1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "Buổi tập:17h thứ năm và 15h30 thứ bảy hàng tuần"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 5bs, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của anh Giang ,em nghĩ đội mình là một trong nhưng đội đoàn kết nhất trong số các clb của hà nội và điều đó cần đc duy trì!
    Còn về việc chiều nay em thấy sự việc ko đến nỗi căng thẳng như anh Quang nghĩ đâu,cá nhân em trong đội em nói luôn là em coi tất cả như anh em một nhà cả thôi,điều này bọn anh có thể xem xét trong quá trình vừa rồi,nếu như hồi mới vào đội em là một thằng cứng đầu cứng cổ thế naò thì bây giờ em nghĩ là em ko còn thế nữa,em chơi bóng bây giờ là vì niềm vui là chính thôi,em bây giờ một tuần cũng chỉ ra sân đc một hai buổi thôi,nên em muốn đó là những lúc vui nhất ,em ko muốn và khẳng định luôn là em ko có bất hoà với bất cứ ai trong đội cả.
    Còn về chuyện chiều nay em xin nhận lỗi của em khi đã có lời với anh Đức,nhưng quả thực là em ko chửi em chỉ nói là quá tham thôi,he he,nếu sai thì anh em bỏ qua.Cái này là em cũng chỉ học hỏi anh Quang thôi,anh chẳng nói là ko nên chửi đồng đội trong thi đấu còn nếu tham thì phải nói ngay là gì,nà trong trận anh cũng nói đồng đội xa xả,em muốn góp ý với anh thế này,
    Thời mà em tập trên SR với chú Toẩn em rất nhớ câu của chú
    "Khi thi đấu ko bao giờ đc quát tháo dồng đội,nếu anh quát thế,nều đúng sẽ làm đồng đội mất tự tin,và ko còn khả năng đánh tiếp,còn nếu sai thì sẽ làm học ức chế và cũg hỏng bét"
    nên em thấy nếu có gì thì giờ nghỉ 5'' hoặc là anh có thể nói nhoe với đồng đội chứ ko nên quát tháo.Còn em biết anh Quang là nguời bụng dể ngoài da mà,có bao nhiêu cứ nói ra hết,lúc tức là nói ra hết nhưng ra ngoài lại cuời tuơi như hoa ngay!
    Nhưng anh cũng nên nghĩ những nguời bị anh nói có vui vẻ gì ko,và họ sẽ nghĩ gì!Anh là trụ cột của đội bóng,có thể là sao đúng nghĩ của cả đội,anh phải là gưong của đội trẻ chứ,nếu như anh sửa đc cái này em thấy anh khó có thể chê dc diều gì,bây giờ mình cũng lớn rồi mà ,nêu anh ngưòi lớn hơn một chút như anh Giang ý thì tốt hơn bao nhiêu ko!hơn nữa nếu như trong trận đấu anh hãy tự refresh lại chính mình như thế sẽ tốt hơn nhìu,thứ nhất anh sẽ có đc tâm lý thoải mài và như thế hiệu suất 3pt của anh sẽ cao hơn nhìu,thứ 2 anh ko biết hay giả vờ ko biết ,anh có một khuôn mặt ko đến nỗi nào ,anh thử xem lúc anh nhăn nhó hay tươi cười thì sẽ đẹp hơn,chắc chắn là thế này roài đúng ko .
    Còn về anh Đức em cũng xin lỗi anh về việc chiều nay,anh cũng nên kiềm chế một chút,em ko có ý gì đâu mà!
    Anh ạ có là anh em trong đọi em mới có những nhận xét và góp ý thế này mong anh đừng phật long nhé.
    Thứ nhất anh phải nhớ câu nè "Ở đời phải bít mìn là ai"
    Anh là đàn anh của em mà anh như chiều nay liệu những người dưới anh có ai phục ko cho dù anh đúng chăng nữa.Bây giờ anh cũng đã 20 roài đúng ko anh nên kiểm soát hành động và lời nói của mình hơn nữa,đây là anh em BS có thể anh còn thế này nhưng mai sau ra đời mà anh cứ thế quả thật em thấy rất thiệt.
    Anh tập bóng rỏ mới khoản hơn một năm nên anh cũng nên biết là trình độ mình còn ở điểm nào,em có thể nói anh thế này thế nọ thì anh hãy lấy đấy làm điểm bật để tập luyện như điên để có thể tiến bộ và chứng tỏ với mọi nguời rằng mình hoàn toàn có khả năng đứng trong hàng ngũ mạnh nhất!Anh còn có thời gian nữa nên em nghĩ trong tương lai anh sẽ là trụ cột của đội thôi.retry nhé
    Em bây giờ ko ra sân đc nhiều như trước nên em muốn những lúc em ra sân là những lúc anh em trong đội vui vẻ nhất.
    Member of BS f4ever
  2. ac_thu111

