1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BARCELONA

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hau_k5, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    bài Fandanguillo oánh từ lớp 8 rồi, dễ quá, đến độ không cần xem lại, bây giờ xướng âm luôn, hehhe, vữa xin bản canvatina hay vật, như một dòng sông lững lờ trôi dưới ánh trăng,
    còn Fandanguillo thì giai điệu có gì là ả rập lắm đâu, giai điệu dễ nhớ, còn bài vũ khúc số tbn 5 thì khó hơn,
    có gì tiếp đê
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị còn lâu mới đạt được cái trình độ gọi là "biết oánh Guitar" như bác Hanuman đây. Mỗi lần chị nổi hứng mang đàn ra tập thì bà chị chị lại nhẹ nhàng bảo: "Em ơi, nhà mình chăn bông có đủ dùng rồi mà sao em cứ phải vất vả thế nhỉ?". Đấy em thấy không, cái bài chị hì hục mãi mới đánh cho ra ngô ra khoai thì hắn lại bảo là dễ ợt, chơi từ hồi lớp 8 ------------> Chim cú
    Mà cái ông này học kiểu gì mà cứ động nói đến bản nào là lại xướng âm bản đấy líu lo cả lên thế nhỉ? Những người học đàn khác có như thế không? Tôi thì chẳng bao giờ nhớ bài kiểu ấy cả. Phá bài xong thì chỉ nhớ ngón nào để vào đâu, cầm vào đàn thì cứ thế mà bấm theo phản xạ (có điều kiện). Thành ra đang chơi mà có lỡ quên thì... quay lại từ đầu, không tài nào nhớ ra mà chơi tiếp từ chỗ đó được nữa.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mấy người nhầm rồi, đây là box mỹ thuật, có phải box classic guitar đâu? Nhưng mà khổ nỗi hoạ sĩ hình như ai cũng máu guitar thì phải, hehê, không biết có phải vì hình dáng cây guitar là đẹp nhất trong các loại đàn không? ít ra là cá nhân tôi cảm nhận như thế. Đầu tiên là cây classic trang trọng, quý phái; rồi đến các thể loại accoustic nhìn đã muốn nhảy vào quạt vài cái, đến các loại electric guitar thì miễn bình luận luôn, nhưng tôi rất thích kiểu dáng chiếc đàn mà James Hitfield chơi trong đêm giao hưởng San Francisco cùng Michael Kamen, đặc biệt là cái đầu cần đàn nhìn khoẻ mà đẹp không chịu được. Thằng bạn tôi còn đánh vecni thật đậm cho đàn, rồi cầu kì khắc nguyên cả bản "Rondo60" lên mặt sau thùng, đẹp như tranh, phải mỗi cái nó không chơi hay được như Carulli , hehê
    KUMITE'
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái dân Mỹ thuật có khác, đến chơi đàn mà cũng duy mỹ thế. Nhưng công nhận nhìn đàn đẹp cũng sướng thật. Thôi thì đã trót mò vào cái box này, tôi cũng thử nhìn cây đàn Guitar theo cách của các ông xem thế nào nhé.


