1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo vệ môi trường sống một vấn đề cấp bách tại Việt nam

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi Philipp007, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Buồn cười nhất là trong động nhũ đá ở vịnh Hạ Long có "VÚ TIÊN", hình được kể lại như một huyền thoại khi cô tiên thương chồng nuôi con để lại bầu vú lại. Tớ thấy hình dáng cũng đẹp, hay hay trèo lên đến tận nơi để mó thử, trăm lần nghe không bằng một lần thấy, trăm lần thấy thì không bằng một lần sờ mà, thì hóa ra "VÚ TIÊN" được đổ bằng xi măng. Không hiểu cái vữa xi măng đó mác bao nhiêu???
    <!--Sign_Start--><P>

    <STRONG>Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. !!!</FONT></STRONG> </P>[/sign]
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 08/10/2005
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    1 ly bia cho bớt nóng cái nhỉ.
    Có lẽ bạn hiểu lầm ý tớ, mục đích tớ không phải trỉ chích người Việt ở nước ngoài. Tớ đang nói nói vấn đề trong nước được các báo trong nước đề cập đến một số thói quen xấu của một số người. Và các bài báo đại loại thế nhắm tiêu đề "Người Việt xấu"
    Ví dụ
    - Thích xài giờ dây thun
    - Để điện thoai DĐ reng trong phòng họp, nói chuuyện cứ là vô tư
    .....
    Thật tình tớ chả hiểu cái tại chức ở đây nó nghĩa là gì. Tớ cũng chả buồn tranh luận với cá nhân cậu nữa. Tớ chả thích lời khen, và tớ cũng chả thích cứ ngồi chê bai chỉ trích mãi trong khi chả biết người ta đã làm gì, đi đến đâu để mình được đi theo làm tiếp. Chỉ đơn giản thế thôi!
    To @Tuanonline: Bài em giới thiệu hay quá. Chị chưa được có dịp nào ra HLong. Nhưng thấy hình của gia đình chụp trong động, nhìn cứ như trong ***-xờ-cờ-the-que, rõ chán. Sao người ta lại làm thế nhỉ ?!?!?!
  3. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dĩ hoà vi quý thì tốt thôi, nhưng viết như Tuấn thế tớ thấy thương chị Rin quá. Bạn Phillip kia có vẻ nóng tính, chưa đọc kỹ những gì chị Rin viết đã nghĩ là chị ấy không thích bạn ấy phê bình những thói hư tật xấu của người V chúng ta, rồi quay sang nói chị ấy thật quá lời.
    Trong những câu chuyện các bạn nói trên, đều có thấp thoáng bóng một người nước ngoài. Có ai nghĩ gì về điều đó không?
    Tớ hiểu cảm xúc của chị Rin khi đọc những dòng phê phán như vậy, vì có ở trong cuộc mới hiểu tất cả những việc liên quan đến nó.
    Bạn Phillip ơi, đã khi nào vào đêm giao thừa bạn đi nhặt những mảnh rác của những người đi chơi bỏ vào thùng chưa, trong khi đó cũng là lúc bạn được quyền nghỉ ngơi và tận hưởng không khí nhộn nhịp? Cũng trong một thời điểm như thế, đã khi nào bạn thấy những em nhỏ cố gắng nhắc nhở mọi người bỏ rác vào đúng nơi quy định chưa? Bạn đã bao giờ đi đếm xem xung quanh hồ Gươm có bao nhiêu cái thùng rác, bao nhiêu cái ở bên này đường, bao nhiêu cái ở bên kia đường, bao nhiêu cái ở khu vực ven hồ chưa?
    Tôi tin rằng, nếu trả lời có cho các câu hỏi trên bạn đã không viết ra những dòng thảo luận đầy lý thuyết như thế!
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Vấn đề xả rác ra đường phố cũng thật đáng bàn. Phải công bằng mà nói có nhiều người cũng có ý thức giữ gìn đường phố sạch đẹp.Nhưng khổ nỗi rác ở trong tay biết bỏ vào đâu? Điều đáng nói ở đây là tất cả các thành phố và những nơi công cộng ở Việt nam rất ít thùng đựng rác! Không có chỗ bỏ rác thì bỏ vào đâu????"
