1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bar nào phù hợp cho sinh viên ở HCM?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi phambienngoc, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bar nào phù hợp cho sinh viên ở HCM?

    Ý em là muốn tìm 1 bar phù hợp để 1 nhóm sinh viên vui chơi vào các dịp sinh nhật chẳng hạn. Nói chung là mỗi người uống 1 chai bia hay nước ngọt thôi, chủ yếu chơi vui vẻ, nghe nhạc và nhảy với nhau và không bị mang tiếng chơi bời.
    Có bác nào trong đây biết 1 số bar,vũ trường phù hợp thì chỉ giùm em với.
  2. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vào Seventeen Saloon í, o đường Tôn Đức Thắng (ks Riverside) ở gần MeLinh Point í. Cái 17 Saloon này cũng mới mở ở HN, nhưng nghe chừng dân HN chắng mấy mặn mà thì phải. Trong sg vui hơn, ban nhạc chơi cũng máu hơn, trên tầng 2 mới thay ban khác, hát mình thấy k thích bằng ban cũ (nhất là em Irish - hát hay, nhảy đep lại còn "sinh" nữa) nhưng được cái sôi động, em ca sĩ thì hơi naughty quá.
    Nếu không thích thì vào Bar Carmen í (quên xừ mất ở đường nào rồi, chẳng biết có fải Phạm Ngọc Thạch k nữa0, bar này cũng có các ca sỹ hát nhạc latinh, k gian cũng là lạ. Giá cũng ...lạ nữa (nếu k uống gì thì vẫn fải trả 40K tiền...chỗ ngồi).
    Ngoài ra La Casa Latina ở Thái Văn Lung cũng hay phết, toàn nhạc latinh, đến đấy lại còn được nhảy salsa nữa (phong cách khác chứ k giống như Cuban style như trên Nutz Bar o Sheraton), dance group rất là phê (nhất là đoạn change partner). Tham gia lớp học thì nộp 50K, tiền đồ uống thì cũng k đắt lắm.
  3. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kinh! Bận thế ma? vâfn có thơ?i gian update các kiê?u. Tiếc la? lâ?n trước đi công tác ko có điê?u kiện kiê?m tra thực tế nhưfng gi? bạn chi?. Hay la? khi na?o đi công tác thi? alô cho tớ cái nhi?.
    Thứ 7 vư?a rô?i vui ko?
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Híc bạn ơi, uống 1 ly nước mà tới 50 ngàn thì làm sao sv có tiền? Đi làm sao ma mỗi người hết 30 thôi(tổng cộng)
  5. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To Greatpretender (chẳng biết là ai, hay gọi là "Chó" vậy nhé..): Bận thì bận chứ vui chơi giải trí làm sao mà cai được . Ờ hôm nào bạn vào đấy công tác thì alo nhé. Hôm thứ 7 cũng bình thường, lên quằn quại salsa được mỗi tẹo thì bọn kia nó hoắng lên đòi sang Escape - chán phèo. 12h hành quân ...về nhà.
    To Phambienngoc: tại bạn hỏi về "bar, vũ trường" còn gì. Vừa nhảy nhót lại còn được uống nữa mà 30K thì tớ chịu, chẳng biết chỗ nào. Mà tớ thấy cái La casa latina cũng rẻ thôi, nếu tham gia lớp học salsa thì mới fải đóng 50K, nếu k thì chỉ trả tiền đồ uống thôi (nếu uống nước ngọt thì chắc khoảng 25K là cùng), lại còn được nhảy salsa thoải mái sái quai hàm nữa
  6. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn nha?y Salsa thế na?o ma? sái quai ha?m vậy bạn?
    Bọn kia nó đo?i vê? chắc tại Nutz lạnh quá đấy, ko may la? Escape hôm đó cufng ko hay. Hi?. Sozzi. Công nhận la? chán phe?o thật. Buô?n ngu? chết đi được
    Chắc fa?i mấy tháng nưfa mới có hứng lại mất
