1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Basara tự truyện

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi lovebyj, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Basara tự truyện

    - Shuri , sao lúc nào anh cũng cô độc thế ? Ánh mắt của anh đôi khi khiến tôi bàng hoàng .Anh ko phải đang nhìn tôi . Anh đang nhìn thế giới của anh , đầy bí ẩn , đầy trắc trở và biết bao tham vọng . Ai là bạn của anh ở đó ? Đôi khi tôi ko thể hiểu anh . Với anh , tôi luôn thấy những mâu thuẫn . Ấm áp và nồng nàn với tôi , nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn với cuộc đời . Chán ghét sự bất công nhưng lại cao ngạo chà đạp lên người khác . Tôi chẳng dám hỏi anh , sợ sẽ nhận ra ở anh một con người khác , một kẻ đáng căm ghét . Tôi cũng không mạo hiểm khám phá thế giới của anh , bởi sợ rằng tôi sẽ lạc loài trong thế giới đó . Nhiều khi tôi tự hỏi mình , một ngày nào đó ,anh có còn là anh ?

    Love comes with polarislove . Let hold my heart
  2. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    - Sarasa , tôi chẳng biết gì về em và tôi ko muốn biết .. Trong thế giới hỗn loạn ô trọc này , tôi chỉ nhìn thấy em là hy vọng . Tôi đã từng tham vọng , tôi từng mơ ước nắm cả thế giới trong tay và biến đổi nó thành mảnh đất xanh tươi màu mỡ , để chứng minh với mọi người : tôi là người mạnh nhất . Nhưng khi gặp em , tôi đã thành người khác . Thế giới màu xanh đó là để dành cho em , chỉ em mà thôi . Tôi ko cần biết gì về thế giới của em . Tôi chỉ cần em như tôi biết , trong sáng , mạnh mẽ và lý trí . Tôi từng có một người bạn . Nhưng anh ta đã chết . Chỉ còn em thôi , tôi sống giờ cũng chỉ vì em
    http://ttvnol.com/forum/f_221

    Santa Cruz -Destination for my heart
  3. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    - Shuri , tôi biết ơn anh nhiều lắm . Tôi sống không phải là mình trong thế giới của tôi , thực hiện ước mơ của mình trong một con người khác . Trái tim tôi luôn ẩn dấu trong trái tim người đó . Ko ai nhìn thấu nó ngoài anh . Chỉ khi đứng trước anh , tôi mới trở lại là mình . Tôi từng yêu thương , cũng từng oán hận . Cuộc sống của tôi lăn qua cái sống và cái chết .Mỗi khi khó khăn , tôi lại nhớ đến anh và tôi vượt qua tất cả . Niềm tin của tôi ở nơi anh có ngày nào đổ vỡ . Nếu anh mắt anh ko còn sự ấm áp yêu thương , mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô cảm , tôi biết phải làm gì ?Xin anh , đừng nhìn cuộc đời với ánh mắt chua chát đó
    Love comes with polarislove . Let hold my heart
  4. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    - Sarasa , hãy đi cùng tôi . Tôi sẽ cho em tất cả . Em luôn thức tỉnh tôi kịp thời , cứu rỗi linh hồn tôi . Trong đêm đen tăm tối , em đưa tôi tới dưới ánh sáng mặt trời . Xa em , tôi ko còn là tôi , chìm ngập trong những cuộc chinh chiến , quanh quẩn trong tham vọng quyền lực . Ko rõ tự lúc nào , tôi ghét tôi như thế . Hãy ở bên tôi , để ngăn cản tôi mắc sai lầm , để an ủi tôi sau mỗi thất bại , để vui cùng tôi những khi chiến thắng , cùng tôi chứng kiến sự đổi thay của cả thế giới này . Sao tôi lại nhớ nhung em tha thiết thế , sao trái tim tôi cô đơn thế khi vắng em . Tôi đang lạc bước , hãy đến bên tôi . Tôi mệt mỏi lắm rồi
    http://ttvnol.com/forum/f_221

