1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo tàng dân tộc học - Một điểm đến đáng chú ý trong lòng Hà Nội.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Anthony_Nguyen, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    up cái cho vui nào
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Nhầm roài.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ban athony nguyen :
    Ở box du lịch, bất cứ hình thức up bài hoặc spam nào cũng bị hạn chế post bài trong box, và bạn cũng hạn chế đưa hình ảnh cá nhân nên các topic trong box du lịch, cám ơn bạn và xin mời bạn tiếp tục topic
  4. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là show hàng ý nhỉ ... , hàng đẹp quá cơ....
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    hehe.. đọc cái topic này mình tưởng lạc vào box Ảnh ấy chứ??? toàn ảnh cá nhân thôi, chẳng hay tí nào cả. hic hic.. hồi mình chụp ảnh cưới sao mà cảnh nó đẹp và thơ mộng đến thế??? bây giờ vào ảnh bác nào mà em tưởng thành cái gì khác rồi. Hy vọng bác post kiểu khác đi, đừng dính cá nhân vào nhé
  6. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp toàn cụt đầu với cụt chân. Chán vãi. Đúng là kỹ sư máy tính không có khiếu chụp ảnh. Coài bắp quá
  7. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    2 đồng chí này zẩm nặng
    đọc thấy buồn cười cực ý
    kiểu này mỗi lần mình đi đâu chụp ảnh về fải làm 1 topic thôi
  8. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    topic 2` qua'',toan anh trai tai` gái sắc,em thấy chẳng giới thiệu được mấy cái hay ho ở đấy,nào là múa rối,nhà của người Hà Nhì xây hơi bị đẹp,rồi mấy cái nhà mồ....bao nhiêu mà chẳng thấy đâu
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Ngoa quá đấy.
    Up cái và chiểu theo yêu cầu của ai đó là phải giới thiệu về BTDTH. BTDTH nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, một nhà văn hóa. Cực kỳ thú vị là Gíam đốc cũ của BTDTH lại là chú Nguyễn Văn Huy, con trai cố Nguyễn Văn Huyên. Nay chú Huy đã nghỉ hưu rồi.
    Diện tích của BTDTH khoảng 43 ha. TRung tâm của nó là tòa nhà Trống đồng, xây mô phỏng "đống chồng", à quên trống đồng. Trong đó thường diễn ra các trưng bày tĩnh và chiếu video các bộ phim về các dân tộc Việt Nam hoặc đại khái là như thế.
    Xung quanh các khuôn viên khác là kiến trúc nhà của các dân tộc: Kinh, Tày, Mông, Ba Na (Nhà Rông), Ê Đê (Nhà dài), Nhà mồ có 2 loại của người Kơ Tu và người Ê Đê, hầu hết các ngôi nhà này đều làm bằng gỗ, tre. Riêng nhà của người Hà Nhì là làm bằng đất theo kỹ thuật "trình tường". Người Hà Nhì còn có chiếc đu quay lớn phía trước nhà mà nhiều "đôi chim bay đi" vẫn hay chụp ảnh cưới. Đại khái thế.
    Phía đằng kia là nhà của người Chăm với các đồ gốm đặc trưng của làng Bầu Trúc do chính nghệ nhân Đằng Năng Thọ chế tác ngay tại BTDTH. Gốm Chăm là "nặn bằng tay và xoay bằng đít". Tức là thợ gốm đi giật lùi vòng quanh nắm đất để nặn nó thành hình chứ không dùng bàn xoay như Bát Tràng. Đại khái thế.
    Có một chiếc thuyền gỗ chả nhớ của vùng nào nằm mục nát như thuyền của bọn cướp biển ấy. Đại khái thế.
    Ít thấy nhất là cuộn dây diều bằng tre luộc nước muối của Hải Dương. Dây bằng tre cật to bằng sợi bún thả diều cực kỳ thú vị. Tiếc là BTDTH không bày ra nên Chim kể nhiều người bảo mình nói phét: "làm gì có dây diều bằng tre cật cứng to bằng sợi bún".
    Tiếp theo là phòng trưng bày gốm của các cháu học sinh.
    Hay nhất của BTDTH là các chương trình "bảo tàng trình diễn" tức là bảo tồn bảo tàng theo cách làm sống nó chứ không trưng bày "tĩnh". Sáng Chủ nhật tới, mọi người có mặt tại BTDTH để nghe ca trù nhé. Chim sẽ đến tom chát tý cho nó vui.
    Nếu muốn biết cụ tỷ nữa thì Chim lại kể. Nhưng mà đến đó nghe ca trù, gặp nhau rồi tự tìm hiểu sướng hơn nghe Chim hót nhiều. Đại khái thế.
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mình là tên raat mê bảo tàng này -
    Đây là một bảo tàng có lẽ là duy nhất ở Việt nam thực hiện mô hình bảo tàng mở và co sự tương tác giữa người xem và hệ thống trung bày-Một xu hướng rất hiện dại của nghệ thuật trình diễn.
    Các nội dung trung bày ở đây có tính học thuật rất cao nhưng rất gần gũi. Bọn trẻ con nhà mình thương xuyên sinh hoạt ở đây vào hè, Trung Thu, Tết và vốn kiên thức về văn hoá Việt của chúng làm cho mình nhiều lúc ngạc nhiên. Một lần mình đi cùng mấy ông bạn Tây lên chơi Mai châu lúc hỏi về Tăng caair mình còn trả lơi được nhưng khi hỏi về những cái vây cá đóng trên xà nhà, các dấu hiệu tại các nhà dân như khau cút mình thua bèn lẻn ra đầu sàn gọi về cho cô con gái và được cô con giải thích cho đầy đủ.
    Với mình lãng du trong văn hoá Việt tại Bảo tàng dân tộc học là một cách thâm nhập văn hoá khắp miền đất nước dễ dàng nhất khi không có thời gian lên đường và cũng là nơi mình học được nhiều điều làm phong phú thêm nhưng câu chuyện với người bản địa trong nghững chuyến đi xa

Chia sẻ trang này