1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão số 1 - Nỗi đau lại đến từ miền Trung

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi ngocsangvn, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    200 ngư dân miền Trung gặp thảm nạn trong bão ChanchuRạng sáng 18/5, cơn bão Chanchu bất ngờ đổi hướng làm hàng chục tàu thuyền và khoảng 200 ngư dân miền Trung gặp thảm nạn tại vùng bắc biển Đông. Hiện đã xác định 20 người chết. Các tàu tham gia cứu nạn dần cạn dầu và lương thực. Sức khỏe của nhiều người bị thương đang rất xấu.[​IMG]Thấp thỏm chờ tin chồng ngoài biển. (Thanh Niên)Những ngư dân trên chủ yếu làm nghề câu mực từ gần 20 tàu của các tỉnh thành là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Nguyên nhân do các chủ tàu nghe tin cơn bão Chanchu đã đổ bộ vào vùng Quảng Đông (Trung Quốc) nên tiếp tục ra khơi từ vùng tránh bão của Đài Loan. Nhưng cơn bão bất ngờ quay lại khiến các tàu không kịp trở tay. Trung tá Nguyễn Đình Liên, Đồn trưởng Đồn biên phòng 248 (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện đã xác định được 8 tàu bị chìm tại khu vực biển Đài Loan gồm 6 tàu của quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, 2 tàu ở Quảng Ngãi và Bình Định. Khi xảy ra chìm tàu, lực lượng cứu hộ đã vớt được gần 70 người. Trong số đó, 20 người đã chết, 7 người bị thương nặng. Hiện còn khoảng trên 170 người trôi dạt trên biển nhưng tàu cứu nạn đang dần cạn dầu và lương thực. Ngày 26/3, chủ tàu Đỗ Văn Được, ra khơi cùng 18 lao động và một chiếc của gia đình vợ do người em út Nguyễn Văn Phước đi. Đêm bão đến, chiếc thuyền của anh Nguyễn Văn Phước nhanh chóng vứt bỏ hết đồ trên tàu xuống và đã may mắn thoát được còn tàu của anh Được bị mất liên lạc, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Chị Nguyễn Thị Thanh, vợ anh Được và ba đứa con từ hôm nghe tin tàu bị nạn đến nay đã khóc cạn nước mắt, mấy ngày nay chỉ nằm một chỗ không chịu ăn một hạt cơm. Đứa lớn nhất đang học 12 cũng đành nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ, lo cho em. Chị Hồ Thị Lịt, họ hàng của anh Được mắt đỏ hoe lắc đầu thở dài: "Dành dụm cả hai chục năm nay hai vợ chồng nó mới đóng nổi chiếc tàu mà vẫn còn nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng". Tại gia đình chị Lê Thị Huệ (Thanh Khê Đông, Đà Nẵng), những gương mặt cứ bạc đi vì những tin dữ ở ngoài khơi liên tục dội về. Trong đợt ra khơi này, chị có 4 tàu, một trong số đó đã bị chìm với 32 lao động. Trên chiếc tàu định mệnh ấy có anh Nguyễn Út Thanh - chồng chị và đứa em rể Nguyễn Văn Hùng. Nỗi đau chất nỗi đau, chị ngồi thẫn thờ trên ghế, không nói nổi câu gì. [​IMG]Ngóng tin qua chiếc máy ICOM Bà Lê Thị Thất, mẹ của anh Thanh cho hay, gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cũng đã gọi trước người chuẩn bị khâm liệm cho những người xấu số ngay sau khi tàu vào bờ. Quanh chiếc máy ICOM trong nhà chị Huệ - phương tiện duy nhất có thể liên lạc với ngoài khơi - có hàng chục người đang ngồi quanh ngóng chờ tin tức, mắt ai cũng đỏ hoe. Khi chiếc loa của cặp máy ICOM vang lên tiếng kêu của một ngư dân: "Tìm ra thằng Hoa rồi!" - cả căn phòng đột nhiên im lặng. Căng thẳng tột độ. Có thể anh Hoa còn sống? Ai cũng thầm hy vọng nhưng rồi tiếng khóc trong máy vang lên: "Hoa ơi! Hoa ơi!". Anh ruột của anh Hoa với tay vặn hết volume, hai hốc mắt ráo hoảnh, thẫn thờ... Thế rồi, tiếng khóc trong máy càng lúc càng to, kéo theo tiếng khóc của những người phụ nữ ngồi trong căn nhà có cặp ICOM ven biển Xuân Hà. Dù cách nhau đến hơn 400 hải lý nhưng người trên biển và người trên bờ đều chung một nỗi đau. "Hoa ơi là Hoa ơi! ...". Cả căn nhà rúng động.Vợ anh ngất xỉu, bặt tiếng im hơi... Anh Nguyễn Văn Đường, bà con với anh Hoa, cho biết, tàu đi đã một tháng, có trên 20 người, trong đó phần lớn bạn nghề câu mực quê ở Quảng Nam. Sau khi có tin bão, tàu này đã cùng nhiều tàu tấp an toàn vào một hòn đảo thuộc vùng biển Đài Loan nhưng sau đó 4 ngày không ngờ bão đổi hướng quật thẳng vào đảo gây ra thảm cảnh. Ông Nguyễn Văn Thương, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, nhận định, khả năng cứu hộ của VN trong trường hợp này là bất khả kháng. Rồi ông thở dài: "Khi nghe bão ở tọa độ hơn 13 vĩ bắc, tôi biết ngư dân mình bị nạn rồi!".
