1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bar Club - Khám Phá D&D A15 Ngọc Khánh ("New" version 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi fanofeminem, 18/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [joke] khổ nỗi tâm trạng thì là thế "I dont need a man" , nhưng thỉnh thoảng cũng hay xúc động trước cái gọi là manly & galăng , à mà em cũng có phải vô cảm đâu nhỉ, tip đàn ông kiểu vậy chắc mấy cô sồn sồn sắp đến tuổi no feeling có khi cũng phải gợn lòng, huống hồ em khakha [/joke]
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em Kizzzshockkk không ý kiến í cò nữa nào... anh Minh nói thế là đủ, đi chơi với nhau quan trọng là vui... thế là được rồi. Anh hay em hay bất cứ ai, đều không phải là "kho thóc Nhật" là lẽ đương nhiên. Nhưng hãy cứ coi như là bỏ xiền ra để "mua vui cũng được một vài trống canh"... có sao đâu nào. Chẳng qua mọi người muốn share cho thỏa mái... chứ ban đầu anh cũng nói thẳng là nếu không, anh pay và coi như để mọi người cùng chung vui cơ mà...
    Còn những lần sau... anh giao nhiệm vụ thủ quỹ cho em Kizzzshockkk, em có trọng trách sấn sổ đè sấp đè ngửa... anh và mọi người ra để thu quỹ. Ai có ý tưởng manh động thì em cứ vừa đè vừa dập.... cho chít luôn
    Em Nguyenhamy: lần sau tụ tập... chắc em sẽ tham gia với anh... em nhỉ? Nếu có nhu cầu phụ em Kizzz đè ai, dập ai... em cứ thẳng cả chân lẫn tay nhé
  3. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Nói chí lý... chí lý... lần đầu offline cũng thế.... Giữa chừng, hết người này, người khác về. Lúc đầu thì...
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    đây là bác nào? lần đầu có thấy bác đi đâu nhỉ ?
    Nếu còn có lần sau ............
    Như vậy , hỏi 1 câu rõ ràng , lúc em đến , đã rượu khui thịt chén rồi , nhóm đấy là những ai? Anh Minh trả lời được không ?Anh bảo không nói là thế nào? Em cần rõ ràng .
  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Vậy là quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề tiền bạc ko rõ ràng.
    Ngay từ lần off đầu tiên, mình đã nói mọi người tụ tập nhau lại rồi đưa tiền (tạm tính) trước cho 1 người nào đó cầm ("cây cao bóng cả" như bác Busicare chẳng hạn), rồi thừa thiếu tính sau. Nhưng mọi người đều không đồng ý. Kết quả là 1 số chuồn về sớm, số còn lại è cổ ra trả ...
    Đi off ở đâu cũng vậy, đưa ra khoản tiền dự tính ban đầu thì mọi người dễ hình dung, và cảm thấy thoải mái. Đây là cuộc chơi của những người trên mạng, lần đầu gặp nhau, nên cứ sòng phẳng và rõ ràng thì mới chơi được lâu dài. Như vậy, chẳng ông nào phải mời ông nào. Ông nào muốn vui chơi thì phải trả tiền, không thì đừng tham gia.
    Còn nếu ko thì đừng tổ chức tụ tập nữa. Ông nào lên thì tự gọi đồ uống. Nếu gặp mặt nhau thì ra chạm cốc vui vẻ rồi nhảy múa cùng nhau là vui rồi. Như thế có khi lại hay, lại đỡ mệt ...
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu rằng thôi... lại cứ đòi nữa.... nhà Kizz này phắc tạp quá....
    Vụ này bỏ qua đê... anh đã lường trước và đã nói trước vấn đề rồi, í kiến làm gì cho mệt. Còn thực ra, anh nghĩ vấn đề chỉ là nếu như em muốn rõ ràng, thì lần sau em đứng ra làm thủ quỹ. Vậy nhé. Anh thì anh hay cả nể... miễn anh em vui là chính.... tiền thì đáng là bao, dăm ba cái triệu bạc...
