1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hãy nghĩ đến nhữnhững sự "chênh" nhau trong tính cách của 2 người, đã bao giờ bạn làm anh ấy tổn thương, rồi lại làm lành cho qua, rồi bạn lại vô tình lặp lại điều đó.. Đã bao giờ anh ý yêu cầu bạn thay đổi cách cư xử, suy nghĩ gì đó, mà bạn coi là "xời, chuyện đó thì có gì đâu", và bạn cứ thế hồn nhiên cho qua, ko để lại chút vướng bận...Mình biết, khi con gái yêu thì mọi sự đều thật đơn giản, họ nghĩ có tình yêu thì có thể vượt qua được bất cứ những khác biệt, những khó khăn nhỏ nhặt nàong khác biệt, . Họ suy nghĩ thế, nhưng lại ko bao giờ để ý xem, những điều họ coi là nhỏ nhặt, thì anh ý có coi là nhỏ nhặt ko. Những câu gợi í, trách móc khéo của anh í, có bao giờ bạn ngồi và suy nghĩ xem mức độ nghiêm trọng của nó...?
    Nếu tất cả những điều trên đã từng xảy ra, thì phải chăng có một khả năng, anh ý rời xa bạn khi vẫn còn yêu, chỉ vì anh ý nhìn thấy trước được, có những điều rất nghiêm trọng với anh ý trong tính cách, cách cư xử của bạn ( những điều bạn ko muốn hay ko thể thay đổi được ), những điều mà sau này sẽ làm anh ý tổn thương thêm nhiều lần nữa trong sự hồn nhiên vô tư của bạn. Và anh ý biết rằng, anh ý sẽ ko bao giờ hết yêu bạn, nhưng cũng nhìn thấy được rằng, sớm muộn gì bạn cũng làm anh ý phải tự rời xa...
    Nên có lẽ rời xa bạn là một cách tôn trọng, một cách để yêu bạn. Bằng cách đó, anh ý sẽ ko làm bạn tổn thương khi rời xa bạn trong những hoàn cảnh muộn màng, ko thể sửa chữa ( như đã cưới, có con ), đồng thời, bạn ko phải thay đổi con người thật của chính bạn, con người mà anh ý nghĩ sẽ ko bao giờ thay đổi. Vậy thì thay vì thay đổi bạn, anh ý chọn giải pháp ra đi để bạn có cơ hội tìm được một người có thể hòa hợp và chấp nhận con người, tính cách thật bây giờ của bạn...
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc!
    Được Minskee sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 07/11/2009
    [/quote] Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình nghĩ rằng nếu mình đã làm như những gì có thể ở trên thì đến lúc này minh sẽ không đau nhiều đến thế này. Giá mình có thể hiểu một chút tại sao anh ấy rời xa mình, tại sao lại lạnh lùng thế sau ngần đó yêu thương...Mình đã từng đổ vỡ trước đây, mình đã biết mình đã từng trả giá để có được những bài học. Yêu anh, mình thật sự không làm bất cứ điều gì như bạn đã nói, giá mà mình đã từng làm như thế thì có lẽ mình đã tìm được câu trả lời hoặc lối thoát cho chính mình...
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì bận, ít xì phem đã thế box tâm sự càng hông bao giờ post (trừ topic của chính mình thi thoảng lèm bèm tí giải toả xờ trét)
    Dưng tự nhiên thông củm với bạn này ghê, tại hình như có lúc mình cũng thế này thì phải. Sang đây chơi với tớ , tớ làm hưỡng dẫn viên du lịch miễn phí choa. Đi chơi với tớ mấy buổi về đảm bảo thấy cuộc đời tương sáng, hoa đẹp toả hương, mặt trời chiếu rọi, nhảy nhót hát ca và hiểu rõ cái câu "đời còn dài giai còn nhiều" ngay
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hi, tự nhiên thấy muốn đi chơi thể, nghe bạn nói vui thế. Hi. Mình muốn được cười lại, lại có thể nhận ra được rằng mặt trười vần toả nắng mỗi ngày. Mùa thu đẹp thế mà sao trong lòng cứ như đang ở bắc cực ý, lạnh lẽo khủng khiếp luôn.:)
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mua sách, Who Moved My Cheese mà bạn gatrongZnói. Vừa đọc xong, mình thấy mình giống Ù Lì thât. Buồn cười chính mình. Sao mình cứ hành động như một đứa ngốc nghếch vậy chứ? Buồn làm gì? Người ta đâu có nghĩ gì tới minh đâu cơ chứ.
    Đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng, bạc bẽo và vô tình cả.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    No no còn nghĩ như cái vàng vàng là bạn còn chưa thoát được bể khổ, chưa ra được cái vòng luẩn quần đâu
    Tạm thời bỏ nhà sang bên này buôn chuyện với bạn
    Anh chàng của bạn ko đủ tư cách để đại diện cho tất cả đàn ông trên thế giới đâu nhá
    Cho dù tớ gặp số lượng đàn ông nhiều đến độ nhớ được mặt họ cũng là cả 1 vấn đề (tớ nhớ mặt tốt hơn nhớ tên) và 99% số họ là người lạnh lẽo hay bạc tình thì họ cũng ko đủ tư cách để đại diện cho nửa số người trên thế giới đâu nhá
    Cho nên bao giờ bạn thấy đau khổ, u sầu, ủ dột vì 1 thằng cha kăng kú kiết nào đó ko nuôi mình bữa nào thật là vớ vẩn thì mới thoát ra được.
    Nhớ là tính cách làm nên số phận nhé bạn. Con người hay nói "số nó thế" ừ thì chỉ có 3 phần số nhưng những 7 phần mệnh đó. Mệnh là do bản thân tạo ra.
    Ví dụ nhé; 1 người gặp 1 chuyện khó khăn và họ bỏ cuộc, sau này họ sẽ nói "số tôi nó thế nên lúc đó nó khó khăn thế để mà bỏ cuộc". Nhưng nếu vào 1 người khác có tính cách ko chịu thua số phận thì họ lại cố gắng đến cùng. Chưa thử sao biết là ko được hay thất bại phải ko. Lúc đó anh chàng bỏ cuộc sẽ nói "số hắn là được cái đó". Bậy nào, là do anh ta cố gắng còn anh bỏ cuộc đó chứ, đó là lý do tiên quyết. Trước việc gì cũng phải cố gắng đã, cố gắng hết sức. Ta chỉ hối tiếc vì đã ko cố gắng làm 1 điều gì đó chứ ko hối tiếc vì đã cố gắng dù thất bại
    Lại nói chuyện cuộc đời tươi đẹp. Hồi tớ cũng hơi ná ná bạn (na ná thôi vì tớ tự biết kiểu gì tớ cũng làm mọi cách để thoát ra khỏi đau khổ) tớ tự ép tớ đọc chuyện cười 1 ngày ít nhất 3 mẩu. Tớ vốn hay cười, vì đau buồn mà cười ko nổi làm lũi như cái bóng, ép bản thân đọc truyện cười (khiếu hài hước của tớ vốn tốt do bóng đen đau buồn làm nó tắc tịt 1 time thôi). Đầu tiên cỉ nhếch mép, sau đọc có truyện nó tức cười quá (vì bậy), trong giờ làm mà tớ phá lên cười hahaha . Bọn đồng nghiệp tưởng điên, gửi tụi nó luôn mà tụi nó cũng bò ra cười ko dứt nổi.
    Tự nhiên hôm đó đi về sao thấy nắng thì đẹp, cây thì xanh mà người người thì vui vẻ tợn .
    Thú vui của tớ cũng đơn giản thôi, đấu láo với bạn bè là 1 trong những cách làm vơi đi nỗi buồn. Ngoài ra ta có thể tự làm cho mình vui bằng 1 bộ phim hay, 1 cuốn truyện hay đọc tại 1 quán cafe ngoài trời đẹp nơi có các gái xinh giai đẹp lượn lờ, nhạc nhẹ và dễ chịu. Đôi khi ngẩng lên nhẩm nhẩm hát theo, nhìn thấy 1 anh giai đẹp nào đó, mỉm cười nhẹ chỉ để thấy lòng phơi phới khi anh ta cười toe lại . Lại đọc truyện tiếp.
    Đấy tự thưởng bản thân 1 hộp kem Hargandaz cho weekend sau 1 tuần mệt mỏi ... chà chà
    Tớ bảo rồi, bạn thấy bế tắc quá thì book vé sang đây tớ dẫn bạn đi chơi, tớ có xe máy nên yên tâm bạn sẽ hông tốn tiền taxi đâu . Biết cái cảm giác đi giữa phố phường Singapore đầy đèn giáng sinh bằng xe máy nó yomost thế nào . Hotel thì ở nhà sinh viên nó rẻ. Tự thưởng mình một chuyến đi refresh. Về thì có thể ko hết buồn ngay đâu nhưng sẽ thấy tràn đầy năng lượng để đương đầu với mọi thứ
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn nì quá ^_^
  7. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy yêu bạn này, hihi. Tớ than thở vậy thôi nhưng tớ vẫn biết là phải cố gắng. Tớ không chắc sẽ quên được nhưng sớm hay muộn tớ cũng phải tìm cách để vượt qua nó. Giống như tớ lập một topic để tâm sự, để được chia sẻ cũng là một trong những cố gắng của tớ. Trước đây, việc nói ra những suy nghĩ của mình là điều tớ không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm . Hi vọng cuộc sống vẫn sẽ mở ra cho mỗi người một con đường. Anyway, tất cả các dòng sông đều chảy (Nancy Cato), tớ đang đọc truyện này.
