1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "Buổi tập:17h thứ năm và 15h30 thứ bảy hàng tuần"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 5bs, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình tượng Lâm thần rừng của BS mong được sự ủng hộ của các cá nhân và tổ chức từ thiện nếu muốn xem thêm ảnh về anh chi tiết trên trang WEB www.chatdocmaudacam.com
    Được hanamichiKD sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 19/04/2005
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc kíu kíu . hic dạo này không còn việc gì để bàn tán nữa sao mà lại bắt đầu lấy ảnh ra nghịc ngợm rùi . khiếp nhìn ghê quá .
    _Trận vừa rùi thích quá hì trời mưa như thế mới hăng. Mỗi tội phút cuối....
  3. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ghê quá.Thôi có lẽ nên chấm dứt trò này ở đây.nhìn thế này thì ai mà dám thi đấu với sags nữa.Ảnh ghép lung tung vui vẻ tí thôi.không "trẻ em đao" không "chất độc màu da cam" nữa.ghê quá.
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    kinh vẫi cả lúa chắc từ bây giờ mình đíu dám chụp ảnh ở đội nữa,trò này chấm dứt ở đây thui.lâu lắm mới thấy nick em nhàn trên box đội mình,chào mừng em trở lại.i love u
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    suyttttttttttttttttttttttt. trời ơi anh nói to vậy mọi người nghe thấy hết còn gì hic
  6. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    tình hình này là em nhàn thích đi vào hoạt động bí mật với mình rùi,chiều mai anh em ra sân cho đầy đủ để nghe thông báo về cuộc họp chiều nay.khá nhìu vấn đề
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Đội trẻ mình dạo này lười tập quá.Vậy làm sao mà có thể tham ra trận đấu được.Hãy thử xem bước tiến thì dường như chả có...Mà có ra cũng tập tành linh tinh....như vậy cũng chả thể nào lên được.Nhưng cái quan trọng là niềm đam mê...bọn em chả thấy gì cả....Buổi chiều ra sân thấy toàn già...trẻ chả có thằng nào mỗi thằng BÌNH ...thỉnh thoảng Đức béo,Cường...Làm anh mất hết niềm quá.Hồi trước anh đã từng nghĩ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để mọi người tham ra ko cảm thấy bị thiệt thòi bị ức chế....Nhưng thực tế mấy tuần này đã làm thay đổi suy nghĩ trong con người anh.Vì cái quan trọng là bọn em ...mỗi lần chạy có thằng trẻ nào tự giác chạy hơn đội già ko...khi tập có thằng trẻ nào chăm hơn già ko.Dù có hơn cũng nên nghĩ...bọn em tập 10 ngày cũng ko bằng bọn anh tập 1h vì 1h tập của bọn anh hoàn toàn khác với bọn em....Bọn anh biết rút kinh nghiệm sau mỗi phút tập...anh khẳng định nếu cứ đà này có đến 10 năm nữa bọn em cũng không thể bằng trình độ của anh ở cái tuổi 30 lúc đó........Phải cố gắng lên chứ...
    Một lời khuyên từ đáy lòng....Nếu muốn tiến bộ muốn chơi hay thì nhất định phải có niềm đam mê...quyết tâm và tập tành một cách hết sức bài bản và đều đặn.Chả ai có thể dạy cho bọn em thành cao thủ được chỉ có tự bọn em thôi..Bọn anh sẽ chỉ cho bọn em đi con đường đúng nhất,con đường hợp lý và hiệu quả nhất mà thôi.....tất nhiên là đừng làm ảnh hướng tới những việc quan trọng hơn rùi...Còn nếu xác định chơi để vui để khoẻ thì cũng rất tốt nhưng nếu xác định vậy thì sẽ chả bao h được thi đấu khi trình độ của mình chỉ thuộc loại C hãy nhớ điều đó.....
    Lứa già những con người thành lập và đồng tâm xây dựng lên một tượng đài BS hầu như đã gần đến giai đoạn về hưu....Giang,Liêm,Anh Tuân,Anh Cương,Anh thì cũng chỉ có thể chơi với phong độ cao 1,2 năm nữa...người thì việc này người việc kia...Vậy với những con người còn lại thì liệu có thể làm được gì....tất nhiên là hy vọng làm được rồi.Nhưng cũng phải có cơ sở của nó chứ....
