1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS CLUB - Bóng rổ là ANH EM là Bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi HanamichiKD, 23/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đấu xong có ai về GT chơi tiếp hem nhị ....
  2. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cũng ghê đấy chứ
  3. quangbig86

    quangbig86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vì lý do không mang tiền nên hơi thiệt thòi trong việc bốc thăm, các đội đóng tiền đầy đủ thì được bốc trước nên khi anh bốc chỉ còn bảng a và b, may ma bốc vào A :(sags, HD, naga, CD )
    thông báo cho ae biết!
    theo nhận định thì bảng mình khá khó khăn, nhưng ae đều phải cố gắng hết sức!
  4. cuongxu1903

    cuongxu1903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    A Quang ơi.cho e đặt đôi này đc k0.Giá bao nhiêu hả a.Bao h thì có hả a http://zeeep.com/shop2in1/ALLSTAR/target81.html
  5. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm anh đi công tác không cùng anh em chiến đấu đc, ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã kết thúc giải TP. Mọi chuyện giờ đã qua anh không muốn nhắc lại nhưng anh muốn lưu ý tất cả mọi người một số điều sau:
    - CLB anh em thành lập và phát triển cho đến ngày nay là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tất cả thành viên của các thế hệ. Nên mỗi sự góp ý hay đề nghị của bất kỳ thành viên nào nếu có ích cho đội đều đáng đc hoanh nghênh và tiếp thu.
    Hiện tại, ở đội mình có một tật xấu đấy là khi vào trận đồng đội nhắc nhở hay góp ý là có 1 số cầu thủ tỏ ra vùng vằng thậm trí đôi co với đồng đội gây nên căng thẳng nội bộ không đáng có trong trận đấu. Điều này cần phải rút kinh nghiệm để tránh lặp lại trong các giải sắp tới.
    - Bóng rổ là niềm đam mê của tất cả anh em, khi vào trận dù là trước đối thủ nào, cấp độ giải dù lớn hay nhỏ thì anh em cũng đều có quyết tâm là giành chiến thắng, nhưng đó k phải là tất cả.
    Như tiêu chí ban đầu cũng như cương lĩnh của đội mình bóng rổ k làm nên anh em mà là anh em làn nên bóng rổ, điều quan trọng nhất đó chính là anh em mình sống với nhau ngoài đời ntn, đối xử với nhau ra sao, chứ không vì quả bóng mà chúng ta bon chen làm mất tình cảm anh em, quả bóng nó không thể lớn hơn những quãng thời gian mà chúng ta đã xây dựng và gắn bó với nhau đc.
    Khi chúng ta vào trận với cơ thể nóng là rất hoan nghênh nhưng cần phải kèm theo 1 cái đầu lạnh, 1 cầu thủ dù anh ta giữ bất cứ vị trí nào quan trọng ra sao trong đội sẽ không thể lớn đc khi luôn vào sân với 1 cái đầu nóng. Chính những cái đầu nóng đó sẽ nảy xinh nhiều vấn đề rất không tốt cho kết quả trận đấu cũng như bầu không khí trong đội,lúc đấy có thể còn làm trò cười cho các đội khác hoặc mang hình ảnh không tốt đẹp j trong con mắt người ngoài. Đến khi hết trận đấu, những cái đầu đã nguội dần nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì cũng k thể thu nó lại đc. Vì vậy, anh 1 lần nữa nhắc lại chúng ta phải hết sực bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, không để xảy ra những điều đáng tiếc trước và sau trận.
    - Một vấn đề nữa không phải trong trận đấu mà là trên sân tập hàng ngày. Đó là tính sĩ diện hão hay "hành động bất thường" của một số thành viên.
    Hàng ngày khi chỉ nội bộ chúng chơi bóng với nhau thì anh thấy không khí hết sức thoải mái. Nhưng vào hôm nào đó có người lạ hoặc thành viên CLB khác lên sân chơi cùng thì có thể thấy rất rõ những "hành động bất thường" này. Anh em muốn thể hiện mình là tốt nhưng có tốt k khi thấy thành viên trong CLB(nhưng chia ra khác đội tập với nhau)chuyền bóng hỏng, ném bóng miss hay bị Block thì đội đối lập ra sức cười lớn khoái trí và thậm trí là chế nhạo phía bên kia(vẫn là trong CLB mình).
