1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Tuổi Trẻ thay tướng

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi usdollar, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunghe

    cunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Là một người làm ở Technocom, tôi biết tập đoàn này ko dính dáng gì đến vụ thay tướng của Tuổi trẻ đâu, dù hận thấu xương.Nên tìm nguồn lực tác động khác đi, chắc là cơn gió độc khác thôi, chứ ko phải gió từ Ukraina
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    CUNGHE làm cho tecnocom thì sống ở Kharcov hay Việtnam . tớ mới ở cà phê Trungnguyên của Làngthờiđại xong . bia ở đó uống ngon ra phết . cái ly cũng đẹp . to , dầy và dài .
  3. usdollar

    usdollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Một entry về báo Tuổi trẻ của nhà báo Huy Đức.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4
    Tuổi Trẻ Circle
    Nhân sự mới, bước một, của Tuổi Trẻ đã được công bố hôm 4-9-2007. Có 3 người được bổ nhiệm làm Uỷ viên Ban Biên tập, một trong số họ là anh Nguyễn Minh Nhựt, Trưởng Ban Tư tưởng Thành Đoàn, hai người kia là chị Thu an và Anh Đặng Dũng. Đặng Dũng là một nhà báo kỳ cựu, đã từng là Trưởng Ban Kinh tế trước khi trở thành Tổng thư ký Toà Soạn. Chị Thu An cũng đã làm Trưởng Ban Chính trị nhiều năm, sát cánh cùng anh Quang Vĩnh.
    Cũng trong ngày 4-9, tiệc mừng sinh nhật Tuổi Trẻ thường niên diễn ra tại cơ quan. Những người đã từng làm việc suốt 32 năm ở đây đều được mời, cán bộ phóng viên đương chức cũng tề tựu đông đủ. Được lên chức nhưng cả chị Thu An và anh Đặng Dũng đều rất tiết chế cảm xúc. Xếp của họ đang chuẩn bị phải rời Tuổi Trẻ. Anh Huỳnh Sơn Phước, người mà nhiều người tin là sự ra đi sẽ để lại ít nhiều khoảng trống, tỏ ra hết sức bản lĩnh. Anh cầm micro, giành vị trí lĩnh xướng, hùng hồn: ?oĐời mình là một khúc quân hành??. Anh Quang Vĩnh cũng giữ thái độ cứng rắn, nhưng bàn của anh ngồi lúc nào cũng có những chị em mặt đầy cảm xúc. Họ mang những đĩa gừng tươi cay và muối mặn tới, vừa để anh uống với vang, vừa hình như cũng để giải bày.
    Quang Vĩnh mới 51 tuổi, suốt 30 năm nay, gần như đã lấy Tuổi Trẻ làm nhà, đi khỏi Tuổi Trẻ, rõ ràng là một khủng hoảng trong cuộc đời Quang Vĩnh. Cái chức Phó Giám đốc một Nhà Xuất bản mà Quang Vĩnh được gợi ý, tuy cũng to, nhưng sẽ không như những gì anh đang có ở Tuổi Trẻ. Huỳnh Sơn Phước thì khác, Sơn Phước có thể làm Giám đốc NXB trẻ theo ?osự phân công? hoặc mở công ty, hoặc đi nói chuyện. Anh cũng chỉ còn vài năm nữa là hưu. Ra đi với tấm ?ohuân chương? mà BBC gắn cho: ?olinh hồn của Tuổi Trẻ? cũng đủ để anh nhâm nhi suốt những tháng ngày dài.
    Nguyễn Minh Nhựt không thể rời bữa tiệc vì anh là một nhân vật được quan sát rất kỹ. Một nhân vật, có vẻ, hết sức cô đơn trong buổi tối ấy. Có lẽ anh không khó lắm để nhận ra, những ánh mắt đang nhìn mình như là một người của Thành Đoàn ?ocắm? xuống. Anh cũng sẽ có chức có quyền ở Tuổi Trẻ, nhưng anh em đang tránh mang tiếng ?ocó mới, nới cũ? nên ít ai bắt chuyện với anh. Anh Nhựt có lẽ cũng không khỏi lo lắng. Hai tiền bối Thành Đoàn về Tuổi Trẻ hồi trước, thoạt đầu cũng hăm hở, nhưng rồi chỉ trụ lại được một người. Anh Nguyễn Thế Truật, dù được ?ocơ cấu? vẫn phải chuyển sang NXB Trẻ. Làm xếp ?obọn nhà báo? là thế, có quyền mà không có ?onghề? chúng nó cũng không trọng.