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có những vấn đề, ai cũng muốn rõ ràng, nhưng trong một vài hoàn cảnh, điều kiện cụ thể... "rõ ràng" lại làm mọi thứ nó "tối tăm" đi.... kiểu như những topic mà mình "ném đá" ở GDGT hay TVTY ấy, "nạn nhân" cứ "rõ ràng" quá những việc sờ soạng, bú mút... tạo tiền đề cho toàn dân nhảy vào "pháo dàn"....em Kizz nhỉ
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 14/05/2007
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng thưa anh ,anh giỏi,anh nói thế được .Hoá ra em nói nhiều,em làm anh mất vui ạh. Đúng rồi,thảo nào, chị Ngân cũng bảo là anh với chị Ngân thì thoải mái thôi,chả nghĩ gì,đại gia mà,lại còn đòi back money lại cho bọn em nữa chứ , tốt quá .Theo anh ,liệu còn có lần sau không ?
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em kiss mới hận đời gì mà lại có cái title giống mình thế hehehe. Thật ra thì là thích bài hát I dont need a man, chứ ko fải bản thân cảm thấy I dont need a man :=)))
    Anh busi làm thế cũng ko đúng, em nói vui là cách hành xử của anh như vậy là galăng, là đẹp, trong những mối quan hệ bình thường ngoài đời thực thì hành động đó gần như là tất nhiên, nhưng đây là trong 1 cộng động online, toàn những người gần như mới quen biết gặp nhau lần đầu, thì sao lại phải là ai mời ai, trong khi tất cả cùng kêu gọi offlịne cơ mà => đó là 1 cuộc vui chung, share là hợp lý nhất, còn nếu hẳn là anh up topic mời mọi người offline nhân 1 sự kiện nào đó của riêng anh chẳng hạn thì lại là chuyện khác, lúc ấy thì anh cứ việc pay thoải mái, mà mọi người cũng sẽ vui chơi thoải mái.
    Còn nếu anh cứ mắc bệnh thừa tiền lần nào off anh cũng đứng lên pay tất thì cũng chỉ làm vui lòng thiểu số người thôi, còn lại những người tự trọng thì không bao giờ cảm thấy thoải mái. Em & kiss đã nói đến thế mà anh vẫn không muốn sáng tỏ vụ này thì thôi tuỳ anh, lần sau anh cứ việc tiếp tục làm kho thóc Nhật cho bọn nó phá, nhưng nhớ báo trước 1 câu để những người như em & kiss ở nhà miễn tham gia. Không thích cảm giác ăn bám chơi bám ai bao giờ
    p/s: em nói thật tình trạng này ko fải chỉ xảy ra ở các buổi off của nhà mình đâu ạ. trong 1 khoảng thời gian ngắn em tham gia tổng cộng có khoảng 3 buổi off trên ttvn này, thì có tới 2 buổi em chứng kiến cái cảnh chơi bời chác tác xong đứng lên lúc thanh toán đến tội, nhìn mất mặt khủng khiếp, em là con gái nên toàn đứng lên thanh toán, nên có đến 2 lần số tiền gộp lại được đúng một nửa hoá đơn, nửa còn lại em trả nốt. Tiền chả là cái đếck gì nhưng về em nói luôn "chưa bao giờ đi chơi với con trai mà em thấy nhục thế"
    Đấy là trong 3 lần thì 2 lần là như thế, lần còn lại thì may mắn là ko fải thanh toán 1 nửa hoá đơn, nhưng hình như thiếu vài chục gì đó mà cũng có thể thốt lên được cái câu "cho anh ****", đủ can đảm thốt lên cái câu đó thì thực sự cảm thấy phục! Phục hết chịu nổi nên tự gạt mình ra khỏi các cuộc chơi đó luôn, vì thấy mình không thuộc về thế giới đó.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 15/05/2007
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vũ trường, quán bar Hà Nội cùng rủ nhau cùng đóng cửa sau vụ tập kích New Century. Hanoi chẳng còn chỗ nào để chơi, thành ra lại chỉ đắt khách cho mấy discotheque của khách sạn 5 sao như Nutz của Sheraton, hay bar của Sofitel, vì các nơi đó được mở khuya.
    Công việc toàn tiếp xúc với người nước ngoài. Thỉnh thoảng có người cũng nhờ đưa đi chơi bar hay discotheque ở Hà Nội, bây giờ thì còn nơi nào mở cửa để mà vào. Chả lẽ lại bảo: "Hanoi bây giờ trở về thời nguyên thuỷ mất rồi, thôi các bạn về ôm gấu bông và xem ti vi cho khỏe!" [:-D]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 15/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này