    Tôi thì không phải là người có thẩm quyền để đặt thêm thùng rác như bạn mong muốn, nhưng trong khi chờ đợi có thêm thùng rác thì mong những lúc đó bạn chịu khó giữ rác trong tay, để tạm vào giỏ xe, nếu là ít giấy thì cho tạm vào túi áo túi quần ... đại loại là gói tạm vào và mang theo về đến nhà bỏ hoặc đến chỗ nào có thùng rác thì bỏ vào.
    Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 08/10/2005
  5. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin lỗi, chắc có lẽ mình hơi nóng chút. Nhưng mình rất vui vì được chia sẻ cùng các bạn và cùng chung 1 chí hướng" Vì một Tổ quốc Việt nam giàu mạnh"
    Mình cũng xin thật thà khai báo, mình sống ở ngoại quốc và đã mang quốc tịch của họ rồi. Đó chỉ là hình thức thôi, trong tim mình vẫn mãi mãi một lòng yêu quê hương đất nước, nơi ấy có nắng vàng tươi đẹp, có chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày ....Nguyễn Trãi khi viết bài Bình Ngô Đại Cáo ông có nói:
    Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi
    Cầm thú là thế huống chi là người
    Bạn đã đọc bài viết của TS Nguyễn Thanh Giang với tựa đề " Tinh hoa Việt nam lấp lánh khắp năm châu" chưa ? Đọc xong bài viết đó bạn mới thấy dân tộc ta thật thông minh, chúng ta có quyền tự hào chọn cho mình một vị trí xứng đáng trên trường quốc tế này. Người Đức và người Nhật họ thành công và có thể nói là rất thành công. Vì sao vậy? Vì họ có truyền thống đề cao tinh thần dân tộc lắm. Họ thà làm cảm tử quân để mang chiến thắng và danh dự về cho dân tộc. Tuy nhiên đó là chuyện xưa, thời đại ngày nay ý nghĩ của con người khác và khôn hơn trước nhiều, không đến nỗi " Đánh bom liều chết" như những bọn khủng bố của Binladen đâu. Tuy nhiên những tấm gương chí sỹ như cụ Phan Bội Châu hoặc cụ Phan Chu Trinh có tình thần dân tộc rất cao là tấm gương cho muôn đời đáng để noi theo.
    Than ôi! Đất Việt giang san
    Văn minh có sẵn khôn ngoan có thừa
    Hồn mê mẩn tỉnh chưa chưa tỉnh?
    Anh em ta phải tính làm sao?
    (Trích Phan Bội Châu)

    Người ta nói: không có luật pháp người ta dám giết cả vua
    Một xã hội dễ điều hành nhất là một xã hội có luật pháp nghiêm minh, mọi thành viên trong XH phải tôn trọng luật pháp và làm theo luật pháp.
    Trong thời " Trăm hoa đua nở" ở Trung Quốc người ta phát động phong trào" Luyện thép" " Diệt chim sẻ" thật là ngu xuẩn và duy ý chí! Lỗ Tấn là 1 nhà đại văn hào của Trung Quốc với tác phẩm A.Q chính chuyện ông đã vạch trần và phê phán nghiêm khắc cái thói và thích " Chiến thắng tinh thần" của dân Trung Quốc thông qua nhân vật A.Q! Hành vi của người dân, của đám đông phụ thuộc rất nhiều vào mức sống và trình độ VH của đám đông hay dân tộc đó. Phú quý sinh lễ nghĩa mà. Khi người ta còn chưa đủ ăn đủ mặc thì làm sao lại nói tới chuyện nhảy đầm được? Nhưng theo mình nghĩ, chúng ta đã làm được 1 cuộc chiến thắng giặc Mỹ. Một cuộc chiến không tương sức, một cuộc chiến với " Chính nghĩa và phi nghĩa" chúng ta với những vũ khí thô sơ nhất mà đã làm cho quân xâm lược phải cúi đầu khiếp sợ. Thì có lý do gì chúng ta không thể làm cho đất nước ta giàu đẹp và sạch sẽ hơn những quốc gia khác?
    Nếu như lúc nào trong lòng bạn cũng có một niềm tự hào dân tộc, bạn tự nhủ rằng mình hãy sống và làm việc để bạn bè thấy rằng" Người Việt nam là thế đó" thì Tổ Quốc VN mình để trở thành 1 quốc gia hùng mạnh không phải là chuyện xa xôi.