  8. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cậu cho tớ bít lý do đê, tự nhiên cảm ơn ko chú thik gì cả...ngại chít! :))
    To Tracy: cũng chỉ là một cách để tìm ra nguyên nhân, nhưng dù là nguyên nhân gì, kết quả cũng đã là như vậy, nên đôi khi cố gắng chấp nhận cái kết quả đó sẽ hay và dễ hơn là cứ dằn vặt về nguyên nhân, về những chuyện đã qua. Leave it behind and go forward!
    Thế nhé, chúc vui!

  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ồ đừng nghĩ là phải quên, ko việc gì phải quên bạn ạ mà cũng quên làm sao được khi mình là mình . Quên dễ dàng thế thì đã chẳng thể gọi là yêu bạn nhỉ, nhất là khi ta là người tình cảm yêu hết lòng. Vì thế ko nên bắt bản thân phải quên mà nên học cách nhìn nhận thực tế, chấp nhận nỗi đau và vượt qua nó mà hướng đến 1 tương lai tươi sáng
    Bạn đang buồn, nghĩ quẩn, viết ra là 1 giải pháp hay, tớ cũng có những lúc ko biết làm sao cũng viết ra, ko đầu ko cuối, viết cho lòng nhẹ bớt, oán trách và đau khổ đôi khi còn thấy hận nữa nhưng giờ nhìn lại thấy tất cả đều nhẹ nhàng thôi, đã qua rồi thì cho vào kỉ niệm mà kỉ niệm thì đẹp nhưng chỉ là kỉ niệm. Đừng bao giờ để kỉ niệm hay quá khứ làm hỏng đi hạnh phúc hiện tại bạn nhá
    Nhưng suy cho cùng, mạng chỉ là ảo, bạn cần những người bạn thực sự trong thực tế. Ko nhất thiết (nếu bạn ko muốn) phải nói những đau khổ của bạn cho họ nghe (dù có 1 người bạn thực sự để lắng nghe là điều tuyệt vời nhất). Như tớ thì ko có thói quen kể cho ai nghe cả, tự gặm nhấm (thực ra ko tốt nhưng tính tớ thế, nếu bạn có bạn bạn sẽ vượt qua nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn) nhưng tớ vẫn tìm đến bạn bè dù chỉ để tán chuyện, đi oánh bi-a hay đi coi phim. Tự nhiên sẽ thấy thoải mái hơn.
    Cái lý do tớ đọc 1 ngày 3 truyện cười thực ra lại bắt nguồn từ 1 anh bạn. Tớ thi thoảng hay kể cho bạn bè nghe chuyện cười (chuyện tớ bậy nhắm nên hông dám kể lên đây cho các bạn nghe). Có anh bạn kêu chuyện tớ kể rất buồn cười, tự nhiên tớ nghĩ và nói luôn, giờ mỗi lần gặp em sẽ kể cho anh 3 truyện cười. Nếu hay thì anh phải khao em kem . Và lần nào gặp cũng được ăn kem hết . Nghiệm ra ko chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mà cho bạn bè cũng làm mình thêm vui.
    Rồi bạn sẽ thấy, bạn có biết bao nhiêu người để yêu thương, bao nhiêu việc cần làm và muốn làm, bao nhiêu nơi muốn đi, bao nhiêu người để gặp, bao nhiêu thứ để học, bao nhiêu ước mơ để vươn tới. Nỗi buồn lúc này sẽ như hạt nước trong bể lớn. Rồi sẽ chỉ là kỉ niệm, đi và trải nghiệm sẽ làm bạn lớn lên và tìm được người có thể nắm tay đi đến cuối con đường. Hãy nghĩ rằng người ấy chưa phải là người thích hợp, còn nếu sinh ra để dành cho nhau thì sẽ gặp lại
    Một lời khuyên be bé, mình ghét nhất kiểu chia tay ko rõ ràng. Nếu là mình sẽ gặp anh ấy 1 lần nữa và là lần cuối, nói chuyện rõ ràng và hỏi thẳng lý do cũng như những cảm xúc của bản thân. Ko phải để níu kéo mà để nhẹ lòng, ta đã làm đến hết sức có thể, đã đi hết con đường có thể, phần còn lại là do anh ấy. Nếu như anh ấy ko đủ sức thì ta ko có gì phải hối tiếc cả. Hãy bắt đầu 1 con đường mới mà ko cần anh ta trong đó.
  10. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn ghê gớm.
    Một cảm giác chán nản tràn ngập trong lòng. Mệt mỏi ư? Có, nhưng ngủ thì không ngủ được. Nghỉ ngơi? Không có một phút lòng được bình yên.
    Một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên cái cảm giác trên. Đó là sự thất vọng. Thất vọng, mất niềm tin vào một người mình tin cậy, mình đã dành cho khá nhiều tình cảm.
    Hôm thứ 7, mình đã khóc, dù chỉ nói chuyện qua YM. Tình cảm thật, cảm xúc thật vậy mà người ta chỉ xem như là "bài". Khốn nạn.

Chia sẻ trang này