1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bảo nó không nghe thì phải làm gì???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hetkiennhan, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    bảo nó không nghe thì phải làm gì???

    có người bạn, mình nói thế nào cũng k nghe, cứ đâm đầu vào yêu cái con bé đã phụ bạc.
    nói mãi k được, lại cứ hay than vãn buồn khổ với mình, chán quá, chẳng biết làm thế nào đây.
  2. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    cứ kệ nó...... vài ba bữa yêu ko thấy có kết quả gì thì nó chán ngay ý mà
    còn nếu nó kể bắt mình phải nghe thi nghe tai trái ra tai phải... nghĩ làm gì
  3. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi mà thích một ai rồi thì người khác khuyên thế nào cũng không nghe, trừ khi chính người đó tự nhận ra. Mọi chuyện đâu rồi có đó. Bác không cần phải khuyên can đâu, nhỡ "nó" lại đâm ra ghét bác vì cái tội ... chọc ngoáy "nó" thì chết
  4. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    thế cứ kệ nó à?
    nhưng nó ngu thế làm mình tức, cũng thấy tội cho nó
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Khuyên nó làm gì mất công. Tốt nhất là... cưa nó luôn là xong. K gì tốt hơn để quên tình yêu cũ bằng 1 tình yêu mới.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 28/04/2007
  6. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    chuyện bạn bè em có 1 luật tự đặt ra là :" ko can thiệp chuyện tình cảm của nhau"
    biết cũng kệ thôi bác ạ
    chỉ đơn giản là nhắc nhở, đi sau nó nhỡ nó có trượt chân mình còn đỡ
    chứ khuyên cũng chả được, khéo nó còn nhìn mình bằng con mắt khác ý, lúc nó thích đứa kia thì như bị dở hơi ý mà, chả phân biệt trắng đen đâu
    kệ thôi. mà em tưởng con gái mới sợ chứ con trai thì kệ nó
  7. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    cứ để ngu thế
    lần sau là khôn ngay
  8. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có ai khôn được trong tình yêu chứ
  9. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Cho nó nếm cay đắng một lần rồi lân sau mới hết dại
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm mà không phải trả giá thì đó không phải là sai lầm. Kệ cho nó sai lầm ....đàn ông cần như thế.
    Chỉ cần cafe với nó và thỉnh thoảng cho nó 1 lời an ủi là ok rồi

Chia sẻ trang này