    Cùng trong 1 đội mà bị đồng đội mình chế nhạo nhau thế có tốt không nhỉ,hay hạ thấp người khác là nâng cao mình lên vậy? Cái mất đó chính là sự xem thường của "người lạ" đối với cả đội, người trong 1 đội còn chê cười nhau thế thì nội bộ cái đội này cũng chẳng ra sao cả.
    * Trên đây, là những điều anh muốn mọi người hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc và tự rút kinh nghiệm bản thân hiện tại cũng như sau này.
    Giờ thì chúng ta làm vài cốc nào
  6. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Quên không hỏi tình hình mấy chú bé nhà mình thi cử ra sao rồi, liệu có bé nào đc thủ khoa không nhỉ
  7. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0

    Anh Tuân nói rất đúng và theo e là khá đầy đủ rồi ... Nhưng e muốn thêm 1 số điều nữa để anh em hiểu nhau hơn :
    1. Chuyện đầu tiên là chuyện vùng vằng hay tỏ ra này nọ A.Tuân nói là chưa đúng hay chính xác là chưa đủ ... Dẫn chứng tốt nhất là trận đấu hôm trước của anh em với R-Mit ... Ý kiến của Quang trâu và anh là kèm 1-1 ... Nhưng Em , Linh Đen và hâu như tất cả anh em đều thấy ko ổn ... C đang đánh tốt ... Nên anh em đã ko đồng ý Cái gì cũng thế có sự tranh cãi mới ra được cái hay hoặc ko hay mà tránh hoặc áp dụng ... Đấy là bàn luận và tranh cãi tuy có gay gắt Và thực sự là sau đó với chiến thuật ko phải của Quang trâu anh em ta đã có 1 trận đấu tuyệt vời , Thao ghẻ và Linh đen thậm chí Hải đã phát huy hết được cả kỹ thuật lẫn tinh thần ... Điều đó là có lẽ là rõ nhất để chứng minh !
    2. Đúng như anh Tuân nói ... Cái đầu lạnh và con người nóng ... Câu này đầu tiên em nghe của A.Giang Dê và chắc chắn sẽ ko bao h quên được ... Nhân đây e cũng nói Xin lỗi lại a Tuân lần nữa vì sự tranh cãi quá gay gắt lúc đó nên e có quá lời nhưng như e nói ko phải láo mà để lúc thôi luôn để a e tập trung đánh tiếp ... Chứ em từng này tuổi cũng biết chứ em cũng nhận ra 1 điều mình đối xử với các anh thế nào thì các em ở dưới về sau nó cũng đối xử với mình thế thôi ... Mình chửi hoặc khinh các anh sau này các em nó cũng chửi vào mặt và khinh mình thôi !
    3. Về chuyện anh em đấu ở sân , có hay ko có các thành viên khác của đội Chuyện mà cười nhạo hay chê bai ai bị Block hoặc Miss , Air Ball là chuyện bình thường , có lẽ a Tuân nghĩ quá sâu xa rồi ... Ko có gì là sĩ diện hão hay này nọ ở đây cả chỉ là anh em đã quen đùa với nhau thế , e biết là tất cả từ già đến trẻ ở BS ko ai có ý nghĩ khinh thường hay cười cợt nhau cả kể cả trước mặt hay sau lưng , có thể lúc đó cười cợt chê bai , có những lúc tự ái , dỗi nhưng tất cả a e đều biết là chỉ đùa ko có gì nên e nghĩ chả ai để bụng bao h Vì tất cả anh em ở BS già hay trẻ a cũng biết hết thế nào rồi ko phải là những thành phần vớ vẩn vô học , giỏi nhưng kiêu này nọ , những thể loại đấy có đánh hay mấy cũng vứt !
