1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Để suy nghĩ được như bạn Blueriverhp thì cùng phải mất một thời gian, phải cố gắng dần thôi. Hi vọng thời gian sẽ làm mọi nỗi đau nguôi ngoai một chút.
    Mọi người cố gắng nói ra, viết ra được là tốt nhất, càng giữ trong lòng lại càng làm mình thêm đau khổ. Rốt cuộc cũng chỉ là mình tự đày đoạ mình, tự dày vò mình, tự làm cho mình đau đớn. Mà người đáng ra phải chịu nó không phải là mình.
    Đúng là chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình. Tự thương lấy chính mình vây.
    Cứ buồn là viết, vui cũng viết, kệ...dù sao đây cũng là một trong những việc làm mình thấy thoải mái...
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đỡ hơn một tẹo rùi...giấu cái cảm giác đấy vào tận sâu trong trái tim...giá mà mình chôn vùi được nó thì tốt quá.
    Tớ không định tìm một ai khác để thế chỗ người cũ đâu, như thế có lỗi quá, có lỗi với chính mình và có lỗi với người dành tình cảm cho mình nũa
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lúc nào cũng nói vì em, vì thế nọ, vì thế kia, tốt cho em thế nọ tốt cho em thế kia...mà thân các anh còn chẳng lo xong.
    Đàn ông sao nói dối giỏi thế.
    Yêu mình cả năm trời, đùng một cái nói chia tay, chẳng để cho người ta hiểu cái lý do thật sự nó là cái gì, để lại cho người ta một vết thương, một nỗi đau không thể nào lành, để lại những day dứt, những hụt hẫng. Rồi lại nhắn tin nói là "thời gian qua anh cố yêu em, cố cho em vào trong trái tim anh, nhưng rồi anh thất bại...anh lo sợ tương lai anh không đủ tự tin để yêu em suốt đời, mặc dù anh rất cần em...rồi ngàn lần xin em tha thứ..." Công nhận anh đóng kịch giỏi thật...Đúng là giống trong film thế chứ.
    Cuộc đời.....
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đàn ông mà bạn?cứ nói nhưng thực hiện đươc ko thì phải xem đã ?chán
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là ngày đặc biệt với tớ . Tớ thức trắng đêm qua giờ lên chuồng tí đây ko thì tí ko có sức mà thi
    Hum nay tớ biết 1 việc, làm cho 1 phần nỗi lo trong lòng tớ giảm hẳn, khi anh ấy hạnh phúc, cuối cùng anh ấy cũng ổn định và vượt qua được hinh ảnh của tớ . Thấy vui quá thể, nhẹ lòng quá thể, đỡ lo lắng quá thể.
    Một trong các tình yêu cũ của tớ thôi nhưng là 1 trong 2 tình yêu lớn nhứt nếu ko kể đến 1 tình biết ơn cũng tương đối nhớn nhưng đã qua
    Chúc tớ đi thi may mắn đi ná. Thi xong môn này là xong kì này tớ sẽ buôn chuyện nhiều hơn
  6. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    CHÚC ẤY THI MAY MẮN NHÁ!!!
  7. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang có bão trong lòng, âm ỉ lắm rùi, thỉnh thoảng được vuốt ve tí roài lại bẹo cho 1 cái nên chẳng hiểu ntn, vết bẹo hết bầm thì lại được vuốt ve ôi đàn ông thật không thể hiểu nổi.
    Tất cả cố lên nhé.
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng sinh năm 86 thì phải, tuổi hổ, ai cũng thế này hay sao ấy...
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ai cũng sẽ có lúc như thế này thôi mà?rồi cũng se vượt qua thôi m

Chia sẻ trang này