1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu người ở Montreal này nhỉ ???

Chủ đề trong 'Canada' bởi monopoly, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo các bác Mtl,
    Theo tin tình báo từ Ontario mới phắc lên thì đêm mai, đồng bào, chiến sĩ giải phóng quân miền Nam thương nhớ vùng Toronto sẽ đến Mtl sớm hơn dự định. Đi từ 5 - 6h chiều nên canh ba là có thể có mặt ở Mtl zồi. Bà con sẽ tá túc tại một cơ sở nội gián chìm có sẵn tại Mtl hoặc Motel, em chưa có thông tin chính xác.
    Tình hình là em "tài hèn sức mọn" k0 có điều kiện và vũ khí để tác chiến kịp thời nên kêu gọi các bác đồng hương Mtl lập kế hoạch tiếp đón bà con Nam bộ vào sáng thứ 6 và lên kế hoạch "giao lưu phối hợp" trong ngày thứ 7 và CN.
    Em tạm lập cái danh sách "Đội du kích thiếu niên Mtl", chỉ nêu biệt danh để tránh bị mật thám phát hiện. Thú thực là em đếch biết tên thật các bạn chứ đừng nói là mặt mũi ra sao.
    Atkinson
    Emxinh
    Khukho
    ntv1211
    UnforgivenHA
    khanhnd
    monopoly
    Yoohoomessenger
    lainasweet
    moon_and_sun
    bijouxxxx
    ....
    Còn thiếu ai các bác tự bổ sung dùm em nhé. Và bác nào có số xeo phôn thì update dùm để anh em dễ liên lạc cuối tuần này. Em thì k0 có xeo phôn zồi. Anh quên mất số của chú rồi Emxinh ạ, chú gửi lại cho anh được k0?
    - Gặp mặt offline đồng bào hai miền Nam - Bắc vào tối thứ 6 hoặc tối thứ 7. Nếu tổ chức vào tối thứ 6 thì nhờ chú Emxinh và bác ntv lo dùm vì em kẹt phải đi "làm tiền" , k0 xin nghỉ được. Vả lại, hai bác cũng đã từng quen biết bà con Toronto rồi. Em chỉ xin nghỉ được ngày thứ 7 để hầu hạ các bác. Địa điểm có thể là một quán cafe trong Downtown.
    - Ngày thứ 7 : dã ngoại, chụp ảnh. Thời tiết tuy lạnh nhưng hy vọng tình cảm nồng ấm của nhân dân hai miền sẽ giúp các bác đủ sức thoả mãn sở thích.
    Buổi chiều thứ bảy em đề nghị một bữa buffet vừa để tăng thêm tình hữu nghị, vừa nạp năng lượng sau một ngày dã ngoại ngoài trời.
    Nếu offline vào tối thứ 6 rồi thì tối thứ bảy chúng ta có thể thử vận may tại Casino, nếu các bác muốn.
    - Ngày chủ nhật: tuỳ thuộc kết quả đêm trước tại Casino (if it''s the case) các bác có thể ung dung mua sắm, ngắm phố phường, ăn uống fè fỡn... hoặc mua vé xe bus hồi hương sớm :)).
    Phần em thì available để hầu hạ các bác vào ngày thứ 6 đến 4h30 chiều, toàn bộ ngày thứ 7 và sáng chủ nhật. Tiếc rằng em k0 có số xeophôn để các bạn dễ liên lạc. Em đề nghị các bác nào (Mtl và Toronto) có phôn thì ủng hộ cho bà con thấy đường.
    Kế hoạch tạm thời em đưa ra là như vậy. Em mời các bạn bàn tiếp, chí ít là có cái kế hoạch cụ thể của ngày thứ 6 trước giờ các bác Toronto khởi hành vào chiều thứ 5.
    Tạm thế nhé, các bạn.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác At đã phác thảo một kế hoạch nghe đã thấy mê.
    Không biết phen này có "kiếm tiền" được ở Mông không? hay lại "mất tiền" vì Mông.
    ( Ghi chú một cái cho cẩn thận vì có các em đang ở độ tuổi chưa được vào sòng bài cho nên có lẽ lại không hiểu ,đâm ra lại sợ hãi bỏ offline thì chết , ý nói là có kiếm được tiền ở Casino hay thua )
    Cám ơn bijouxxxx và backtosummer đã thông báo tin "back to winter" .
    Hẹn gặp mọi người vào tối nay ở Mông.
    P.S. Đang đi tìm thuê xe Van Ford loại chở đội tuyển đi thi đấu giống bên Mỹ cho rộng rãi để lên đó có thể tập trung hết mọi người lên một xe đi cho tiện nhưng tìm trên Internet không có chỗ nào cho thuê xe kiểu vậy thì phải ? Nếu bà con nào biết thông báo giùm.
    Kiểu xe như là Ford 15 passenger van hoặc Toyota 12 p van mà ở Việt Nam hay gọi là xe cá mập ý .
    u?c netwalker s?a vo 21:44 ngy 11/11/2004
  3. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác At xem có kinh nghiệm trong vấn đề tổ chức thật, bầu bác làm Đội trưởng đội "Thanh niên xung kích Mông" ạ,
    Em ý kiến ý cò 1 tý ạ, chỉ nên đi gặp con quái vật Đào hoa đảo của bác Át 1 lần thôi ạ, em còn nhớ lần trước đến thăm nó. Nó tấn công em hăng wá, làm em bị nội thương mấy ngày. May mà có thầy có thuốc nên mới khỏi, chứ không giờ này chắc đang lang thang trước mấy của hàng La Senza ở Mông làm chủ đề cho bác Át phóng tác
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 11/11/2004
  4. moon_and_sun