    NẾu ko cố gằng thì ngoài những trận với đội quá yếu hơn bọn em mới được nghĩ tới còn ko thì chắc sẽ mãi...."anh ko muốn nói ra tự hiểu"...Thôi hy vọng ngày mai ra sân thấy những con người của lứa kế thừa với đôi mắt khác.Những suy nghĩ mấy hôm nay của mình là sai....
    Mai mọi người cố gắng ra sân sớm nhé nhớ đóng tiền quỹ đầy đủ....
    Bài này mình viết như *** nhưng hy vọng mọi người sẽ hiều thoang thoáng suy nghĩ của anh...cảm ơn nhiều

  8. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Pro Photoshop đây
    [​IMG]
  9. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lâm bêto nói đúng đó.Dạo này chẳng hiểu sao thấy mấy chú trẻ đội mình đi đâu hết .Qua sân nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy thằng già chơi với nhau.Phải cố gắng tập luyện mới khá dc chứ,đừng coi trọng quá việc thi đấu.Bọn anh ngày xưa có khi că năm mới đấu có 4-5 trận,chỉ cần chiều chiều ra sân chia 2 bên ngang ngang đấu là vui lắm rồi.Đội mình phải cố gắng chăm chỉ tập luyện chứ.
  10. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thank anh lâm bêtô có những lời rất tâm huyết với đội!
    Em thì khẳng định là đam mê thì em có thừa, nếu em không đam mê thì em đã không chơi brổ đến tận bây h, (đã gần 4năm rồi)
    Dạo này đội trẻ như anh nói,em nói thật lúc nào chẳng thế, truớc nay vẫn vậy,có bao giờ anh tháy t Cuờng, Chiến, Nghi.... ở lại tập ko, có chăng cũng chjỉ là tập linh tinh, số buổi tập đếm trên đàu ngón tay!Bọn nó thì trưóc nay vẫn vậy thôi!
    Em thì xin nói luôn với em trong bóng rổ, anh em BS là tất cả, không BS thì không bóng rổ!Em thời gian này không ra sân đều như trước được vì em hơi đen, phải học chiều ở BK,. đến 5h15 em mới tan thì rất khó cho em có thể đến sân như trước đây đcj,hồi trước thì mật độ ra sân của em có thể nói là nhiều nhất của dội nên mong đội hiểu cho em.
    Thêm nữa là em vẫn tập ở nhà và sẽ cố gắng ra sân néu có thể!
    Chiều nay tập vui wá hehe!
    Còn em nói thật,đội trẻ BS mình trừ em,Thao, Lịnh,Đức b ra những nguời hết lòng vì đội gần như là không có.
    Em và Linh cùng một lứa và cũng đã biết anh em BS từ khá lâu,việc em và nó có đam mê không thì em nghĩ là tuỳ anh em đánh giá.
    Thao thì đang ở độ chín nhất nhưng cả 3 bọn em vì chuyện hoc nên cũng không thể ra sân đuợc như truớc.
    Còn anh Đức big là tỷ phú thời gian thì suớng nhất rồi
    Em đã từng một lần không biết cái gì truớc ,cái gì sau rồi và em đã phải trả giá cho kn đó.
    Bóng rổ là đam mê của em nhưng nó không phải là tất cả,chuyện học tập và tưong lai của em nghĩ cần được ưu tiên hơn,năm ngoái em đã thi ko đậu rồi nên bây h em muốn dồn tâm sức và thời gian cho học tập một chút.
    BS với em như là một gđ thứ hai vậy nên em sẽ vẫn ra sân mỗi khi có thể còn anh lâm yên tâm đi, em không bao giờ lưòi tập đâu
    Còn đội trẻ mình em nói thật ,đúng sai tuỳ anh nghĩ: Bọn anh đừng bao giờ hy vọng gì ở đội trrẻ nói chung mà hãy hy vọng ở những nguời có khả năng phát triển!
