1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo vệ tình yêu bằng máu . Có điên rồ không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chipy_hi, 13/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ tình yêu bằng máu . Có điên rồ không ?

    Các bạn , tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật và tôi là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ khi nó bắt đầu cho tới khi mọi việc kết thúc .
    Họ yêu nhau được 2 năm , tình yêu của họ ban đầu cũng đẹp như bao tình yêu khác , nhưng ... Vâng , chỉ một chữ "nhưng" thôi đã làm cho mọi chuyện thay đổi . Cô gái ngày càng cảm thấy người bạn trai của mình kì lạ , anh không còn gần gũi như trước nữa , anh hay cáu gắt với cô vô cớ hơn . Cô buồn lắm . Thời gian bọn họ gặp nhau cũng kéo dài ra . Thậm chí có những lần họ thậm chí 1 tháng không gặp nhau một lần . Và khi cô ốm , anh biết đấy nhưng chẳng có một lời thăm hỏi , một lần đến thăm . Cô gái ngày ngày chịu đựng và tự an ủi bản thân mình rằng " Ồ , không có chuyện gì đâu , chỉ tại anh quá bận thôi " và theo tôi nghĩ cô đã bị TY làm cho lu mờ mọi lí trí của cô thường ngày . Và cô gái cứ sống trong dằn vặt , đau khổ , càng ngày cô càng trở nên héo hon , buồn bã . Cho tới một ngày ........ Như thường lệ, cô gọi cho người yêu của mình . Họ đã nói chuyện thật nhiều . Và anh nói với cô " Có lẽ bọn mình nên xa nhau một thời gian , anh cần có thời gian để thử xem anh có thể sống thiếu em không " Cô hụt hẫng , bất ngờ và đau đớn . Nhưng còn biết làm gì hơn vào lúc đó bởi vì tự trong đáy lòng cô , cô vẫn tin vào một điều gì đó . Và rồi họ định ra một khoảng thời gian . Trong thời gian đó , cô vẫn thường gọi điện cho anh , bởi vì đó đã trở thành thói quen của cô rồi , cô không bỏ được và cô cũng không muốn bỏ thói quen của mình dù biết rằng một ngày nào đó nó sẽ làm cho cô khổ sở đau đớn . Họ cũng đã đi chơi với nhau vài lần và rất vui vẻ . Cô cảm thấy dường như mọi chuyện đã qua rồi , cô và anh sẽ làm lại tất cả , và mọi thứ sẽ bước sang một trang mới - một sự khởi đầu tốt đẹp .
    Ngày đó đã đến , nhưng , điều mà anh nói với cô là TY của anh giành cho cô còn rất ít , anh sợ rằng TY của họ sẽ chẳng thể cứu vãn được . Cô bất ngờ , choáng váng và cô thật sự bị " sốc" . Cả anh và cô cùng khóc , họ cùng đớn đau khi TY của mình tan vỡ . Nhưng cô không hiểu tại sao anh lại làm như vậy khi anh cũng cảm thấy đau đớn vì điều đó . Cô không hiểu . Họ gặp nhau lần cuối , tại nơi mà TY của họ đã bắt đầu . Cô đến và tặng cho anh một trái tim đầy máu , máu của cô . Cô đã cứa tay mình để lấy máu . Cả cô và anh đều dính máu của cô . Anh cuống lên vì lo cho cô , nhưng lúc đó mọi thứ với cô đều đã trở nên vô nghĩa , cô thật sự không còn muốn sống nữa . Anh ôm lấy cô và nói
    " Anh hứa là bọn mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa " Cô đau đớn hiểu rằng anh làm điều đó không phải vì TY mà là vì anh cảm thấy cần phải có trách nhiệm với cô . Cô từ chối và nói đừng làm tổn thương tình yêu của cô , đừng làm như vậy nếu như nó xuất phát từ lòng thương , từ trách nhiệm , bởi vì điều đó chỉ làm cho cô thêm đớn đau mà thôi . Anh dỗ dành cô và dần dần họ đã lấy lại được bình tĩnh . Anh ôm lấy cô và nói về tương lai của họ , điều mà trước đó cô và anh chưa bao giờ làm cả .Cô bắt anh hứa rằng anh làm mọi việc xuất phát từ TY , và anh đã hứa . Anh muốn cô nói chuyện của cô và anh với gia đình cô ( vì gia đình cô vẫn chưa biết gì cả ) . Lúc đó cô thấy vui vì trước đó anh luôn phản đối mỗi khi cô đề cập đến chuyện này , họ đã thoả thuận trong dịp năm mới này anh sẽ ra mắt gia đình cô .
    Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy anh thật là lạ trong khi nói chuyện với cô , có lẽ cô cần phải cho anh thời gian , mọi chuyện xảy ra với cả 2 đều quá đường đột . Mỗi lần nói chuyện với anh qua điện thoại cô lại cảm thấy anh dường như có điều gì bất thường , anh nói chuyện với cô không còn nhẹ nhàng như trước nữa , anh như xa lạ với cô hơn . Cô hiểu anh đang cảm giác thế nào , anh đang nghĩ gì . Nhưng cô thật sự luôn hi vọng vào một tương lai tươi sáng , tương lai của cô và anh .
    Câu chuyện mà tôi kể cho các bạn là một câu chuyện hoàn toàn có thật và nó chỉ xảy ra cách đây một thời gian ngắn mà thôi . Tôi đã thuật lại nó một cách chân thật và không hề thêm bớt một chút nào cả .
    Các bạn có nghĩ cô gái đó là điên rồ và dại dột không ? Và người con trai ấy đã làm tất cả những việc đó là vì điều gì ?
    Nhưng thôi , chúng ta hãy cùng chúc cho TY của họ sẽ vuợt qua được thử thách đầy khó khăn này .

    Bang
  2. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Kì quặc! Tui chẳng hiểu sao cô gái đó lại làm như thế cơ chứ! Việc gì fải thế nhỉ? Kể cả đoạn sau nữa, kiểu cách đấy thì hi vọng vào cái gì cơ chứ? Một khi đã ko còn hứng thú nói chuyện với nhau thì làm khổ nhau làm gì nhỉ?

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  3. sotired

    sotired Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hu hu Tui lai chinh la nan nhan cua kieu bao ve tinh yeu nay day. Neu ban la nguoi nam do ban se lam sao va lai neu ban da lo yeu mot co gai khac roi ma gap tinh huong nhu vay ban se lam sao ... va neu ban la nguoi yeu sau cua anh ta ban phai lam sao... yeu de lam gi nhi?

Chia sẻ trang này