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Số ngư dân mất tích trong bão có thể hơn 300Vẫn còn 143 thuyền viên Đà Nẵng mất tích, 25 người đã vớt được xác. Quảng Nam cũng có 130 thuyền viên đang mất liên lạc cùng tàu. Số ngư dân có mặt tại vùng biển Đài Loan trong thời gian này còn lớn hơn nhiều. Hai ngày nữa, tàu chở thi thể 25 ngư dân được vớt mới về đến đất liền[​IMG]Ra bờ biển ngóng chờ người thân. Ảnh: T.B.Theo thống kê mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng thì có 6 tàu đánh cá bị chìm, 5 tàu khác đang mất tích. Tổng số thuyền viên trên 11 tàu là 198 người. Hầu hết các tàu câu mực và các nạn nhân này đều thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Vẫn còn 143 thuyền viên mất tích, trong số 55 người vớt được chỉ có 30 người sống sót, 25 thi thể đang trong tình trạng bị phân huỷ, bạn tàu đã phải dùng muối để ướp giữ thi thể.Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến 15h ngày 20/5, có 130 ngư dân của tỉnh vẫn mất liên lạc với đất liền. Tàu cá của họ cũng ở vùng biển trên trong thời gian có bão. Trong số này có tàu QNA 1699 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) với 18 người, tàu QNA 9115 (Điện Phương Điện Bàn) 21 người. Đây chỉ là số những người đã được xác định mất liên lạc. Theo người dân, số lượng người đi biển của tỉnh thời gian vừa rồi có thể lên tới 700-800.Ngoài ra, trên các tàu của Đà Nẵng bị mất tích, có 91 người là dân Quảng Nam. Địa phương hiện có nhiều người chết và mất tích nhất của tỉnh là 2 xã Bình Minh và Bình Hải (huyện Thăng Bình) với 99 người.Hoàn toàn thụ động, bất lực trước hàng chục cái chết của ngư dân trước cơn bão, đó là thực trạng toàn cảnh hiện nay của các ngành chức năng, chính quyền các tỉnh miền Trung. Sáng 20.5, UBND thành phố Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với đầy đủ các cơ quan ban ngành liên quan để triển khai việc... lo hậu sự. Theo kết luận của ông Trần Phước Chính, Phó chủ tịch UBND TP, kiêm trưởng Ban phòng chống bão lụt thì mọi việc mà chính quyền có thể làm được cho ngư dân là lo hậu sự cho người đã chết, giúp cấp cứu cho các ngư dân sống sót khi họ vào bờ. Trước mắt, UBND TP Đà Nẵng tạm ứng 250 triệu đồng để ban đón tiếp và UBND quận Thanh Khê tiếp nhận, cấp cứu những ngư dân khi vào đến bờ, hỗ trợ cho gia đình có người bị chết. Mức hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng/nạn nhân chết; 500.000 đồng/ người bị thương, sống sót vào bờ. Đối với người bị chết là người ngoại tỉnh cũng sẽ được hỗ trợ trước mắt 1,5 triệu đồng. Những thi thể nạn nhân khi đưa vào đến bờ, ngành y tế sẵn sàng tiếp nhận, đưa vào nhà xác 2 bệnh viện C và Đa khoa Đà Nẵng để tiến hành xử lý bảo quản và nhận dạng. Vị trí các tàu đánh cá bị nạn trên vùng biển tọa độ 20 độ vĩ Bắc 117 độ kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng trên 700 hải lý. Từ vị trí tàu bị nạn vào đất liền, đi bằng tàu đánh cá của ngư dân mất ít nhất 3-4 ngày. Như vậy, tàu DNA 90127 - đã vớt được 30 người và 25 thi thể đang trên đường vào đất liền - dự kiến rạng sáng 22/5 mới đến bờ.