    Vì nếu đánh đồng cả đội trẻ thì em nói thật,10 hay 100 năm nữa đội trẻ đội mình cũng không kế thừa và tiếp bưóc đưọc lứa vang của BS truớc đây.Trong đội trẻ bọn em,em thấy không bao giờ có mặt đủ đội cả, bọn nó không hết lòng vì đội,vì sao lại thể:chúng nó có thể viện lý do là nhà xa,không có thời gian nhưng theo em nghĩ nếu đã hết lòng vì đội thì mỗi nguời hy sinh một chút vì BS thì cũng không việc gì cả!Nhưng sự hy snh đó gần như là không có!
    Đội trẻ(có một số nguời) có thể lấy lý do là mình không tập chăm là vì không đuợc thi đấu ,cũng có nguời đã dời đội lại cho rằng đội đọi già đì đội trẻ.Khi thi đấu không được ra sân thì tỏ ý ko thích,bị nhắc nhở thì bật lại và cho rằng "ôi mấy ông nói nhiều"(em hồi trước). cá nhân em xin nói luôn,đội mình không bao giờ có hiện tuợng đội già đì đội trẻ,mà có đì có nói nhiều cũng là chỉ muốn đội trẻ tốt lên thôi,Thứ 2,việc có một số ý kiến(em xin không nói mình không tập chăm là vì không đuợc đấu,ko có cơ hội thi đấu nhiều để từ đấy be trễ tập luyện, em thấy rằng mỗi nguời nên xem lại chính mình,đây là một đội bóng ,là một tập thể, đã tham gia đội bóng tức là lúc nào cũng phải đặt lợi ích của đội lên hang đầu,vì thế cho nên,mỗi thành viên đội trẻ mỗi khi muốn nói gì,muốn phản ứng nên suy nghĩ xem mình làm thế có phải vì đội bóng không,có làm cho đội bóng tốt lên không.
    Khi chơi bóng rổ, ai cúng muốn đuợc thi đấu, đìều này không cần phải bàn nhưng mỗi thành viên của đội phải nhận thấy trình độ mình đang ở đâu?nếu như còn yếu thì phải tự trau dồi và tập luyẹn thêm, chứ nếu như trình độ không tốt mà vào sân thì cũng chỉ phá đội.Đội trẻ cơ hội vào sân không nhiều là do đâu,mỗi nguời phải tự thấy là mình chưa đủ để các anh đội lớn tin tưởng, cơ hội có mặt trên sân là không nhiều nên ai tận dụng đưọc cơ hội để chứng tổ mình thì nguời đó sẽ có cơ hội vào sân nhiều hơn!
    Bóng rổ cũng như bất kì môn thể thao nào khác quy luật đào thaỉ rất rõ ràng,nguời mạnh hơn giỏi hơn sẽ đuợc chọn và kém hơn sẽ ngồi ngoài đó là điều không phải bàn cãi,song không phải đội già BS không tạo điều kiện và giúp đỡ đội trẻ,vẫn có và sẽ có rất nhiều cơ hội để anh em dội trẻ thể hiện mình chỉ có điều a em có thể hiện mình không thôi!
    Còn em thấy việc các anh lớn góp ý và nhắc nhở đội trẻ là điều đội mình nên hoan nghênh và duy trì,có hy vọng có vì đội thì các anh mới nhắc nhở và có nặng lời cũng vì chỉ muốn đội mình đi lên thôi nên em thấy không vó gì phải phàn nàn.Đội trẻ đội mình nên cảm thấy may mắn hơn nhiều so với các đội khác,chúng ta đuợc tập luyện trong một tập thể đoàn kết,anh em hết lòng vì nhau,thủ hỏi lấy đội trẻ FUNFOX làm ví dụ,đây là đội trẻ có chất lưọng tốt,nhưng có bao giờ đc đàn anh chỉ bảo và tạo điều kiện như đội mình đâu,còn cơ hội thi đấu em thấy còn thiệt thòi hơn đội mình nhiều!
    Em đc đội giao cho là Captain đội trẻ nên em có vài ý kiến về đội trẻ như vậy có gì sai anh em góp ý thẳng thắn!
    TẤT CẢ VÌ BS

Chia sẻ trang này