    moon_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    OOOOOhhhhhhhh......., thế em cũng được tham gia ạ, lại còn được bác At kết nạp vào đội thiếu niên (dù tuổi cũng sắp...thiếu phụ rồi, ) Thú thật em lính mới tò te, cũng chưa gây nên,à quên... làm nên chuyện gì ở box cả. Bác At. thì em đã hân hạnh được gặp mặt rồi, ở ngay nhà bác ý luôn (chắc bác At. đang ngạc nhiên lắm nhẩy!!!! ).Nhưng mà cũng gần đây em mới biết bác ý là bác At. qua hàng xóm của bác đấy . Mà cũng mới có 1 lần thôi nên bác không nhớ đâu.......
    Em cũng thích được tham gia cùng mọi người lắm (mặc dù cũng hơi ngại ). Em mới qua được hơn 2 tháng, đến cuối tháng 12 em cũng lên đường về nước rùi nên cũng ko biết xó xỉnh nào của Mông cả . Bác At và mọi người quyết thế nào thì em xin theo thế ạ!!!
    PS: Bác At. ới..ơi..., em có rủ hàng xóm nhà bác đi cùng được không ạ, cho có đồng minh ý mà .
    u?c emxinh s?a vo 00:37 ngy 12/11/2004
  5. moon_and_sun

    moon_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em gửi lại để các bác dễ đọc ạ
    OOOOOhhhhhhhh......., thế em cũng được tham gia ạ, lại còn được bác At kết nạp vào đội thiếu niên (dù tuổi cũng sắp...thiếu phụ rồi, ) Thú thật em lính mới tò te, cũng chưa gây nên,à quên... làm nên chuyện gì ở box cả. Bác At. thì em đã hân hạnh được gặp mặt rồi, ở ngay nhà bác ý luôn (chắc bác At. đang ngạc nhiên lắm nhẩy!!!! ).Nhưng mà cũng gần đây em mới biết bác ý là bác At. qua hàng xóm của bác đấy . Mà cũng mới có 1 lần thôi nên bác không nhớ đâu.......
    Em cũng thích được tham gia cùng mọi người lắm (mặc dù cũng hơi ngại ). Em mới qua được hơn 2 tháng, đến cuối tháng 12 em cũng lên đường về nước rùi nên cũng ko biết xó xỉnh nào của Mông cả . Bác At và mọi người quyết thế nào thì em xin theo thế ạ!!!
    PS: Bác At. ới..ơi..., em có rủ hàng xóm nhà bác đi cùng được không ạ, cho có đồng minh ý mà .
  6. Yoohoomessenger

    Yoohoomessenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    O canada hinh nhu o co'' loai xe Ca Map de? muon dau....toan la van 6,7 cho? ngoi thoi....may nguoi Toronto xuong thi muon xe van di...con dan Montreal thi co'' xe....tui nay ngoi chung 1 chiec xe nua la duoc roi.....
  7. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    em thì chỉ đi đc thứ 7. thứ 6 cũng bận cả ngày không dứt đi đâu đc. bác At thì có số đt của em rồi còn Jihad cũng biết nhà em ở chỗ nào rồi nhá
  8. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác 2 vùng....(Ôm và Mông )lol
    em đọc cái bản thuyết trình của bác Atkitson mà choáng wá, không ngờ các bác đã lên kế hoạch tới mức đấy ....công nhận tâm phục khẩu phục
    Các bác nói ngày "mai" từ hôm wa , tức là là ngày hôm nay, tức đêm thứ 5 lúc canh 3 các bác sẽ lên đến nơi ạ ? Em báo cáo với các bác tình hình thời tiết ở Mông để các bác còn...đề phòng : trời hơi lạnh 1 tý, có mưa (ko biết cuối tuần có mưa không ), chẳng sáng sủa gì cả, cưa âm a âm u, em chỉ thích nằm ngủ thôi. Không có tuyết, không có gió và không có nắng. Em hi vọng các bác Ont "mang cho Mông một chút nắng vàng "
    Nhưng em cũng có một vài băn khoăn, các bác thông cảm, trí thông minh tăng lên theo từng năm tháng (nhìn mấy ông bà già vậy thui mà thông minh lắm đây,các bác cứ thử mà xem )--->em nhỏ tuổi (có lẽ là nhất ) nên em mong các bác giải thích tường tận cho em hơn
    1-em chưa quen bác nào trong box này cả, hoặc có thể là quen ngoài đời nhưng trên đây toàn dùng nick thì sao e mbiết được cơ chu--->không biết gặp mặt các bác như thế nào -----> em mong các bác có ám hiệu gì đấy để "nhận ra người nhà mình" chứ chẳng nhẽ em cứ nhìn thấy đoàn Vn nào là lại lao vào bảo"em là bí rù" thì người ta nhốt em vào trại điên mất
    2- Em nghĩ danh sách Mông bác At lập ra cũng khá đầy đủ, nhưng cho em băn khoăn 1 tý, chị Búp bê đẹp xinh sao không thấy đâunữa nhỉ, chắc là bận học thi....nếu chị ở Mông thì hi vọng đi cùng để có chị có em
    3-Tình hình này chắc các bác đi chơi cũng khá nhiều (thứ 6,7 chu nhật nữa) nhưng có lẽ em chỉ có cơ hội gặp các bác vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật nhưng em phải về nhà trước 6h (pm chứ không phải am đâu à nha ) nên nếu các bác sắp xếp được lịch thì cho em đi ké với...các bác nhé hi` hi`
    4-Em hông biết bác nào dụ dỗ các bác ấy đi Casino nhưng mà các bác cẩn thận, không lại ko còn đồng nào đi xe bus về quê mẹ thì tội nghiệp lắm (ko phải em rủa các bác đâu, chỉ nói các bác đề phòng thôi mà) còn nếu các bác vơ được của thiên hạ thì tèn ten...lần sau cứ phát huy offline ở Mông các bác nhé lol
    4-em cũng có một vài ý kiến thêm cho các b ác thế này, chắc kô được như bác At đâu nhưng em cũng mạo muội (khach sáo chưa?>??)
    Đêm nay các bác tới nơi, sáng thứ 6 có thể ở nhà nghỉ ngơi(canh 3 mới tơi nơi mà đã đi chơi em sợ các bác chống không nổi ) chiều thứ 6 các bác có thể tung hoành ngang dọc phố phường, tối thì đi đâu em cũng không biết nữa (thông cảm em ko di chơi buổi tối nên ko biết )
    Sáng thứ 7 có thể offline di một vài chỗ như sau : La senza (có mấy bác muốn thôi chứ em chẳng cần mua gì trong đó cả, có bác gái nào đi ko ấy nhẩy) , shopping một tí (nếu lực lượng các bác gái nhà mình đông đao r thì mới dám, còn nếu không thì thui); đi lên đồng núi tham wan các "thắng cảnh "(em thì chẳng thấy đẹp gì cả) rùi có thể đi ciné(hình như đang có phim mới mà hay đấy các bác ạ)...hoặc đi chơi acard hoặc lang thang trên phố tàu or downtown chơi
    Sau đó thì có thể đi ăn (buffet cho vui như bác đã nói, em ủng hộ hết mình) rùi mọi người muốn đi đâu cũng được, tối thì làm 1 chầu ở Casino
    CHủ nhật thì tính sau vậy hi` hi`
    vậy đã nhé, giờ em đi ăn đã, đói lắm rồi, sáng nay tự dưng em chán đi học wá, lại toàn tiết phụ nên em trốn học hi` hi` ở nhà nằm ngủ...lười wá,...
    Ah các bác làm ơn cho em biết chính xac lịch mấy giờ, gặp nhau ở đâu, đặc điểm nhận dạng nhé
    bizuuuu
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ 6 em vẫn còn có lớp vì thế mong các bác cho một địa điểm hẹn gặp để em học xong còn đến được...kế hoạch của bác At quá hoàn hảo...em ko có ý kiến gì thêm và bớt...
  10. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0

    muốn biết mặt thì vào Gallery ảnh mà xem em ạ, trong đấy có hết trừ anh với bác At , còn nhận ra anh hả, áo màu cà rốt chín, quần Jean bên mài bên rách, giày thì da rắn, 1 bên kéo khoá, bên buộc dây
    chị BBĐX ko ở Tố mà cũng ko ở Mông nốt, chị ấy ở Háng mình tơn , mà nghe đồn thổi dạo này cũng bận thi cử lo cơm gạo áo tiền rồi, nên ko tham gia (j/k)
    [/quote]

Chia sẻ trang này