    Ông Butsat cho tôi hỏi cái, Guitar classic và Guitar thùng nó khác nhau ở chỗ nào?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Mà làm gì có chuyện lạc đề chứ? Vẫn đang bình bức BARCELONA của Hau k5 đấy thôi. Tây Ban Nha, quê hương yêu dấu của chiếc lục huyền cầm... Nhân đây tôi lại liên tưởng đến... bài dân ca TBN Fandanguillo. Tôi vẫn cho rằng bài ấy có pha chút nét giai điệu Ả Rập. Cái này khá phổ biến trong nhạc cổ TBN chứ có gì lạ đâu. Ông Hau k5 cứ thử đánh lại cái đoạn legato trong bài ấy mà xem, hình như đấy chính là chỗ tôi nói đấy. (Tất nhiên tôi không bảo cứ bài nào có legato cũng là... Ả Rập nhé).
    Tôi có một kỷ niệm nhỏ với bài này. Tôi phá nó cách đây 5 năm. Nhưng lại đánh sai tốc độ nên nghe rất chuối. Tôi chán không thèm ngó đến nó nữa mà tập sang các bài khác. Đá vịt đá gà được mấy bài rồi tôi bỏ Guitar một lèo mấy năm liền. Cho đến một ngày đẹp trời, tôi gặp mấy người bên box Nhạc cổ điển, được nghe bao nhiêu là bài, những bài gỉ bài gì ấy tôi chỉ biết lõm bõm. Rồi chợt nhớ ra bài Fanda... Tôi hỏi có ai biết không? Hoá ra chẳng ai biết cả. Mãi mới có em Gozzila chơi cho nghe. Ái chà, chú này đánh ra chất lắm, nghe hay hơn hẳn. Hôm ấy tôi về mò lại bản đó, tập lại, đánh hay gần bằng em Goz. Từ đấy tôi lấy lại hứng tập đàn, thỉnh thoảng lại lôi đàn ra phủi bụi, làm điếc tai hàng xóm một phen
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Pakita post mấy cái ảnh phê lòi mắt, thú quá đi mất, mà hỏi câu hỏi cũng dễ ợt, có điều câu trả lời thì khó quá, vì tôi đã thấy ai định nghĩa rõ ràng và phân biệt giữa 2 loại guitar classic và accoustic đâu? Tôi chỉ tự phân biệt theo trực quan thôi, xin được chỉ giáo những chỗ tôi chưa biết chính xác nhé.
    Về cây classic (C), hình dáng gần như nhất loạt giống nhau, chỉ có tỷ lệ là khác nhau tuỳ theo người chơi. Nếu có khác biệt, thì là phần khung đàn bên trong thùng đàn, tuỳ theo từng trường phái làm đàn khác nhau mà có kết cấu khung khác nhau. Phần cần đàn C có bản rộng, chỗ đánh dấu phím được chuyển lên cạnh trên của cần. Trong khi cây accoustic (A) thì kiểu dáng muôn hình vạn trạng. Nhưng thường thì ngựa đàn được kéo lên gần lỗ thoát âm hơn, có độ vang giòn và đanh hơn cây C, nhiều cây A còn được chế tạo lỗ thoát âm hình dạng rất cầu kì để hợp với chất giọng của ca sĩ. Thùng đàn A đôi khi được sẻ vào phía dưới để tiện lead. Phần cần đàn A kích thước cũng rất khác nhau, và đánh dấu phím ở ngay trên mặt cần, hình hoa thị, chữ nhật, chấm tròn...
    Trong lúc chơi, tư thế nghiêm ngặt của classic quy định gần như triệt để hình dạng cây đàn, nên có rất ít thay đổi. Trong khi cây A có thể tuỳ nghi chế biến, có thể cắm điện, có thể chơi unplugged, có thể gắn dây đeo...và thậm chí số lượng dây đàn có thể lên tới 12 dây chập vào 6 lỗ khoá như hãng Gibson chế tạo...
    Tôi vốn giọng hát to, tay đàn khoẻ, xin được chỉ giáo thêm để bớt phần ngu muội, đa tạ, đa tạ!
    KUMITE'
  7. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    trời ơi nhìn mấy cái đàn fê lòi mắt hhee. .. hình như ai thích vẽ cũng thích đàn hay sao ấy nhể?
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tuổi nhỏ chí nhớn, rứt tốt, hê hê, đấy là đàn trong ,ảnh ,co f cái này tôi đang sở huuwsx, ,tuy xấu nhưng la ruột thịt của mình, hê hê, nhân tiện có cái tranh vui nữa,
    đàn thùng la chỉ chung các loahji đàn có tiếng ,âm thanh từ hộp cộng hưởng làm bằng gỗ, còn classic thi riêng là một dòng trong đàn thung, bác bút đắt bút rẻ gì đấy lói đúng rồi,

    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 15/12/2002
  9. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    tôi không chèn ảnh được, xin lỗi bà con kekekeke
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    He he, mấy bác học đàn nghiêm chỉnh một tí mà nói chuyện với tôi thì đều tức điên vì tôi học cơ bản không đến đầu đến đũa, dùng thuật ngữ sai bét nhè. Về cái bài Fanda... , tôi cũng nói nhầm dấu nhấn thành ra dấu luyến (legato) thế mà chẳng thấy bác nào chữa lại ---------> Chắc các bác cũng học không nghiêm chỉnh nốt
    Cảm ơn các bác đã giải thích thắc mắc của tôi về G classic và G acoustic nhé
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này