1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Đưa người không đưa qua sông
    sao có tiếng sóng ở trong lòng
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cái j rồi cũng sẽ qua...
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm j mà bản thân thấy thoải mái nhất , đừng cố mà tỏ ra ko có j , vô ích lắm .
    Lúc này , cứ lao vào mẹ mà khóc , đc mẹ ôm ấp , an ủi và vuốt ve , cứ gào lên thậm chí thành 1 con điên vì tất cả những j đã mất , cứ đập phá nên bạn cảm thấy muộn ... hay thậm chí chửi rủa ... chả sao cả , nhưng tuyệt đối đừng có tỏ ra ko làm sao trc mọi người để đêm thì ôm cái cô đơn , ôm cái mớ câu hỏi " tại sao " đấy 1 mình vì chả bao giờ nó có lời giải thích đâu .
    Đang quen đc yêu, đang quen đc hp đc chiều chuộng , tự dưng bị bỏ rơi thì đúng là ko - thể - nào - chịu - đc thật !
    Nhưng , có thể tạo ra thói quen mới là ko có ng đấy ở trong cs của mình .
    Mới 1 tháng mà .... sẽ còn phải đau khổ và dằn vặt nhiều
    Có người còn mất 2 năm để tạo 1 thói quen mới cơ mà ....
    :x làm những j bạn thấy thoải mái nhất đi :x
    Ủng hộ những cách xả xì tret tốt nhất như khóc lóc gào khóc lên đúng như 1 con điên , đập phá , ném đồ sành sứ thủy tinh , đốt hoặc xé hoặc vứt mấy cái của nợ mang tên kỷ niệm .... chống chỉ định những hành động này ở ngoài đường .. k ng ta bắt thật thì lại bảo mình xui dại
    Thân
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trong tuần đầu tiên, mình đã làm hết những gì có thể, khóc như một con điên, bắt đầu ghi nhật ký, bắt đầu thực hiện tiếp những ước mơ mà mình nghĩ mình từ bỏ nó vì anh. Nhưng mình không thể nào quên đi hình bóng ấy dù chỉ trong một phút, mình thấy sợ bóng đêm, sợ những cơn mộng mị hằng đêm, sợ bắt đầu một ngày mới, sợ phải trả lời những câu hỏi của mọi người về hai đứa...tất cả dường như quá sức chịu đựng của mình. Đây không phải là lần đầu tiên mình "break up" nhưng lần đầu tiên mình cảm thấy tệ đến thế. Cảm giác lúc nào tim cũng trĩu nặng, lúc nào cũng có gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng. Mùa đông sắp đến rồi, tìm được ở đâu một bàn tay ấm...?
  5. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình đã từng đọc topic của bạn một năm trước, mình cũng đã khóc cùng bạn khi đọc nó, đọc topic mới của bạn, tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn một chút xíu. Khi kết thúc cũng là khi bắt đầu bạn nhỉ? Nhưng liệu có một cánh cửa nào ở phía trước đang đợi mình? Làm sao lại có thể yêu thương? Làm sao để tìm đúng một nửa còn thiếu?
  6. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình phải trả giá bằng trái tim cho những lần yêu trước, lần này mình tìm thấy tình yêu, quyết định nắm giữ nó đã là một sự cố gắng lớn. Những lần trước, mình tưởng chừng không thể tin được ai nữa, rồi anh đến, mình phải đấu tranh với chính mình, để dũng cảm đón nhận tình yêu của anh. Có những lúc mình tưởng như có thể có sức mạnh để làm mọi việc, chỉ cần anh ở bên. Vậy mà, chỉ trong chớp mắt...mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy...Thật sự nếu mình làm sai bất cứ điều gì thì còn có thể hiểu được...đằng này...
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thấy sợ những ngày cuối tuần như thế này...Trước đây, những ngày cưối tuần của mình luôn tràn ngập niềm vui, tràn ngập yêu thương và tràn ngập anh trong đó...Bây giờ phải học cách quen với những ngày cuối tuần một mình, quen vói việc đi một mình trên con đường ấy, học cách đi con đường mà không có anh ở đó...
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ quen thôi bạn ạ?mình cũng rất sợ những ngày cuối tuần?mỗi lần đến t7 mình lài buồn?nhưng rồi cũng quen?bạn hãy rủ bạn bè đi chơi đi du lịch cũng sẽ thấy thoải mái hơn
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình không tin là không có chuyện gì mà tự nhiên anh ta lại nói lời chia tay, sau khi 2 gia đình đã qua lại và tính đến chuyện cưới xin. Sao bạn không thử tìm hiểu nguyên nhân xem? Nếu như anh ta đã hiểu lầm gì về bạn mà quyết định như thế, thì thật là đáng tiếc cho cả 2 bạn.
    Mình không biết nói gì nhiều, chỉ thật sự chia sẻ với bạn về nỗi buồn này. Bạn đừng chạy trốn nó, hãy đối mặt với mọi chuyện để sau này nó không còn khiến bạn ám ảnh và đau đớn nữa. Nhé! Che giấu cảm xúc lúc này là không tốt đâu.
    Một thời gian nữa, bạn sẽ trở lại cuộc sống bình thường trước đây của mình, khi đó bạn sẽ vững vàng hơn và cảm thấy những gì đã qua chỉ như môt giấc mơ mà thôi!

Chia sẻ trang này