1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu tuổi yêu là vừa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Langbiang, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Bao nhiêu tuổi yêu là vừa?

    Ở nhà tớ, bố mẹ tớ bảo, tốt nghiệp rồi, muốn yêu đương gì thì yêu, chứ còn đi học, yêu là ảnh hưởng đến kết quả... (Đấy là bố mẹ nói thế thôi, chứ tớ thấy, càng yêu càng học giỏi thì có :-) Nhưng bố mẹ tớ là ở quê, nói thế thì cũng có lý. (ở quê, hình như người ta yêu muộn hơn thì phải (hehe, cái này thì không dám chắc lắm, chỉ võ đoán thế thôi!!!!!!))

    Đằng này, nhà con bé học trò của tớ ở Sài Gòn, thế mà bố mẹ nó bảo ra tối hậu thư, tốt nghiệp 12 xong, mới cho yêu... làm con bé suốt ngày khóc lóc ỉ ôi với tớ rên rỉ vì sao chúng bạn bên cạnh nó có người yêu ào ào, trừ nó...

    Các bạn có nghĩ là đến một độ tuổi nào đó, người ta mới nên yêu không? Hay là tình yêu thì không phụ thuộc vào tuổi tác? (nghĩa là nam phụ lão ấu gì cũng yêu được hết á!)
    (Ở nhà, bố mẹ các bạn có răn đe "còn nhỏ, không được yêu" với các bạn bao giờ chưa?)
  2. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đến khi gặp người mình yêu thì yêu là vừa bạn ạ. Tuổi đó hợp lắm
    http://www.ttvnonline.com
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ừ, đấy là mình nghĩ thế, nhưng phải làm thế nào để bố mẹ mình cũng nghĩ như thế, hở bạn nhỉ?
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 29/05/2003
  4. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn yêu hay bố mẹ bạn yêu
    http://www.ttvnonline.com
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có tình cảm với ai thì bắt đầu , có gì đâu . Cố gắng đừng để ảnh hưởng đến học tập thì bố mẹ ko cấm đâu .
    " Em yeu anh ma anh dau co hay "
  6. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhớ học trước lớp Giáo dục giới tính để đề phòng điều đáng tiếc xảy ra. Ví dụ như đút nhầm. Có thai ngoài ý muốn.
    Con gái nên giữ gìn. Nếu được như thế thì yêu tuổi nào cũng được.
    http://www.ttvnonline.com
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nói đến tuổi tác thì cũng hơi khó, nói tóm lại là đến tuổi thành niên la có thể yêu được nhưng yêu mà để ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thì không nên. Tốt hơn nhất là không cần nghĩ về nó quá nhiều, lúc nào nó đến thì nó sẽ đến
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    hehe, các bác cứ nói chung chung, mà chả cho em độ tuổi nào cụ thể cả.
    Nói thế chứ 13 tuổi (học lớp 6, lớp 7 gì đấy) mà yêu thì bố mẹ lo cuống lên thì cũng có lý ấy chứ nhỉ?
    Với lại, (em khôngbiết có phải vì hồi nhỏ em học ở quê không, chứ bọn em, học hết cấp 3, cả trường chỉ có dăm ba cặp (như lớp em, mang tiếng cũng là con gái chuyên văn mơ mộng, mà cả lớp 15 cô, thì chỉ có mỗi hai cô dân thành phố có người yêu...) Còn ở SG này, như hồi ấy con học trò em nó học lớp 11, mà lớp nó gần như là có "bạn" hết. Có phải càng ngày "tuổi yêu càng trẻ" ra không nhỉ?
  9. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì việc nên yêu hay không ở một độ tuổi nào đó phụ thuộc vào ba điều:
    - Sự phát triển về chính bản thân con người: cái này thì theo khoa học ở tuổi 14 là người ta đã có cảm giác thích ai đó, tự mình thích chứ không phải là việc a dua theo bạn bè để tự kỷ ám thị là mình thích.Tất nhiên thích ở độ tuổi này thì cứ tạm gọi là yêu đi
    - Môi trường sông: ở dưới nông thôn, thành phố, đồng bằng, miền núi... Theo khoa học thì ở thành phố họ yêu sớm hơn ở dưói nông thôn, nhưng ở miền núi họ yêu sớm hơn ở đồn bằng
    - Thái độ chủ quan của bố mẹ, gia đình và xã hội: mọi người tất thảy đều cho rằng khi còn học thì không nên yêu. Đó chẳng qua chỉ là cách người ta thể hiện mình không tin vào người khác thôi, Tiếc là điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc ai đó "dám" yêu hay không?
    Rút cục, nếu có ít nhất một trong ba điều trên thì cũng nên yêu nhỉ?
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hix,lớp 11,em đã mặc sức yêu,yêu với tất cả những gì mình có,đến bây giờ thì em thành kẻ lang thang,cái đời nó bạc bẽo quá,thôi đành:
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho con gái nó thèm
    Nói dzậy chớ một khi cái con ma yêu nó đến thì bố thằng nào tránh được
    Được 01234567899876543210 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 12/06/2003

Chia sẻ trang này