1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố gắng thử nhưng sao đi cùng các bạn mà lòng luôn chỉ nghĩ đến một người, chỉ một người mà thôi
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cố lên nha bạn!! đừng buỗn nữa nha?
  4. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là mất đi một thằng đàn ông ko xứng đáng.. có gì mà phải to tát vậy đâu!!! Anh ta chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời bạn cả. Những gì bạn đang dằn vặt bây giờ chỉ là những gì bạn tự tưởng tượng ra. Tình yêu thực sự sẽ không như thế đâu. Nếu một người không làm cho cuộc sống của mình tốt hơn lên, thì tốt nhất quên anh ta đi. Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình bạn thân mến ạ.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nếu như bạn đã tìm hiểu hết rồi, và mọi chuyện ko thể thay đổi được nữa thì nên chấp nhận. Và điều tối kỵ, là gọi điện, hỏi thăm, hay làm bất cứ 1 điều gì có liên quan đến anh ấy. Chỉ làm mình đau thêm thôi bạn ạ.
    Có lẽ hiện tại bạn đang cảm thấy đây là 1 giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời mình... Có lẽ bạn cảm thấy yêu anh ta da diết. Có lẽ bạn cảm thấy chẳng có bất cứ ai có thể giúp bạn làm vơi đi nỗi buồn này. Có lẽ bạn cảm thấy mọi thứ với mình đều vô nghĩa: Công việc, bạn bè, vui chơi... Mình hiểu và chia sẻ với bạn cảm giác đó. Nhưng bạn hãy yên tâm, rồi bạn sẽ bình thường trở lại, sau 1 tuần, 2 tuần, hoặc 1 tháng, 2 tháng...
    Bạn nói rằng đi chơi, gặp gỡ bạn bè cũng đều không làm bạn cảm thấy vui hơn? Ko đâu, bạn cứ đi, đừng ở nhà 1 mình. Có thể bạn không nhận ra, nhưng đi ra ngoài sẽ giúp bạn thoải mái hơn rất nhiều đấy.
    Sau này khi nhìn lại quãng thời gian này, bạn sẽ thấy nó cũng giống như bao nỗi buồn khác trong cuộc sống mà thôi. Bạn sẽ sống lạc quan và mạnh mẽ hơn nhiều.
  6. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cậu à... tớ cũng giống cậu... tuy rằng cái lý do chia tay của tớ nó khác cậu rất nhiều... nhưng tựu chung lại cũng là fải vĩnh viễn xa người đàn ông mình thương yêu nhất...
    Đàn ông đi qua một cuộc tình, chắc ko fải trả giá nhiều như phụ nữ chúng mình. Vậy thì mình đừng làm mình đau thêm nữa. Khi chẳng thấy có một hi vọng gì, và những nỗ lực cũng chẳng đem lại kết quả, thì tốt nhất là dũng cảm mà bước đi thôi...
  7. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Cố gắng nhé, thời gian và những người bạn, sự quan tâm của họ sẽ làm bạn nguôi đi.
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng tại sao phải hy sinh cho một người ko xứng đáng với mình như vậy!!trên đời còn rất nhiều người đàn ông tốt người con trai tốt?cái gì ko phai của mình sẽ ko bao giờ của mình,còn đã là của mình sẽ luôn la của mình
  9. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, bạn nói đúng, anh không xứng đáng với mình. Nhưng yêu một người sao khó khăn đến thế. Cứ dộng viên mình phải cố gắng, cố gắng, nhiều lúc muốn gục ngã, cứ ngã rồi lại đứng lên. Mình sợ niềm tin vào thứ tình cảm này sẽ không còn tồn tại trong trái tim mình nữa
  10. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đựoc mọi người động viên, chia sẻ, thực sự mình thấy đỡ hơn một chút. Đêm không còn khóc nhiều như trước, hi vọng đến một lúc nào đó, nghĩ lại chuyện này mà nước mắt không rơi nữa. Biết một người không xứng đáng, không đủ mạnh mẽ để mình dựa vào, sao vần yêu? Biết người ta làm mình đau lắm, sao vẫn cứ yêu, sao vẫn cứ thương, sao vẫn cứ nghĩ cho người ta kia chứ. Ước gì mình có thể ghét người đó chỉ bằng 1% tình yêu mà mình dành cho họ , chắc sẽ bớt đau, bớt dằn vặt hơn rất nhiều.
    Yêu một người là ban cho người đó quyền được làm mình đau.

Chia sẻ trang này