1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo thể thao ngày lay on nai

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi blutobluto, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Báo thể thao ngày lay on nai

    Xin phép thành lập và xuất bản ấn phẩm báo điện tử

    THỂ THAO NGÀY LAY ONNAI​
    (TTNLON)

    Đây sẽ là tờ báo đưa tin nóng hổi, giật cân, kinh dị, ***y nhất về bóng rổ nói riêng và các môn thể thao nói chung.

    Đề nghị các độc giả đọc bài xong không được khích bác, đá đểu vì bản thân bài báo đã làm tất cả các điều đó. Mọi thông tin trên báo chúng tôi không chịu trách nhiệm.

    Báo cũng tuyển cộng tác viên ở vùng sâu vùng xa, sẵn sàng tác nghiệp ở những mường bản xa xôi nhất hay theo chân đoàn thể thao VN đi Olympic cũng như đi Seagames.

    PV. blutobluto
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Số ra ngày 15/9
    Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, tại nhà thi đấu ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ diễn ra trận chung kết được chờ đợi nhất hàng năm của giải Cup các CLB Hà Nội giữa 2 đối thủ duyên nợ của nhau là CLB Chicken Dunk và CLB Ba Đình. Phóng viên của chúng tôi sáng nay đã túc trực trước cửa nhà HLV kiêm đội trưởng đội CLB Ba Đình
    PV: "Thưa ông Trung, xin ông cho biết tình hình nhân sự của đội ông cho trận chung kết tối nay?. Có nguồn tin cho biết có thể cầu thủ cao nhất đội Hiền tinh tướng sẽ không có mặt."
    TS: "Đúng là tôi cũng nhận được nguồn tin đó nhưng tôi xin xác nhận lại là lực lượng của đội Ba Đình chúng tôi tối nay sẽ có mặt đầy đủ. Cỗ máy Ba Đình tối nay sẽ không thiếu một con ốc nào. Và Chicken Dunk sẽ là vật thí nghiệm cho hiệu quả hoạt động tối đa của bộ máy này"
    PV: "Thế còn về phong độ của 2 cầu thủ nhiều kinh nghiệm là ông và Tú đen thế nào. Tú đen có vẻ dần lấy lại phong độ đỉnh cao của mình, còn ông thì thường ở ngoài sân trong những giờ phút quan trọng của đội ?"
    TS: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, Tôi rất mừng vì Tú đen đang có được sự xung mãn. Còn tôi, xin ko đưa ra ý kiến chủ quan. Nhưng những lúc khó khăn, tôi vẫn muốn đứng ngoài sân để có được cái nhìn bao quát và đưa ra giải pháp hợp lí cho mình.
    PV: "Thế còn công ty cá độ của ông hiện đang nợ ngân hàng bao nhiêu và có khả năng phá sản hay không? Các con bạc rất quan tâm tới thông tin này để còn thả trận chung kết hấp dẫn nhất giải."
    TS: "Công ty vẫn làm ăn tốt, hiệu quả. Các trận trước đây do tôi sử dụng thế lực ngầm nên đã thanh toán hết nợ nần. Trận chung kết này 2 đội bằng phân nên việc thả các cửa sẽ cân bằng hơn và tôi cũng sẽ không phải tính toán tỉ số cuối cùng nữa. Sẽ là một trận đấu trong sạch nhất từ đầu giải đến giờ"
    Tại nhà của ông Khải mo, đội trưởng đội Chicken Dunk thì chúng tôi không gặp được vì đêm Trung Thu hôm qua nghe nói ông đi nhậu không về. Tiện đường chúng tôi có ghé qua nhà ông Toàn Điếc, đội phó đội Chicken Dunk thì cũng không gặp. Theo thông tin từ các vũ trường thì đêm qua ban lãnh đạo đội Chicken Dunk phân tán đều ở đó và nhậu nhẹt cả đêm không về. Tóm được số điện thoại nóng, chúng tôi có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Khải mo
    PV: "Xin ông cho biết về lực lượng của đội Chicken Dunk cho trận chung kết tối nay ? Liệu tuyển thủ ngoại Sơri về quê đã lên chưa ? và tình hình sức khoẻ của các càu thủ đội ông liệu có đạt 100% không?
    KM: "Thực ra cầu thủ Sơri không về quê mà đang mắc phải một vụ scandal tình ái trên du thuyền Solace. Sơri đã hứa sẽ cố gắng hết sức để có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải. Còn về sức khoẻ của các cầu thủ thì tôi hoàn toàn yên tâm. Quân tuy bị chuột rút từ trận bán kết nhưng tôi hôm qua đã có thể ra sân tập nhẹ. Hiển bị chấn thương đầu gối từ trận gặp 3F thì cũng đang điều trị tích cực và hoàn toàn có thể ra sân. Long thú thì được Toàn điếc truyền lại cho bí kíp thiết đầu gối nên cũng không vấn đề gì. Đội Chicken Dunk hiện đang có đầy đủ 100% sức lực cho trận chung kết tối nay
    PV: "Các trận đấu gần đây với Ba Đình, CDunk đều bị thua sát nút trong thế giằng co. Phải chẳng đội CDunk chưa biết cách kết thúc trận đấu hay do một lời nguyền nào đối với đội CDunk"
    KM: "Tôi không mê tín và tôi cũng tin rằng các cầu thủ của tôi thừa kinh nghiệm để kết thúc một trận đấu. Thua 1 điểm cũng là thua, thắng 20 điểm thì cũng chỉ là thắng. Trong một trận đấu ngoài trình độ và chiến thuật hợp lí thì cần một yếu tố may mắn nữa. Trước đây CDunk không có thì tối nay Cdunk sẽ có"
    PV: "Cầu thủ nào bên Ba Đình làm đội ông e dè nhất ?"
