1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "Buổi tập:17h thứ năm và 15h30 thứ bảy hàng tuần"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 5bs, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đêm ngày tập luyện như lai thần chưởng nên toàn thân tê tái.Hiện tay phải đang bị tổn thương nên công lực bao năm tu luyện zồn vào hết tai trái.
    Đảm bảo cuối tuần này khi tu luyện thành công thì sức mạnh khủng khiếp công lực thâm hậu....Sắp đến ngày chín quả rồi cố lên
  2. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tháng 8 100% phụ thuộc vào trình độ cũng như thái đô tham ra clb.Đặc biệt trong hơn 1 tháng tập luyện chuẩn bị cho giải.Lúc đấy sẽ có câu trả lời thiết thực nhất....
    Nói chung anh em cũng chuẩn bị tinh thần bàn bạc có những ý kiến cũng như tìm hiểu những chiến thuật để giải năm nay chúng ta sẽ chơi khởi sắc hơn
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    nhắc nhở đội sags, đặc biệt 5bs chửi bậy quá nhiều
  5. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    thằng đức béo hiểu nhầm ý tao rồi,tao chỉ nói là nếu chúng mày không thay đổi thì hình phạt sẽ là không đuợc tham dự giải tháng 8 cơ mà chứ có nói là cấm chúng mày luôn đâu.nếu mà thế thì chắc cả đội bị cấm quá,nói chung là mỗi thằng kìm chế đi 1 tý,anh em chơi với nhau cố gắng hiểu tính nhau rồi thì những cái nó sai bỏ qua cho nó,còn anh em trong đội hầu hết chơi bóng rổ vì vui vẻ là chính,cái chuyện bon chen vị trí không nên,
    dạo này thằng quân đi không ra sân,vị trí của mày đi đứt rùi em ơi,bọn nó dạo này đánh tiến bộ lắm,tập cuĩng chăm chỉ nữa,ngày nào tao cũng ở lại ném phạt chống đẩy với chúng nó đau hết cả mình mẩy
  6. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    to anh Đức:anh em mình vẫn thế mà ,co gì đâu anh,em nhìu lúc như hâm anh bỏ qua nhé,chúc anh đánh tốt!
    to anh Quang cũng như mọi người trong đội:Em xin đính chính phat,thời gian vừa rồi em ít ra sân một phần là do học tập,một phần là em muốn tự trui rèn mình!em tự tập ở nhà mà!
    Em vừa đọc xong cái lịch dự kiến của giải năm nay,như vậy là theo lich năm nay là có giải trẻ như thế em xin nói luôn suy nghĩ của em về vị trí của em ở đội giải năm nay!
    Thực ra em đã suy nghĩ điều này từ khá lâu,bây h em xin nói lun vì ko có điều kiện ra sân nhìu nên em xin nói lun trên box đội vậy.
    Em thấy là với trình của em hiện nay và cả về tâm lý thi đấu nữa em tự thấy là chưa đủ để có thể đứng trong hàng ngũ những người sẽ đại diện cho đội mình đánh giải t 8 này.Nếu đội cho phép em xin rút lui khỏi giải tháng 8 lần này ,em xin nói luôn ko phải là em nhụt trí + đánh giá thấp mình,em khẳng định là nhiệt tình với đội em luôn hết mình!Em thấy rằng cơ hội để em cống hiến cho đội còn rất nhiều,năm nay em thấy là năm mà BS của anh em mình có một lực lượng mạnh nhất và cơ hội vô địch là hoàn toàn có thể.Em thấy em còn thua kém rất nhiều anh em trong đội ,nhữn người như Quang trâu,Linh,Chiến,Cường.........em muốn đội sẽ có những thành viên giỏi nhất tham gia giải tới còn em em xin rút lui ko phải để đầu hang mà là em muốn dành thời gian trui rèn lại chính mình và sẽ cống hiến cho đội dươí danh nghĩa đội trẻ,vì dù sao trên danh nghĩa em cũng đc anh em giao cho là đội trưởng đội trẻ mà,em muốn dành thời gian tập luyện và sửa lại tâm lý thi đấu còn nhiều yéu kém của mình!Em khẳng định sẽ sửa lại tâm lý thi đấu và xứng đáng với trách nhiệm anh em giao cho trong đội trẻ!Em vẫn sẽ tự tập và tập đủ những buổi tập chính của cả đội!
    Em cũng muốn xin anh em trong đội một chút ,em muốn trong những trận đánh với đội trẻ em xin làm PG còn đánh trong đội già nhất là có anh Quang trong cùng đội em xin đc làm SG vì để anh Quang đánh vị trí nào khác ngoài dẫn dắt là một sự lãng phí,trươc đây em cũng đã đánh tốt ở vị trĩ SG nên em muốn đc đội đồng ý cho em đánh vị trí này!
