1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "Buổi tập:17h thứ năm và 15h30 thứ bảy hàng tuần"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 5bs, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thưa với "chị trùm" là đây chẳng sợ đâu nhé.hờ hờ.Đây cũng có mấy chú đệ tử ở khu vực thành công đấy.Cẩn thận không khéo cũng bị lôi lên trước bàn dân thiên hạ đấy hehe.
    Mà có ai gọi là chị đâu nhỉ?gọi là "chị trùm" cho có biệt danh thế thôi.mà nghe danh "chị trùm " thì có vẻ kinh chứ trong mắt bác đội phó nhà mình thì chắc chỉ là .... con mèo con thôi nhỉ.hehehe.
  2. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    dạo này các chú lười post bài thế.chiều nay đánh mệt quá.mai ra tếp đê.chủ nhật ở nhà có làm gì đâu.mai cả đội ra đánh cho vui.
  3. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    1. BS đang đứng thứ bao nhiêu trong số 9 đội thía các bạn ?
    2.Số 23 là đội trưởng đội GT đúng ko ? ( tại hồi đi xem giải bóng rổ các trường đại học thấy mặt chú này )
    3 .hết cái để hỏi rồi ,trả lời hộ mấy câu trên đi
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    chiều nay đánh vui vãi lúa.mệt đíu chịu được,nhưng mà máu và vui.
    trả lời bella nha.số 23 là thằng vớ vẩn ý mà,đội trưởng là ông trung tròn cơ,số 22.đẹp trai chứ còn cái loại xấu giai như nó thì chỉ là đội vien thui,
    hiện nay thành tích của BS đang rất tốt bằng chứng là đứng thứ 2 từ dưới lên(xếp trên SR)mặc dù số trận thắng hơi bị nhìu,dưới sự dẫn dắt của đội trưởng tuân nên anh em đã có thành tích như ngày hum nay đề nghị mọi người nhiệt liệt hoan hô(nói nhỏ với đội trưởng anh em bất mãn lắm rùi)
  5. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ngồi học chán quá.câu 1 bài cho vui.
  6. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Miẹ dạo này em bận quá ko ra sân đc !Ơ nhà buồn quá,ah hôm nào đi đấu xa xa tý đê anh em ơi,xuống hải phòng hoặc đi đâu xa xa là đc!coi như đi chơi lun,chờ các bố thi xong đã nhé
  7. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới post bài dao hôm qua đấnh 1 trận hay quá , hy vọng trận nào kể cả đấu tập anh em cũng máu lửa như thế , các chú đội trẻ cố gáng đi tập đều đấu những trận như htế thì mới mau tiến bộ được ......dạo này box đội mình nhiều Girl quá nhể hehe có mùi con gái vui hẳn lên( Hôm qua đánh máu quá nên hơi ức chế tý nữa thì tát cho Bình Woman 1 cái nhưng nghĩ lai đánh con gái là vũ phu nên mình lai thôi keke) Thi xong anh em làm bữa HP chơi nhỉ
  8. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    kaka,may mà nhận ra swóm,quay đầu là bờ không thì đời mày khổ rùi khánh ơi,mày sẽ phải đền tội bằng cách lấy thằng bình kaka.khi ấy thì vui phải bít đội mình sẽ có 1 chuyến ăn chơi quên dời ở nhà thằng bònh và thằng khánh sẽ phải ở nhà xác.
    miẹ,hè này toàn kế hoạch ăn chơi trong khi nghĩ đếnt hi cử mà nản quá,
    thèng quân đĩ máu vừa thui lúc rủ đi thì đíu đi đến lúc anh em đi về kể cho nghe thì lại tiếc.
    thằng khánh ăn nói lịch sự tý đi.cứ suốt ngày giở cái giọng ấy ra.ở đội toàn anh em nói thía còn được,lên đây nói thía hỏng hết hình tượng BS
  9. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang kết quả của HL lần này mà so sánh xem BS đứng thứ mấy, bởi từ lâu BS luôn hướng về giải CLB vào tháng 8 này, đó mới là cái đích thực sự của BS và HL như là một sân chơi, một môi trường đặc biệt để BS thử lửa, một bước đệm mà 3 năm nay BS chờ để đến ngày gặt hái.
    Cho đến lúc này dù còn 1 trận đấu bù nữa nhưng có thể coi HL đã kết thúc. Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta đã thu được những gì vậy?
    *Ở lượt đi BS đã bộc lộ hầu hết những sự yếu kém về thể lực, trình độ, kinh nghiệm thi đấu và thực sự lúc ấy toàn đội chưa bắt đầu sẵn sàng cho mùa giải. Do vậy, thất bại khá nặng nề trong lượt đi là không thể tránh khỏi. Trong 8 trận lưọt đi chúng ta chỉ giành thắng lợi được có 2 trận trước SR và Phủi.
    *Trong giai đoạn lưọt về chúng ta đã thể hiện 1 bộ mặt hoàn toàn khác, khác rất nhiều so với BS trong gần 3 năm qua.
    Đó là sự tiến bộ khá nhanh của những thế hệ trẻ, với Thao, Linh, Khánh đã tiến bộ rõ rệt theo từng ngày và đang dần trở thành những thành viên không thể thiếu của đội, Quân thối, Đức béo, Cường, Bình, Chiến.... tuy vẫn còn non nớt nhưng nếu so sánh với thời điểm lượt đi thì đó là 1 bước tiến không nhỏ . Còn về phía đội già, Lâm, Quang tèo vẫn luôn xuất sắc như ngày nào và ngày một "cáo" hơn, Giang dể vẫn ổn định, Hùng đã già giặn hơn, Liêm ít có điều kiện tập luyện nhưng vẫn thi đấu khá tốt mỗi khi trở lại, Quang trâu tập luyện bên Từ Sơn không có điều kiện thi đấu cùng đội nhưng mỗi lần về vẫn thể hiện được những ưu điểm của 1 tay ném có hạng, bản thân anh thì phong độ phập phù(nhưng nhất định giải tới này anh hứa rằng anh sẽ trở lại với chính anh thậm trí còn hơn thế nữa)
    Chính vì vậy chúng ta đã có kết quả khá tốt, thắng 5 trận trước 7&1, Scor, Phủi, Funfox và SR. Còn lại 2 trận thua trước HD và BĐ đều với tỉ số sát nút 1 điểm.
    Đó là những tín hiệu khá khả quan, tuy vậy BS chúng ta vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều trong hè tới(anh đã sắp xếp lịch tập cụ thể rồi). Như vậy, mới mong có được thành tình tốt trong giải tới, anh em cùng cố gắng nhé
  10. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đội trưởng có khác.ăn nói khác hẳn mấy thằng đầu đường xó chợ như thằng quang tèo ,khánh nội địa.hehe.chiều nay được trận cười vỡ bụng.Đi đường cười,về nhà cười,ăn cơm cười,học cười,sắp đi ngủ vẫn cười.Chỉ mỗi ngủ chắc là không cười được.Đúng là phong cách BS.Chiều nay thằng nào về sớm là phí mất nửa cuộc đời rồi hehhehe.

Chia sẻ trang này