    Phong trào làm sạch đẹp đường phố là 1 việc làm rất hay và rất tích cực. Nhưng công tác tuyên truyền giáo dục và kèm theo hình phạt là rất cần thiết. Hơn thế nữa," có thực mới vực được Đạo" muốn làm cho đô thị sạch và đẹp thì phải có người làm tức là phải có tiền, phải có ngân sách mới duy trì mãi mãi được. Ngân sách đó là do "Phụ chi 10-15% trong các hợp đồng thuê mướn nhà" trong bài đầu tiên mình viết đó. Ai ai cũng phải ý thức được rằng: Mình sống và tất nhiên có thải rác ra, do đó trả tiền để dọn rác là bắt buộc phải trả và phải được quy định bằng luật pháp nghiêm túc. Chứ không thể có cái cảnh" Ông/Bà khu phố trưởng phải gõ cửa từng nhà để quyên tiền đổ rác, như có một lần mình coi mục "gặp nhau cuối tuần" của VTV4 được. Phụ chi 10-15% trên không phải là sáng kiến của mình mà là những điều luật nhà ở của các nước tiên tiến bên này như Đức, Pháp, Anh.
    Thôi mình dài dòng quá, chắc có người lại cho mình sao"lắm mồm" thế thì chết...hihihihihi Chúc các bạn vui khỏe và luôn hạnh phúc.
  6. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa hiểu nhau thì chưa biết thông cảm. Giờ thì tôi hiểu vì sao bạn Philipp lại phản ứng dữ trước câu chuyện về anh chàng đi Singapore của chị Rin rồi . Còn chị Rin kể chuyện đó chắc cũng vì muốn nhắc nhở những người chỉ biết đi khen ngợi nước ngoài mà phê phán nước mình trong khi lại không thay đổi được hành vi xấu của chính mình.
    Như tôi đã viết đó, trong mỗi câu chuyện nói trên đều có bóng một người nước ngoài. Điều đó cho thấy chính họ là những người giúp chúng ta thấy được những gì mình còn thiếu sót, chưa được. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng, họ có ý thức và văn minh hơn chúng ta vì xã hội của họ đã trải qua thời kỳ như của ta. Tôi vẫn còn nhớ một người Mỹ đã nói rằng khi ông ấy còn trẻ, người Mỹ cũng vứt rác qua cửa sổ ô tô. Tất nhiên chúng ta đi sau thì nên học hỏi và rút kinh nghiệm từ người đi trước, nhưng thay đổi lúc nào cũng là cả một quá trình, không thể một sớm một chiều được, chưa kể hoàn cảnh mỗi lúc một khác, không thể áp dụng một cách máy móc các giải pháp được.
    Tôi xin nhiều lời một tí là để những bạn nào cực kỳ bức xúc với những chuyện "chưa được văn minh lắm" của một số người VN ta (trong đó có chuyện xả rác bừa bãi) không nên cảm thấy quá dằn vặt và xấu hổ trước những người nước ngoài bởi theo tất yếu phát triển, những cái đó sẽ được cải thiện. Chỉ hy vọng chúng ta có thể rút ngắn được thời gian của những thay đổi đó.
  7. lygia86

    lygia86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đây là lần đầu tiên mình thấy có bài thơ này đó! hồi nhỏ đâu có học bài này đâu mà! nhưng chính vì cách giáo dục nói rằng nước ta rừng vàng biển bạc nên mới ra thảm cảnh như vậy đấy!
  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đúng như 6am nói, các nước tiên tiến đi nữa thì họ cũng đều trải qua giai đoạn như ta bây giờ. Ngay như nước Đan Mạch Châu âu tiên tiến, mới đây thôi, đời cha của họ (60-70 tuổi) thì họ vẫn xả rác ra đuờng vô tư. Xã hội chúng ta phải hiểu là một nước đang phát triển, mình cũng đang đi trên con đường họ đã trải qua, vấn đề là khả năng tiếp cận giao luư cao hơn nên có thể đến thời quá độ để chuyển đổi nhanh hơn cả nước khác.
