1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh khĂng nĂi nặng lời v>i mĂnh, trĂi lại cĂn rất dc,tim mĂnh như trĩu xu'ng, 'au khủng khiếp. HĂm nay trĂn 6 tuần,43 ngĂy khĂng cĂ anh, vẫn lĂ những cơn Ăc mTng như thế, vẫn ch? lĂ những giấc mơ chắp vĂ, khĂng 'ầu khĂng cu'i, cĂ anh vĂ những kỷ ni?m trong 'Ă. CĂ 'ơn, mĂnh cảm thấy cĂ 'ơn kinh khủng. Mong mu'n l>n nhất lĂc nĂy lĂ thấy anh, Y trong vĂng tay của anh...nhưng cĂ những giấc mơ mĂi vẫn ch? lĂ giấc mơ ...thời gian 'Ău thf quay lại...
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    T> hifu cảm giĂc của bạn. Thật sự s'c, thật sự 'au '>n khi phải như thế nĂy. Ch? ư>c cho thời gian nĂy trĂi thật nhanh. Nghĩ lại thật 'au, bao nhiĂu ư>c mơ, bao nhiĂu hy vọng, bao nhiĂu tĂnh yĂu b-ng sụp '. ch? trong mTt khoảng khắc. MĂ mĂnh cĂ lĂm gĂ sai 'Ău. MĂnh chả biết khuyĂn bạn thế nĂo. Ch? mu'n nĂi hay c' lĂn bạn. Mạnh mẽ lĂn. VĂ quĂn tĂnh yĂu 'Ă sao khĂ khfn 'ến thế nhờ. CĂng c' quĂn lại cĂng như b< giĂy vĂ thĂm.
  3. malnora

    malnora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đau thì vẫn đau nhưng mà quên đi. Nói như bạn nào đó, đừng hỏi Tại sao, hãy hỏi Làm thế nào để vượt qua, làm thế nào để tìm lại bình yên. Như thế tốt hơn.
    Thay đổi mình là cách tốt nhất. Đừng có mất thời gian đếm ngày đếm tháng, đếm kỷ niệm làm gì...cứ để nó trong lòng đi. Nếu có viết thì hãy viết cho mình, đừng ngoặc anh ta vào làm gì cho nó nhức nhối.
    Xét cho cùng, tình yêu - mình cho nó là lớn lao thì nó lớn lao, mình cho nó là *** đáng, thì nó *** đáng. Ở mình hết bạn ạ. Bạn phải quyết tâm quên, và quyết tâm thay đổi. Bạn hãy nhìn thiên hạ yêu nhau như thế nào để thấy tình yêu của mình nằm ở đâu, có lung linh, thiêng liêng như mình đang vẽ vời hay không.
    Chia tay tình yêu là một điều bình thường. Bản thân tớ ko bao giờ đau vì cái việc chia tay. Mình sống tốt thì mình luôn tin rằng mình sẽ hạnh phúc, ko với người này thì với người khác. Làm con gái càng nên được nâng niu và yêu thương. Còn đau cái gì ư? tợ sớ nhất sự phản bội và vô trách nhiệm. Mà thường, lý do này lại nhiều vô kể.
    Vậy nên, nếu chỉ vì hai người không còn yêu nhau nữa (dù bạn biết hay không biết lý do) thì hãy nên coi đó là kỷ niệm đẹp trong đời, hãy cứ trân trọng những gì đáng trân trọng. Bạn hãy cảm thấy mình may mắn hơn nhiều cô gái khác khi họ còn phải gánh hậu quả của tình yêu...
    Giờ đang còn quá sớm để bạn bình tâm lại nhưng hãy tin rằng Hạnh phúc vẫn đang chờ bạn phía trước
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mĂnh gọi người ta vẫn nghe 'ấy?nhiều lĂc 'Ău mu'n gọi nhưng lĂ trĂ ko thf thắng n.i con tim mĂnh?ch? mu'n người ta 'ừng nghe lĂm gi?người ta cĂn nĂi mĂnh ko cĂ tự trọng cĂ lẽ thế thật 'ến cả tận bĂy h mĂnh cũng ko hifu 'c tại sao người ta cĂ thf lĂm cho mĂnh 'au '>n 'ến thế cĂ thf pb mĂnh mĂ vẫn nĂi yĂu thương mĂnh?'ến cả những lời giải thĂch cũng ko cĂ lĂ sao nh?
  5. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách viết của bạn này quá . ĐÚng rùi đấy mọi người phải mạnh mẽ lên. Chẳng là gì cả đâu. Khi yêu tên con trai nào chẳng tốt. Tớ còn đưọc đưa lên bàn thờ thờ mỗi ngày cơ. Lúc nào cũng sợ tớ cho đi tàu bay. Thế mà ...
    Hi!