[​IMG]Đàn cúng tế đơn sơ cho những người xấu số. Ảnh: T.B.Sáng 20/5, trên bãi biển làng chài Xuân Hà, người dân địa phương đã lập đàn cúng tế, cầu an cho những người xấu số. Phần lớn thân nhân người bị nạn là phụ nữ, người già và trẻ con. Bà Nguyễn Thị Ở, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, chị ruột của 2 ngư dân xấu số là Nguyễn Hồng và Nguyễn Cho, bị mất tích theo con tàu DNA 6018 đã chìm, gần như bất động bên bờ biển. Ôm chặt đứa cháu đã mất cha, bà nghẹn ngào: "Cha mẹ tôi đã già, có người đã mất, chị em tứ tán, hầu hết đều nghèo. Nghề biển mong manh thật, nhưng có ai ngờ họ lại chết giữa mùa biển yên bình như thế này đâu". Theo nhiều gia đình nạn nhân trên con tàu 6018, thì ngay từ 15/5, khi mới xuất hiện tin báo bão xa, đoàn tàu câu mực của bà con ngư dân Đà Nẵng đã biết tin, cho tàu trú ẩn an toàn ở bờ biển Đài Loan. Nhiều người còn điện thoại về thông báo cho người thân yên tâm. Thế nhưng, thình lình 12 h khuya 16/5, thì tin dữ được cấp báo vào đất liền bằng những tiếng kêu cứu tuyệt vọng và thất thanh. Từ đó đến nay, người dân phường Xuân Hà, Hoà Minh, Đà Nẵng phải ngược xuôi, ngóng chờ trong đau khổ. Hầu hết những nạn nhân thiệt mạng đều là lực lượng lao động chính trong gia đình. Họ mất đi, hệ luỵ đói nghèo, thất học sẽ để lại nặng nề cho gia đình và con cái.Dù thông tin báo bão đã được cập nhật thường xuyên, thông báo kịp thời theo những diễn biến mới nhất của diễn biến bão, thế nhưng thương vong lại không tránh khỏi. Theo ông ông Trần Văn Huy, GĐ sở Thuỷ sản nông lâm Đà Nẵng. Ban đầu bão số 1 di chuyển chậm, có hướng đi vào vùng biển Nam Trung bộ. Sau đó lại đột ngột đổi hướng ra Bắc và di chuyển rất nhanh. Những ngư dân giàu kinh nghiệm, chuyên đánh bắt, câu mực xa bờ như bà con ngư dân Xuân Hà, Đà Nẵng vẫn không thể lường hết được bất ngờ này
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ảnh về hậu quả bão Chanchu ở Đà NẵngSố ngư dân thiệt mạng và mất tích trên biển do bão Chanchu (VN gọi là bão số 1) chủ yếu là người của Đà Nẵng. Cơn bão không trực tiếp quét qua địa phương này, nhưng nó để lại nỗi đau và khắc khoải khôn cùng. [​IMG]Những ngư dân Việt Nam gặp nạn được tàu cứu hộ Trung Quốc cung cấp thức ăn, trên vùng biển Trung Quốc ngày 20/5. [​IMG]Nhưng có nhiều người không được may mắn như vậy. Chị Nguyễn Thị Lam (trái) sụp xuống trong nỗi đau mất chồng. Ảnh chụp tại bàn thờ tạm lập trên biển Đà Nẵng ngày 21/5. [​IMG]Bà Võ Thị Lai, 65 tuổi, có hai con trai thiệt mạng trong bão. [​IMG]Chị Hồ Thị Nhật khóc chồng trên bãi biển Đà Nẵng, sáng 21/5.[​IMG]Chị đi dọc bãi biển, vừa khóc vừa đốt hương cho chồng.[​IMG]Gạo và hoa rắc trên biển cho người đã khuất. [​IMG]Bà Phạm Thị Thủy, 67 tuổi, và tấm ảnh chồng bà trên bãi biển Đà Nẵng ngày 20/5[​IMG]Những người ở nhà tụ tập trên bãi biển ngóng tin tức của người thân và bạn bè, ngày 21/5
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    330 ngư dân Việt Nam được Trung Quốc cứu[​IMG]Thuỷ thủ tàu cứu hộ Trung Quốc Nanhaijiu 111 đang cứu các ngư dân Việt Nam. (Ảnh: Tân Hoa xã)Tổng cộng 330 ngư dân Việt Nam gặp nạn do bão số 1 (bão Chanchu) đã được Trung Quốc cứu, Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ biển Trung Quốc hôm nay thông báoSố người chết do bão, theo thông báo của đài truyền hình trung ương tính đến sáng nay là 37 người. Như vậy tổng số người thiệt mạng do bão Chanchu ở các nước châu Á đã lên đến hơn 100. Lúc 11 giờ sáng nay tàu cứu hộ Nanhaijiu 111 tìm thấy 21 người Việt Nam trên các tàu đánh cá đang gặp nguy hiểm ở khu vực gần quần đảo Đông Sa. Riêng trong chiều hôm qua, đã có 97 người được cứu ở vùng biển nước này.Theo thống kê của trung tâm, tàu cứu hộ đã cung cấp thức ăn, nước uống và