1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu người đã lấy nhau vì YÊU?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu người đã lấy nhau vì YÊU?

    Bao nhiêu người trong số chúng ta ( chỉ nói những người đã từng lập gia đình) đã lấy nhau vì yêu ? Tôi cho rằng nếu loại trừ những cái "giống như tình yêu nhưng không phải " hoặc những cái "lấy cớ rằng yêu" để phục vụ mục đích khác, hoặc những cái do chặc lưỡi " không được lý tưởng lắm nhưng đến lúc cũng phải lập gia đình" v.v. thì thực sự những cặp vợ chồng lấy nhau chỉ một lý do duy nhất là yêu không nhiều , có phải đó là lý do để suốt đời ta không biết nếm mùi hạnh phúc gia đình thục sự ?
    May thay (hay là đáng thương thay) khi gặp những xung đột không thể dung hoà trong một cuộc hôn nhân bất hạnh , thì người VN ta có thói quen cam chịu . Cho nên tỷ lệ ly hôn của chúng ta không khủng khiếp như ở các nước khác , chứ điều này không nói lên rằng chúng ta lấy nhau vì yêu nhiều hơn nước khác hay gia đình chúng ta hạnh phúc hơn họ.
  2. smallarms

    smallarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết, khá nhiều người lấy nhau ko phải vì yêu...
    Nhưng... nếu một gia đình ko xây dựng trên nền tảng của tình yêu thì... thật sự bất hạnh thay cho những đứa trẻ được sinh ra!!
    (Chỉ mong sao tình yêu trong cuộc đời này là một điều có thật và tồn tại!)
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự chưa được biết đến các số liệu về sự cam chịu trong các gia đình VN. Nhưng theo chủ quan tôi thấy thì họ CHẤP NHẬN chứ không phải CAM CHỊU.
    Trong cuộc sống cần phải biết chấp nhận nhiều thứ lắm. Vậy nên HẠNH PHÚC của 1 gia đình là do họ có chấp nhận với cuộc sống của mình không. Còn TÌNH YÊU cũng chỉ là 1 trong những yếu tố tạo nên HẠNH PHÚC.
  5. lamb

    lamb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhất chí với quan điểm của bác vitdoi đấy, đúng là tình yêu cũng quan trọng nhưng trong thời buổi này nó chỉ là thứ yếu
    nhiều chị em quan tâm đến vật chất nhiều hơn, tôi cảm thấy buồn và thất vọng vì điều đó...
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bác lại coi thường chị em phụ nữ rùi . Nếu muốn tính là lấy vì yêu hay không thì có lẽ làm 1 thống kê toàn quốc . Nói vui vậy, ngày trước em từng nghĩ cũng kỳ lạ khi 2 người xa lạ ở với nhau, sinh con đẻ cái thì thường yêu nhau mới xây dựng được một gia đình lâu bền chứ. Rồi đến khi lớn lên hơn, thấy nhiều hơn cũng là lúc lại hỏi, sao 2 người xa lạ lại hoặc chỉ 1 người yêu cũng lấy nhau, hoặc cả 2 cần 1 nơi yên ổn để đi về và rồi sinh con đẻ cái, chăm lo cho nhau để những người thân an tâm cũng ở được với nhau. Những đôi ly hôn thường là những người không chấp nhận được mãi cuộc sống không có tình cảm mà trách nhiệm với nhau nhiều hơn, nó khiến người ta nhàm chán, nhất là với những người có mối quan hệ rộng rãi, dễ so sánh vợ/chồng mình với một người khác, tình cảm giữa vợ chồng trong gia đình với những rung cảm do người ngoài đem lại.
    Dù sao hôn nhân vẫn phải xây dựng dựa trên tình yêu và trách nhiệm với nhau. Nhưng cũng không biết bao nhiêu người có may mắn đó trong cuộc sống.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bạn nói cam chịu là sai rồi, vì khi đã lấy nhau ,chúng ta sống phải sống vì Trách Nhiệm , vì nghĩa vụ của hai người với con cái , nếu thiếu đi một người thì cuộc sống của con cái sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều
  8. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn kêu gọi mọi người hãy nên lấy nhau vì yêu ,đừng vì lý do gì khác. Tôi xin nhấn mạnh là LẤY NHAU chứ không phải một bên yêu và lấy bên kia rồi thành vợ chồng. Khi hôn nhân có tình yêu ( với đầy đủ niềm cảm thông , quý trọng và say mê lẫn nhau) bạn sẽ vượt qua tất cả , dù cuộc sống có xảy ra bất cứ điều gì . Tôi xin nhắn với các bạn chưa có gia đình là trong cuộc đời không dễ gặp và đi tới tận cùng với một người bạn yêu và cũng yêu bạn , nên nếu gặp được thì đừng bao giờ vì những lý do khác mà không cưới người ấy .
  9. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nghĩ thế này.
    Ngày xưa có lẽ nhiều đôi lấy nhau vì yêu hơn là bây giờ. Vì thời đó cuộc sống chưa bị vật chất hoá quá như bây giờ. Hơn nữa, ngày xưa ít cám dỗ hơn, I think.
    Bây giờ, thời buổi này số người lấy nhau vì yêu thật là ít. Khi mà mọi thứ đều "được quy ra tiền bạc, danh vọng....etc" thì khó có được một cuộc hôn nhân đúng nghĩa của nó lắm. Có người lấy nhau chỉ vì danh, vì tiền bạc, vì một "mâm cao cỗ đầy", hoặc vì....một cái quốc tịch european or american....etc.
    Tui rất fục những đôi nào cùng nhau trải qua năm tháng khó khăn khi mới bước vào cuộc sống và rồi cùng thành công. Đúng theo câu các cụ vẫn nói ngày xưa "Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn".
    GIVE ME YOUR LOVE, I''LL GIVE YOU MINE
  10. take_it_easy

    take_it_easy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em chà? cĂ?n biẮt bao nhiĂu ngươ?i lẮy nhau vì? yĂu. Chì? cĂ?n biẮt em nhẮt 'ình sèf lĂ ngươ?i em yĂu là? 'ược roà?i. Quan tĂm nhiĂ?u là?m giĂ?.

Chia sẻ trang này