    Dù sao thì tớ vẫn nghĩ hắn tốt. Sự thật hắn rất tốt. Trong mắt tớ hắn là người hoàn hảo, hắn hơn tớ về mọi mặt, tớ vẫn nghĩ thật may mắn vì được hắn yêu. Lúc chia tay tớ rất buồn và sốc. Nhưng chỉ 1,2 tuần thôi. Sau đó tớ ko đếm thời gian nữa. Mỗi ngày trôi qua cứ để nó trôi qua như bình thường. Tớ vẫn nghĩ đến hắn mỗi buổi sáng thứcdậy. Nhưng để hắn đứng im trong tiềm thức của tớ. Đừng tưởng tượng, đừng vẽ vời. Cứ để hắn đứng đó trong im lặng. hãy nhìn mình trong gương và cưòi. hãy nghĩ rằng ngày mới đã bắt đầu rồi, là một ngày vui. Và cười lên bạn ạ. Hãy nghĩ rằng, chỉ cần bạn chăm sóc bản thân bạn tốt hơn thì người thật sự sẽ đến. NGười đó mới thật cần cho mình, ko phải là quá khứ đâu bạn ơi. Dù quá khứ có tốt đẹp đến mấy, thì vẫn chỉ là đôi dép lệch&gt; Nếu cố đi vào sẽ còn khó chịu hơn 1 đôi dép ko đẹp bằng nhưng đúng là 1 đôi. Và người mới là người yêu mình thật sự, là người mình sẽ rung động thôi, nên sẽ là một người tốt. Và lúc đó bạn sẽ thấy người mới mới thật sự là người tốt nhất.
    Đừng đếm thời gian. Đừng ngồi im 1 góc. Hãy tập cưòi mỗi ngày. Hãy yêu bản thân mình. Hãy đặt ra những mục tiêu. Và hãy nghĩ rằng, chia tay rồi, là người xa lạ thì anh ta có thế nào cũng ko liên quan đến mình nữa. Dù mình có buồn, có khóc, có luyến tiếc có làm gì thì cũng đã là người xa lạ ko thay đổi được. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề và đứng lên đi nhé.
    Tớ là người yếu đuối mà còn làm được mà. Nên mọi người sẽ làm được thôi. Thời gian sẽ làm lành vết thương. Nhưng đừng nhìn vào thời gian và đếm&gt; mặc kệ nó. Các bạn sẽ thấy nó trôi nhanh hơn mình tưởng nhiều đó.
  6. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi chơi, mua sắm đến hết sạch tiền trong ví (cứ mỗi lần stress là lại đi shopping...đến khổ cho cái ví) nhưng mà chỉ hả hê vì mua sắm chứ lại không hề thấy vui, không thấy hạnh phúc, không thấy thoả mãn hay hài lòng gì cả.
    Lại một cuối tuần nữa lại đến, nó đến một cách nhàm chán, mình ghét cuối tuàn, mà trước đây chỉ mong chờ nó thôi, bây giờ thì nó lại thật đáng ghét.
    Làm sao để được bình yên? MÌnh mong tìm thấy nó trong tâm hồn của mình, mong được thanh thản đi vào giấc ngủ. Mong thấy được ánh nắng trong những ngày đông, mong lại được thấy cầu vồng sau cơn mưa...mong lắm chứ.
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ước có cơn bão sô 10 giật trong lòng mình,.,,,Giờ lòng mình chai sạn rồi =.=
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau... mà thời gian không thể xoá nhoà, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn...
    MÌnh ước mình chai sạn để không còn thấy đau khi nghĩ về, khi ai đó nhắc đến...
    Những ngày đầu đông, những cơn gió lạnh đầu tiên...Lòng mình tê dại, thật sự mùa đông với mình bao giờ cũng lạnh...
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ ít khi comment vào 1 topic nhiều (nhất là topic trong tâm sự) vì tâm sự mà, chia sẻ chỉ có mức độ được thôi còn mọi việc tuỳ thuộc ở bản thân mình hết.
    Có điều bạn đọc mấy quyển sách đó, đi shopping đồ đó nhưng quan trọng nhất là tâm bạn chưa rõ, trí bạn chưa sáng, bạn vẫn đang stuck trong cái vòng luẩn quẩn. Bạn muốn thay đổi nhưng bạn lại ko dám thay đổi.
    Đừng nghĩ việc tớ rủ bạn sang Sing chơi là nói đùa, ý tớ khi nói điều đó muốn nói lên rằng bạn phải phá ra khỏi cái vòng bạn tự đặt ra cho mình. Thoát ra khỏi nỗi sợ hãi với sự thay đổi, dám làm điều gì đó mà mình ko nghĩ là mình sẽ là. Đừng ở đó mà gặm nhấm nỗi đau 1 mình, mình nghĩ bạn yếu đuối, tất nhiên mọi vết thương sẽ lành theo thời gian dù còn lại sẹo nhưng quan trọng là cách ta vượt qua làm nó lành như thế nào. Bạn chưa dám và chưa muốn phá ra khỏi nỗi buồn đó. Bạn cho phép và để bản thân mình đắm chìm trong nó.