nhiên liệu cho các tàu và 306 người trên đó. Trước đó, vào chiều thứ sáu, một tàu cứu hộ khác cứu được một tàu đánh cá Việt Nam với 24 ngư dân trên tàu. Chiến dịch cứu hộ do phía Trung Quốc tiến hành kéo dài hơn 40 giờ và các tàu cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong khu vực với hy vọng tìm được các ngư dân Việt Nam đang gặp nạn. Hãng tin Tân Hoa cho hay đây là chiến dịch cứu hộ lớn nhất do Trung Quốc từng tiến hành. Trung tâm đã nhận tin báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều thứ sáu về việc có 12 tàu của ngư dân Việt Nam cùng hơn 300 người đang gặp nguy hiểm, cơ quan cứu hộ Trung Quốc đã cử tàu Nanhaijiu 111 tới khu vực quần đảo Đông Sa để ứng cứu. Quần đảo Đông Sa còn có tên gọi khác là Pratas, cách Hong Kong khoảng 300 km. Quần đảo này nằm gần chính giữa Đài Loan, Hong Kong và cửa sông Châu Giang. Tàu Nanhaijiu 111 tới được Đông Sa vào sáng sớm hôm qua. [​IMG]Quần đảo Đông Sa trên bản đồ (BBC)Tại đây họ tìm thấy 97 ngư dân Việt Nam còn sống và 18 thi thể người, đồng thời cung cấp nhiên liệu, nước uống, lương thực và thuốc men cho 3 tàu đánh cá may mắn thoát nạn.Các tàu Việt Nam được ứng cứu nói trên sau đó cũng tham gia cứu hộ cùng tàu Trung Quốc để tìm kiếm những ngư dân còn mất tích trong bão.Bão Chanchu ảnh hưởng tới nhiều nước trong khu vực, đầu tiên là Philippines, Việt Nam, Trung Quốc và tác động tới tận Nhật Bản. Tính đến nay cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong khu vực kể từ đầu tháng 5 này đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng hơn 100 người. Chanchu được đánh giá là "siêu bão" khi đi quan vùng biển Đông với sức gió lên đến 240 km/h.[​IMG]Tàu cứu hộ Trung Quốc đang tiếp cận các ngư dân Việt Nam (Ảnh: Tân Hoa xã).
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm tàu Việt Nam bị bãoTrung Quốc sẽ duy trì các nỗ lực cứu hộ tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bảo Chanchu, Đại sứ Trung Quốc Hồ Càn Văn hôm qua khẳng địnhÔng đưa ra lời cam kết này trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng, người thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc dành cho các nạn nhân của cơn bão. [​IMG] Sóng đập vào bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trong bão Chanchu. (AP) Đại sứ Hồ cho hay chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm. Bộ trưởng Giao thông nước này đã điều các tàu cứu hộ chuyên nghiệp ra khơi, còn Bộ Nông nghiệp yêu cầu các tàu đánh cá gần khu vực ứng cứu bất kỳ tàu và ngư dân Việt Nam nào mà họ bắt gặp. Trung Quốc cũng đã ra cảnh báo yêu cầu tất cả các tàu bè qua hải phận nước này cứu tàu và ngư dân Việt Nam, ông Hồ cho biết. Đến 21h30 ngày 20/5, đã cứu được 21 tàu Việt Nam trên hải phận Trung Quốc, các tàu này được cung cấp nhiên liệu, nước uống và thức ăn. Theo thông báo của Cơ quan tìm kiếm cứu nạn biển Trung Quốc đưa ra hôm qua, đã có 330 ngư dân trên các tàu đánh cá Việt Nam được phía bạn cứu. Thứ trưởng Lê Công Phụng, sau khi cảm ơn phía Trung Quốc, đã đề nghị tiếp tục giúp đỡ và sẽ cung cấp chi tiết về các tàu mất tích cùng số liệu về sóng radio, nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm. Bão Chanchu hình thành trên Thái Bình dương, quét qua Philippines trước khi tấn công vào miền đông nam Trung Quốc, gây thương vong cho khoảng 100 người ở các nước và khiến hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán.
