1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu thời gian là đủ để ta quên được một người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dmc5508, 17/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Quên người nào mới quan trọng chứ :D Có đứa gặp cái quên ngay, có người muốn quên mà k quên đc :D
  2. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em gặp cô ấy vào ngày 14/2, chia tay hơn 2 tháng mà chẳng thể nào quên được, cũng giống bác, hễ thấy bấy cứ cái gì làm gợi nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ là ko kìm lòng được ( không phải là khóc đâu nhá)
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    5 năm rồi vẫn chưa đủ :)
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Quên 1 người k phải là dễ, thôi thì cố quên cái tình cảm dành cho ngta vậy :) Đến lúc gặp đúng người em tin rằng tất cả những gì xưa cũ sẽ biến mất, sẽ lu mờ, chỉ còn cái người trước mặt mình đấy thui :D
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    có khi tưởng là đã quên hóa ra lại chưa hề quên nhưng cũng có khi đã quên từ lúc nào mình cũng không hay
  6. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quên hay không thì phải gặp lại người đó mới biết được. Vì có khi sau thời gian dài xa cách những tưởng rằng đã quên, đã hết nhớ, nhưng khi gặp lại, bao nhiêu cảm xúc trong ta chợt ùa về, hoá ra không như ta nghĩ, tình cảm ấy không hề phôi pha mà vẫn vẹn nguyên ngày nào. Ta biết rằng chưa hẳn ta đã thật quên :(. Buồn lắm chứ. Nhưng lại cố mà học cách quên thôi.

    Chúc bác sớm tìm lại được niềm vui.
  7. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem tình cảm giữa 2 người thế nào? Nếu cô ấy cắm sừng bạn thì ko nên nhớ, còn nếu vì hai người không hợp thì chia tay rùi thành bạn. Vì sao phải làm bạn chứ? Vì cứ chốn tránh bạn sẽ làm đau mình, bạn cứ đối diện với sự thật. Dần dần sẽ có người con gái đến và lấp đầy hình ảnh người cũ. Là con người ai cũng có lúc yếu mềm, vậy nên ko thể nói trước rằng sẽ quên đc người ta. Vấn đề là bạn nhớ ở góc độ nào, nhớ khi coi cô ấy là bạn, là em gái, là người mà bạn vẫn yêu, hay là người mà bạn ghét. Mà sắp thuốc "Quên" rùi đấy! Ví dụ ny bạn tên A, bạn chỉ cần mua thuốc"Quên A", uống ực cái sáng mai ko nhớ nổi cái tên ấy nữa huống chi khuôn mặt. hehe
  8. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có thuốc quên thì tốt, ai mà fát minh ra thuốc này thì đắt hàng fải biết.
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chia tay vào ngày 14/2 :). Nhưng 1 năm trước rồi. Chỉ vài tiếng khóc xong là mình quên thôi. Vì cũng không đáng nhớ mà. Giờ là bạn. Mình cảm thấy đáng lẽ ngay từ đầu, cả 2 nên nhận ra rằng chỉ nên làm bạn thôi.

    Có lẽ sắp sửa quên thêm một người nữa.

    Yêu đương mệt mỏi phết nhỉ :D
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng quên rồi nhưng hóa ra chưa quên gì cả. Chẳng biết đến lúc nào sẽ quên :(

Chia sẻ trang này