    Chỉ là việc 1 anh chàng ra đi. 1 người ko biết trân trọng tình cảm của mình có đáng làm ta phải đau đớn đến thế, có đau đớn hãy bỏ nó vào 1 xó và đóng nó lại. Còn biết bao việc khó khăn hơn, bao người kém may mắn hơn. Mọi việc đều có 2 mặt, người biết suy nghĩ tich cực dần sẽ thấy mặt tích cực. Người chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực sẽ càng sầu thảm, bi luỵ.
    Ví dụ việc của bạn, tích cực mà thấy vì bạn may ko phải lấy anh ta về mới chịu cái sự lạnh lùng bạc tình đến thế. Còn nếu cứ nghĩ tiêu cực bạn sẽ dần hạ thấp bản thân mình xuống.
    Ví dụ tớ bên này đi xe máy. Nói thực trời bên này đi xe máy mà mua thì khổ vô cùng vì luôn đi tốc độ cao (60 là thường còn ko cao tốc phải đi đến 70 hay 80). Nhìn người ta đi ô tô cũng thèm lắm chứ . Nhưng tích cực mà nhìn thì mình nghĩ:
    - Mưa còn mát hơn nắng
    - di xe máy ko sợ tắc đường mà mua thì hay tắc đường, cho tụi ô tô hít khói hết
    - lãng mạn phết
    - Ai cũng phải liếc nhìn
    ...
    Bạn nên thay đổi không khí đi bạn ạ.
  10. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ thích những comment của bạn, của mọi người nữa. Rất khó nói rõ cảm nhận của tớ với mỗi comment nhưng thực sự tớ thấy cần chúng_gần như một bàn tay kéo mình đứng dậy.
    Hè vừa rồi tớ mới sang Sing, và đi cùng gia đình tớ, gia đình bạn trai tớ, có lẽ hè năm sau tớ lại sang lại.
    Thực ra đúng là chuyện của tớ, như bạn nói chỉ là một anh chàng ra đi...đúng là như thế. Trước đây, chuyện một ai đó đến và đi đối với tớ rất bình thường, tớ đã buồn nhưng mà không lâu lắm, tớ khi đó cũng chỉ cho phép mình buồn một tuần thôi, cũng nghĩ đó là một người không phải của mình. Nhưng lần này tớ thậm chí không còn nhận ra tớ trước đây nữa, mọi suy nghĩ của tớ đều hướng về một người mà không làm sao dứt nó ra được, thật sự điều này còn làm tớ đau khổ hơn gấp trăm lần việc chia tay, thật đấy. Gần như tớ không thể điều khiển nổi tình cảm và lý trí của tớ nữa. Càng cố gắng bao nhiêu, lại thất bại càng làm tớ ức chế và đau khổ bấy nhiêu. Những suy nghĩ len lỏi vào trong đầu tớ mà tớ không thể điều khiển nổi . Tớ sợ chúng, tớ dã tìm đủ mọi cách, mà không sao bỏ chúng ra khỏi đầu được. Tớ thấy không còn phải là tớ trước đây nữa. Tât cả mọi thứ, cảm thấy chúng đều chống lại mình.
    Lần thứ 3 sau khi chia tay tớ lại thấy một người nói yêu tớ, trong 6 tuần lẽư, 3 người nói yêu, 3 nguời muốn là chỗ dựa cho tớ. Nhiều khi nghĩ cứ gật đầu đại với một người, nhưng rồi lại không thể. Một người đã làm cho tớ sụp đổ, tớ không thể đẩy thêm một ai đó cùng rơi vào tình trạng này cũng tớ, tớ đã từ chối...(nhiều khi thấy mình sao ác thế, ác với chính mình). Tớ không thể yêu một người, ở bên một ai đó trong khi anh chiếm toàn bộ tâm trí của tớ.
    Tớ làm mọi việc để khiến mình không còn thời gian để nghĩ, gặp nhiều người, nói nhiều, cố gắng thật nhiều trong công việc, học hành chỉ mong có thể quên nhưng những lúc tưởng chừng như không có thời gian để thở thì anh vẫn trong đầu tớ, nó gần như một nỗi ám ảnh. Bằng đấy thời gian, không đêm nào anh không xuất hiện trong những giấc mơ. Tớ sợ những giấc mơ tớ gặp hàng đêm, càng không muốn nhớ, lại càng nhớ, lại càng tự làm đau chính mình.
    Phải làm sao đây chứ....

Chia sẻ trang này