  7. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chú Thắng này chẳng chịu tập ballroom gì cả suốt ngày lang thang, noilá bận lắm mà chơi bwòi tá lả. Hehhehee nói trêu tí thôi chứ bận thì bận, cái giải trí nó vẫn phải nằm trong cái lich bận ấy nhỉ....
    Nuzt đúng là không còn hấp dẫn. Mọi người đến nhiều nhưng cũng nhanh nhận thấy cái không khí vô duyên. Salsa thì mãi vẫn học cơ bản nên mọi người lên vài buổi là nhận ra. Phải nói là Nuzt là 1 nơi rất đẹp nhưng tôi vẫn thấy không giankhông ấm cúng thân thiện. Nói chung là nửa ông nửa thằng.
    17 Saloon nhiìn ngoài có vẻ cowboy- Lucky Luke nhưng vẫn chưa có dịp vào, chẳng biết thế nào.
    Ấn tượng nhất với Escape có lẽ là nó nằm ngay bên dưới cái trạm điện to tướng. Bước vào của mà cảm giác ớn lạnh. Tự đặt câu hỏi lỡ trạm điện ấy chập, hoặc sàn xẩy ra hoả hoạn thì không biết có mấy người lành lạnh trở về. Nhạc thì hay- chơi theo phong cách Apo cũ, nhưng không khí lại lai lai chút New, chút Apo. Cái hàng ghế salon quá vô duyên, mụ đích nhắm tới khách nhiều tiền thích phô trương. Ngồi tụt hẳn xuống thế nhưng vì được dán mác VIP nên vẫn được lấp đầy. Khổ!!! dân chơi Vn mình còn nặng tính thể hiện mà chưa quan tâm mấy đến cảm giác tiện lợi và hứng khởi khi đi chơi.
    Titanic cũng là 1 ý tưởng hay. Nằm đua ra sông Hồng, trên 1 con tầu, mùa hè ngồi ngoài boong tầu thì mát lãng mạn- dễ gây tội lỗi lắm, nhưng mùa đông thì chắc là thun hết. Cũng không phải là chỗ nên đến thường xuyên vì cảm giác ban đầu là hơi tanh mùi cá chết, nhỏ quá và bẩn quá, nhạc lại lẹt bẹt.
    Nói tóm lại Apo mà mở lại thì mấy chỗ này chắc cũng khó khăn đây. Apo sắp mở vào cuối tháng 11 tại Starbowl. Dân nghiền phong cách này chuẩn bị lại có chỗ chơi tốt- hy vọng.
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi về các Bar ở TPHCM, DanceFan lại nói về các Bar ở Hà Nội. Nhưng mà ủng hộ cái nhỉ.
    Sự nghiệp vào các quán Bar của tớ thì hẻo thôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là 2 năm trước đến Apo, New, gần đây là Phúc Tân, Hồ Gươm Xanh. Từ hồi New mới mở, tớ vẫn ấn tượng về cậu MC trọc đầu, nói giọng lơ lớ miền Nam, có khả năng làm "nóng" sàn nhảy bằng những câu pha trò hài hước. Sau đó thì hình như hắn đã chuyển sang làm cho Fantasy.
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi hehheehee ngày ấy vẫn thấy Benkai vào New nhẩy thì ít liếc thì nhiều, 1 mình ông chiến gần 1/3 cái sàn còn đâu. Nhưng ngày ấy thấy cái mặt đen đen bí ẩn quá đếch thèm làm quen hehhee
    Mấy câu "hanoi ơiiiii.......... Em ớiiiiiiiiiiii, rồi thi thoảng lại ***Xxxxxxxxxxxxx lại **** ...." 1 cái mà ấn tượng gì hả Benkai. Tớ có lên ấy nhưng chẳng bao giờ coi đó là Favorite place cả.
    Từ hôm sang Malai đến giờ chẳng thấy report gì về các loại cuộc sống gì bên ấy cả???
    Apo sắp khai trương vào ngày 8/11 nhé bà con.
  10. Miette

    Miette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    iem ở hcmc lâu thế mà cũng chẳng biết tí tẹo nào?.Chưa bao giờ đi bar vì con gái mà,đâu có tiền đâu.nghe anh thắng nói có La Casa Latina có vẻ hay đấy.

Chia sẻ trang này