1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bão trong lòng....

    Chào các bạn, mình là thành viên trên diễn đàn này cũng khá lâu rồi, nhưng hầu hết đềuc chỉ đọc chứ không post bài vì với mình, nói ra suy nghĩ cảm xúc của chính mình sao khó khăn thế.
    KHỦNG HOẢNG, tổn thương, đau đớn là những gì mình đang phải trải qua. Mình và anh yêu nhau 9 tháng, đúng là không dài nhưng mình nghĩ là mình đủ yêu anh, đủ hiểu anh để quyết định anh sẽ là người đàn ông bên cạnh mình. Gia đình anh cũng đã sang nhà mình để xin phép. Thế mà đùng một cái anh nói rằng anh không đủ tự tin để yêu mình suốt đời và muốn hai đứa chia tay. Mình yêu anh ấy nhiều lắm nhưng vẫn phải nứôt nước mắt để anh ấy ra đi. Đau khổ, mất mát...mình gần như phát điên và không thể kiểm soát nổi mình nữa...Phải làm sao đây???
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , đầu tiên mình nghĩ bạn nên ..... uống 1 cốc nước mát , cho tỉnh táo đầu óc rồi đọc tiếp nhể .
    Khi đối phương đã nói ra mấy điều này , chắc họ cũng suy nghĩ nhiều lắm, vậy nên h bạn cứ khóc lóc rùi tự dằn vặt bản thân cũng khó giải quyết được gì cả .
    Việc của bạn bây h là ....... đi chơi , gặp bạn bè thân thiết mà bấy lâu nay bạn có thể bỏ quên họ, tập trung vào các việc nội trợ gia đình , cuộc sống xung quanh bạn .
    Còn việc giữa hai người , cứ tạm gác qua 1 bên , khi nào bình tĩnh hoặc có đủ tỉnh táo thì hãy nghĩ đến ! (mình chỉ nói tạm gác lại chứ không phải bỏ qua luôn việc đó)
    Thử biến mình thành 1 cái máy ... làm việc gì cũng nghĩ đến sức khoẻ bản thân hay người thân trong gia đình .
    Tạm thế đã , nếu bạn cảm thấy ổn hơn thì sẽ suy nghĩ thoáng hơn trong mọi việc ...
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu yêu thương, mất đi trong chốc lát, mình ước rằng nó là một cơn ác mộng. 29 ngày đã trôi qua rồi, mình vẫn phải cố giữ một tâm trạng binh thường, nhưng trong lòng minh không được yên ổn một giây phút nào hết, lúc nào cũng cảm thấy tim mình dường như bị bóp nghẹt lại vậy. Mình cũng đã làm những việc như bạn nói, nói chuyện với rất nhiều người, vùi đầu vào công việc để quên đi, nhưng sao mà khó thế. Hơn tháng trước đây thôi, mình đã vô cùng hạnh phúc khi anh cầu hôn, đã vô cùng hạnh phúc vì tưởng chừng đã tìm được người đàn ông cho cuộc đời mình.... vậy mà...mình lại rơi xuống địa ngục một lần nữa...
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    uầy , mới có chưa được 1 tháng làm gì mà đau khổ vật vã thế , mọi thứ đều cần có thời gian để chiêm nghiệm .
    Giờ bạn dùng lý trí mà điều khiển bản thân , cứ nghĩ rằng giả sử 2 bạn OK , sẽ lấy được nhau , và 1 ngày nào đó lại có chuyện rắc rối (là điều tất nhiên không thể tránh khỏi trong cuộc sống gia đình) , và người đó lại giải quyết vấn đề theo cách trên : nghĩa là không giải thích , chỉ im lặng ..... Lúc đó bạn làm thế nào ???? . Và khi đã là vợ chồng , chuyện còn liên quan đến gia đình nội ngoại , con cái , bla bla ..... Người đàn ông nếu có đủ bản lĩnh sẽ không thể cứ mãi im lặng đẩy trách nhiệm sang người vợ là bạn được . Họ chỉ im lặng và xa bạn khi :
    - Không còn yêu .
