1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo vệ trường quấy rối ******** một nữ sinh lớp 8(ko phù hợp)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vinhtoet_1980, 05/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ trường quấy rối ******** một nữ sinh lớp 8(ko phù hợp)

    Anh Đ. (đội 6, thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) vừa đâm đơn tố cáo ông Dương Xuân Yên - bảo vệ trường THCS xã Dân Tiến có hành vi dâm ô, cưỡng bức con gái anh.


    Ông bảo vệ "râu xanh" đã ra khỏi trường, em T. vẫn còn sợ hãi. Khó khăn lắm, em T. mới kể lại được thành lời sự việc đến giờ còn khiến em khiếp hãi.

    Lần thứ nhất, vào giờ ra chơi sáng thứ 2, 16/10, T. đang chơi ở sân trường thì ông Yên bảo vệ (hơn 50 tuổi) gọi vào bảo: ?oTí nữa vào lớp xuống dưới này (phòng bảo vệ) bác bảo?. sĐến giờ học, T. xin phép cô giáo xuống phòng bảo vệ. Sau khi nhắc nhở T. một số vấn đề về học tập, bác kéo T. lại... ôm hôn. T. chống trả và cuối cùng thoát được, chạy về lớp.

    Bàng hoàng và xấu hổ, em không dám kể với ai.

    Hai ngày sau, sáng 18/10, ông Yên lại bảo: ?oTí nữa vào lớp xuống đây bác bảo?. Lần này dù T. đã nói: ?oBác bảo gì thì bảo luôn đi? nhưng ông ta vẫn nài ép. Do ông bảo vệ lúc nào cũng doạ học sinh trong trường rằng ông ta to ngang hiệu trưởng, T. sợ bị ông ta thâm thù, nên giờ vào lớp em lại xin phép cô giáo xuống phòng bảo vệ.

    ?oĐến cửa phòng, cháu thấy bác ấy nằm trên giường, phía ngăn trong nghe đài. Cháu ngồi vào ghế ở phòng ngoài, bác ấy ra ngồi và dặn dò về học hành, rồi vào giường ngồi và gọi cháu vào. Đến câu thứ 3, cháu mới dám thưa và đứng dậy đứng ở ngưỡng cửa giữa phòng ngủ và phòng khách. Bác Yên thúc giục ?oVào giường này ngồi thì bác mới nói được.? Cháu vừa bước vào ngồi xuống giường thì bị bác ấy ôm ghì lấy, sờ soạng? Cháu hất tay bác ấy 2 lần để thoát nhưng đều bị kéo lại. Nhân lúc bác ấy quay đằng sau vặn nhỏ cái đài, cháu giằng ra được và chạy về lớp khóc? - T. nghẹn ngào kể.

    Ngay trưa cùng ngày, qua bạn bè của T., hiệu trưởng trường Dân Tiến và cô giáo chủ nhiệm của em đã biết sự việc. Cô hiệu trưởng do bận họp, dặn T.: ?oTạm thời không nói gì cho ai biết, ngày kia cô về giải quyết?.

    Hai ngày sau, cô gọi T. lên văn phòng động viên: "Em không việc gì phải sợ, việc đó xảy ra là chuyện bình thường. Ngày xưa cô đi xem phim ở rạp còn xảy ra chuyện hơn cả thế?? (!?).

    Nhưng ông Yên vẫn biết ngay sự việc. Theo lời một số bạn cùng lớp của T., ngày 19/10, sau khi đánh xong hồi trống truy bài, ông cầm dùi trống vào tận lớp chỉ mặt các bạn của T. đe doạ: ?oĐể xem gân cổ chúng mày cứng hay cái dù trống này cứng, rồi xem tao phải ra khỏi trường này hay chúng mày phải ra??. Ông ta còn bảo, sẽ giết chết nếu T. nói ra điều gì?

    Ở trường THCS xã Dân Tiến, học sinh sợ ông Yên như cọp. Ông Yên từng có khoảng 7 - 8 năm làm công an xã. Bây giờ làm bảo vệ trường, ngoài việc trông coi, bảo vệ cơ sở vật chất, giữ gìn an ninh trật tự, ông còn được các giáo viên nhờ trông coi học sinh bị hạnh kiểm trung bình và kém trong tuần "trả phạt" lao động.

    Cô Tám, Hiệu phó trường cho biết, ông Yên đã thừa nhận mọi chuyện ngay hôm 19/10, hiện đã nghỉ việc.

    Tuy nhiên, việc ông Yên nhận tội và xin lỗi đều không có sự chứng kiến của T. và gia đình. Cho đến nay ông Yên cũng không xuất đầu lộ diện.

    Tất cả hồ sơ liên quan đến vụ việc, trường đã chuyển lên công an xã, huyện để làm rõ.

    Sau 1 tuần nghỉ học, T. đã được động viên đi học trở lại, nhưng hình ảnh về ông bảo vệ "râu xanh" vẫn ám ảnh em đêm ngày
    Theo:vnn
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    không thể chấp nhận đc, hic hic đáng báo động quá nhỉ ! hãy cảnh giác với những con dê đội lốt người nhá,các bạn...
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tởm ............... em mà là con bé kia thì em đạp cho lão kia mấy fát hiểm rồi
    mấy cái lão này cứ fải chung thân hay tử hình mới đáng ! Nhưng trẻ con bây giờ cũng bạo dạn hơn ngày xưa rồi ... chứ ngày xưa, nhiều đựa bị mà ko biết mở mồm ra đâu
  4. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thôi, lớp 8 thế là khôn rồi . Đứa nào im lặng mới ngu phải tớ tớ cho quả Kim Tiêu Cước (co gối, phóng chân ra tầm hạ đẳng )
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    á, em thì lại để ý cái câu nói của con mụ hiệu trưởng...HT mà thế thì dạy dỗ ai? Con bé đó ko muốn đi học là quá đúng. Giáo dục VN cứ thế rồi lại trách bọn trẻ đổ đốn. Bó tay !!!
  6. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    cái này phải cho sang thảo luậ chứ sao lại cho vào đây .
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HIệu trưởng mà ăn nói thế này ah`???
  8. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    HT trả lời kiểu đấy ,chứng tỏ hồi xưa bà ấy từng thực hành như thế trong rạp hát rồi ,nên với bà ta là bình thường . Với loại hiệu trưởng giống bà này ,những thằng bảo vệ khốn nạn vẫn tiếp tục được dung túng ,còn các em nữ sinh vẫn tiếp tục bị quấy rối
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Bà HT này chắc học CDSP Hà Tĩnh ra nhỉ
  10. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ý bà đấy là " Đây là chuyện nhỏ ( Chỉ hành vi động chạm nam nữ ) - nhằm an ủi cô bé tránh cho cô bé chuyện hoang mang không cần thiết. Mấy chú ở đây không hiểu hay cố tình ko hiểu để nói quàng nói xiên ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này