    4. Chuyện Anh em sống với nhau ko phải vì quả bóng là quá đúng ... Như cái tiêu đề Topic em làm ra cũng đã nói lên rồi đấy ... Cái này thì a phải trực tiếp hỏi những ku em trẻ như Hà , Đạt , Đức , thậm chí Linh đen , Lịch , Thao ghẻ , Hải đần xem tất cả a em sống và đối xử với nhau ngoài đời thế nào ... Em nghĩ đến h cũng ít có đội nào anh em được như BS ! Nói thêm 1 chút là trước anh Giang dê , anh Liêm hay cả anh Lâm đối xử với e thế nào chắc e chả quên được nên giờ e và những lứa lớn hơn cũng sẽ tiếp tục như thế với mấy ku trẻ
    5. Còn chuyện nữa là : mọi người đã bầu e là đội trưởng ( e nghĩ là mệt đấy chứ chả oai gì đâu ) thì có lẽ là tất cả khi vào đấu , tập tất cả anh em hãy cố gắng nghe em , nếu sai thì góp ý vì chả ai đúng được hết cả . Cứ nói anh em tầm tuổi nhau khó bảo nhau cũng ko phải , vấn đề là người đứng đầu nói phải đúng và những người khác phải biết nghe và góp ý thôi . Như gần đây e thấy anh em đã đoàn kết hơn , trong trận đấu tinh thần máu hơn , ko đùa cợt trong và ngoài sân , như vậy đã là quá ok bước đầu rồi !
    Có vài điều muốn nói như vậy trước nhất là cho Anh Tuân để anh hiểu về anh em hơn vì anh 1 thời gian cũng ít ra sân ... Sau để cho tất cả anh em để hiểu nhau hơn nữa , anh em chơi với nhau ko phải chỉ là bóng rổ đúng ko ...
    Có thể sẽ có người bảo chuyện nội bộ lôi lên Topic làm gì người ngoài họ đọc được ko hay nhưng theo em ko vấn đề gì , vấn đề ko " nát " để khi viết lên đây người khác vào đọc họ bàn tán hay cười cợt đội mình mà đây chỉ đơn giản là viết ra cho a e hiểu nhau hơn thôi !
    PS : Sắp đến giải trẻ sau là giải CLB luôn ... Hôm trước anh em đã thống nhất thuê sân TN tập vào chiều tối thứ 4 và CN
    - Giải trẻ Quang trâu em sẽ lo có gì cần alô hoặc báo anh để anh hoặc anh em sẽ hỗ trợ cùng vì " trẻ em là mầm non của đất nước mà ... Kiểu gì thì cũng sẽ là 1 phần tương lai của BS .
    - Giải CLB sắp tới tất cả anh em phải thật cố gắng vì đội bây h rất mỏng , các đội khác lực lượng đông đảo thậm chí Không Quân , Quốc gia v.vv.. nên a e phải càng thật cố gắng và đoàn kết !
    The End .

  8. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thông báo luôn là Quỹ đội hôm trước còn 10 cành nhé các bạn trẻ.
    - 50K trả CD
    - Đấu trận 1 : 20K tiền nước ( 100K a tuân góp cho đội )
    - Đấu trận 2 : 50K nước
    - Đấu trận 3 : 50K nước
    - Bán kết : 50K nước
    - 3-4 : 80K nước
    Anh em chuẩn bị đóng tiền thuê sân tiếp ... Dự tính sẽ tương đối là ít

  9. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    là một thành viên thai nghén, tham gia và gắn bó với club của a e mình từ ngày đầu đến giờ, cũng đã đọc bài của cả anh tuân và thằng khánh, anh thấy ai nói cũng có ý đúng và cũng đều trên tinh thần xây dựng cả, nhưng a cũng có mấy điều a nghĩ là a nên nói, còn tuỳ để mọi người suy nghĩ!
    1 là a thấy đội giai đoạn trước, a e chơi thân hơn
    2 là không có chuyện đùa cợt kiểu như bây giờ, có thể mọi người nghĩ là không có vấn đề gì, a e đùa thế cũng được, nhưng đúng như a tuân nói, có thể những người khác nhìn vào đó để đánh giá đội mình, anh không có ý nói mọi người đùa như thế là có ác ý hay dụng tâm gì, nhưng a nghĩ đội mình không nên đùa như thế nữa, đặc biệt là các e trẻ nên lưu ý điều này.
