1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu người như tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dearfriend, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu người như tôi?

    Có bao giờ bạn đếm những ngày trôi qua vô ý nghĩa của đời mình? Một năm có 365 ngày, đời mình dài lắm được 100 năm, có lúc tôi giật mình tự hỏi, ta sống liệu có kịp làm được một điều gì?
    Thời gian trước mắt như vẫn trôi lững lờ, nhưng nó vẫn trôi còn ta như bị đông cứng, không tiến lên nổi một bước. Nhìn lại mới thấy thời gian quá khứ trôi vùn vụt, thấm thoát đã hai mấy cái sinh nhật rồi, tôi đã làm được gì cho mình và cho đời?
    Hay là, cuộc sống phải như thế, đừng như mình, cứ lọ mọ đi tìm mục đích cuộc sống của mình mà tìm mãi chẳng thấy, cũng có thể chẳng bao giờ tìm được, khi mà cuộc sống cứ luôn xoay vần kéo ta theo vào vòng xoáy. Tôi lại đi tìm quên trong rượu, để thấy trước mắt cuộc sống trở thành mờ ảo như sương mù, còn ta không còn quan tâm đến mặt trời sẽ mọc ở hướng nào...

    desperately in need
    of some stranger's hand,
    in a desperate land
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bạn tự hỏi có bao nhiêu người như mình ư?Có lẽ tất cả mọi người trên thế giới này.Con người luôn sống để kiếm tìm hạnh phúc?Nhưng hạnh phúc bắt nguồn từ đâu và làm thế nào để có hạnh phúc?1 khái niệm quá trừu tượng và ko thể trả lời chính xác được.Tôi hiểu rõ tâm trạng của bạn,cảm thấy chán nản vì không biết mục đích sống của mình là gì.Hãy nghĩ gần thôi bạn ạ,con người sống 90 năm,trong đó 30 năm để ngủ,20 năm để ăn,chỉ còn lại 40 năm ngắn ngủi.Hãy đặt ra những mục đích ngắn,đơn giản thôi để mỗi khi đi hết chặng đường bạn có thể nhìn lại và tự hào với chính mình.
    Sống là bơi ngược một dòng sông dữ,nếu sống khác thế thì ko phải là sống
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  3. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    desperately in need
    of some stranger's hand,
    in a desperate land
    ------------------------------
    đó có phải là The end của Jim Morrison ( the door) khong?
  4. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thích gì thì làm nấy, nghĩ gì thì làm nấy. Còn nếu như ý ông muốn nói rằng chúng ta đang sống không có lý tưởng thì tôi không thể trả lời ông được.

Chia sẻ trang này