    KM: "Có lẽ là Vinh tẩm, cũng có thể là Tú đen. Đội Ba Đình có nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi cần phải nắm được cầu thủ nào đang xung mãn để kèm chặt cầu thủ đó.
    PV: "Ông có dự đoán thế nào về tỉ số của trận hôm nay"
    KM: "Tôi không dám đưa ra dự đoán gì nhưng tôi tin đội tôi sẽ thắng, có lẽ là 1 tỉ số sát nút và điểm số không quá cao."
    PV: "Xin cảm ơn ông, điện thoại tôi sắp hết tiền, xin được chúc đội ông và đội Ba Đình sẽ thi đấu một trận đấu hay trong đêm nay.
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Số ra ngày 16/9
    Ngay từ đầu giải, giới chuyên môn và các nhà báo có tên tuổi đều đánh giá CDunk là một trong những đội có khả năng lớn dành chức vô địch. Vì thế mà việc họ dành cúp vào tối ngày hôm qua là không quá bất ngờ dù đối thủ của họ trong trận chung kết là đương kim vô địch Ba Đình
    Gặp và tiếp cận ông Toàn điếc, HLV phó kiêm cầu thủ danh dự của CDunk được đứng lên nhận cúp, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ
    PV: Thưa ông, cảm giác của ông khi cầm trong tay chiếc cup này như thế nào?
    TĐ: Một cảm giác rất xúc động. Chúng tôi đã để tuột mất nó nhiều năm và nuôi hi vọng đoạt lại nó càng sớm càng tốt. Tối nay chúng tôi đã làm được điều đấy sau một trận đấu đầy cảm xúc
    PV: Vậy việc đầu tiên ông muốn làm bây giờ là gì ?
    TĐ: Khi cầm trong tay chiếc cup và huy chương, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là làm từ thiện. Có lẽ tôi sẽ hoãn công việc học tập tại nước ngoài lại một thời gian để tập trung làm từ thiện cho đúng với trọng trách của nhà vô địch.
    PV: Ai là người mà ông muốn chia sẻ niềm vui to lớn này
    TĐ: Lúc này tôi nghĩ tới gia đình, bố mẹ là người luôn động viên tôi tập luyện, tôi nghĩ tới đồng đội tôi ở CDunk là chia ngọt xẻ bùi với tôi cả trên sân bóng lẫn trên sàn nhảy. Ngoài ra tôi còn nhớ con chó của tôi, không biết tôi đi thi đấu (xem thi đấu) thế này có ai vuốt ve nó không ?. Ở nhà tôi vẫn gọi nó là cún cưng đấy
    PV: Thế với chấn thương chân như thế này, khoảng bao lâu nữa ông sẽ quay trở lại sân thi đấu
    TĐ: Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, thuốc ngày 3 bữa, có cơm ăn áo mặc nhưng tôi cũng không tránh khỏi việc phải từ rã sự nghiệp ở tuổi 26. Tôi đang tính đến chuyện làm HLV tuyển quốc gia hoặc chủ tịch liên đoàn gì đó ... tạm chờ đến khi lấy vợ thì tôi sẽ ổn định bằng công việc nôi trợ, trông con ...
    PV: Xin cảm ơn ông về cuộc nói chuyện nhỏ này. Đồng đội của ông chắc đang chờ ở quán bia. Xin chúc ông sớm bình phục
  4. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    E sẽ là 1 cộng tác viên với sở trường đc tôi luyện bao nhiêu năm là nhặt lá cải và bẻ hái chuối.....rất mong đc bổn báo chấp nhận và tạo điều kiện để tài năng em ngày một nảy nở trên văn trường đầy sôi động
  5. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thể loại này có vẻ nhạt toẹt...
  6. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Và có lẽ chúng ta nên kéo xuống chân trang để có thể nàm koen với kác Hót Gơn thì sướng hơn!!
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có scandal thì em hãy phi ngay đến đó và làm một bài ;) đó là tiêu chí làm việc của báo
  8. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu mùa chuyển nhượng. Năm nay do tình hình đội thiếu hụt nhân lực khá trầm trọng. HD mời các thành viên hết đát, quá lứa lỡ thì, các ngôi sao bị thất sủng, các em còn trẻ chưa tới, các giang hồ đại đạo, các độc cô đại hiệp hiệp ai có nhu cầu đánh giải HBL xin liên hệ với đội HD để thương lượng hợp đồng về quyền lợi trách nhiệm của mỗi bên. Đội nào có cầu thủ thuộc diện chuyển nhượng free hay không nằm trong kế hoạch của HLV mùa giải mới này thì xin lưu ý giúp đỡ.
    Thánh kiu
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    ông Tuấn phỉ chủ tịch CLB HD lần sau muốn đăng quảng cáo, rao vặt thì hợp đồng đàng hoàng nhé.
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn
    Ngày 13-9 khi mà giới bóng rổ HN còn đắm chìm trong 2 trận bán kết nảy lửa của giải CLB lần VII thì cách đó không xa, trường đại học FPT:
    F PT
    U niversity of
    C omputer
    K nowledge
    đã tổ chức một bữa tiệc ngoài trời hoành tá tràng kỉ niệm 20 năm thành lập FPT. PV của chúng tôi cũng đã kịp thời cắt cử vài người làm dăm cái ảnh kỉ niệm, chung vui với tập đoàn buôn bán đủ thứ FPT
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều nguồn dư luận cho rằng anh chàng cao to kia chính là trung phong Hiển ấy của CLB CDunk nhưng chúng ta có thể kiểm chứng là cùng vào thời gian đấy, Hiển đang phải vật nhau với Pikachu chứ không phải thằng oắt lắm lông kia
    PV. Cái lả thực hiện

Chia sẻ trang này