    - Không thể tìm ra được tiếng nói chung giữa hai người sau khi đã nói quan điểm rõ ràng
    Mình hiện tại không gợi ý cách giải quyết vấn đề cho bạn , mình chỉ thấy bạn nên bình tâm , thoải mái, bao h nghĩ đến đối phương mà nỗi đau bị giảm bớt hoặc không còn , bạn mới nên nghĩ tiếp những thứ khác ....
  5. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có một tháng thôi, nhưng ó là khoảng thời gian vô cùng đáng sợ...anh đến khi mình hoàn toàn mất lòng tin vào đàn ông, những tưởng mình không còn có thể tin tưởng bất cứ một người đàn ông nào nữa, vậy mà mình lại tìm được điều đó ở anh...nhưng bây giờ thì hết thật rồi...tất cả mọi người đều thấy khó hiểu chuyện của mình. Hai đứa mình hợp nhau về mọi mặt, chia sẻ với nhau mọi chuyện, gia đình hết lòng ủng hộ...vậy mà...
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể yêu lần thứ 2 thì cũng sẽ tìm đc tình yêu thứ 3 mà, người đó sẽ đủ tự tin đem lại hạnh phúc cho bạn.
    Đừng buồn nhiều nữa nhé
  7. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình bất ngờ đến nỗi mình nghĩ nó chỉ xảy đến như một giấc mơ, mấy ngày trước thôi anh nói anh cần mình, không có người phụ nữ nào phù hợp với anh ấy hơn mình, tất cả chỉ mới đây thôi mà. Gia đình rồi bạn bè đều không hiểu chuyện gì xáy ra đối với hai đứa, mình là người trong cuộc còn chẳng hiểu ...mọi việc đều thuận lợi, không bệnh tật, không khó khăn trong công việc, không có người thứ ba...tại sao chứ? Bao nhiêu yêu thương chỉ kết thúc trong một ngày...bao nhiêu hy sinh, cố gắng của mình đựoc đáp lại thế này đây. Chỉ có một lời xin lỗi. Anh bảo 9 tháng qua anh cố gắng yêu mình, nhưng thực sự mình không tin. Có những cảm xúc, những phút giây mà nếu giả vờ thì không thể có được, nhất là anh, mình không bao giờ tin anh có thể diễn giỏi đến thế. Một khoảng trống quá lớn anh để lại trong trái tim mà mình không thể lấp đầy, một vết thương quá lớn không bao giờ lành lại.....
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có những câu hỏi sẽ mãi chẳng bao giờ có câu trả lời, yêu thương mong manh thế sao??? người ta có thể nào quên bao yêu thương nhanh đến thế??? Đến với nhau không phải đẽ dàng sao phá bỏ nhanh thật..???
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Đã xác định dẫn đến hôn nhân, rồi ra mắt 2 GĐ mà sao lại nỡ dứt áo ra đi vậy sao? Bạn đã tự hỏi mình đã nói hay làm j " động chạm " đến người ấy, GĐ người ấy ko? chắc chắn ko có người t3 ko?
    Mà thôi bạn ạ, người ta đã ko cần mình rồi thì có nói hay làm j đi nữa cũng ko mang lại hiệu quả Đàn ông khi đã cương quyết thì khó lòng mà thay đổi và chắc hẳn họ đã có suy nghĩ rồi
    cuộc sống còn rất nhiều niềm vui ở phía trước, vui lên bạn ạ, buồn cũng ko thể nào thay đổi đc. Nếu có điều kiện bạn hãy làm những j mình muốn, đi du lịch, đi mua sắm, đi spa,.....ko ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu, hãy luôn tươi, mới , trẻ trung , ... rồi 1 ngày nào đó sẽ có 1 chàng trai đến với bạn hiểu bạn và mang hp đến cho bạn.
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này