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Chùm ảnh cứu hộ ngư dân Việt Nam trên biển[​IMG]Các tàu đánh cá của Việt Nam được tìm thấy đang tập trung quanh tàu cứu hộ của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 20/5.[​IMG]Nhân viên người Trung Quốc trên tàu cứu hộ Nanhaijiu 111 đang chuyển lương thực cho ngư dân Việt Nam sau khi cập mạn ở quần đảo Đông Sa.[​IMG]Bức ảnh chụp ngày 20/5 khi một tàu đánh cá của Việt Nam được lực lượng cứu hộ Trung Quốc tìm thấy.[​IMG]Ngư dân Việt Nam nhận lương thực hỗ trợ sau mấy ngày vật lộn với "siêu bão" Chanchu. [​IMG]Thuỷ thủ Trung Quốc ứng cứu lương thực cho những ngư dân Việt Nam nằm trong số 330 người được tìm thấy
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Những người trở về từ tâm bão[​IMG]Cha con ngư dân Nguyễn Văn Thu vừa thoát nạn trở về. Ảnh: Thanh NiênĐưa tàu cập cầu cảng số 10 trên sông Hàn trưa 18/5, anh Võ Duy Nhứt lao vội về nhà ôm chầm lấy người thân trong niềm vui sướng tột cùng. Sau 3 ngày chỉ nhai mì tôm sống, vật lộn trong giông bão, tốp tàu đã thoát hiểm nhờ hướng đi của bão Chanchu thay đổi.Con tàu do anh Nhứt làm thuyền trưởng cùng với 7 tàu khác của ngư dân Đà Nẵng ra khơi đã hơn 1 tháng 10 ngày, đánh bắt tại tọa độ 15 độ 40 phút vĩ Bắc, 116 độ kinh Đông. Khi số mực câu được trên tàu đã nhiều, đoàn tàu chuẩn bị vào bờ thì nghe tin báo bão. Sau cuộc hội ý nhanh giữa các thuyền trưởng, anh Nhứt đưa ra quyết định quay về bờ. Lập tức các tàu mở hết tốc lực lao nhanh về đất liền, nhưng đã quá trễ... Anh Nhứt cho biết, ban đầu nghe đài báo hướng đi của bão số 1 là Tây - Tây Bắc, không ngờ sau đó bão thay đổi hướng đi, nên thay vì chạy tránh bão thì cả đoàn tàu lại lao vào gần tâm bão hơn. Tàu chạy 2 ngày 2 đêm đến một hòn đảo ngầm trong vùng biển Hoàng Sa thì tấp vào tránh. Tàu ĐN 90325 chạy trước tìm chỗ tránh gió liền bị mắc cạn. Rất may, sau một hồi xử lý, tàu này thoát được. Biết không thể tránh bão tại đảo ngầm này, đoàn tàu tiếp tục lao về phía trước. Khi ấy gió giật cỡ cấp 10, từng đợt sóng to đổ ập xuống tàuNhứt ra lệnh cho thuyền viên vứt tất cả hơn 20 thúng xuống biển. Liền đó, dùng dao rựa chặt hết dàn gỗ dùng để phơi mực ném xuống biển. Tất cả các tàu cùng đi đều làm theo như tàu anh Nhứt. Nhiều vật dụng không cần thiết cũng được bỏ lại để tàu nhẹ hơn. Sau khi đã ném tất, anh lệnh không cho bất kỳ thuyền viên nào rời khoang để tránh bị bão hất xuống biển. Áo phao đã được mặc vào, dây thừng cũng chuẩn bị sẵn để nếu có chuyện gì xảy ra thì anh em cột lại với nhau. Anh Nhứt cho biết, qua bộ đàm, các tàu khác trong tốp cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên giữ cự ly gần với nhau để "nếu có chết thì chết chung".Thật may, sau 3 ngày chỉ nhai mì tôm sống, tốp 8 tàu đều thoát hiểm nhờ hướng đi của bão lại thay đổi. Lúc này, cả tốp đang nằm tại vùng biển... Quy Nhơn. Đến bây giờ, khi đã bình yên trở về gặp vợ con, anh Nguyễn Văn Thanh (Hòa Minh, Thanh Khê, Đà Nẵng), chủ chiếc tàu DNA 90090 vẫn chưa hết thảng thốt, bàng hoàng khi nhắc đến những gì anh đã trải qua vào cái ngày 17 kinh hoàng ấy - khi con tàu của anh chống chọi với cơn bão số 1. Cơn bão ập đến thuyền anh sớm hơn những ngư dân bị nạn nửa ngày. Mặc dù đã lo chặt giàn, vứt thúng và tất cả đồ đạc xuống biển trước khi bão đến, nhưng con thuyền như muốn lật úp trước mỗi đợt sóng. "Từ 6 giờ sáng 17/5, chúng tôi đã chịu ảnh hưởng trực tiếp, sóng lớn lắm. Anh em thủy thủ thay nhau bơm, tát nước tràn ra khỏi thuyền, rồi đổ dầu và luyn quanh thuyền cho bớt sóng". Đợt ra khơi này, tàu của anh Thanh đi cùng tàu của người cha ruột