1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _sinhto_suachua_, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lại weekends rồi. Chúc mọi người vui vẻ thoải mái cuối tuần.
  2. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Stronger.....
    .
    .
    .
    Là khi ốm, là một ngày mệt mỏi, là một lần phóng xe về quê, là một lần muốn nũng nịu.............. được nhận một tin nhắn

  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    stronger , là khi không ai hỏi han j đến mình, cứ kệ mình...
    stronger, là khi được đi đâu đó cách xa hẳn cái Hà Nội lộm nhộm này ra...
    stronger, là có thể tắt đt, cắt liên lạc hoàn toàn...
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Stronger là khi dám từ bỏ một cái rõ ràng để đến với một cái mơ hồ nhưng mình cảm thấy thích.
  5. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đã yếu đuối hơn nhiều không? Vậy em làm sao để mạnh mẽ như xưa đây ...
  6. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Nói chung là mất ví mất tiền...
    TY thì bị share ....đấy ...chiều đi thi ko có chữ nào...mệt mỏi...
    Muốn khoẻ mà có khoẻ đc đâu
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Mất ví tiền để kiếm dc nhiều tiền hơn
    Ty bị share để khi nhận lại nó đong đầy hơn ^^
    ko cần học mà vẫn điểm cao khi thi (để biết mình chém gió giỏi ntn)
    Chúc ss ngày mới vui vẻ^^
  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic của Sữa chua thấy hay hay. Nếu không nhầm thì cô nàng này cũng Song tử
    Vào đây ném đá phát để giải toả.
    Chán nản và thất vọng là hai từ chính xác nhất để miêu tả cảm giác của mình lúc này. Tình bạn là gì tình yêu là gì???Mình vẫn nhớ câu nói của một triết gia: Tình bạn hay bằng hữu không bao giờ là vĩnh cửu , chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Mình không tin điều đó và mình đã thực sự chân thành nhưng cái mà mình nhận được lại chỉ là những vết thương. Lòng tự trọng bị tổn thương, lòng tin bị đánh cắp. Trắng tay
    Ngày lại ngày, hôm nào cũng dậy thật sớm và đến giảng đường rồi nghe giảng như một cậu sinh viên chăm chỉ nhưng động lực thì chẳng còn bao nhiêu. Mình đã sai, sai ngay từ đầu. Đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao mình lại học cái trường này, học cái ngành này, ngồi mài đũng quần nơi này.
    Mỗi sáng thức dậy đều tự hỏi: Tại sao mình cứ phải dậy sớm để đến trường, trong khi ngoài kia có bao nhiêu cái hay ho để làm bao nhiêu thứ để ta có thể làm việc, để sống và cống hiến. Tấm bằng đại học là cái gì mà sao ta cứ phải bon chen cho bằng được, rồi còn phải cố gắng sao cho được bằng khá bằng giỏi. Vô nghĩa. Tại sao người ta không có bằng nọ bằng kia mà người ta vẫn có thể sống tốt và thậm chí còn hơn bao nhiêu kẻ mang trên mình cái mác nọ mác kia.
    Stronger!
    Dare to take risk!
    Mình bắt đầu lại từ đâu bây giờ ?
    Ai mang cho mình niềm tin bây giờ?
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tớ quý từng bài reply trong topic của tớ...có khi chỉ là các bạn viết cho các bạn nhưng tớ đọc như đc bạn share cho tớ 1 cái rì đó...ko biết nhưng điều đó làm cho con chữ bớt vô hồn...
    Tâm sự...cái box này để tâm sự...Đây là tâm sự của 1 con bé từ xỳ tyn mà bước sang đầu 2 ...20...20...Tưng tửng và hâm hấp...
    Tớ đang yêu ... Yêu mà như ko yêu ...Từ ngày dính vào cu cậu tớ đen như chấy ...Mất ví giờ mất thêm điện thoại ...May là hôm qua đi thi ko có chữ nào nhưng lại đc ngồi chép...Chép trong niềm hạnh phúc...Hôm qua mà ko thi đc chắc tớ trèo lên ngọn hành mà tự tử cho chết luôn mất.Tết nhất đến nơi rồi.
    Hôm qua anh zai nói :" Tình yêu ko có lỗi ".Người ta nói người ta yêu tớ ...Nhưng tớ ko dám tin.Tớ ko biết là tớ đang gặp một tên họ Sở hay là đành như 1 bài rap việt lải nhải :" Mình có duyên ko có fận mối tình lận đận ..." Nhưng Sở Khanh ngày xưa còn kiếm đc cái gì đó của nàng Kiều...còn tớ ko hiểu ng ta kiếm cái rì ở tớ...nhan sắc và của cải...tớ số mo...chỉ là 1 đứa sv nghèo vẫn cuối tháng mỳ tôm...
    Tớ là người đến sau ...Cu cậu có người yêu đến mức mà 2 gia đình biết nhau.Bọn tớ gặp nhau tình cờ, làm quen tình cờ đến mức ko thể tình cờ hơn nữa...Và như tớ vẫn tự nhủ một cách lạc quan tếu :" Tình cờ yêu nhau - trong sáng "...Khi tớ hỏi :" Em là gì của anh " ... " Người yêu của anh chứ là gi "...ko phải :" Em chỉ là người yêu anh "...
    Vẫn là 1 đứa hiếu thắng ...Vẫn muốn lạc quan tếu kiểu đánh đồn có địch...Kẻ ngốc ko hề biết là mình ngốc...
    Kệ...về nhà...trốn học về nhà nghỉ tết sớm...nói chung là hết cái năm này cho đỡ đen...
    Chúc mọi người gặp may
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Vẫn biết yêu người ko lối thoát nhưng mà em vẫn THOÁT ?!

Chia sẻ trang này