1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo ơ, báo ơ...ChicKen Newspaper (CK News)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái chú honghoavi@ này coi bộ được đấy! Khoái làm báo nhỉ? Út gà Christy@ đâu, sao không truyền nội công hay truyền vài chiêu cho nười ta đi nào?
    Để coi bữa nào mình cũng tập tành một cái nào.
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Bào mới đây! Báo mới đây!
    Báo mới ra lò vừa thổi vừa đọc đây!

    32 đội bóng, hàng trăm cầu thủ, hàng triệu cổ động viên, và hàng tỉ khán giả xem truyền hình đang dõi theo từng vong lăn của quả bóng tròn. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những quả sút phạt thần sầu, những đường ban lắt léo, những pha đảo người siêu hạng, và những bàn thắng đẹp như trong mơ. Thiên đàng hay địa ngục, 90 phút tranh tài trên một trận cầu nhưng cả đời sẽ không thể nào quên. Đó là những khoảnh khắc đau khổ tột cùng của thất bại, đó là sự vỡ òa niềm vui của chiến thắng. Ai sẽ là vì vua mới của Châu Âu. Tốc độ, và sức mạnh của những con sư tử Anh, hào hoa lịch lãm của những chú gà trống Pháp, sắt thép và lạnh lùng của cỗ xe tăng Đức, cơn lốc màu da cam Hà Lan, Những chú lính chì Đan Mạch, chủ nhà Bồ Đào Nha hay chú bé ốc tiêu Latvia... và mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Tất cả sẽ hiện diện trong chuyên mục: Đi Cùng Euro 2004
    Khai mạc: Bồ Đào Nha - Hy Lạp (Bảng A, ngày 12-6 lúc 23g)
    Có thể nói Bồ Đào Nha đang có trong tay Thiên thời - địa lợi - nhân hòa nên chủ nhà BĐN thắng là điều được chúng tôi sjư báo nhưng vấn đề ở đây là thắng... mấy trái? BĐN có Figo được xem là thủ lĩnh của thế hệ vàng nhưng liệu những thất bại liên tiếp gần đây ở Real có ảnh hưởng gì đến phong độ của chàng tiền vệ tài hoa này hay không, mặt khác gánh nặng tuổi tác cũng là một phần không nhỏ đè nặng lên đôi vai của Figo và nhiều lão tướng khác Couto, Gomes, Rui Costa. trong khí đó những tài năng trẻ như C. Ronaldo, Deco chưa được tin cậy lắm.
    Lợi thế sân nhà là địa lợi, song nên nhớ nó dễ trở thành một con dao hai lưỡi gây sức ép tâm lý lên cầu thủ một cách nặng nề. Cả đội tuyển không được thử thách qua vòng loại được miễn đá nên nay ráp lại không dễ ăn ý, 8 trận giao hữu chỉ có 1 thắng Kuwait còn toàn hòa và... thua, khiến HLV Scolari dù vô địch thế giới với Brazil cũng không thực sự thấy an tâm.
    Trong lúc đó, Hy Lạp cứng đầu bướng bỉnh "không có gì để mất" như HLV Đức Rehhagel tuyên bố lại có lối chơi đồng đội kỷ luật thép đúng kiểu Đức tuy khó ăn ai - có ăn cũng không nhiều - nhưng cũng khó để ai sút thủng lưới mình (6 trận cuối/8 trận vòng loại mành lưới được giữ zin 100%).
    Chúng ta hãy thử ngược dòng lịch sử xem sẽ thấy các trận khai mạc gần đây giỏi lắm chỉ thắng cách biệt 1 bàn và toàn... hòa mới chết chứ: Bỉ - Thụy Điển 2-1 năm 2000, Anh - Thụy Sĩ 1-1 năm 96, Thụy Điển - Pháp 1-1 năm 92, Đức - Ý 1-1 năm 88. Đó là do bệnh... chưa nóng máy mấy ai tránh được.
    * Trận 2: Tây Ban Nha - Nga (Bảng A, ngày 13-6 lúc 1g45)
    Nếu BĐN khó thắng đậm Hy Lạp thì TBN càng khó hơn trước Nga, bởi dù sao Nga cũng có nhiều kinh nghiệm Euro, World Cup hơn hẳn HL và có vẻ như lần này "chú gấu" đã thức giấc mùa đông vươn vai tỉnh dậy chứ không còn là chú gấu... bông ở World Cup 2002 như chuột chạy nước rút cuối vòng loại thành công của họ đã chứng tỏ.
    Mặt khác, cần chú ý Nga có sẵn một điệp viên nằm vùng ở TBN từ 8 năm nay là tiền vệ chủ lực Mostavoi đang làm đến chức đội trưởng của Celta Vigo, nên đã nắm mật khẩu để bắt bài đối phương.