    Thực ra, đưa cán bộ Đoàn về nắm báo không phải là một sáng kiến của cấp uỷ. Chính anh Lê Văn Nuôi là người mở đường cho Đảng trong vấn đề nan giải này. Năm 1992 khi chị Vũ Kim Hạnh vừa ?ophạm khuyết điểm? cho đăng bức thư ?oBác Hồ Gửi Vợ?, anh Lê Văn Nuôi, đang là Bí thư Thành Đoàn, ngay lập tức ra quyết định đình chỉ chức vụ Tổng Biên Tập của Chị Hạnh. Tất nhiên anh Nuôi sẽ không thể làm thế nếu chị Hạnh không bị ?ocác chú, các bác? nổi trận. Nhưng, khi ấy mà có cơ quan chủ quản làm chỗ dựa, chị Vũ Kim Hạnh sẽ không đến nỗi phải ?ongậm đắng nuốt cay? như chị đã từng.
    Anh Nuôi xử lý công việc Tổng Biên Tập trong khi vẫn là Bí Thư Thành Đoàn. Để rồi, ngay khi vừa dứt nhiệm kỳ ở Thành Đoàn, lập tức anh về Tuổi Trẻ ?onắm? lấy tờ báo. Không giống những cán bộ Đoàn khác, anh Lê Văn Nuôi là người biết làm báo. Có lẽ vì quá bận, nên anh chỉ có thời gian để viết những bài báo nói về sự dấn thân và khát khao cống hiến của anh. Số phận anh Nuôi sau đó cũng như chị Kim Hạnh, anh mất chức Tổng Biên tập khi mới vừa 50 tuổi.
    Năm 1992, khi bị mất chức, chị Kim Hạnh cũng phải rời khỏi tờ Tuổi Trẻ, dù lúc đó, chị Hạnh cũng thiết tha xin ở lại làm ?olính? ở tờ báo này.
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vài chuyện :
    So với các tờ báo khác thì Tuổi Trẻ là luôn tờ báo hay nhất Việt Nam, tuy nhiên không phải họ không có những vấn đề nhất là vấn đề trong giao tiếp.
    Vì là tờ báo lớn, có vài phóng viên Tuổi trẻ cư xử với bạn đọc khá "kiêu" ( nhưng có lẽ phải dùng từ"chảnh" mới diễn đạt hết ý nghĩa ), một trong những phóng viên ấy là cậu Linh ( viết về mảng viễn thông có nhiều cái sai - được góp ý thì tỏ thái độ bất cần và trịch thượng ) sau này Linh dính vào Năm Cam và phải đi tù hơn chục năm .
    Nhân viên tiếp tân của Tuổi Trẻ không niềm nở, nhất là bộ phận nhuận bút và người trực nhận thư bạn đọc , đây là điều rất đáng tiếc cho Tuổi Trẻ vì người đầu cổng của tòa soạn gần như là gương mặt của tờ báo, là người tạo ấn tượng đầu tiên cho tờ báo.
    Đánh mất cảm tình độc giả ngay từ đầu sẽ làm người ta không muốn cộng tác với báo.
    Nói một chút về anh Huỳnh Sơn Phước .
    LVH gặp mặt anh HSP lần đầu cách đây chắc hơn chục năm ròng, đó là buổi ra mắt "Ngọc Trong Đá" của anh Nguyễn Đông Thức được giới thiệu trong khuôn viên Tuổi Trẻ( lúc toà soạn còn ở Lý Chính Thắng )
    HSP là người đậm , mập, vui vẻ và khi ấy trông khá đẹp trai và trắng.
    Ngoài ra anh là người khá thân thiện, không câu nệ sang hèn, đẹp xấu...
    Cái ấy làm anh gần gũi và nắm được hồn người để viết nhiều bài báo sâu sắc.
    Còn nhiều chuyện nữa về Tuổi Trẻ nhưng LVH không muốn viết thêm vì nhiều nhân vật đang còn làm việc và họ có những điều tế nhị cần được giữ kín.
  5. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-8lS.UvQ_c6do9gs8MdbNxve0T5mN
    Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nói về báo Tuổi Trẻ
    Tuổi Trẻ Xanh Xao
    (Mượn từ Blog của Nguyễn Ngọc Tư http://ngngtu.blogspot.com/2007/09/tui-tr-xanh-xao_08.html)
    Lúc rày lên mạng đọc được khá nhiều thông tin về Báo Tuổi Trẻ, về cái sự can thiệp thô bạo ?okhông cho chúng nó? lớn?, về cái sự ra đi của hai nhân vật làm báo rất? máu, về dân chủ, về quá chừng về...
    Nói chung ai cũng bênh, cũng nhảy dựng lên, cũng lo báo Tuổi Trẻ, tờ báo được xem là hoành tráng nhất nước sẽ tàn lụn trước cuộc ?~thay máu? này. Và bắt đầu xuất hiện cảm giác, báo Tuổi Trẻ lúc này thấy kỳ kỳ làm sao ấy, thấy hơi? lạt. Có thể nó không lạt, nhưng thông tin về sự tan tác làm cho bạn đọc hoang mang, thấy không? mặn. Có thể nó lạt thiệt, và sự hoang mang của bạn đọc làm cho nó lạt thêm.