    3 cái chuyện đội mình vùng vằng quăng tháo thì cũng có đã lâu rồi, vì đội mình nổi tiếng vô kỉ luật! hồi xưa, cả đội, vô kỉ luật nhất chỉ có anh, nói ra cũng xấu hổ, nhưng nó là sự thật, bây giờ đội mình, a thấy nhiều thành viên trong đội giống anh ngày xưa quá!
    4 là khánh không nên nói về chuyện chiến thuật nọ kia hôm trước, tao k xem trận đó nên k biết, nhưng nếu như mày nói do chiến thuật do mày và mọi người khác chọn đã thành công, phát huy hết sức mạnh của các thành viên trong đội, thì anh tuân cũng có thể nói là nếu chọn chiến thuật của anh và quang trâu thì đội mình đã thắng, thậm chí là cách biệt
    5 là càng ngày a càng nhận thấy câu nói là "a cần đội bóng chứ đội bóng không cần a là đúng?, nên dù a vẫn hay dạy mấy thằng trẻ là, bóng rổ là trò chơi của các ngôi sao, nhưng dù có là ngôi sao, cũng phải vì 1 điều cao nhất, đó là chiến thắng của đội, chứ không phải vì mình đã ghi bao nhiêu điểm, có bao nhiêu assist có bao steal, vì sau 1 thất bại, sẽ chẳng ai nhớ đến điều đó cả!
    tại thời điểm này, a thấy đội mình đang thiếu những con ong thợ hơn là những ngôi sao!
    có lẽ lối đánh nửa sân nhả nhớt ở sân giao thông, với trình độ chênh lệch và sự thiết quyết liệt đã dẫn đến những suy nghĩ và lối đánh bản năng này!
    nên nhìn thẳng vào sự thật và suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn, nếu cứ đánh lối đánh như thế này, a e định làm gì ở giải club sắp tới?
  10. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    - Tao ko nói về chiến thuật này nọ kia mà đang nói ý là anh em nên theo số đông mà nhất là trong thời điểm thực tế đó lối đánh ( chứ cũng chưa hẳn gọi là chiến thuật ) đó đã phát huy tác dụng cực tốt cả vể mặt thế trận lẫn tinh thần của anh em thì nên tiếp tục phát huy cái này hôm nào anh em ngồi tao sẽ nói rõ mày hiểu thêm !
    - Về cái đùa cợt có lẽ là chỉ cần khi đấu , trong trận đấu anh em ko đùa cợt có thái độ nhả nhớt hay trêu đùa nhau ( Đội mình về vấn đề này giờ đã ok rồi thể hiện qua giải vừa rồi rất nghiêm túc ) , chứ trên sân tập thì cái đó đừng nên thiếu , 1 chút đùa , 1 chút vui sẽ thoải mái hơn , tất nhiên như Quang tèo nói là anh ra anh , em ra em , ko nên thái quá thôi chứ anh em như thế tao thấy rất vui , tạo cảm giác thoải mái !
    - Chiến thuật thì đã rất nhiều lần anh em nói chuyện ngoài sân rồi . Thuê sân tập sẽ có chứ ko thể tự nhiên mà có . Tất cả thành viên giờ tập cho mình thói quen là nói thì tất cả cố gắng theo và giúp nhau chứ đừng đưa ra ý kiến xong lại " chắc là ko được đâu hay ... "
    - Chuyện Quang tèo nói là anh em ko thân = hồi xưa cũng chưa hẳn đúng ... vì có thể hồi xưa mày thân với a Giang dê , a Liêm nhưng cũng là thế bây giờ Đức nó lại thân với Thao ghẻ với Lịch , còn lại các thành viên trong đội như tao , Linh đen , Hải Đ hay như Hà , Đạt vẫn nói chuyện thậm chí tâm sự nhiều ... Mày nên cố gắng hỏi han , gắn kết và gần với anh em hơn 1 tí nữa mày sẽ thấy đội mình ko khác xưa là mấy đâu , có phải tự dưng mấy đứa trẻ nó gắn bó với đội đâu
    --- Còn anh em nào có gì góp ý hoặc abc.xyz thì làm luôn mấy bài trên này để anh em hiểu nhau thôi ... Cho xong hẳn trước khi vào giải CLB , và khi đã xong rồi thì tất cả anh em chỉ tập trung vào giải CLB thôi chứ ko lăn tăn về 1 điều gì nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này