    Santa Cruz -Destination for my heart
  5. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    - Shuri , ko được đâu . Anh có ước mơ của anh , và tôi cũng có ước mơ của tôi . Số phận đã định sẵn , tôi sinh ra là để chiến đấu . Trong phong ba bão táp của chiến tranh , anh là bến cảng chắn gió , tiếp cho tôi thêm sức mạnh vượt gian lao . Tôi còn phải thực hiện ước mơ của nhiều người khác nữa . Theo anh , tôi sẽ phản bội chính mình , phản bội những người đã tin tưởng tôi , trao ước mơ của mình vào tay tôi . Tôi cũng muốn xây dựng một thế giới mới . Nhưng ko phải cho tôi hay bất cứ riêng ai , mà cho tất cả mọi người . Tôi sống ko chỉ vì tôi , mà còn vì những người cần tôi , yêu tôi , hy vọng vào tôi , vì nụ cười của mọi người . Nếu anh thực sự yêu tôi , hãy đi cùng tôi , chiến đấu bên tôi . Anh có làm được không ?
    Love comes with polarislove . Let hold my heart
  6. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    - Sarasa , tôi tin vào số phận . Cuộc đời mỗi con người đều đã được định trước . Nếu kô , sao tôi và Tatara lại cùng sinh ra trên đời ? Thần số phận đặt chúng tôi vào cùng một chỗ . Tôi sinh ra để làm chủ thế giới này , giống như hắn . Và chúng tôi phải tiêu diệt nhau . Tôi có thể ko cần quyền lực , tôi có thể từ bỏ mọi thứ , nhưng nhất định tôi phải giết được Tatara . Hắn giống như một thái cực kia của tôi . Hai đứa trẻ cùng mang thiên mệnh , hắn và tôi ko thể cung tồn tại . Hiểu ko , Sarasa , tôi ko thể đi cùng em
    http://ttvnol.com/forum/f_221

    Santa Cruz -Destination for my heart
  7. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    - Shuri , là anh sao ? Là anh sao ? Sao lại thế ? Tôi chưa từng ngờ tới . Người đã phá tan nát cuộc đời tôi , giết anh trai và cha tôi , huỷ hoại thôn làng của tôi , con ác quỷ màu đỏ đó chính là anh sao ? Phải rồi , ánh mắt đáng sợ của anh , tôi đã từng thấy . Đêm sa mạc lạnh lẽo ấy , tôi đã gặp anh . Sao tôi không nhận ra sớm hơn . Người tôi yêu tha thiết , đem lại sự bình an và tin cậy trong tôi cũng là anh sao ? Tôi biết phải làm sao ? Tatara phải giết anh , Sarasa lại yêu anh . Tôi là ai ? Thật quá trớ trêu . Tại sao lại là anh hả Shuri , kẻ thù của tôi , người yêu của tôi ,,,,
    Love comes with polarislove . Let hold my heart
  8. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    - Sarasa , tôi từng nhạo báng thánh thần . Nhưng trớ trêu thay , tôi lại yêu em . Tôi đã làm gì thế ? Lao vào những cuộc chiến vô vị , chém giết không nương tay . Tôi có tất cả , nhưng có nghĩa gì ? Tôi không thể có em . Đôi tay từng ôm em đã vung gươm giết chết cha em . Tham vọng của tôi huỷ hoại hạnh phúc của em . Tôi tự cho mình là thần thánh , định đoạt được cuộc sống của con người . Tôi sống ngạo mạn , khát máu , nhẫn tâm chà đạp lên sự sống của con người . Có nghĩa gì đây ? Mãi mãi cũng không thể tha thứ , tôi phải tạ lỗi thế nào đây ? Chẳng còn gì cả , ko còn em , tôi mất hết rồi . Tôi ko thể tồn tại trên đời này nữa . Tôi không mong em tha thứ , chỉ mong em nhớ tới tôi cho đến cuối cuộc đời ?.
    http://ttvnol.com/forum/f_221

    Santa Cruz -Destination for my heart
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hai bác ca hay thế. Em cũng thích truyện này nhưng viết sâu sắc được như 2 bác là em chịu rồi. hai bác định kết thúc cuốn tự truyện này thế nào đây???
    Em cũng thắc mắc vấn đề của Shuri và Sarasa sẽ được tác giả giải quyết như thế nào? Thực sự cái chết của Tatara và bố cậu là do Shuri gây ra, làm thế nào để Sarasa quên đi được nỗi ám ảnh đó, có lí do nào để biện minh được cho hành động của Shuri???
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  10. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cái này đọc chán quá, chẳng có ý nghĩa gì cả, thích tâm sự linh tinh với nhau thì lên Yahoo mà chat, post lên đây làm gì? giải tán đi
    A MAN WITH HEART OF ANGEL AND POWER OF DEVIL

Chia sẻ trang này