1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu người đã lấy nhau vì YÊU?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Ôi, tôi cũng ở Switzerland mà, bạn ở TP nào thế ???
    -----------------------------------------------------------------------
    Trước đây tớ làm việc cho một công ty hoá chất có trụ sở ở Basel , bây giờ thì đi buôn lậu . Cậu làm gì thế ? Cậu bảo tình yêu của cậu có đủ 3 yếu tố nhưng vẫn rất vất vả để duy trì ? Đó có lẽ là do một trong hai người quá nhiều hấp dẫn hơn người kia nên bọn địch bên ngoài hay quấy phá ?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu đôi lấy nhau vì yêu??? Thật sự thì Gà con ko thể biết được nhưng Gà con biết chắc chắn một điều là ba mẹ Gà con lấy nhau vì một tình yêu chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau. Hai yếu tố đó đã tạo nên một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Ông bà nội Gà con có lẽ cũng lấy nhau vì yêu, Gà con có thể chắc rằng ông nội yêu bà lắm vì ông chiều bà nội cực kỳ luôn. Còn ông bà ngoại thì..... Gà con ko nghĩ đó là tình yêu, hai ông bà ở với nhau có lẽ vì trách nhiệm của những người cha, người mẹ và trách nhiệm đối với gia đình.
    Gà con nhớ có lần mẹ hỏi Gà con rằng: Nếu có hai người con trai, một người rất yêu Gà con và một người Gà con rất yêu nhưng người ta không yêu Gà con mãnh liệt bằng người con trai kia, Gà con sẽ chọn ai. Gà con đã trả lời là Gà con chọn người mà gà con rất yêu. Mẹ đã lắc đầu và bảo: Luôn luôn lấy người con trai mà yêu mình một cách chân thành nhất thì mới được sung sướng. Gà con cũng thỉnh thoảng nhớ lại những điều mẹ nói và có lẽ mẹ nói đúng, cho dù mình ko yêu người ta lắm nhưng những gì người ta dành cho mình, quan tâm đến mình có thể làm mình được ấm áp lòng, còn hơn người mà mình vô cùng yêu và hết sức quan tâm thì lại thỉnh thoàng thờ ơ với mình, điều đó làm mình cảm thấy tủi thân và thỉnh thoảng mình nghĩ giá như mình ko yêu người ta....
    Gà con mong rằng sau này Gà con sẽ lấy được một người thật sự chân thành và hết lòng vì vợ và thương con như ba của Gà con. Gà con cũng mong tất cả các bạn đến với nhau bằng một tình yêu thật sự và hãy tôn trọng lẫn nhau, 2 yếu tố đó sẽ mang đến hạnh phúc cho các bạn.
  3. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngta lấy nhau vì yêu, nhưng người ta chỉ gắn bó với nhau bằng nghĩa
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Humde này, thế túm lại là cậu còn ở Basel không hay buôn lậu ở nơi khác rồi ? Nhưng mà tôi ở Genève cơ, cũng hơi xa cho cậu đấy.
    Hì hì... cám ơn cậu đã quan tâm. Bọn tôi hả ? Tôi không xinh đẹp đến độ làm chồng mọc sừng và cũng cảm thấy đủ tự tin để không sợ bị cắm sừng. Nhưng mà cuộc sống chung luôn nảy sinh những cái mới, cho dù hai người có hiểu nhau tường tận đến đâu. Mới lấy nhau về, phải "điều chỉnh" lẫn nhau để có thể chấp nhận những thói quen khó chịu của nhau. Khi có con lại bắt đầu phải "đàm phán" mới vì bất đồng trong những quyết định liên quan đến trẻ. Rồi còn nhiều, nhiều lắm. Nếu một cặp vợ chồng nào nói "Chúng tôi không cãi nhau bao giờ !" thì tức là họ nói dối. Phải có đối thoại thì mới ra vấn đề được chứ, cho dù đó là cách nói văn minh, hoa mỹ của hai từ "cãi nhau".
    Với quan điểm của mình, hôn nhân đòi hỏi người ta cố gắng không ngừng để vun đắp giữ gìn nó. Còn nếu ngày nào đó, sờ lên đầu mà thấy hai cái sừng thì đó là lúc tôi sẽ là kẻ ra đi trước tiên. Nói vậy thôi chứ hiện tại tôi vẫn đầy ắp niềm tin, bởi nhìn xung quanh mình, ở đây cứ 3 cặp vợ chồng thì có 1 cặp ly di, như vậy tôi vẫn còn nằm trong cái con số 1 it ỏi kia mà.
  5. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------
    Nhiều người băn khoăn tự hỏi , yêu đích thực là gì ? Chẳng có ai trả lời được cho họ .
    Nhưng theo tôi ,yêu đích thực là món quà cho những người đã trưởng thành về mặt xã hội .
    Thời mối tình đầu , khi nghe người ta nói : "... chỉ có mối tình cuối mới là mối tình bất diệt " , tôi tự nhủ : "nói bậy ! Mối tình đầu mới đẹp ! Mới bất diệt" . Nhưng càng lớn lên tôi càng nhận ra người ta có lý ,mối tình đầu trôi qua , những mối tình tiếp theo trôi qua... cho đến khi ta dừng chân lại với một người... sinh con đẻ cái , cãi nhau , đánh nhau , ghét nhau , mê nhau , thương nhau , quý nhau... rồi trở về cân bằng . Tôi mới chợt nghĩ rằng , nếu không trưởng thành về xã hội , người ta không thể duy trì tình yêu lâu được quá vài năm mà không thấy nhàm chán .