    Nhưng, bênh vực cũng phải có nghệ thuật, anh càng bênh nó, nó càng bị ghét, càng bị? để ý, càng bị đày đọa. Báo Tuổi Trẻ chỉ là? Báo Tuổi Trẻ thôi, nhưng tại sao cái chuyện nhân sự của nó gây nên một làn sóng dư luận dữ dội, làm đau đầu những nhà quản lý (ít ra cũng mắc công lên mạng rình coi tụi nó viết cái gì, lý luận phản bác ra sao, thằng nào, con nào là văng mạng hổn hào nhất, từ nay phải dìm nó xuống). Tất nhiên, nhiều người bực lắm, sẽ còn hành hạ lắm lắm.
    Nên có khi, anh yêu cái gì đó, anh giả đò phớt lờ đi qua, anh giả đò đừng có ngó ngàng. Đây giống như nghệ thuật lượm tiền trên đường, anh nhìn thấy tiền, anh cúi lượm thì sợ người khác cười, có khi họ nhảy xổ ra nói là tiền của họ (nhưng lấy gì chứng minh đó là của họ ?), có khi phải giành giật cãi nhau, chi bằng, anh giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày, xong anh nhón cái đồng xu ấy, nắm chặt vào tay. Hiệu quả.
    Bênh vực, thường thì cần anh phải ra mặt tranh luận, nhưng đôi lúc cứ lạnh lùng thản nhiên, càng tốt. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh cần có một nghệ thuật bênh vực khác nhau. Có lần mọi người xúm nhau bênh cái cô viết văn, cô cảm động lắm, nhưng cách bênh thì làm cô đau đầu, trước những quy chụp nón này nón nọ, thay vì anh nói, ?ođây là không gian tiểu thuyết, không gian tưởng tượng, không gian hư cấu, không có gì là thật cả? thì anh lại dõng dạc, ?omấy chuyện cô ấy viết rõ ràng phản ánh hiện thực, là có thiệt, tui thấy hoài?, điều này đã tôn cô viết văn đó là người dũng cảm, dám đương đầu với sự thật. Nhưng lúc viết, cô chìm đắm trong cái không gian của mình, cô có tính thật thà dũng cảm gì đâu.
    Và với báo Tuổi Trẻ đang chảy máu, nếu anh thấy xót lòng, anh thấy thành trì báo chí có nguy cơ bị đánh sập, thế trận báo chí có nguy cơ tan vỡ (vì cái anh Tiền Phong xứ Bắc đang mãi lủi thủi cầm đuôi váy của mấy cô hoa hậu, hí hửng với mấy chuyện phòng the, vì anh Thanh Niên đang xí xớn cảm tạ lãnh đạo, ngây ngất vì cái sự Duyên dáng Việt Nam, vì An Ninh thế giới đang đau đầu vì số tới không biết in bài gì ca ngợi Tổng biên tập cho kêu), Anh (viết hoa) hãy viết cho báo thật nhiều bài hay, hiến cho tờ báo thật nhiều ý tưởng độc đáo, làm ngây ngất Ban biên tập, choáng váng bạn đọc.
    Hai người ra đi ấy, những cái đầu làm báo rất ?omáu? ấy, cũng là con người. Những gì các ông đó nghĩ ra được thì Anh nghĩ ra được. Và nếu thực sự Ban Biên tập báo là đồ bỏ, không nhận ra giá trị mà anh mang tới, thì anh sẽ làm một Tuổi Trẻ thứ hai.
    Cuộc tranh đấu không bao giờ dừng lại nếu như Anh không bao giờ dừng lại.
    (Lúc viết cái này ý nghĩ mạnh quá, hăng quá, nên nói vậy thôi, chứ làm thì không biết làm sao hết. Viết văn thường vậy, nói giỏi hơn làm).
  6. usdollar

    usdollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Khen Tuổi Trẻ như Nguyễn Ngọc Tư hóa ra lại đang chửi Tuổi Trẻ. hóa ra báo địch đều xấu (Thanh Niên, Tiền Phong... ) chỉ có TT là ngon. hực. không làm ở mấy báo này nhưng thấy buồn cười cho cái nhà văn ngày càng xa rời đời sống ẩm "xực".
  7. ba_gia_di_MIO

    ba_gia_di_MIO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Về TT thì tôi không bình luận nhưng Tư viết về Thanh Niên, TP và ANTG thì đúng quá rồi còn gì nữa hà hà hà hà....
  8. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bà Tư này có vẻ mến TT, có lẽ nhờ TT có đăng mấy truyện ngắn của bả, còn Thanh Niên, Tiền Phong thì kô. Chán thế đấy.
  9. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em Tư nói quá chuẩn về vụ TP, TN, ANTG rồi. Nhà chú em "chỉ biết có dollar" này là người TN, TP hay sao mà phản ứng dzữ dzậy ?

Chia sẻ trang này