1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lần đầu tiên đọc topic này. KCB có biết một câu chuyện, có vẻ cũng gần giống câu chuyện của bạn. Họ cũng yêu nhau khoảng từ đầu năm, cũng dự định cưới, cũng chia tay đến giờ khoảng được 3 tháng. Chuyện này nghe từ một người đàn ông.
    Anh ấy chia tay cô ấy. Vì nhìn thấy cách sống của họ không hợp nhau. Tâm lý của cô ấy thay đổi liên tục, từ trạng thái này sang trạng thái kia rất nhanh. Cô ấy can thiệp quá sâu vào những chuyện của gia đình anh ấy. Và vì cách xử sự của cô ấy. Tóm lại, không chấp nhận được nữa. Dù anh ấy dã cố gắng chấp nhận, cố xem có hợp không, nhưng, cũng đến lúc chia tay.
    Không biết bạn làm gì sau khi chia tay? Có cố tìm gặp anh ấy? Có sms, gọi điện liên tục, có nói rằng bạn không thể ngủ được? Có kêu gọi lại tình yêu của anh ấy? Thường, chúng ta hay làm thế. Nhưng làm thế thì thay đổi được gì? Chẳng lấy lại được cái gì đã mất, nghĩ đến chỉ làm cho mỗi người thêm mệt mỏi. Anh ấy không nghe điện, không gặp, không trả lời điện thoại. Coi như không biết gì. Nhưng cảm thấy rất mệt mỏi, rất bực mình, và càng coi cô ấy chẳng ra gì. Đàn ông là thế đấy.
    Nếu không thể làm gì tốt đẹp hơn, thì đừng để cho điều gì xấu đi. Để cuộc sống của mình vui vẻ, thoải mái, không phải bận tâm đến những điều đã không còn là của mình. Và sẽ rút ra được một điều gì đó.
    Ở câu chuyện trên, cô ấy đang kêu gọi anh ấy tự tha thứ cho bản thân anh ấy, cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Y như rằng việc chia tay cô ấy làm cho anh ấy không thiết sống nữa vậy. Lời kêu gọi nay làm cho anh ấy hồi âm- duy nhất sau mấy tháng chia tay: rằng cô ấy tha cho anh ấy, đừng ám anh ấy nữa.
    Hy vọng rằng, không có sự quá tíình cơ, rằng bạn chính là cô ấy. Nếu không thì....Đời thật lắm chuyện hay!
    Chúc bạn bình an.
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trên đời có rất nhiều chuyện giống nhau, nhất là chuyện tình cảm, nhiều chuyện đọc mà cứ nghĩ rằng đó là chuyện của mình vì giống quá, nhưng chuyện này thì không tình cờ đến thế đâu. Chuyện bạn kể có thể giống chuyện của mình về khoảng thời gian nhưng mà khác nhau nhiều đấy. Anh bảo cần mình, cách sống thì gần như là tưong đồng vì background của hai đứa đều tương tự nhau, mình không can thiệp vào các chuyện cá nhân của anh, trừ khi anh hỏi ý kiến của mình, còn chuyện gia đình thì lại càng không. Sau khi chia tay mình cũng không là cái đuôi lẵng nhẵng theo anh, không điện thoại, không sms, không thư từ, không chat chit, không gì cả, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Đã 73 ngày như thế rồi, vết thương sao vẫn cứ chảy máu nhỉ? Tại sao chỉ yêu một người thôi mà khó khăn đến thế?
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, lần thư 11, cafe một mình, trời nắng đẹp. ấm áp, nhưng mình thấy lạnh, thật lạnh, cái lạnh toát ra từ trong tim. Nhớ quá.....
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hic , cafe 1 mình .....
    Cho chít ai bảo thik tự làm đau , vác 1 cái đuôi xài tạm đi bạn hiền ...
    .
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 14/12/2009
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    o bạn vẫn buồn ah?phải mạnh mẽ lên chứ,mình cũng chia tako by người ấy vào khoảng thời gian giống bạn(lúc đầu mình cũng níu kéo người ta lắm vì mình và người ta chia tay ko hề biết tai sao nói đúng hơn là mình ko biết một tháng sau mình mới biết nguyên nhân đó là người ta đã phản bội mình lừa dối mình,lúc yêu mình người ta vẫn yêu thêm một người khác từ đó mình đã ko còn gọi nt nữa.nhưng người ta vẫn cố tình xúc phạm mình)thôi bạn ah cố gắng lên,hãy sống vì chính mình và vì người thân của mình chỉ có bố mẹ anh em là không thể thay thế được thôi ban ah ?
    chúc bạn luôn vui
  6. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Sau 20 ngày chia tay tớ qđịnh quay lại. Mong sao sẽ ổn hơn.
  7. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua trời đẹp, tớ nghĩ ở nhà thì phí phạm nên lại đi loanh quanh...
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...và bão...
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hôm nay việt nam đá chán wa ah
  10. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ đâm vào tim nhau một nhát dao rồi nói xin lỗi...dễ dàng quá nhỉ?

Chia sẻ trang này