DNA 90269. Trên hai thuyền có tổng cộng hơn 40 lao động, trong đó có đến 12 người là bà con trong nhà với anh Thanh. Mưa xối xả, sóng lớn cao hơn thuyền cả ba, bốn mét, hai tàu chỉ cách nhau 1 hải lý nhưng không thể nhìn thấy. Chị Mót vợ anh tâm sự: Lúc đó, mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc thôi vì qua máy ICOM, tôi nghe được tiếng anh khóc, dặn dò với vợ con: "Bây giờ chạy vào đất liền cũng bị, mà đứng một chỗ cũng bị, thôi thì còn nước còn tát, anh em trên người lúc đó chỉ còn duy nhất một chiếc quần đùi, mọi người đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái can nhựa đề phòng nếu thuyền có chìm...", anh Thanh nhớ lại.Cả người và thuyền thi nhau vật lộn với sóng gió. May mắn là đến 5 giờ chiều, bão bắt đầu tan. Ngày 19/5, tàu của cha con anh trở về trong niềm vui sướng tột cùng của gia đình và những người thân, dù đã mất hết của.Suốt từ tảng sáng 20/5, gia đình ngư dân Nguyễn Văn Thu (42 tuổi) liên tục có khách đến chúc mừng. Anh Thu cùng con trai Nguyễn Văn Vũ (20 tuổi) là hai trong số 4 người ở Bình Hải thoát chết trong cơn bão số 1 vừa trở về nhà. Họ đi trên tàu ĐNA 90037 của chủ tàu tên Tuấn ở 11B Phan Bội Châu, Đà Nẵng. Anh Thu nhớ lại, ngày 17/5, tàu nằm ngay trung tâm bão, gió xoáy mạnh, thuỷ thủ chặt giàn, vứt thúng chai rồi chạy. Kinh nghiệm 13 năm đi biển và "chạm mặt" lần thứ hai với cơn bão có sức gió giật trên cấp 12 khiến anh Thu bình tĩnh hơn nhiều ngư dân khác. Chạy suốt 24/24, ròng rã 2 ngày 2 đêm với tốc độ 7-9 hải lý/giờ, đến khi thoát khỏi vùng biển gần đảo Hải Nam anh mới biết mình còn sống. Tàu cập Thanh Bồ, Đà Nẵng hồi 9 giờ sáng 19/5, cả 21 người tái nhợt mặt cắt không còn giọt máu. Anh Thu tâm sự: "Vác được xác về là mừng. Nhưng sẽ lại đi biển chớ, sinh nghề tử nghiệp mà". Riêng con trai của anh mới 2 chuyến đi biển trong đời đã kinh hoàng, về đến nhà là vứt tất cả dụng cụ đi biển, cương quyết đi học nghề mới trên cạn.Đoàn tàu tham gia cứu nạn bắt đầu quay vềTheo một số nguồn tin mới nhất, đoàn tàu ngư dân Thanh Khê thoát nạn trong cơn bão Chanchu đã chuyển hướng quay về. Trên 3 con tàu của các tài công quê Đà Nẵng là 17 thi thể và 6 bạn nghề được cứu trong bão biển - chưa kể 3 người sống sót khác đã bàn giao sang tàu Quảng Ngãi. Trên tàu có số đuôi 27 của tài công quê Thăng Bình, xuất phát trễ hơn có 3 thi thể khác. Như vậy sau mấy ngày đêm tìm kiếm, hơn 20 tàu ngư dân tham gia cứu nạn chỉ vớt được 20 ngư dân xấu số và 9 bạn nghề may mắn. .Trả lời qua ICOM, một số tài công tham gia cuộc tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện dòng hải lưu chảy lên hướng Bắc trong khi đoàn tàu ngư dân đang xuôi xuống hướng Nam nên việc tiếp tục phát hiện các thi thể là rất khó khăn. Tuy nhiên trong số hơn 200 ngư dân ghi nhận mất tích, họ hy vọng vẫn còn khá nhiều người còn sống do dạt vào một số hòn đảo xa nào đó, đặc biệt đối với số người trên 4 con tàu đến nay vẫn chưa tìm ra dấu vết xác tàu
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ba tàu bị nạn cập cảng Đà Nẵng10h sáng 22/5, 3 trong số 6 tàu bị cho là mất tích đã cập cảng Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng. 61 ngư dân may mắn thoát chết mang theo nhiều câu chuyện kinh hãi về cơn bão số 1. Chiều cùng ngày, 5 tàu của Đà Nẵng mang theo 18 tử thi cũng đang hướng vào bờ.3 tàu mất tích của Đà Nẵng trở về là DNA7022, HT04536 và DNA90324 đã cập cảng Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng. Theo lời kể của các ngư dân, khi nghe tin bão, cũng là lúc đoàn tàu đánh cá gồm 3 chiếc chỉ còn cách tâm bão 60 km. Trong khi đó, họ đang cách đất