1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu người đã lấy nhau vì YÊU?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Để dẫn đến hôn nhân, YÊU ĐƯƠNG là yếu tố tối quan trọng.
    Để sống được lâu dài với nhau, người yêu nên trở thành NGƯỜI BẠN ĐỜI.
  2. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không đồng ý lắm với ý kiến của bác vitdoi rằng Tình yêu là một trong những yếu tố tạo nên Hạnh phúc.
    Theo tôi thì phải là thế này: Tình yêu là một trong những yếu tố quan trọng nhất, cơ bản nhất tạo nên Hạnh phúc. Có yêu thì mới có thông cảm, mới có trách nhiệm, mới có... tóm lại là đủ thứ khác!
    Bác Vịt nói đến chuyện chấp nhận, tôi tán thành lắm, vì nếu không biết chấp nhận thì làm sao gia dình có thể tồn tại đuợc. Hai nửa-hai người chồng vợ, cấu thành nên gia đình đâu phải là được lập trình trước để hoàn toàn hoà hợp với nhau? Đương nhiên sẽ nảy sinh những vấn đề mà nếu chỉ là hai người dưng ngoài XH thì: "không thể chịu đựng nổi, không thể chấp nhận được...". Nhưng tại sao người ta lại chịu đựng được? tại sao lại chấp nhận?
    Tôi nghĩ là vì Yêu.
    Gia đình tôi đây chẳng hạn: gần 10 năm rồi, không nhiều, nhưng chẳng ít. Xin thưa là lắm lúc như chó với mèo ấy chứ ạ. Xin thưa là không ít khi nhìn nhau bằng ánh mắt mà nếu không phải là hai vợ chồng thì người ngoài lại tưởng là hai kẻ thù đang đối đầu nhau ở hai chiến tuyến ấy chứ ạ! Ấy thế mà những lúc nóng bỏng như thế, nhìn cái mặt hắn hằm hằm đáng ghét kinh khủng như thế, lỡ có món tóc nào rủ xoà xuống măt hắn, tôi lại nghĩ: sao dạo này anh ấy gầy thế nhỉ? Phải nấu tăng cường thịt vào bữa ăn thôi! Còn hắn thì tôi tin là hắn cũng nghĩ: sao vợ mình dạo này xơ xác vậy, chắc tại dạo này em đi làm, về nhà lại còn phải quán xuyến cơm nước cực quá đây!
    ... Rồi im lặng.
    Trước đó mấy giây thôi, toàn thấy tội lỗi của đối phương. Tự nhủ không thể chịu đựng đưọc, không thể cải tạo được, không thể thau thứ được...
    Bây giờ thì thấy: mình thật có lỗi với người ấy, đã không chăm sóc thương yêu người ấy cho chu toàn...
    Vì sao?
    Vì Tình yêu cả thôi.
    Dù biết là có nhiều lí do hợp lí để lập gia đình mà không cần đặt quá nặng vấn đề Tình yêu, tôi vẫn cho rằng hôn nhân trên cơ sở Tình yêu đích thực là hôn nhân có xác xuất hạnh phúc bền vững cao nhất!
  3. lamb