    Trong lúc đó, cả đội TBN hiện chỉ mỗi một mình Morientes là đá thuê ở Pháp thôi (Ronaldo, Zidane, Figo... lấn văng mất khỏi R. Madrid), còn lại toàn là cầu thủ nội không có ai là ngôi sao đáng giá kể cả đội trưởng Raul đang xuống phong độ. Cửa nào cho TBN? Nhưng TBN vẫnvà luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên Euro.
    Dự đoán của bổn báo
    Trận BĐN - Hy lạp: 1 - 0
    Trận TBN - Nga: 1 -1

    (Phóng tác theo TTC)
    Nhóm phóng viên chiến trường SCN thực hiện
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 12/06/2004
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Báo mới đây! Báo mới đây!
    Báo mới ra lò vừa thổi vừa đọc đây!

    Thông tin tuyển lựa.
    Hiện nay tổng biên tập Balckpuma đang không rõ tông tích, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết sau một loạt trận vòng lọi Ơrô với tình trạng lật xuồng, các đội chiếu dưới liên tục gây bất ngờ thì Black đang thua độ và hình như đã cuốn gói bỏ của chạy lấy người. Trước tình hình nghiêm trọng đó bổn báo SCN hiện nay đang thiếu nhân lực chầm chọng. Hiện nay tòa sọan chỉ còn đúng môt phóng viên kiêm tổng biên tập kiêm văn thư? kiếm tất tần tật. Trong khi ông bầu boysaigon@ đang biệt vô âm tín, có lẽ ngủ bù Ơ rô chăng? Và nữ cổ đông lớn nhất cô nàng nhẹ dạ cả tin C166@ đã không còn nhẹ dạ chi viện cho bổn báo.
    Chuyên trang đi cùng Ơ rô hiện bị đình trệ nghiêm trọng và có lẽ trong thời gian tới sẽ chuyển thành chìm cùng Ơ rô hay hay xui lơ Ơ rô? Vì vậy bổn báo thông báo sau:
    Cần tuyển gấp càng nhiều càng tốt phóng viên thể thao cập nhật từng phút tin tức Ơ rô, từ chuyện bên lề cho đến những bài bình luận còn nóng hổi, tường thuật những pha bóng siêu hạng của các ngôi sao hàng đầu thế giới?
    honghoavi
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    He he he đừng tìm thằng Báo Mọi làm gì, vô ích, nó đang bị bắt cóc rồi! Ai bảo nó sang Arập Xêút làm chi để bị bắt cóc. Nghe nói nó bị bắt cóc đòi tiền chuộc nếu không thì sẽ bị chặt đầu đó, ặc ặc ặc...
    TẠP BÚT:
    Nghĩ cho cùng mạng người rẻ quá, chỉ cắt cụp 1 phát 1 là xong. Nhìn thấy chúng nó xắn xắn đầu người ta cứ như là mấy cha chặt xương nấu Phở vậy!!!
    Hình như sau bao nhiêu cuộc chiến tranh, Ngoại xâm có, Phân biệt sắc tộc có, mạng đổi mạng quá nhiều. Hàng ngày dân chúng ta ngồi xem Tivi nhìn thấy cảnh mau mê, xác thịt vỡ nát,... chẳng khác nào phim Kinh dị cả, nhìn riết thấy quen mắt và chẳng sợ sệt gì nữa cả.
    Và cũng hình như Phim ảnh đầy rẫy ra đó, cảnh bắn giết vô tội vạ, bắt cóc tống tiền nhưng rồi được giải thoát cũng khiến cho con người ta trở nên tin tưởng vào những điều mà...chỉ có trong phim. Nó gây ra cho con người ta 1 sự hy vọng hão huyền vào khả năng của con người là vô hạn và cái gì cũng làm được như...phim.
    Thế rồi khi mà hình ảnh Khủng bố Al-queda cắt đầu người như cắt cồ gà vậy thì con người ta mới choàng tỉnh dậy sau cơn mê. Lương tâm nhân loại đang yên bình, tin tưởng vào những sự bảo đảm nào đó và rồi cụp 1 cái... bàng hoàng, Cả Thế Giới bàng hoàng.
  5. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    He he he... thằng Báo nó đi, nó bảo em thế chức Tổng Biên Tập 1 thời gian mà cũng có thể là vĩnh viễn (nếu nó bị chặt đầu).
    Em xin đề ra vài cái thế này cho riêng tờ báo. Sẽ lập ra vài mục mới cho tờ Báo:
    - Những người nổi tiếng. (Đó là sự kết hợp của topic Ban trọng mắt tôi, Tôi trong mắt bạn)
    - Phỏng vấn (nhưng người mà Chúng tôi cần phỏng vấn sẽ được phỏng vấn, về tất cả những vấn đề mà chính người được nói cũng sẽ bất ngờ vì chữa biết mình nói lúc nào)
    - Những vấn đề thường ngày qua con mắt của Gà (tất cả những gì mà xảy ra trong xã hội sẽ được bóp méo và cho vào cái hộp này 1 cách dễ nhét nhất).
