1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _sinhto_suachua_, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tối qua lại lẩu.Hỏi sao ko béo.Lại cái vụ hôm qua mình khều hết cả chỗ tôm trong nồi lẩu mà hôm nay chúng nó biểu quyết ko gọi tôm nữa.Mặt mình sau đó ko biết trông có ngu ngu ko mà một lúc sau thì gọi đến 2 đĩa tôm.Cứ gọi là tha hồ...
    Hôm nay anh zai mình có tâm sự.Khổ thân ông anh yêu phải con người yêu nói như nào nhờ...tất cả bạn bè đều ghét hoặc ko thích.Cả gia đình phản đối.Ngay cả mẹ ông ấy, có đồng ý cho cưới thì cũng chỉ là vì chiều lòng con zai.Mà cũng khổ thân cả con bé người yêu ông ấy,mẹ mới mất chưa đc 49 ngày ko hiểu rồi sẽ ra sao nữa.Có quá nhiều chuyện rắc rối tùm lum mà muốn viết ra chính mình cũng ko thể viết ra đc dù mình cũng chứng kiến từ đầu đến cưới.Quá ư là nan giải.chỉ biết là hôm qua ngồi cạnh nồi lẩu mấy anh em mặt như đưa đám...ko còn hô hố như mọi hôm.Gần 11h20 mình mới về đến nhà...Lại nghe chửi @#@!@@$%&%#$33!@#$%@ là điều dĩ nhiên.Quá giờ rồi mà...Chẹp...đến khổ...
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Mặt Trời lên mất rồi, anh em ta dậy đi thôi.
    Đầu mình đau quá trời ơiiiiiiiiiii
    Một ngày mới bắt đầu mà sao men rượu chưa tan?
    Cầm đàn lên các cậu, Chơiii....
    ....
    Mặt trời lên quá đầu, rồi chợt về sau lưng ta.
    Đời người không quá dài đâuuuu.
    Ngày qua rất vội, hôm qua rồi hôm nay
    Buồn làm chi các cậu, Chơiii...

  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Sáng dậy sớm đi phát báo.Chọn tuyến đi xe đạp chứ ko đi xe máy.Thể dục tí cho đỡ ườn người.Tập múa rồi sắp đi diễn Bận rộn chế nhờ.Lần đầu đứng trên sân khấu lớn...hơ...Có tí ca mơ run dù chỉ là văn nghệ phường.Cố tí nữa nào...vớ vẩn thi thoảng cũng có ngày đc múa trên nhà hát nhớn ý chứ nhờ
  4. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Lạnh quá.thế này thì quá lạnh...ko hiểu mai mình đi diễn ở sân khấu ngoài trời thì như nào đây..hix.
    Căm thù cái màn mất vé xe thế ko biết.Hôm lâu đi diễn trên thành uỷ đã bị mất vé xe và nộp 50k...hix.Hom nay đi ăn bánh đa cũng vé xe và mất nốt.Tiếp tục đi mua cơm rang cho con em thì hình như mình đánh rơi mất cái khẩu trang.Ở thì quá khứ ko xa mấy thì theo lời thằng anh lên cafe ở quán 17 thì thế chó nào mình lại ngồi ở 23 và đinh ninh là đây là quán 17.Mất công anh zai phải lóc cóc lên đón minhhixxx chán thì thôi rôi. Trời lạnh quá.Đi giao báo ngại quá.Nhưng đây là một công việc của người có trách nhiệm.Ngày nào cũng fải giao.Thuý là một người có trách nhiệm.Sáng nay mình phải lai bố ra ga đi HN , về quê xây mộ tổ từ 6hkém.Đường vẫn còn tối om và lạnh ngắt.Hix....sáng nay đấu tranh tư tưởng mãi mới có thể đi làm đc.huhuhu..Sáng mai cứ thế mà phát huy nào...
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Đừng ướp mật cho những lời gian dối.
    Nỗi buồn ko tên, nỗi buồn mắc tội
    Thánh ca lòng thương nhớ nỗi rêu phong.
    ...
    Em ko về, phó vẫn như xưa
    Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế.
    Viễn xứ xa xôi anh như là có thể
    Có thể về có thể sẽ ra đi.
    ...
    Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
    Có khi nào Anh chợt Nhớ tên Em !
    Đêm qua 10 rưỡi...3 con zời đầy bấp chấp pháp luật...kẹp 3 đi ngoài đường.Hôm qua lạnh quá là quá lạnh.LẠnh thế này thì chăc chẳng có cớm đâu.Mà dù phải đi với cái thời tiết này thì chỉ có mấy anh cớm trẻ.Ôi zời !!! Mấy anh cớm trẻ thì còn xin xỏ, khóc lóc, ỷ ôi đc.Thôi mặc kệ.Có 2 xe nhưng cứ vất mịa nó một xe ở nhà đã.
    Vẫn dủi dìn.Sao mà thèm cái vị ngọt ngọt, cay cay của gừng đến thế chứ nhỉ.Quán vắng tanh, chuẩn bị dọn hàng nhưng vẫn còn nhiều.Thời tiết thế này đâm ế.Sì sụp một lúc rồi phi về...LẠnh quá..grừ...
    Hôm nay vẫn tiếp tục thở ra khói...Ngồi nghe :" Chợt nhớ tên anh"...Cứ gọi là ấm cả người.Trốn mịa nó giao báo.Mình vẫn phải đi cho nhớ nhà, chưa có lương.Nghỉ..bố khỉ...
    Được _sinhto_suachua_ sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 25/01/2008
  6. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Nói chung là nhớ anh em buồn...
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tâm sự duy nhất là cầu mong cho tết bớt lạnh đi...huhuhu
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Chết tiệt, Tết ko bớt lạnh mà còn rất lạnh..
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tổng kết Tết...
    Đầu tiên là tớ mong tết thì thôi rồi.Tết này tớ vẫn đc tiền mừng tuổi dù chẳng bõ của bọ nhưng mà nói chung là có tí xiền đủ để đánh ù...hé hé.
    Ba ngày tết thì ù ạc cả 3 ngày tết.Chán thì quay ra hát karaoke phá làng phá xóm.Tết thì cũng như ngày thường.Đc cái là đi chơi đến mừng 2 thì đã phải dội mũ.**** cái bọn giao thông.Cả năm 3 ngày tết nó cũng ko cho con nhà người ta đẹp một tí.Khổ thế cơ chứ.
    Tết trôi qua cái vèo.Nốt ngày hôm nay thì 4 con và thèng vẹo của bạn TRang làm quả " hoá vàng" tự túc rồi mai lại đâu đống đấy.Quả này 3 đứa rủ nhau đi ôn thi, đi học lò,.Vớ vẩn lại trốn mẹ nó học rủ nhau đi trà cúc..há há.
    Thôi, năm mới năm me gọi là viết tí cho đỡ buồn tay.Có tí ảnh post lên cho 1 số kẻ ăn tết xa nhà, bảo về *** về, có bao tiền thì đánh bóng mẹ nó hết.Ngu thì chết tội tình rì đâu.Gió rét tuyết buốt...cho chết ...Năm sau hi vọng là hội " Ơ Lôn " của chúng ta đủ mặt..hí hí...
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ngồi buồn nhớ anh em làm thơ.

Chia sẻ trang này