1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bar Club - Khám Phá D&D A15 Ngọc Khánh ("New" version 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi fanofeminem, 18/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    ghi nhận cái tay với cái chân tình của cô khongthe
    nói chung là tầm này thì cái j cũng tẩm ướp cũng mất vệ sinh cũng thế này thế khác và nói chung là khuất mắt chông coi mà thôi.
    Nói chung trên đây là những gợi ý mang tính chất tham khảo còn lại tùy vào các dân tình khác cho ý kiến ý cò,nhanh lên kẻ 30/04 đến nơi mà những ngày này thì tớ lại phải về quê mới chán chuyện chứ(cv j mà lại nhằm vào ngày lễ thế này)
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ăn lẩu bình thường sợ thì vào quán Thái trên đường Lý Thường Kiệt mà gọi lẩu ăn. Có điều hoà, lẩu hải sản, nước lẩu của nó ngon lắm, hơi chua chua cay cay kiểu canh của thái ( biết đọc nhưng ko biết viết), 230k một nồi lẩu hay sao ấy. Hồi đó em đi ăn 2 người cố lắm nhưng phải bỏ laị, nhưng em nghĩ 3, 4 người là khá vừa.
    Nem tai bà Hồng ăn chán chết, nước mắm chán, cái cuốn nem thì dùng loại cuốn nem rán...Các bác ra đầu ngõ Trung Yên đi, nem bán từ 3h ăn ngon oi là ngon. Cái để cuốn nem cũng thửa riêng, nó mỏng, mềm và mịn lắm.
    Đấy em có 2 ý kiến là thế mọi người ở nhà tham khảo. CHứ em ko đi được rồi, năm sau em về em sẽ đi chơi bù.
  3. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    del
    Được cokbi_transport sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 20/04/2007
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ba cờ lắp tình hình là có vẻ như giải tán roài , lôi lên cái nèo
  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Anh em tổ chức nhậu nhẹt đeeeeeeeeeeeeee....
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhậu đeeeeeeeeeeeeeeeeeê!
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1.cái title hoành tráng quá.và ai đổi đấy??
    Thứ 2.Cái cô khongthe đi xa về chả có quà gì cho mọi người à??
    Thư 3.Nhậu à.cuối tuần đê,làm 1 bữa cho nó máu cái nhỉ??
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    1. Em hổng biết.
    2. Ai bẩu cả nhà nhân cơ hội em đi xa mà rủ nhau "dê". Cho chết! Khà khà... Sắp tới 30/4, cả nhà mình ai đi đâu chơi nhớ mang quà về cho em với. E phải ở nhà vêu mặt trông nhà. Chán!
    3. Cuối tuần này chắc mọi người có kế hoạch đi chơi riêng cả rồi. Chắc chả hoành tráng được đâu. Ai hoành tráng được thì giơ tay cái nhỉ?
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ , chả hiểu sao nick em nhập mãi mới vào được , đúng 10 ngày mới vào được.
    Cái quả status topic kinh quá , ai để mà ghớm thế , chắc chỉ có cái anh đấy mới nghĩ ra được trò này .
    30-4 năm nay em rất là tủi thân .Mai bố mẹ em đi du lịch 1 tùân liền, Tú Anh lại được vác theo .Em không đi được vì thứ 6 mới được nghỉ, huhuhu, về quê 2 ngày , vẫn thừa mấy ngày alone , ai muốn tụ tập thì mấy đứa tụ tập đi , em rảnh từ thứ 6 đến thứ 4 tuần sau cơ .Hic hic hic
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chả khác gì em. Lên kế hoạch đi phượt vào Quảng Bình rồi nhưng cuối cùng phải cancel để ở nhà trông chùa cho bà chị về quê đưa mẹ đi Huế. Chán thế chứ!
    Hội dancing rủ nhau đi Hải Dương đập phá. Mình ngồi vểnh mỏ ở nhà trông chùa. Buồn thía mồ.
    Nhưng mà chị lại có việc để làm, chứ ko rảnh. Chỉ có điều là thiếu bạn tí tởn thôi. He he!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này