    lamb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau cuộc sống là màu hồng và khi kết hôn cuộc sống sẽ kém lãng mạn đi và chỉ còn trách nhiệm với gia đình mà thôi
  4. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hi friends
    Kinh nghiệm bản thân chưa có gì mấy, nên tôi tham gia topic bằng những câu chuyện đã được trực tiếp chứng kiến trong cuộc sống hiện thực. Tạm đặt tên là: Chuyện nhặt bên lề cuộc sống
    Câu chuyện thứ nhất:
    Hôm nay có việc xuống trường.....Trong lúc ngồi chờ đến giờ hẹn, tôi tạt vào quán cafe ngay cổng trường. Cùng bàn với tôi có 1 cậu sinh viên. Câu chuyện qua lại, tôi mới biết cậu không phải là sinh viên trường này, nên tôi trêu cậu: hay là xuống đây trồng cây si
    Thấy chúng tôi trò chuyện rôm rả về vấn đề này, chị chủ quán cũng tham gia bằng 1 câu là tôi giật mình: "Bọn em có nghĩ rằng: cho đến bây giờ, khi mà con đầu lòng của chị đã học lớp 1 nhưng chị vẫn chưa biết yêu là gì." Quay lại nhìn chị, tôi đoán chị nói thật. Trong chớp mắt, hình ảnh của mấy cô bạn đã đi lấy chồng chạy qua trong đầu tôi. Khi bạn bè hỏi, có cô trả lời: tớ cũng không biết có yêu chồng hay không nữa?
    Chúng tôi chăm chú lắng nghe, chị bộc bạch tâm sự. Trước chị cũng có nhiều người theo lắm. Nếu hôm nào được đi ngủ sớm là mọi người trong nhà lại trêu (Tôi và cậu sinh viên có chung nhận xét: thời con gái chắc chị đẹp lắm, nét đẹp kiêu kỳ vẫn còn hiện rõ nét) Nhiều người theo, có những người theo hàng vài ba năm. Nhưng chị ....không thấy yêu ai. Rồi đến tuổi ( 27 tuổi) gia đình giục giã quá, cũng phải tặc lưỡi để quyết định
    Chị lựa chọn người chồng hiện tại vì anh ấy: do người thân giới thiệu---->đáng tin cậy, có thế mạnh về kinh tế. Là người theo chị chì nhất: Cứ một bao thuốc ngồi hút cho đến khi các đối thủ khác về hết----->chị nghĩ là anh yêu chị. Trước đám cưới đã có 1 trận cãi nhau to vì lý do cũng vớ vẩn, chị kể lại, lúc đó thấy mình lấy cũng được mà không lấy cũng được. Và cuối cùng, sau đám cưới của chị cũng có 1, 2 anh chàng xách can bia 5 lít đi giải sầu. Sau đám cưới có 1 chuyện chị vẫn còn nhớ: anh định đi miền Nam làm kinh tế, chị chỉ trả lời 1 câu: anh đi thì em ra khỏi gia đình.
    Cuộc sống gia đình cứ đều đều trôi qua, cứ nhàn nhạt như vậy. Chị kể, nhiều lúc đã viết 2 chứ: TÌNH YÊU và đặt bên cạnh 1 dấu chấm hỏi (?). Cũng có những lúc ốm đau liệt giướng (ai mà chả 1 lần như vậy) thì chị đã rất thấm thía thế nào là sự quan tâm mà không có tình yêu, chỉ đơn giản là bài toán cộng trừ tiền nong.
    Hai anh chị có 1 đứa con gái. Nhưng chị phàn nàn, nó không yêu quý bố nó dù bố nó rất yêu quý nó. Thấy tôi cười, chị vội thanh minh: Chị có dậy nó phải yêu quý bố, nhưng tôi và chị cũng ngầm hiểu, sự dửng dưng trong quan hệ vợ chồng anh chị làm sao thuyêt phục nổi bé gái yêu quý bố mình
    Cũng đã đến giờ phải đi, tôi định hỏi chị 1 câu trước khi đi, thấy chị đỏ mặt có vẻ lảng tránh, nên tôi cũng thôi. Chắc vì cả 2 ngầm hiểu câu trả lời. Tôi cũng không định nghĩa nổi cảm giác của mình khi bước chân ra khỏi quán. Hình ảnh chị chủ quán đang ngồi viết 2 chữ: TÌNH YÊU?, đang ngồi nhớ lại những anh chàng theo đuổi mình trước kia, cứ lại lắc đầu, chép miệng mỗi khi nhắc đến chồng mình với chúng tôi cũng đã phần nào cho tôi thấy hình ảnh của 1 gia đình mà 2 con người không lấy nhau vì tình yêu từ 2 đôi bên, và vẫn phải tiếp tục cuộc sống chung.
    Trong cả buổi nói chuyện, anh chồng chị đang gà gật ở phía trong với 1 tờ báo đắp lên bụng, anh có vẻ chậm chạp
    24-05-04