liền trên 600 km. Cái chết cận kề, họ chỉ còn cách bỏ neo, chuẩn bị đối đầu với gió to, sóng dữ. [​IMG]Niềm vui của những thủy thủ vừa trở về từ cõi chết. Ảnh: Trà BangÔng Lê Văn Minh, ngư dân huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, cho biết: ?oNghe báo bão nhắm vào đất liền, theo hướng Nam Trung Bộ nên hầu hết tàu thuyền chuyển ra hướng bắc để tránh. Tuy nhiên, không như thường lệ, bão đã chuyển hướng quá đột ngột, các tàu không kịp trở tay".Riêng đội câu mực gồm 3 tàu rơi đúng vào tâm bão. Trong đó có tàu chết máy. "Sau hơn 5 giờ chống chọi với gió to, giật trên cấp 12, không ai trong chúng tôi nghĩ mình sẽ được trở về. Nhiều anh em đã trói tay vào nhau chờ... chết", ông Minh kể lại với nét mặt chưa hết bàng hoàng.13 trong số 15 tàu ngư dân tham gia cứu hộ trên vùng biển Trung Quốc đều là tàu của ngư dân Đà Nẵng. Số này đã thoát nạn trong bão và lao vào điểm nóng để cứu người. Hiện ngoài ngành nông lâm thuỷ sản Đà Nẵng, nhiều tổ chức, cá nhân ở Đà Nẵng đã quyên góp để giúp đỡ gia đình nạn nhân.5 tàu chở tử thi đang hướng vào bờ11h ngày 22/5, 3 tàu cứu hộ đã tiếp cận được với 2 tàu ngư dân Đà Nẵng là DNA 90189, đang chở 8 thi thể và 6 người sống sót; DNA 90127 đang chở 2 thi thể cùng với thuyền viên của 2 tàu này. Sau khi tiếp nhiên liệu, thuốc men, nước uống, mì tôm cho ngư dân, sơ cấp cứu những người kiệt sức, tàu hải quân đã nhận bàn giao thi thể ngay trên biển.[​IMG]Ba tàu mất tích vừa trở về đất liền. Ảnh: Trà BangCùng lúc đó, 2 tàu SAR411 và SAR412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã tiếp cận được với tàu DNA90345, đang chở 4 thi thể cùng 2 người sống sót được cứu vớt giữa biển. 2 tàu SAR đang gom thi thể và những ngư dân yếu sức và hướng vào đất liền. Ngoài ra, 2 tàu khác là DNA 90099 và DNA 90062 chở theo 3 thi thể cũng đang thẳng tiến vào bờ. Thời tiết ngoài khơi Trung bộ đang thuận lợi cho các tàu di chuyển nhanh. Sớm nhất là trưa mai, các tàu chở thi thể nạn nhân sẽ cập cảng Đà Nẵng.Theo Sở Thuỷ sản nông lâm Đà Nẵng thì tàu cứu hộ SAR và các tàu của vùng 3 hải quân sẽ nhận tất cả thi thể nạn nhân, ngư dân sống sót đưa về bệnh viện C và Đa khoa Đà Nẵng. Sau khi xử lý, nhận dạng, cơ quan chức năng sẽ cho gia đình nạn nhân nhận thi thể người thân để đưa về quê. Hiện có trên 100 thân nhân của người bị nạn từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, khắc khoải ra Đà Nẵng để đón chờ thi thể người thân. Họ vẫn nuôi hy vọng tìm thấy người thân còn sống, bởi danh tính những tử thi vẫn chưa được xác định hoặc thông báo chính thức.UBND quận Thanh Khê Đà Nẵng đã thành lập ban đón tiếp để giúp đỡ cho các thân nhân này.Tối nay, Phó thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Nguyễn Đức Soát và Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Lê Huy Ngọ sẽ có cuộc họp khẩn với lãnh đạo 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Chùm ảnh đón nạn nhân bão số 1 Chiều nay, bờ biển Đà Nẵng chật cứng người dân cũng như thân nhân ngư dân bị nạn trong cơn bão số 1. Họ đến từ rất sớm để ngóng theo 5 chiếc thuyền chở 73 thuyền viên và 18 thi thể. Tàu cập bờ, tất cả cùng nhao ra, để chỉ mong ngóng nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. [​IMG]Từ rất sớm, hàng nghìn ngư dân đã tập trung tại cảng Đà Nẵng, nơi 5 tàu đầu tiên trở về từ tâm bão[​IMG]Người dân leo lên tòa nhà cao tầng để ngóng tàu.[​IMG]Các bà, các chị gần như kiệt sức sau 4 ngày mòn mỏi đợi tin từ biển khơi.[​IMG]Chuẩn bị đón những người quá cố.[​IMG]Bà con có thể gọi điện miễn phí cho người thân ở quê[​IMG]Tàu cứu hộ cập bờ, mang theo các ngư dân sống sót.[​IMG]Một ngư dân (áo xanh) đã không thể đứng vững sau những ngày trôi dạt giữa biển
