1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao ve con trai HN truoc con trai HCM!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi meocutduoi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    HIhi, bạn a gù à, tớ đùa đấy. Nhưng mà cũng phải thừa nhận là con trai Hà Nội thì cũng hơi kiu nhìu một tí, thường là được mẹ chiều mờ, nên thấy mình cũng hơi quan trọng. Cái này thì lỗi cũng tại các mẹ một phần trong việc bồi đắp lòng tự hào của con trai mẹ. CÒn con trai Sì Gòn thì có vẻ thoáng hơn, chiều bạn gái hơn. Nhưng mà nhiều bạn gái lại thấy con trai Hà Nội tinh tế hơn, còn con trai SG thì ga lăng với nhiều đối tượng, nguy hiểm nguy hiểm!!! Túm lại là con trai ở đâu cũng có cái hay hết, quan trọng là bạn yêu ai chứ đâu cần là yêu người miền nào. Đã yêu thì Xô-ma-li cũng hay mờ
    Life is beautiful
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Công nhận lần nhận xét này của bạn có phần đúng.. Nhưng vẫn sai ở một chỗ. =====>'' ... thường là được mẹ chiều mờ...''. Ai thì tui không biết nhưng tui thì không có chuyện đấy. Híc. Khổ thế đấy.

    Minh @
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nực cười !!!
    Các bác móc đâu ra thông tin hay thế ???
    Các bác so sánh như thế mà cũng so sánh được.
    hơ hơ, vãi hồn.
    Ai cũng là con người, đều có mạnh có yếu. Nhưng thằng con trai vẫn thường bị chết vì một đứa con gái. Thế mới là đời,


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
    Được tanit sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 19/06/2003
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ngay cái topic thui đã thấy các bác yếu cơ rồi.
    Thôi, các bác cứ đánh dấu đi. Em sẽ dựa vào dấu mà chừa lại.
    hờ hờ thật là khờ


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Bác này đến là lạ. Không hiểu bác nói ai nữa cơ đấy. Mà có nói ai thì mỗi người có một cách nhận xét khác nhau chứ. Em được biết bác là boy sì gòn ==========> qua cái title của bác. Nhưng cũng có thể bác rơi vào số ít chứ or số đông..

    Minh @

Chia sẻ trang này