1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    sao cứ luẩn quẩn mãi vậy!!hãy quên đi bạn ah!hãy bắt đầu lại từ đầu dù rất khó khăn
  2. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên, cười lên để bước tiếp nào
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Động vào đâu cũng thấy hỏng.......Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    8-3, mình ghét ngày này....thật sự thấy rất cô đơn, mặc dù vây quanh là hoa, quà và những lời chúc...sao mình không thấy vui, trái lại, tại sao nước mắt lại đắng thế này chứ...điều mình mong đợi, ngay cả trong mơ vẫn đợi chắc sẽ chẳng thể nào xảy ra...Tồi tệ thật...
  5. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 212 ngày...:(. Nhớ quá...Đúng là không thể nào quên được...:(
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa quên được như bạn nhưng trong lòng không có bão .Thỉnh thoảng thấy nhớ quá thì ngồi nghe Always on my mind hay Only you . Với mình, chỉ cần biết người ấy đang sống vui vẻ, hạnh phúc là được
    Buck
  7. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới chia tay người yêu được hơn 1 tháng nay. Cũng thấy hụt hẫng, trống rỗng, vô vọng như bạn. Cảm giác cần 1 ngưòi ở bên, ko cần họ nói gì, chỉ cần im lặng
    Và mình vào đây để tìm sự chia sẻ. Mình mới đọc 2 topic là của bạn và topic Mảng tối của một bạn gái khác viết cho người mà bạn đó yêu thương từ suốt năm 2006 tới nay....Và có một điều lý trí trong mình nhận ra rằng, day dứt thương nhớ chỉ có phụ nữ thôi, mình thấy thương cho cảm giác đau đớn của bạn cũng như thương cảm giác của mình. Giờ mình đang trong thời gian cố gắng, sống mỗi ngày một tốt hơn để quên đi người đó. Mình cũng giống bạn, đã từng có tình yêu trước đó và người mình mới chia tay cũng mới yêu nhau được có 1 năm thôi. ....Có lẽ điều gì dang dở cũng khiến người ta nuối tiếc không cam lòng. Mình mong rằng bạn sẽ mau vượt qua nỗi buồn này, mình cũng đang cố gắng hướng đến cái đích đó. Hãy vì bản thân mình và mỗi lần buồn bực, cô đơn, thương nhớ tới quá khứ bạn hãy tự nhắc bản thân câu này nhé : " Kẻ không thương ta trời chu đất diệt." . trước tiên hãy học cách yêu thương chính bản thân mình. Rồi tới một ngày nào đó chúng ta sẽ có hạnh phúc thực sự của riêng mình. Hãy chỉ yêu thương những gì thuộc về mình thôi bạn nhé! Chúc bạn luôn giữ nụ cười trên môi và mỗi ngày một niềm vui mới! Cố lên!
  8. meotinh

    meotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại có nỗi khổ. Nỗi khổ đơn phương, biết là không thể nhưng sao mình vẫn nghĩ... Dù sao hiện tại vẫn nghĩ và vẫn vui thôi thì đành tự vui 1 mình vậy
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    lâu quá không vào top của bạn đọc?212 ngày là một thời gian không ngắn cũng không dài để đủ quên một người?nhưng bạn ơi dù biết bắt đầu lại một cái gì đấy là rất khó?nhưng hãy cố lên nhé!(đây là câu mà tớ muốn nói với chính mình đấy) tớ cung được 300 ngày tròn nhưng cũng chưa thể xóa được hết những hình ảnh của ngươi ta ra khỏi đâu?
    chúc bạn luôn luôn vui vẻ
  10. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời gian ấy không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn, nhưng bằng đấy thời gian thì không đủ để một vết thương lành lại được. Cũng đã một thời gian mình cố gắng kìm nén, cố gắng dùng công việc để che lấp nỗi đau, cũng không viết thêm gì vào topic của mình cả. Nhưng đúng là làm như thế cũng chỉ cố gắng đánh lừa chính mình mà thôi. Thực sự vẫn rất đau. Đã học được là chỉ có mình là thương mình nhất, mình không biết yêu quý bản thân thì khó có thể mong chờ điều đó từ những người khác.
    Mình đang cố gắng hướng mọi việc theo hướng tích cực nhất...cũng đã có thể tìm thấy nụ cười (mặc dù còn khá gượng) ...nhưng phải cố gắng thôi...vì mình...vì hạnh phúc của mình...không thể cứ ngồi mãi một chỗ... Phải đứng lên đi thôi...cố nào....!!!!!!

Chia sẻ trang này