    ac_thu111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thế là được rồi.Anh nhận thấy rằng các chú như thế là được rồi.lâu nay anh k ra sân nên k biết các chú có xích mích gì k nhưng dẫu sao chúng ta cũng là người cùng một đội nên có gì thì nói với nhau như những người lớn.đã 20 tuổi rồi còn gì.tất cả là vì đội bóng mà thôi.mọi người trong đội đều như anh em một nhà, có gì thì góp ý với nhau sau trận đấu chứ k nên noi nhau trong trận đấu vì như vậy dễ làm mất tình đoàn kết.dẫu sao thì mong mọi người cùng cố gắng vì giải đấu tháng 8 sắp tới rồi
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Quang tèo trả anh quả bong rổ nhé !
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    dcm,the`ng đức béo cầm anh ơi.,em đíu cầm
  5. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    okie,tao cũng hiểu ý của mày quân đĩ ạ,nhưng mà cái tính tao nó thế,bao nhiêu người nói rồi.,tao cungz biết là tao sai ,cũng cố sửa chữa nhưng chỉ được 1 time đến lúc cáu lên lại vung tán tàn.thôi được,từ bây giờ tao sẽ cố gắng sửa,đặc biệt là hông nhăn nhó nữa,nhưng mà *** nó.,quen nhăn nhó rùi,đíu bít có sửa được k.
    còn cái chuyện của chúng mày ai cũng bít là lúc chúng mày tức thì chúng mày văng loạn lên thui/.
    nhưng cái quan trọng là nói để chúng mày hiểu không đưọc để hành động như thế xảy ra 1 lần nữa,nếu xảy ra 1 lần nữa thì các ông wụ biết chịu lấy hậu quả,chiều nay ra sân tập tiếp.dcm.,hum qua chống đẩy nhìu giờ đau hết cả ngực
  6. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu không trở lại sân thấy nhớ quá cứ đành phải nhịn mấy hôm nữa vậy, hoàn thành hết đồ án đã
    Anh "lượn" 1 thời gian mà lắm chuyện nhỉ, chắc có sóng ở đáy sông đây?? Đùa vậy thôi chứ anh biết quá rõ tính mấy thằng đội mình rồi, mấy thằng tức lên nông nổi thì nói vậy thôi chứ nó cũng chả suy nghĩ gì đâu, nhưng biết sai mà không sửa được thì cũng pó tay đấy anh và những người trong đội thì không chấp làm gì bởi anh em với nhau cả mỗi người nhịn 1 tý thì cũng chả sao nhưng anh chỉ sợ mấy đứa cứ bê nguyên kiểu xử sự như vậy với các đội khác thì không ổn đâu, lúc ấy người ta sẽ nghĩ gì về các em và đánh giá như thế nào về đội mình đây nhỉ, các em cũng chẳng phải nhỏ gì đâu lớn hết cả rồi phải chứng tỏ rằng mình kà người trưởng thành chứ, cứ thỉnh thoảng lãi cãi nhau không đâu vào đâu thế này anh thấy mệt quá
  7. ac_thu111

    ac_thu111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    k sao đâu a Tuân ạ.thỉnh thoảng cãi nhau tí cho vui.để a e còn có chuyện mà buôn nữa chứdẫu sao chúng nó cũng lớn cả rồi, chúng nó cũng biết nghĩ rồi.tất cả coi nhau như a e một nhà nên mấy chuyện cãi nhau có đôi khi xảy ra nhưng qua ngày hôm sau lại hết thôi mà.bây giờ việc quan trọng là giải đấu tháng 8 tới nên hi vọng anh em cố gắng tập tành cho chăm chỉ..
    Vì một đội bóng mạnh hơn trong tương lai.Tất cả cùng cố gắng.
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Ợ ... Đức Râu vào đây ăn nói chững chạc đứng đắn quá nhỉ
  9. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    dcm,toàn giọng đạo đức giả,em thì lạ đêk gì đức râu nữa,ông ý tập cho em hút thuốc lào chứ ai
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là mấy thằng đội trẻ mình còn bồng bột nông nổi lắm.Chưa làm chủ được mọi tinh huống khó khăn.Nhất là Quân đĩ và Đức béo phải học cái tính khoan dung,giàu lòng vị tha dù bất kì tình huống nào...của anh

Chia sẻ trang này