  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì không bao giờ tôi lấy người không yêu tôi mặc dù tôi rất yêu người đó....
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ngoại trừ những trường hợp lấy nhau vì hoàn cảnh, còn lại theo tớ thì có "yêu" người ta mới lấy nhau. Mà "yêu" thì cũng muôn hình vạn trạng, giống như người ta nói,
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ có một
    Bởi vậy cũng khó nói. Chỉ tg mới thử được tình yêu mà thôi. Nên lấy nhau rồi, sống với nhau một tg, mới hiểu ra là ngộ nhận cũng là điều dễ hiểu...
    Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy những cặp vợ chồng lấy nhau từ 28t trở lên thì tỉ lệ li dị rất thấp, so với những người đang ở đầu 20s, or mid. Nghe mấy ông bạn của tớ tâm sự, đàn ông quan niệm về tình yêu rất khác nhau qua từng thời kì.
    Khoảng 20 thì hầu như về thể xác thì nhiều. Qua 30 trở lên, thì quan tâm nhiều hơn về hoà hợp tâm hồn. Tớ thấy cũng đúng.
  7. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    "Với tôi thì không bao giờ tôi lấy người không yêu tôi mặc dù tôi rất yêu người đó" ---> Tôi cũng đồng ý với bạn. chú thích thêm là " và ngược lại (nếu có)"
    Tôi cũng may mắn được chứng kiến hai mối tình lấy nhau vì tình yêu phải trải qua rất nhiều khó khăn của những người rất gần với mình và điều đó càng khiến tôi tin vào sức mạnh của tình yêu trong hôn nhân và gia đình. Điều tôi thấy tuyệt vời là những đứa con của họ, quả là một kết quả hoàn hảo của tình yêu được xây dựng và vun đắp cẩn thận.
    Phải công nhận là
    Khó khó khó.
  8. dangthanhquyen

    dangthanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bao nhiêu người lấy nhau vì yêu thì bố ai mà trả lời được. Thử làm một cuộc khảo sát xem, làm gì có thằng nào đang sống yên ổn với vợ mà lại đi nhận mình lấy vợ vì cái gì gì đó...
    Còn bên Tây nó li dị nhiều hơn bên ta là vì thủ tục cưới xin bên ta phức tạp quá, cưới xong một lần rồi sợ luôn cóc dám lấy vợ lần nữa (trừ những người không muốn bỏ vợ)
  9. diet

    diet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    quan niệm của em nè.
    Yêu người mình lấy chứ chưa chắc lấy người mình yêu./
  10. Ramada

    Ramada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, các cô!
    Gặp các bậc cả cao niên và cả chưa cao niên nhưng đã có vợ nếu có cuộc sống vợ chồng không được êm ấm là biết ngay. Ai cũng bảo nên lấy nhau vì yêu, vật chất chỉ là phù phiếm ---> quá đúng.
    Nhưng các bác đã bao giờ ngồi suy ngẫm thế nào là tình yêu thực thụ chưa? Các bác đã yêu bằng cả trái tim chưa, vậy thì nó phải thế nào? Đâu là ranh giới giữa một tình yêu thực sự và tình yêu trong đó ẩn chứa những toan tính. Nếu các bác có tình cảm (cứ cho là yêu) hai hay vài người như nhau, thì đâu là điểm thưởng của người mà các bác chọn sẽ gắn bó? Chắc chắn đó sẽ là điều kiện hiện tại và tương lai của người đó, đúng không ạ? Vậy các bác cho như vậy có phải là tình yêu thực sự hay không.
    Đâu đó trên này có bài viết về ******** trước hôn nhân. Nhiều ý kiến cho rằng điều này là không thể chấp nhận được. Chắc chắn em nghĩ những người càng phản đối mạnh bao nhiêu thì đó càng là con người chưa bao giờ yêu thật sự, hoặc thậm chí chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ được yêu (các bác đã từng yêu chắc sẽ vỗ tay ầm ầm). Trừ những kẻ có toan tính thật sự ngay từ đầu một cách rõ ràng, còn lại các bác có bảo như vậy là lợi dụng nhau về thể xác? Chắc chắn là không.
    Em xin không bàn luận gì, chỉ dám nói lên điều mình suy nghĩ. Đúng là để có cuộc sống gia đình hạnh phúc, người ta cần biết hy sinh (chứ em không nghĩ là cam chịu or chấp nhận, ba khái niệm này khác nhau). Các bác đừng qua tham lam mong muốn người mình yêu sẽ phải thế này, thế kia vì lòng tham con người là vô đáy. Quan trọng là cả hai cần phải hiểu nhau thật sự,

Chia sẻ trang này