    Nói chung, phương châm của riêng em là vui là chính!!!
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng được lệnh của BSG@ truyền đạt lại với các thành viên của tờ báo đây:
    Chấp thuận cho cavoisatthu@ thay thế blackpuma@ trong thời gian blackpuma@ bị bắt cóc. Nhưng theo nguồn tin riêng thì puma@ tự nguyện bị bắt cóc sang Ả rập vì sang đó theo Luật Hồi giáo được cưới 4 bà vợ...
    honghoavi@ kết hợp với cavoi@ thật tốt để tạo nên một cõi ri6ng của 2 bạn, và cố gắng cho tờ báo luôn sinh động, thu hút người xem.
    HTX cũng sẽ giúp sức phần nào. Cùng sự kêu gọi Christy@ góp sức.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của blackpuma và được sự đồng ý của cavoisatthu@, tui đã chuyển 1 số bài viết và hình ảnh từ 1 topic khác sang đây. Chờ nhé.
    Mời mọi người xem lại từ đầu topic này nhé.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 29/06/2004
  8. casperconmathanthien

    casperconmathanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    VỀ KHỦNG HOẢNG CON TIN TẠI Ả DẬP SÊ ÚT​
    Như đã từng đề cập đến trong 1 bài truơc đây, blackpuma@, nguyên Tổng Biên Tập Toà Soạn CK News đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc bởi 1 số kẻ phién loạn tại Ả Dập Sê Út, neu không sẽ bị chặt đầu như những con tin khác. Mặc dù, vu việc này khong mang tính chất Chính trị nghiêm trọng như những vụ trước nhưng nó mang tính chất đe doạ đến an ninh của Chicken Box. Do đó, 1 phiên họp đã được triệu tập khẩn cấp ban bạc về vấn đề này. Sau đây là 1 số ý kiến mà những nhà Chức trách đã đưa ra trong cuộc họp...
    Boysaigon@ - Phụ trách về vấn đề Ngoại giao : ...đây là 1 vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến con đường Ngoại giao của Đàn gà. Mặc dù Đàn gà chọn cho mình đường lối Trung lập về bình diện Chính trị nhưng qua vụ việc này cho thấy, Khủng bố không có từ bất cứ Đàn... nào cả...
    Belysymbol@ - Chuyên gia Cố vấn An ninh và Quốc phòng : ...Vụ việc xảy ra quá bất ngờ và nằm ngoài dự tính của chúng Tôi. Tuy nhiên, chung Tôi sẽ nỗ lực hết sức để giải thoát con tin này càng sớm càng tốt...
    Tanit@ - Phụ trách về mảng An ninh - Nội Vụ : ... Đây là 1 vụ việc nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến sự An ninh của các công dân Đàn gà trong và ngoài Chuồng. Nó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Chuồng, sự đóng góp xây dựng của các công dân trong chuồng...
    Christy@ - Phụ trách vấn đề Văn hoá : ...Thật không thể tin được vụ việc lại trở nên nghiêm trọng như thế. Nó ảnh hưởng đến tiến trình đa văn hoá, đa sắc tộc, tôn giáo của Chuồng, nhằm tiến tới việc đưa Chuồng Gà trở nên thành Trang trại...
  9. casperconmathanthien

    casperconmathanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN DỊCH GIẢI THOÁT CON TIN (Nghe kể lại bời Bely)
    Sau cuộc họp nói trên, các nhà Chức trách đã quyết định tiến hành những động thái Vũ lực không thông qua Đàm phán với quân Khủng bố. Và sau đó nhận được những thông tin Tình báo về vị trí giam giữ con tin, ngay lập tức, Belysymbol@ được cử làm Chỉ Huy trưởng trong việc Giải cứu con tin. Và ngay lập tức Belysymbol@ đã bay ngay sang Ả Dập cùng với 1 tiểu đội Đặc nhiệm. Cùng lúc đó, Boysaigon@ cũng tiến hành gọi điện cho Chính Phủ Ả Dập tiến hành lo Hậu cần, chỗ ăn ở vui chơi cho oán Giải cứu con tin, cũng như yêu cầu những nhà chức trach sở tại giúp đỡ trong việc giải cứu con tin sao cho thuận lợi nhất!
