1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã chiến đấu xong . Thi xong thẳng tiến đi xem phim luôn đã quá
    Giờ mới biết các bạn có bão trong lòng ở đây còn trẻ quá, thế thì các bạn yên tâm đi. Trong đời ai cũng phải trải qua cảm giác đau khổ ít nhất 1 lần. Và cung yên tâm là chỉ đau khổ 1 kiểu 1 lần mà thôi. Lần này các bạn đau khổ vì lý do này, vì kiểu này, cái sự đau khổ tương tự sẽ ko lặp lại lần nữa đâu
    Có đau khổ, có vấp ngã mới lớn nhanh được. ko sao cả, rồi mọi chuyện sẽ qua
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, sao lạnh thế chứ! Cái lạnh bên ngoài không sao sánh được cái lạnh trong tim. Mình ghê sợ những lúc như thế này, cảm thấy toàn thân đóng băng, trong tim thì như có tuyết vậy...
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    20/11, ngày của những người thầy...của người mà em rất muốn gọi là bố...và của anh. Biết thế đấy nhưng một câu chúc mừng cũng chẳn thế nào nói được vì người nghe đau có muốn nhận đâu...
    Lạnh thêm nũa rồi, lạnh cóng...ghét mùa đông, không chỉ ghét đâu, với em, mùa đông là một cơn ác mộng thực sự rồi.
    Làm sao để gạt bỏ anh ra khỏi từng suy nghĩ của em bây giờ...???
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là một ngày kinh khủng, cũng nhw cái ngày anh rời xa em vậy...Đầu óc mông lung, suy nghĩ lộn xộn...Một ngày lễ bình thường thôi mà, sao em lại cảm thấy thế này chứ, ruột gan như bị cắt ra từng mảnh vậy...đau đớn.
    Trong giấc ngủ mình em thấy mình đang ở trên nóc một toà nhà cao lắm, và đang ở trong tình trạng bị treo lơ lửng..., trong cả giấc mơ chỉ toàn như thế, cái dây treo em lên nó cũng sắp đứt, lần đầu tiên giâc mơ như thế xuất hiện...
  5. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    3 đêm liền, 3 đêm với giấc mơ bị treo lơ lửng, cứ ở trên không trung như thế, gào thét...tìm quanh nhưng chẳng thể nào có chỗ để bám...
    Mở mắt đòn một ngày mới với cảm giác thật sự mệt mỏi, cảm giác mình không còn thiết tha điều gì nưũa, mọi thứ đều trở nên tồi tệ, xấu xa, dối trá và đáng ghét...tại sao có những lúc mọi thứ đều đáng ghét thế này...
    Trong tim mình...lạnh lẽo quá...Nhớ, nhớ đến phát điên, mà cũng chẳng thể làm gì được, chỉ còn một mình mình với cái cảm giác khó chịu này...
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Haiz....... Bây giờ tớ cũng ko biết nói sao nữa. Mọi chuyện chỉ còn tuỳ thuộc vào bạn, tự bạn mới giúp bản thân mình vượt qua được mà thôi. Bạn thu xếp thời gian, rủ bạn bè đi du lịch xem sao. Sắp hết năm rồi.
    Mấy đêm rùi tớ cũng mơ, mơ kì quái, nhưng tỉnh giấc nghĩ lại chỉ thấy buồn cười
    Mạnh mẽ lên bạn nhé. Life is beautiful.
  7. senhoanh

    senhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi ko ghé vào topic, thấy bạn vẫn bùn nhìu wa...mất một thời gian dài, rùi mọi chuyện sẽ wa. Nice weekend!
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @tracy : tưởng đâu hết rồi mà...
  9. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    HI!
    Cuộc sống của em hơn 1 tháng quá rất tổt. Đó cũng là bắt đầu những ngày HN không anh. Em thấy mừng vì sự thay đổi đó, mừng vì cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa hơn. Em biết, đó là điều tốt, nên câu thần chú của em mỗi ngày chỉ luôn là "Thành thật với chính mình". Nhìn thẳng vào hiện tại và những vết rạn hay những áp lực của quá khứ để thấy rằng, mình đang "được" rất nhiều so với những gì đã mất đi.
    Ngày nào em cũng vui, cũng được cười, cũng được sống một cách cực kỳ thoải mái, cực kỳ tự do, thích làm gì thì làm, thích lên lịch 1 tuần thế nào thì lên, em tăng cần nhanh chưa từng thấy, và bắt đầu tìm lại chính mình ở cái cách ăn mặc ngẫu hứng nhí nhảnh, thích là được.
    Em thầm cảm ơn 2 người đàn bà tên V, 2 người đó đã làm đảo lộn cuộc sống của em, đã tác động vào cuộc sống tệ hại của em suốt gần 1 năm qua, và bây giờ là thay đổi hoàn toàn con đường em đi. Dù em ác cảm, ác cảm đến mức chỉ nghe tiếng "trọ trọe" là em đã thấy mình khó chịu và nghĩ. và nữa là cảm ơn anh đã xa em thật đúng lúc. Bây giờ em đã bước đi con đường hoàn toàn mới mẻ, con đường mà em không nghĩ đến nhưng em nghĩ em đã đi đúng hướng rồi. Em thích thú với hện tại, đã có đam mê, có hoài bão. Chỉ như vậy là đủ nhỉ? Có điều để thiết tha thì cuộc sống luôn có ý nghĩa mà.
    Dù mỗi sáng thức dậy, thậm chí cả trong giờ làm, có khi đang đi chơi và cười toe toét, em vẫn nghĩ đến anh. Dù chưa đêm nào trong giấc mơ của e anh ko xuất hiện. Nhưng có nghĩa lý gì khi tim em không đau thắt, khi em ko thấy buồn và em vẫn cười với mình trong guơng và bảo rằng "đây mới là cuộc sống của mình, thật ý nghĩa biết bao".
    Người ta thường bảo, con gái chỉ quên người cũ khi có 1 người mới. Em cũng nghĩ vậy. nên e sẽ quên anh thôi. Vấn đề bây giờ chỉ là em sẽ phải bình tĩnh lựa chọn người thật sự phù hợp với mình. Em vẫn cho phép anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ em, và nghĩ về anh vào mỗi buổi sáng. Nhưng chỉ đơn giản như vậy thôi. Em đã và đang giết chết dần được phần ích kỷ trong em rồi. Em mừng vì mình càng ngày càng vững chãi hơn.
    Tạm biệt quá khứ!
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tưởng đã bình yên nhưng sao thế này nhỉ cảm thấy trong lòng đang có một chút giông tố
    cảm thấy thât vọng quá

Chia sẻ trang này