1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo tàng thời gian!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Bảo tàng thời gian!

    Bảo tàng thời gian ..ngeh tên có vẻ kêu ...hehe..>Em cũng chả nghĩ ra cái tên gì cho hợp ....Chỉ muốn có một chỗ để lưu giữ kỉ niêm thôi ....Một chỗ mà thời gian ngưng đọng lại...để chất chứa cả nỗi buồn và niềm vui ...Sau này 10 năm , hay 20 năm nữa đọc lại chả hiểu cảm giác ra sao nữa ??? ...Nhưng mà o phải như nhật ký đâu nhé mọi người ...MÀ là những câu chuyện ngắn ..những quãng thời gian ngắn ...những mảng kí ức o thể quên ....

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    huc..đang đánh được một đoạn dài dài roài thì cái máy đơ đơ ..bực mình wá ..mất hứng wá ...
    Viết cái khác vậy ....
    Tự nhiên ngồi chán lại nghĩ đến cái hồi đi nhà trẻ của mình ...hihi.......
    CÁI NHÀ TRẺ VÀ GẦM ĐỰNG NƯỚC .....
    Mình đi nhà trẻ rất đúng tuổi ...3 tuổi là đã vào nhà trẻ roài....Cái nhà trẻ ngày đó và bây giờ ( ngày nào cũng đi qua ) xấu tệ thật ..Hồi đó cổng thì chỉ đóng được nửa chừng ....Một dãy nhà có 4 phòng : 1 nhà bếp nấu bữa trưa ...1 phòng cho mẫu giáo nhớn ..một phòng cho mẫu giáo bé ...một phòng mẫu giáo nhớn ..Phòng nào cũng có lan can ao ngệu song sắt ...mình chưa lần nào trèo qua đó được thì phải ..nên chả chốn về được bữa nào ...
    Đi học mẫu giáo hồi đó với mình cũng chẳng vui vẻ rì ....Thực ra mình khoái ở nhà quậy tưng hơn ..nhưng mà chả được thoả nguyện bao giờ.........ở lớp mẫu giáo lớn ..con trai và con gái chả chơi chung bao giờ...con gái tất nhiên chơi trò khác còn con trai thì o chịu chơi mấy cái trò ẻo lả của con gái ..Nên trogn kí ức cảu mình hồi đó chả có chút nào dành cho bọn con trai hết ..hình như chúng nó chả tồn tại hay sao ý ..Đến lúc học lớp 1 nhìn vào ảnh mình mới thấy mình đứng cạnh 2 thằng con trai ........buồn cười thật .....
    cái hồi mẫu giáo mình cũng gầy và bé như cái kẹo ....hồi đó hay buộc tóc sừng trâu ....Sáng nào mẹ cũng chải tóc cho ..rùi buộc tóc nữa,,thích ơi là thích ...Bây giờ thì hiếm khi mình được mẹ chải tóc hộ ..Nhớn roài có khác ........Chả bít có phải vì mình bé quá hay không mà trogn lớp mình cũng chả nổi bật mấy ........hihi..chỉ là phó thường đân ..chứ o đưọc các cô cưng như mấy đứa trong lớp ....Cái Chi nè, cái Thuỷ nè ...eo ui..vừa xinh ..vừa hát hay lại múa dẻo nữa ..nhìn thích ơi là thích ..Mỗi khi cô đi đâu vắng là hai đứa lại được giao một cái thước dài dài ( cái thước thỉnh thoảng cô mang ra để doạ..) ...với nhiệm vụ vinh quang là giữ trật tự cho lớp ....Ai mà o nghe lời sẽ bị phạt cho một thước ....Oai ơi là oai ....Chẹp...bây giờ nghĩ đến cái thước mình thấy nó cứ như Thượng phuơng bảo kiếm của Bâo Công ế ...Thế nhưng mà ngoài cái thuwóc đó còn một thứ đáng sợ hơn ..đó là cái gâmf bàn để nước uống ...Có đứa nào mà nói chuyện là sẽ bị bắt vào ngồi trogn cái gầm đó để kiểm điẻm ..Mình cũng mấy lần vào ngồi trong đó .......Công nhận cái chỗ đó mà ngồi kiểm điểm là nhất ..Nước thì cư chảy tong tong từ trên xuống . nó xũng chẳngt o tát rì nhưng thế nên chỉ cần 2,3 đứa là đã thấy chật chội ghê lắm ..ngồi cứ như là cá hộp ấy ....hix...nhưng mà vào đó thì cứ là thoải mái nói chuyện ..hee...kể ra cũng tiện ..lại có cơ hội gần gũi các bạn....hehe........vui thía chứ .....
    Đến cuối năm mẫu giáo lớn , mình cũng đi thi bné khoẻ bé đẹp như ai ..hihi ( thực ra là vì thiếu người ...thế nên cho mình thi để đủ số ..) ....Mẹ thì hãnh diện ghê lắm ....Mẹ may cho mình cả một bộ váy mới ...Tối hôm trước đi thi mẹ còn cắt giấy bóng kính làm hoa cho mình gài ở tay , có cả nhị bằng giấy màu mới oách chứ .......sáng hôm sau mẹ gọi mình dậy rõ sớm , bắt đi đánh răng rửa mặt thật sạch ..roài phớt cho một ít phấn hồng lên má , tô cả son nữa......trông mình cũng dễ thương phết ..hihi......( đấy là mẹ bảo thế ! ) ....Hôm thi mình hát bài Đêm qua em mơ gặp bác Hồ ..vừa hát vừa múa ..mặc dù tập dượt nhìu lần ở nhà ..nhưng mà lên đó vẫn run ghê ..Thế nên cũng chỉ được giải khuyến khích ( thực ra hôm đó trừ giải nhất và nhì ai cũng được giải khuyến khích ...) ....Vui thật đấy ..mình được tăng một chiếc khăn mùi xoa ..trắng ui là trắng ...tối hôm đó về cứ ngắm nghía mãi mà o chán .........Nghĩa lại thấy hồi mẫu giáo cũng vui đấy chứ nhỉ ????Ít ra bi giwò nghĩ lại thấy cũng o có rì phải phàn nàn.....
    Thui viết thế đã ..........
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này