1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hay cố ý...để vẫn cảm nhận được đau đớn là gì...
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mơ nhiều quá, toàn những điều tốt đẹp mà chẳng thể xảy ra...ước gì cứ mãi ở trong những giấc mơ mà chẳng bao giờ tỉnh dậy...
  3. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    phía trc là cái gì :-s
    mà tối om om
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mong manh qua, khong biet hanh phuc thuc su la gi nhi?
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    sao còn đau lâu vậy, mình đơn phương 1 người cuối tháng 7 vừa rồi cũng te tua, nhưng nghĩ lại đã dp nghĩa là ko kq, mà ngay từ đầu người ta đã không phải là của mình rồi, có lẽ bạn cần khá nhiều thời gian để cân bằng.. nhưng hay ra ngoài đi, biết đâu gặp 1 người phù hợp thì lại hối hận sao mình không gặp người ta sớm hơn, để thấy rằng tình cảm cho người đến sau nếu không trọn vẹn không thì tội nghiệp người ta lắm.

    -----------------------------------
    Đã đi đừng quay đầu lại
  6. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên...Đã tròn một năm rồi đấy...mình đã qua được giai đoạn khó khăn nhất, nhưng lại gặp những khó khăn khác...khó khăn với chính con người mình. Có một người đến...cầm tay mình...mở lòng ra một chút...một cơ hội...? Liệu có được không nhỉ...hic, mình vẫn chưa thể nhìn thấy ánh sáng...vẫn mò mẫm...thực sự mình thấy tối tăm...hay chính tại mình không còn tin nữa...không còn tin sẽ có người yêu mình thật lòng...Con gái tuổi Dần...:(
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi trở trời mọi thứ lại đảo lộn, mình ghét mình những lúc như thế này wá. Giá như có thể mất kí ức tạm thời...
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đầu mùa...mới một chút gió thôi...nhưng sao lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế...ngọn lửa chưa kịp bùng lên, đã vụt tắt mất rồi...:(
  9. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con gái tuổi Dần là khổ? Tự tin bạn nhé. Mong bạn sớm vượt qua!
  10. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Con gái tuổi dần có thấy ai ế chồng đâu
    ôi bão lòng!

Chia sẻ trang này