    Ngay cả một các người nước ngoài cũng nhìn nhận sự phát triển về mặt văn minh đô thị của ta, cá nhân tôi vẫn cố gắng thông hiểu quy luật đó để góp phần làm công việc được tốt hơn. Và cá nhân tôi cũng không gượng ép quá khi hy vọng hay hoài bão một sớm một chiều tất cả người dân sẽ trở nên "văn minh" sau 1đêm thức dậy.
    Vấn đề chi trả cho vệ sinh đô thị, cụ thể là rác thải, VN cũng đã thông qua vấn đề người dân phải trả tiền cho lượng rác thải ra (chi phí xử lý thật thụ, chứ không phải phí thu và vận chuyển rác), đó được hiểu như là một dịch vụ môi trường, có sử dụng thì có trả phí, tuơng tự như phí thải nước thải. Đã được áp dụng ở HN, bạn nào ở HN và có quan tâm vấn đề này có thể update thêm thông tin. Tớ sẽ tìm lại một bài khá hay về vấn đề này, chả nhớ vứt đâu mất.
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đúng vậy , bất cứ sự phát triển nào cũng có các giai đoạn của nó , và VN cũng thế , nhìn lại quá khứ VN đã có những bước tiến quan trọng trong công nghệ xử lý ô nhiểm môi trường . Điều quan trọng là làm sao thay đổi được ý thức của cộng đồng , việc thay đổi này phải đi theo chiều sâu và có thời gian , không thể nói là làm được ngay . Còn công nghệ là giải pháp để giải quyết hậu quả của hành vi và hậu quả tất yếu .
    Hai điểm này theo mình nghĩ là phải đi song song với nhau , tức là thay đổi hành vi và phát triển công nghệ . Và đó chính là thử thách đối với VN .
  10. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người!
    Mình xin đóng góp vài dòng nữa nhé, xin các bạn thử coi ha:
    Mình sống cũng khá lâu ở châu Âu, đặc biệt là Tây Âu. Mình thú thật, chưa bao giờ mình thấy chính quyền hay thành phố các nước châu Âu này .. phát động toàn dân đi dọn vệ sinh cả. Mà công việc đó đã được phân trách nhiệm rõ ràng cho công ty vệ sinh thành phố. Họ có nhân lực, có phương tiện và có tài chánh để làm tốt công việc đó.
    Theo mình nghĩ nếu có thể , các bạn là những người ở trong nước, gần giới lãnh đạo hơn.... Vậy xin các bạn hãy đề nghị với những người có thẩm quyền, nên làm thêm nhiều thùng rác công cộng và nhà vệ sinh công cộng. Trong khoảng 100-150m phải có 1 thùng rác.Mình bảo đảm, khi có đủ thùng rác, người dân sẽ bỏ rác vào thùng. Đa số ai cũng muốn làm thế mà. Thùng rác sẽ bao gồm ba loại:
    1.Loại màu xám để bỏ các loại rác thải trong gia đình, như thức ăn thừa, rau cỏ, các chất thải của thực phẩm
    2. Loại màu vàng: dùng để bỏ các loại rác như bịch nilon, PVC, vở hộp, chai nhựa, vỏ bọc thực phẩm bằng nilon hay nhựa, giấy nhôm
    3. Màu xanh(blue) dùng đựng giấy thải, các loại sản phẩm từ giấy.
    Nhờ có các loại thùng trên sẽ giảm đi rất nhiều công sức khi phân loại rác sau này.
    Thông qua các phương tiện, đài, báo, TV, nhà trường... tuyên truyền cho dân chúng ủng hộ cách giữ gìn sạch sẽ đô thị. Tuyên truyền liên tục, ngày nào cũng nói, mưa lâu thấm dần.
    Theo mình nghĩ cái vướng lớn nhất của công việc này là "tiền" và cán bộ thực sự có năng lực hiểu biết mới làm được!Mặt khác nên cử cán bộ, hay SV đi học tập kinh nghiệm ở các nước khác như Sinhgapo hay Malaysia, xa hơn nữa là Đức, Pháp, Thụy Sỹ.
    Theo mình nếu chúng ta làm tốt vấn đề này sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch vào Việt nam và chúng ta sẽ có thu nhập cao lắm đó hihihihihi
    Xin mọi người tham khảo, đừng cho mình muốn "hơn" ai nhé...
    Khôn ngoan đối đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau
    Right ???

Chia sẻ trang này