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 24/05/2006
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    2 tàu cứu hộ về Đà Nẵng, 199 người vẫn mất tích[​IMG]Một người vợ may mắn đón chồng trở về. Ảnh: H.P.Sau 2 ngày đi đón đoàn 5 chiếc tàu cá thoát khỏi bão số 1, tàu cứu hộ SAR 411 và 412 đã đến cảng Đà Nẵng 14h chiều 23/5, mang theo 33 người còn sống và 15 thi hài. Số người được xác nhận đã chết là 24, nhưng còn tới 199 người vẫn mất liên lạc.Tàu SAR 412 đã mang về 8 thi thể cùng 10 ngư dân được cứu sống, tàu SAR 411 chở 7 thi thể và 23 người sống. Tất cả các thi thể đã được xử lý bảo quản bằng hoá chất và cho vào bao đựng. Trong số 15 thi thể đầu tiên được đưa vào bờ này đã xác định danh tính, quê quán của 13 người, trong đó, tỉnh Quảng Nam 10 người, Đà Nẵng 3 người. Ban đón tiếp của UBND TP Đà Nẵng đã đưa các thi thể chưa rõ danh tính vào nhà xác để tiếp tục cho bà con nhận dạng trong vài ngày tới. Nếu không xác định được, sẽ cho mai táng, đồng thời lưu mẫu ADN để kiểm chứng sau này. Hiện Đoàn cán bộ Pháp y của Viện Giám định pháp y quân sự Trung ương đã vào Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ này.33 người sống sót trở về đều là những nạn nhân ngâm mình trong biển dữ 1-2 ngày rồi được bạn tàu vớt. Sự trở về của họ là ngoài sức tưởng tượng. Trần Thành Sỹ, người Bình Định, gần như quỵ ngã khi đặt chân lên đất liền. Anh cho biết, lúc lâm bão, mọi người gần như đều phó thác số mệnh cho trời biển. Sau đó nhiều tàu của Đà Nẵng đã xông pha giữa sóng to, gió lớn để cứu người. Ngư dân tự cứu nhau và tự tìm xác của những người xấu số. Khoảng 2-3 ngày sau, các tàu Trung Quốc mới tiếp cận và giúp nhiên liệu, nước ngọt để quay về.Theo Văn phòng Ban phòng chống lụt bão Trung ương, đến cuối ngày 23/5, các tàu Đà Nẵng đã vớt được 57 người sống, 21 tử thi. Trong số này có 4 người sống và 1 người chết quê ở Bình Định. Các tàu Quảng Ngãi vớt được 20 người sống và 1 người chết. Tổng cộng có 17 tàu bị nạn, trong đó 13 tàu chìm, 4 tàu mất tích với tổng số 300 ngư dân bị nạn; 77 người đã được cứu sống, 24 người chết và 199 người vẫn còn mất liên lạc. Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết, 2 tàu hải quân đã tiếp cận với các đoàn tàu của Quảng Ngãi, Bình Định. Sau khi được tiếp tế nhiên liệu, lương thực, các tàu này sẽ về địa phương của họ. Trên tàu Bình Định có 1 tử thi, tàu Quảng Ngãi có 1 tử thi. 4 tử thi khác trên tàu hải quân cũng đang trên đường vào đất liền, dự kiến sáng ngày 25/5 đến Đà Nẵng. Việc đón tiếp, nhận dạng sẽ được tiếp tục thực hiện tại cầu cảng số 1, cảng Sông Hàn, Đà Nẵng[​IMG]Nhiều thủy thủ kiệt sức, được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: H.P.Ngay trong ngày 23/5, UBMTTQ VN đã vào Đà Nẵng, mang theo 360 triệu đồng, bước đầu hỗ trợ gia đình các nạn nhân tại 3 địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các địa phương cũng đã thống nhất mức hỗ trợ ban đầu cho mỗi người chết 2 triệu đồng, mất tích 2 triệu đồng, người bị thương và các thuyền viên tham gia cứu hộ 500.000 đồng/người. Các tàu tham gia cứu hộ, vận chuyển thi thể và người thoát nạn vào bờ được hỗ trợ 10 triệu đồng/tàu. Ngày 23/5, đã có hàng nghìn người là thân nhân các nạn nhân từ các nơi đổ về Đà Nẵng ngóng chờ tin tức. Các tổ chức và cá nhân ở Đà Nẵng cũng đã tự động đặt thùng quyên góp, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Nhiều nhóm tổ chức nấu cơm, phục vụ miễn phí cho những người này trong những ngày chờ tin người thân.

Chia sẻ trang này