    Sau khi cất cánh tại Phi trường Máng Cám, thuộc Chuồng gà, chiếc Chuyên cơ QS-1 (số hiệu mật danh của chiếc Chuyên cơ) đã đáp xuống phi trường Quốc tế Bát-đa (Irắc) quá cảnh và tiếp nhiên liệu. Sau đó tiếp tục bay đến Ả Dập Sê Út. Ngay lập tức, được sự Hỗ trợ từ Chính phủ Ả Dập, đoàn đã bắt tay ngay vào thảo lược kế hoạch giải cứu con tin và mua sắm.
    Theo như những gì mà chúng Tôi được thông báo thì tiểu đội Đặc nhiệm được chia ra là 3 toán chia làm 3 mũi tiến công vào sào huyệt của quân Khủng bố. Bên cạnh đó, Chính phủ Ả Dập cũng đã hỗ trợ cho Lực lượng đặc biệt này 3 chiếc trực thăng Vũ trang Apache, cùng mày bay do thám không người lái, cùng với sự hỗ trợ vòng ngoài của cảnh sát Địa phương, nói cách khác đúng đắn hơn là Dân quân tư vệ.
    Lực lượng đặc nhiệm của Chuồng Gà, được trang bị khá hiện đại với tiểu liên AK-103, AK-104 và 1 M249, cùng với lưu đạn cháy, lựu đạn khói, áo giáp chống đạn tầm gần, kính hồng ngoại nhìn xuyên đêm. Ngoài ra, còn 1 số trang bị khác mà không tiên nói ra.
    Tất cả đã đồng loạt tiến công vào lúc chiều tối 1 cách bất ngờ. Sau khi đã đổ bộ và tập trung vào những địa điểm đã định trước với 3 chiếc UH-1A , các cánh quân lặng lẽ hành quân 10 km đến sào huyệt của quân Khủng bố. Sau khi đã áp sát sào huyệt của đối phương, các cánh quân liên lạc với nhau bằng điện thọai Vệ tinh nhằm tiến hành cuộc tấn công.
    Đầu tiên, toán Đặc nhiệm thứ 1với trang bị gọn nhẹ lặng lẽ tiến vào trước do thám tình hình và bố phòng của quân địch, cũng như gỡ mìn. Mặc dù đây chỉ là 1 làng nhỏ với 5 nóc nhà lá và 1 hanga trực thăng cũ nhưng quân Khủng bố đã gài mìn khắp nơi xung quanh Doanh trại. Bên cạnh đó, chúng còn bố phòng lục lượng khá nghiêm ngặt. Ước chừng khoảng 30 tên tại đây. Tuy nhiên với rất nhiều khó khăn như vậy toán này cũng đã lọt vào bên trong 1 cách êm thấm. Xong sau 1 hồi tìm kiếm vẫn không thấy nơi giam giữ con tin. Toán này đã rút ra ngoài báo cáo tình hình.
    Theo nhận định là chúng đã giam giữ con tin trong hầm ngầm bên dưới các lực lượng đã thay đối kế hoạch tác chiến. 1 chiếc máy bay do thám được cử đến nhầm xác định địch quân bằng tia hồng ngoại. Mặcd dù vậy vẫn chưa xác định được nơi đâu là miện hầm giam giữ con tin. Sau khi đã xác định được những vị trí thiết yếu, lực lượng Đặc nhiệm của Belysymbol@ đã bắt tay vào cuộc tiến công. Sau khi cả 1 toán bắn 1 phát pháo sáng đồng thời làm ám hiệu tấn cộng, cũng như thu hút chú ý của lực lượng Khủng bố. 3 chiếc trực thăng Apache đã tấn công nhanh chóng phá huỷ nhựng vị trí đặt hoả lực mạnh của quân địch. 3 nhóm Đặc nhiệm tiến vào sau khi 1 loạt lựu đạn khói cay được ném vào, giao tranh diễn ra ác liệt. Sau 1 giờ chiến đấu ác liệt với sự hỗ trợ của trực thăng vũ trang, quân Khủng bố đã bị khống chế. Tuy nhiên 1 điều bất ngờ đã xãy ra, không thấy con tin. Con tin đã tự cứu mình và đang ở đâu đó, hình như đi Bồ Đào Nha xem Euro.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Alô, alô... Phòng Tình Báo Chuồng Gà CIA (Chicken Intelligence Agency) đây. Lệnh cho Đội Đặc Nhiệm phải tìm cho ra blackpuma@, hoặc ít ra thì cũng tìm cho được... cái đầu nếu bị chặt đầu (Hehe). Đến Bồ Đào Nha cũng được, nhưng chú ý là không được bắt cóc Luis Figo về đâu nhá. Tui thích hắn, nhưng không có nghĩa là phải băt hắn về chỉ để ký tên rồi thả. OK? Tuyệt mật đấy!
    Bà mẹ... Việt Nam anh hùng... nó! Lại thua độ rùi!!!
    Alô, alô!!!

Chia sẻ trang này