    Năm sau nhiều khả năng anh Giang sẽ ko đánh tiếp nên em muốn tương lai sẽ là ngưòi thay thế anh ở vị trí tay ném (nhưng là bên trái) bên sở trường của anh Giang dê,còn bên góc phải anh Khánh và Đức béo ném cũng rất tốt!Tất nhiên đánh Sg với trình ném của em hiện nay thì còn phải cố nhiều nên em sẽ cố hết sức tập thêm cho giải trẻ tới!
    Em tin giải này BS sẽ là một trong những đội đứng đầu và sẽ tạo ấn tượng mạnh trong giời brổ!
    BS No1
  7. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bỏ mẹ.thế là vị trí của mình đang bị đe doạ rồi.Nghe thằng này nói ghê quá.quả này cũng phải mua bóng về nhà tập thôi.Cứ tưởng đất của mình ít thằng nhìn(đã phải chọn bên trái,mặc dù thuận tay phải) thế mà cũng có thằng nhìn ngó rồi,nguy hiểm quá hehhee.
    Quân đĩ ơi.Từ nay đến tháng 8 còn lâu cơ mà.Cứ chăm chỉ luyện tập chứ nghĩ đến chuyện đánh hay không đánh làm gì.Chẳng bao giờ là hết cơ hội cả.
    Còn thằng đức béo chẳng bao giờ nghe cái gì cho trọn vẹn cả.DM.Có ai phạt mày đâu .Đấy là anh bảo nếu tình trạng cãi chửi nhau mà còn tiếp diễn thì mới phạt chứ.Không thì thôi.
    Mà chuyện này coi như kết thúc ở đây.không nói nhiều nữa.Đàn ông nói 1 lời.Cho qua rồi thì thôi.
    To lâm bêbo : dạo này định luyện tập quả võ công gì mà kinh thế.Phải có tí men mới luyện dc hay sao mà dạo này bia rượu suốt ngày thế hả?tao cũng đang luyện quả sư tử hống đây.không biết có đỡ được như lai thần chưởng của mày không.không thì lại phải thêm mấy chiêu như Nổ tung vô địch tất thắng thủ cho yên tâm nhỉ.he he he.
    Dạo này tuyên dương quang tèo ,hôm nào cũng ở lại tập luyện đến tối.chăm ra phết.Chắc sợ thằng quân đĩ cướp mất vị trí.hehe.bay giờ thì yên tâm về ngủ ngon rồi nhé.chắc bay giờ phải đến lượt tao ở lại tập thôi.Đến mệt với thằng quân đĩ này quá.Cứ hay nhòm ngó lung tung làm các anh lo hehehehe
  8. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    thèng quân đĩ làm tao thất vọng,mày đã cố gắng hết sức chưa mà đã vội nói những lời như thế,anh em ta phải huy động mọi lực lượng cho giải tháng 8 và biết đâu khi ấy giang dê lại chả ngồi noài mà dùng sư tử hống còn quân đĩ thì lại lên * thì sao,bọn tao nói đến cái chuyện cạnh tranh vị trí trong đội cũng là chỉ mong không khí máu lửa làm anh em cố gắng luyện tập àm giỏi giang lên thui,mày cứ cố gắng luyện tập đê anh em sẽ cố gắng chỉ dạy cho thêm.
    to đức béo.hồi đầu tao thấy mày tiến bộ cũng nhiều,dạo này chững hẳn lại,tiến bộ thì không mà còn có phần tụt lùi nữa,
    sau buổi chiều nay đánh bóng rổ say với lâm bê tô,rút ra kết luận là,k nên cho gấu trúc uống rượu.miẹ,mùi rượu kinh vãi lúa
  9. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    to : anh Lam
    bon. em da~ dang ki'' tham gia giai? clb
    vi` lan` dau` bon. em dang ki''
    nen ko biet'' BTC co'' cho tham gia ko
    em muon'' nho` anh noi'' do~ cho bon. em
    cam'' on anh nhieu`
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Lý do này anh thấy ko thuyết phục lắm.
    +Thứ nhất việc học hành:Học mà ko chơi thì cũng ko hiệu quả.Đầu óc ko được thư thái.Như mấy thằng đội mình thi túi bụi nhưng việc dành 1,2 tiếng buổi chiều cho BR là ko quá sức(Tất nhiên đừng đánh cố).
    +Thứ hai việc tập ở nhà:Chả bao h hiệu quả vì ko biết mình tập đúng hay sai đủ hay chưa.Rổ ko tiểu chuẩn sân thì ba lăng nhăng.Nói chúng vô hiệu
    +Còn việc chuyện tháng 8 này.Nếu trình độ ai đó mà đạt thì bắt buộc phải đánh vì là nghĩa vụ.Chứ ko phải bây h anh bảo ko đánh cũng ko được vì nghĩa vụ và trách nhiệm để đưa BS lên tâm cao...

Chia sẻ trang này