1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo tới rồi các bác giúp em với chết mất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Saodem84, 31/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sup3r_Sonic

    Sup3r_Sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Hơn 30 mà đọc bài cứ tưởng trẻ 20 mới nhớn.
    "Sau một thời gian quen nhau tôi đã chiều chuộn cô ấy rất nhiều kể cả khi tự nhiên cô ấy nóng tính cáu có lên tui cũng chịu đựng hixx vì tôi đang yêu điên cuồn," Làm trai mà thế này thì mấy con mèo mướp nó cũng coi thường chứ gì đến gái :3
    "tôi bảo cuới thì cô ấy ko chịu nói là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu rồi thêm cảnh bạn của cô ấy khi lấy chồng rồi tâm sự cảnh làm dâu bla bla vói cô ấy nên cô ấy bảo rất sợ" Gái đã yêu zai thì nó chỉ sợ mỗi chuyện không cưới được zai thôi.

    Trả lời cho 3 câu hỏi:
    1. Cô ta có còn tình cảm với tôi khôg======> còn, kiểu cũng lớn tuổi rồi chắc chả kiếm được anh nào khá hơn.
    2. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không======> Anh có muốn tiếp tục không? Theo tôi là không.
    3 thời gian bình tâm là bảo nhiêi ngày và tôi hay cô ta chủ động nói chuyện lại =======> Hỏi cái câu này chứng tỏ anh không thể chủ động được rồi.
  2. kientuti

    kientuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi bác ơi, nó chán rồi

Chia sẻ trang này