    Tại sao khi ghét nhau , cãi nhau mà vẫn còn nghĩ tới "lọn tóc rủ xuống trước trán " để rồi lại trào lên cảm giác thương yêu ? Đó là do sự trưởng thành về nhân cách , về xã hội . Nếu không trong tình huống như vậy , cô gái sẽ nghĩ :" thật luộm thuộm , chả bù cho sếp mình ,lúc nào cũng hào hoa" !
    Tại sao khi cãi nhau , ghét nhau mà vẫn còn để ý " cô ấy sao dạo này gầy thế!" rồi thấy thương , muốn làm lành ? Đó là do sự trưởng thành về nhân cách ,về xã hội . Nếu không trong tình huống tương tự chàng trai sẽ nghĩ :" Xuống mã qua , ăn mặc thì nhếch nhác , nói năng thì điêu toa , chả bù cho cô thư ký lúc nào cũng thơm phức , ngọt ngào "!
    Nhiều bạn còn trẻ chưa lập gia đình sẽ phản đối tôi , như tôi từng phản đối người đi trước khi tôi còn trẻ . Nhưng rồi qua thời gian bạn sẽ thấy tôi có lý .
    Không có tình yêu đích thực thì không thể có hạnh phúc vững bền theo đúng nghĩa . Thế nào là tình yêu đích thực thì tôi không định nghĩa rõ được ,nhưng tôi nghĩ nó chỉ có ở những người trưởng thành .

  6. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    NHIỀU LẮM, ĐẾM LÀM SAO ĐƯỢC
  8. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Vote cho cậu vì câu nói này.
    Có ít nhất 2 người lấy nhau vì yêu , đó là bố mẹ tớ.
    Có ít nhất 2 người sắp lấy nhau vì yêu, đó là tớ và ...
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu người đã lấy nhau vì YÊU? Có lẽ sẽ không thể thống kê được bao nhiêu người lấy nhau vì yêu (mà cũng chẳng ai rỗi công để thống kê điều đó cả). Nhưng yêu hay không yêu mà vẫn lấy nhau nghĩ là đã chấp nhận nhau rồi. Mà đã chấp nhận nhau rồi thì phải sống sao cho ra sống, sống có trách nhiệm để không chỉ mình, con cái mình mà cả gia đình hai bên cảm thấy yên lòng về mối quan hệ vợ chồng của mình nữa.
    Tôi không hiểu người viết "Bao nhiêu người đã lấy nhau vì YÊU?" mong muốn nhận lại điều gì từ bài viết này, tôi thấy câu hỏi cũng khá hay nhưng lại rất khó trả lời cụ thể. Những người lấy nhau vì yêu hay ngộ nhận là tình yêu hay vì vô vàn những lý do khác nữa có hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào việc họ lấy nhau vì cái gì.
    Tôi và chồng tôi lấy nhau không vì tình yêu. Hai người quen nhau và làm bạn với nhau hơn 3 năm. Anh hơn tôi 10 tuổi, thương tôi như em gái. Chúng tôi, mà không phải chúng tôi, anh đề nghị được chăm sóc tôi thay mẹ tôi. Lúc ấy anh ngộ nhận anh yêu tôi và không thể sống thiếu tôi... nên quyết định chọn tôi. Sau hai năm chung sống, tôi phát hiện anh yêu người con gái khác cơ, anh cũng thú nhận như thế. Tôi hết sức bàng hoàng, và cảm thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống vào tình yêu. Tôi đã nói với anh về chuyện chia tay để anh có thể đến với người con gái mà anh yêu. Anh bảo tôi: "Em khờ quá! Tình yêu cũng chỉ là một trạng thái của tình cảm thôi, anh thương em và anh không muốn nhìn thấy em phải khổ"... Chúng tôi tiếp tục sống với nhau, đến bây giờ đã gần 15 năm rồi, hạnh phúc với những gì mình đang có, hai con, 1 trai, một gái, anh có một chỗ đứng vững vàng ngoài xã hội, với gia đình anh là người sống có trách nhiệm. Cũng không ít lần chúng tôi có chiến tranh lạnh (và cả nóng nữa) với nhau đến nỗi ba mẹ tôi phải ra tay can thiệp. Khi ấy anh cười hì bảo rằng "chúng con mà không còn cãi nhau thì chỉ có nước ra toà, chúng con to tiếng với nhau không phair để chia tay mà là để gần nhau hơn"... Thế đấy, xung đột, cãi cọ để yêu nhau hơn! Và bây giờ tôi khẳng định, anh yêu tôi hơn bất kỳ người phụ nữ nào, anh đã làm cho tôi tin, tình yêu đích thực cũng có thể đến sau khi kết hôn.
    Với cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm chưa phải là dài song đủ để thấy rằng để sống với nhau không chỉ có tình yêu mà con người ta còn sống vì trách nhiệm, nghĩa vụ và hơn cả là tình thương gia đình.
  10. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chị thật may mắn là đã có đc tình yêu đích thực sau khi kết hôn. Nhưng ở đây cũng là do chị thật lòng với anh ấy và anh ấy cũng ít nhiều có tình cảm với chị, dù ban đầu đó không phải là tình yêu. Chị đã biến đc "cái không thể thành có thể" Và không phải ai cũng làm đc như thế.
    Hầu hết những cuộc hôn nhân không tình yêu mà kéo dài đc là do phần trách nhiệm của hai bên đối với nhau. Khi chưa kết hôn, không còn yêu nhau nữa thì có thể nói lời chia tay rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi kết hôn thì không thể như thế đc. Phần trách nhiệm, nghĩa vụ ràng buộc nhau còn lớn hơn cả tình yêu nữa.
    Nhưng mà nói gì đi nữa thì sống cả đời với một người mà mình không có tình cảm, chỉ đơn thuần là vì trách nhiệm thì kể ra cũng dã man, tàn nhẫn quá à. .

Chia sẻ trang này