa cũng có cả mặc cảm lẫn tự hào AQ. Đa số các chú trên box này chắc đang là SV, trước hết các chú phải học hành làm việc cho ngon cấy đã, sau đó lo cho quê hương sau. Chú bác mô học cấp III khoá 89-92 ở Cộn hay Đào Duy Từ . cho em biết cấy. Maybe chúng miềng có thể đã từng đánh chắc
    DBMS
  6. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái Diễn Đàn này ko muốn người khác viết dài hay sao mà tôi viết vài chục dòng là lại mất bài ấy nhẻy ?
    Định vào bỉ mọi người ở đây, nhưng do cái zum này nó ko muốn tôi làm vậy nên thôi vậy.
  7. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    quảng bình nghèo vì...?
    Trước hết không thể nói là thiếu người,thiếu việc...mà thiếu những con người dám ước mơ,dám làm việc lớn.lai dư những người chỉ biết nói va nói,tán dóc cho vui mà chẳng đem lại đưọc điều gì,mở chủ đề nói cho chán..tự dưng chuyển sang lam chuyện khác.....có định hướng rõ ràng thì mới giàu được chứ.Nói chung chủ đề này quá khó......
    Mở ra một cái gì cũng phải có một mục đích gì chứ...các bạn điều hành chính là người làm cho bõ có một mục đích nhất định đó
  8. HaiLua_QuangBinh

    HaiLua_QuangBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    anh nghèo ko có nhẫn kim cương. tặng em đôi nhẫn hột xoàn. vậy sao em chê em bỏ ...???????????????????????????




    Một kẻ lang thang, mồ côi vợ lẻ nhiều con rơi


  9. lanhuongb

    lanhuongb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào box QB, tự hỏi lòng không biết dạo này thế nào rồi. Đọc topic này thấy xúc động quá, trước tiên cho tui được nói lời cám ơn tới Robedan va Arch nhé!
    Thực ra vì sao Qb đến nay đã khá nổi tiếng nhưng vẫn còn nghèo, mỗi người đều hiểu được lý do, không chỉ chúng ta mà tôi nghĩ cả các cấp lãnh đạo nguời ta cũng hiểu. Nhưng...
    NHiều bạn cho rằng mở cái topic này thật uổng công vì nó là câu hỏi quá khó và chỉ có tương lai mới có câu trả lời. NHưng nếu như ai cũng nghĩ thế thì làm sao có được cái tương lai ấy để mà chờ? Tôi cảm thấy mọi người ngại khi phải đối mặt với những thực tế nan giải. Chính vì nó nan giải nên mới phải đưa lên đây để mọi người cùng đóng góp chứ? Ở đây tôi xin không đặt ra vấn đề sau này ra trường mọi người có về QB hay không, đúng là nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và ước nguyện của từng người. Tôi chỉ muốn mõi chúng ta hãy suy nghĩ và trao đổi thật nghiêm túc. Vì tất cả chúng ta đều có chung một mong muốn, là QB - quê hương của chúng ta sẽ ngày càng giàu đẹp.
    Tôi nhớ đã từng có người đưa ra ý kiến về việc tổ chức một cuộc hội thảo ở tỉnh với sự có mặt của nhiều quan khách, lãnh đạo của tỉnh. Đó là một việc làm quá khó, nhưng không phải là không thể làm được., Tôi nghĩ thế. Lúc ý kiến này được đưa ra đã có người cho rằng thật là ảo tưởng. nhưng sao thế nhỉ? thì cứ thử ảo tưởng một lần đi, bạn sẽ được chứ không mất đâu. Ít nhất là được kinh nghiệm đấy. Mà sao cứ phải đặt vấn đề được mất ở đây nhỉ? chẳng lẽ tuổi trẻ như chúng ta không dám làm một cái gì đó mà không nghĩ đến cá nhân mình sao? Chấp nhận khó khăn và chấp nhận thất bại, đó mới là tuổi trẻ.
    các bạn đừng cho rằng tôi chỉ nói suông. Nhưng tôi cũng sẽ chẳng làm gì được nếu như tôi đơn độc một mình. Tôi rất muốn được trao đổi trực tiếp với những ai thực sự có mong muốn như tôi. Nhất là người đã đề xuất ra ý kiến trên ( tổ chức một cuộc hội thảo để ở đó chúng ta có thể nói về những ước nguyện chính đáng của những SV sau khi ra trường muốn về XD quê hương ). Tôi rất khâm phục bạn vì bạn là người có suy nghĩ rất táo bạo, và tôi cũng biết là bạn đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra ý kiến ấy.
    Tôi cũng hy vọng sẽ được trao đổi trực tiếp với Robedan và Arch. Có thể những gì tôi muốn nói là quá giản đơn, cũng có thể là quá khó để mà thực hiện, nhưng tôi tin là trong số chúng ta có rất nhiều người đủ tự tin và năng lực để làm được.
    Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi nói.
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tự tin thi tui k0 thiếu, năng lực thì có thừa ( do tự tin nên nói rứa, :) ) Nhưng cơ chế thì.....nhạy cảm lắm.
    " Dân làm gốc" mà, nên mỗi người trong số chúng ta k0 để mình nghèo thì đó cũng là 1 cách vậy. Chúng ta giúp đỡ 1 người k0 để cho ho nghèo đó cũng là 1 cách vậy. Thôi, mình phải out thôi, đây cũng là cách k0 để cho mình nghèo thêm 3000 VND

Chia sẻ trang này