1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS CLUB - Bóng rổ là ANH EM là Bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi HanamichiKD, 23/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    im coming back!đã lâu lắm rồi mới ném có cảm giác thế!từ bỏ 1 niềm đam mê thật khó!chiều nào cũng ra sân! nhẹ nhàng và thư thái! những kỉ niệm buồn có vui có với a e!chợt ùa về!
    những lần trốn học đi chơi bóng, những phút ra chơi đẫm mồ hôi ở sân trường việt đức! mời phụ huynh vì ham chơi bóng rổ...những tiếc nuối ngọt ngào!
    những buổi chiều tràn ngập tiếng cười ở sân giao thông, những buổi chiều vắng tanh vắng ngắt chỉ có tiếng lá rơi ở highbury!chắc mình là người đầu tiên khai trương sân gt, 1 chiều lớp 12, mưa vừa tạnh, biết là sân gt đang làm rổ,xách bóng sang trường ném.mới ném được mấy quả. bị 1 anh nhắc là bảng vừa sơn xong, k đc ném bóng k bẩn bảng.lại lóc cóc về!
    nhớ những lần lặn lội lên kiến trúc, nhớ những lần đánh nhau, nhớ nụ cười của từng người a e, nhớ nhiều thật nhiều! nhớ cả vụ bàn nhau đánh lô lấy tiền đánh giải...
    quán trà đá giao thông đã lâu rồi vắng tiếng cười, vắng những buổi tụ tập a e tâm sự vụn quên thời gian! xa thật là xa...!
    a e cố gắng để giữ mãi cái tên BS nhé!để sau này con cháu anh em mình có chỗ vui chơi!
  2. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    e thì khó có thể quên đc 3 năm từ hè lớp 11 lên hè năm nhất đại học ... sau 3 năm thử việc mới đc chính thức vào làm ... có buổi vô tình bỏ học ... có những buổi cố tình bỏ học ... haizzz ....
    năm nay là năm thứ 5 biết đến bóng rổ ... tuy đánh ko bằng ai nhưng mỗi khi khoác áo BS là sẽ chiến hết mình ... giữ truyền thống máu lửa của các anh già ...
  3. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên của ả Tèo có lẽ đã làm mình xúc động
  4. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay....a Khánh.....a Quang
  5. quangbig86

    quangbig86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    trải qua bao năm tháng, nếm biết bao mùi đời (trên TS và một số tỉnh thành HD CAO B,TN ...) nhưng vẫn không ở đâu có cái vị sướng của những lời buông thá một cách có học của anh e nhất là Thao ghé và cu Lịch,ah wên pải nhắc tới cả những người anh cạo cội như Qteo,Khánh cọp táp nữa nhi! hehe
    điều trong bốn năm qua, cai mà tôi không tim thấy là sự máu lửa
    trong những trận bóng rổ mà tôi từng gắn bó trước kia, hay dù đó chỉ là sự máu lửa trong mỗi cá nhân tôi hoặc nó chỉ có ở sansiro BS đầy khói, máu và lửa, o trong nhung con nguoi song o do ma thoi.
    va sau 4 nam thi ngon lua phan nao bi kim ham, nhung van chay am i.No se thieu chay nhung ai dong cham toi long tu ai cua ngoi nha BS
    hihi
    phai ko anh e??????????????????????????????uong bia tuoi cho giai nhiet cai nong qua!
  6. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Anh em giờ có lẽ gọi mình là Khánh Trắng nhỉ ... Khách CT có vẻ hổ báo quá mà mình lại là người hiền lành nhút nhát ... Thứ nữa là từ ngày Quang tèo nó đi tắm nắng cái làn da trắng bệch ngày nào giờ đã đen thui và 77 nên giờ có lẽ mềnh là người trắng đẹp nhất đội rồi hi hi
  7. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ở mỗi thời điểm nó một khác em ạ, ai trong BS cũng luôn có một ngọn lửa hừng hực trong lòng chỉ chờ đc nhen nhóm bùng cháy mà thôi.
    Nhưng mỗi lúc ta chơi bóng lại có những cảm xúc trong lòng khác nhau. Có thể là niềm đam mê bất tận luôn vào sân với một ý chí chiến đấu đầy máu lửa và đôi khi là cả nước mắt nữa,
    có thể là 1 tâm lý cầu toàn vào sân để duy trì và phát huy những gì nó đã và đang có, đôi lúc tinh thần ý chí rất rất muốn nhưng lực bất tòng tâm, đã có lúc muốn bỏ hết ra khỏi đầu 2 từ bóng rổ nhưng khi trờ về San siro nhìn thấy a e chơi bóng thì dường như ngọn lửa đó chưa bao giờ tắt cả...
    BS chính là ngôi nhà, là máu thịt của mình những ai đã từng xây dựng, từng vun đắp nó, chiến đấu vì nó thì sẽ luôn luôn có 1 tinh thần BS trong lòng. Đó là tinh thần đặc thù riêng của ngôi nhà BS : " MÁU LỬA & NƯỚC MẮT"
  8. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    chiều anh em chịu khó ra sân tí nhé!
    a Tuân chơi câu MÁU LỬA VÀ NƯỚC MẮT ghê thế!e thấy tràn ngập nụ cười thôi!
    công nhận là đội mình bây giờ đánh k máu lửa như xưa thật!đầu óc a e bị chi phối nhiều quá! kêu gọi a lâm bê tô quay lại thôi!a cương cứng nữa!
  9. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân jà, hôm vừa rồi đc a e "ưu ái" giành cho đánh toàn bộ hiệp 4 lúc 11h trưa ngoài trời lên đến 42 độ. Sau khi a tung hết công lực lẫn sức lực còn lại cho trận đấu bây giờ về nhà bị tảu hoả nhập ma nằm liền 4 hôm ở nhà dưỡng thương. Giải TP coi như kết thúc với a từ đây, rõ khổ jà rùi thấy thanh niên nó đánh-đánh lại nó----> k đỡ đc.
    Ngồi nhà nghe BBC bình luận các trận đội mình cho lành, lấy sức kiếm tiền mà lấy vợ
  10. E680i

    E680i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người hồi tưởng mà não hết cả lòng mề
    em tuy ko phải thành viên của đội nhưng cũng gắn bó với sân GT , với các anh em gần 7 năm rồi ,
    những gì mọi người viết mình đều có thể cảm nhận được sâu sắc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này