1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cũng mún nhập cuộc với mọi người nhưng lại sợ. nếu Ngày nào cũng đắm chìm trong cái cảm giác "chia tay" buồn khổ thế thì bao giờ mới thoát ra được? Đọc cái gì vui vui đi chứ. Và thỉnh thoảng, đôi lúc, tìm ai đó đồng cảm với mình. Nhưng chỉ là những khi quá yếu lòng mà ko tìm được 1 tâm hồn đồng điệu thôi. Ngày nào cũng nói rằng mình ko thể thay đổi được, ngày nào cũng nghĩ rằng hôm nay mình rất buồn, ngày nào cũng nghĩ rằng mình muốn khóc và cần được khóc... cứ vậy cho đến bao giờ???
    Chỉ còn cách thoát ra và bảo rằng, ngày hôm qua mình là kẻ thất tình, nhưng ngày hôm nay chỉ đơn giản là người chưa có người yêu, tự do và được phép chọn lựa, được phép à ơi với bất kỳ ai mình muốn một cách "hợp pháp". hì! Cho dù chẳng có ma nào cho mình à ơi ca. khổ ghê. Nhưng ai biết đâu được. Người tốt hơn đang ở đâu đó, may mà mình tự do nên người ta mới gần mình hơn. Ko phải lúc này mà đâu đó trong tương lai. Cứ để cho tâm hồn mình yên ổn, để vết thương lành, để bình tĩnh nhìn nhận suy xét và chọn lựa kỹ càng để ko nhầm lẫn như vừa rồi, để ko còn phải đau khổ nữa. vấp ngã khiến mình chín chắn hơn, vững chãi hơn mà.
    Chúc mọi người sớm tìm đưọc bình yên. Và cả mình nữa, sẽ mau chóng thoát khỏi nỗi sợ cuối tuần.
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nào, xét cho cùng đây cũng chỉ là một lần ngã trên đường đời mà thôi, ma cuộc sống thì còn rất nhiều lần như thế, đau hay không đau thì vẫn là cuộc sống. Tích cực mà nói thì giống như bạn Blueriver nói cũng chỉ là làm cho con người ta lớn hơn mà thôi. Mình lập ra topic này vì mình thật sự không muốn giữ trong lòng bất cứ điều gì cả. Đôi khi than thở cũng là một cách vượt qua. Ở ngoài đã cố gắng là một người mạnh mẽ, vui vẻ, lạc quan lắm rồi nhưng thật sự không thể nào nói dối mình được. Buồn thì nói là buồn, vui thì nói là vui. Miễn sao tốt nhất cho mình là được...
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cuối tuần tụ tập nhau lại đi chơi đi, ăn uống, đập phá gì cũng được...
    Ai đang thất tình, muốn đi chơi thì PM nha. Hì, đi chơi với người quen mãi rồi, giờ đi chơi với người lạ....:)
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa hết buồn àh?hôm nay tư dưng đi trên đương nhìn thấy một người giống người ấy thế!!trong lòng chợt buồn.
    đã rất lâu ko đươc nhìn thấy người ta?
    nhưng nhìn thì đc gì
    buồn wa?
    có gì bạn pm mình nhé
  5. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Buồn...mỗi buồn của tình yêu khác với những nỗi buồn khác, nó là một cảm giác day dứt, hụt hẫng, căm ghét, yêu thương, giận dữ...gần như là một hỗn hợp các loại cảm giác...Có phải cứ yêu thì sẽ đau khổ không nhỉ?
    Hôm nay mình đi qua cơ quan người ấy, thoáng thấy người ta, cảm giác thế nào nhỉ, tim mình như ngừng đập vậy...một người đã chiếm tâm trí mình một thời gian dài, mặc dù đã ra đi rồi, nhưng hình bóng ấy vẫn chiếm giữ một vị trí quá lớn...SỢ...
  6. senhoanh

    senhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ làm ta mạnh mẽ, thời gian sẽ làm ta quên người ấy...hy vọng con đường mới sẽ tươi sáng hơn!!!!
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay bận quá. Còn 1 môn thi nữa thui mà hum nay ko kìm nổi sự sung sướng khi được mời ăn mình đã lỡ ăn 3 miếng mực
    Đừng buồn nhiều nàng nhá. Nhìn nhận mặt tích cực của vấn đề là quan trọng nhất.
    Ví dụ trời mưa, tiêu cực mà nói thì thấy sao mà khổ. Bên này tớ đi xe máy toàn cỡ 70km (ít cũng phải 60km) ko thì những 80km trên cao tốc. Đang đi mà lỡ mưa thì ôi thôi . Đi từ nhà mưa còn đỡ vì đội loại mũ che mặt, nhưng thường tớ chỉ đội loại mũ nửa đầu cho thoáng cơ mà mưa thì rát mặt lắm . Nhưng tích cực mà nhìn thì mưa mát , đỡ đen, lãng mạn phết, các anh nhìn với ánh mắt thông củm, đường tắc thì cho là lamborgini hít khói . Quan trọng là cách mình nhìn nhận vấn đề thôi nàng ơi.
    Tớ từng có lúc còn tệ tệ hơn nàng nhiều. Ngủ ko ngủ nổi, có ngủ chỉ là những giấc ngủ nặng nề, mộng mị, chập chờn, tỉnh giấc thấy hoá ra mình đang khóc như mưa chắc là vì ban ngày cạn ráo nước mắt . Có những lúc ko muốn tỉnh dậy nữa để khỏi phải nghĩ, có những lúc đi qua đường đã nghĩ giờ chỉ cần đặt chân xuống 1 cái thế là hết, mọi vất vả hay đau khổ .
    Ngu đến thế chớ. Vì cái người mà mình tự làm khổ vì có biết éo đâu, có quan tâm éo đâu. Nếu quan tâm, nghĩ đến mình đã ko làm thế với mình phỏng. Các anh mà có nói cá lý do hay vì em vì nọ vì kia, tốt cho em nọ kia thực ra chỉ là lý do, các anh làm thế quái nào mà biết được cái gì tốt nhất cho mình được, thân các anh có khi các anh còn chưa biết nữa là
    Thế cho nên ko việc quái gì phải làm khổ bản thân mình hết. chỉ có mình yêu bản thân mình nhứt. Đừng cố tìm ai khác để quên, điều đó phản tác dụng và chỉ tổ làm thêm 1 người khác đau khổ vì 1 tên ko tim nào đó. Khi nào sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới bạn sẽ tự biết.
    Còn tớ nói đổi ko khí thì ko nhất thiết phải đi Sing, biết bao nơi để đi, bao thứ để nhìn. Đợt đó tớ đi Cam về tự nhiên thấy lòng thanh thản rõ ràng lạ. Ko phải hết đau khổ mà nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn như nhìn qua lăng kính ấy. Tự nhiên thấy tách xa khỏi đau buồn .
    Don''t stop believing. Believe in tomorrow.
  8. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    True
    Chẳng ai quý cái mình đang có cả, đến lúc nó vỡ. Một là lắc đầu, rồi bỏ đi. Hai là cố gán từ cái vỡ, dù biết là chẳng còn dùng được..vẫn cố rồi lại thôi. Nên nói chung...đừng tin ai cả, sống cho mình thôi.
  9. inp_grenoble

    inp_grenoble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ớh, vo tình lạc vào đây, chóng mặt quá!!!!!
  10. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một đêm khó ngủ, mệt mỏi, chập chờn.
    Tại sao? Tại sao và tại sao? ...
    Những câu hỏi tại sao em ko thể tự trả lời và cũng ko thể cho phép em hỏi người...
    Mọi thứ ngày càng tồi tệ...
    Ko còn bên nhau nữa, vì lòng tự ái, sao phải cứ phải nói những lời như vậy? Em đâu có muốn nhưng em vẫn cứ thế...
    Em thấy tất cả sao dối trá quá,dối trá hết, và em chỉ như một trò đùa vậy.
    Em thấy tất cả những điều đó sao đáng để em khinh bỉ đến thế?
    Đủ rồi! Để em yên nhé, đừng chạm vào bất cứ điều gì trong em nữa...Có thể em sẽ đạp đổ hết sự tôn trọng em dành cho anh bấy lâu nay đấy, anh hiểu ko?
    Em sợ rồi, em sợ người, em sợ cả em nữa, sợ cả khi em mỉa mai bảo với người rằng: ''''em lúc nào cũng có thừa bản lĩnh'''', nhưng thật sự lúc ấy em mong manh biết bao nhiêu...
    Mấy hôm em chẳng thể tập trung làm đc gì, mặc dù em đang là sv năm cuối, có bao nhiêu thứ phải lo. Chán thật. Đừng ai trách em là vào làm cái không khí topic u ám hơn nhé.
    Em và anh ấy bây giờ chỉ là khoảng cách, em ko buồn nhớ cái cảm giác gần bên anh nó như thế nào nữa, nhưng sao em vẫn thấy day dứt, tổn thương và mất mát thật nhiều???
    Tình yêu ko màu hồng như ngày trc em vẫn ngây thơ nghĩ...
    P.s: chỉ cho em làm saosuy nghĩ đc như chị Blueriverhp với nhỉ
    Được missyou88 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 17/11/2009

Chia sẻ trang này