1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "Buổi tập:17h thứ năm và 15h30 thứ bảy hàng tuần"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 5bs, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ợ ợ hôm nay say wá uống đã nhiều lại còn được bà chủ khuyến mại cho thêm 6 chai quốc lủi nữa chứ hcihcihc... anh tuân xuất chuồng lần này hoành tráng thật ...............sắp tới là sẽ đến lượt ai cho bọn em uống rượu nữa đây.......hcihcichc no wá ko ăn đưọc cơm huhuhuhuhuhu chết em roài............chạy vào nhà vệ sinh đây hcihcihc .............
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Hehe hôm nay uống thoái mái quá.Fanta coca uống cứ gọi là.Kkhổ thân anh tuân em rất hiểu anh.Ngoài nụ cười thể hiện trong lòng anh đã khóc...kaka
  3. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Về việc hôm chủ nhật,em xin trình bày để anh em đc rõ,sự việc ko đến mức như mọi nguời tưởng,em xin nói rõ laị để anh em hiểu mức độ của sự việc chứ ko như một số người ko ưa em đã về đội rồi nói sau lưng em làm sự việc thêm nghiêm trọng!Em cũng xin đội xem xét cho lỗi của em là chửi bới trong thi đấu,và chửi chính đội trưởng của đội lỗi nào thì nặng hơn
    Lỗi hôm chủ nhật em xin nhận hoàn toàn về mình,nhưng sự việc chỉ diễn ra trong vòng 1 phút và chỉ vài câu nói ở phía đội mình ,em và Cường đã ko hiểu nhau và cũng có lời qua tiếng lại nhưng ngay khi anh lâm nói thôi và chỉ cho bọn em vị trí đánh thì mọi việc đã ổn hoàn toàn,cụ thể là bọn em vào sân và đánh rất đoàn kết và ghi liên tiếp hơn 12 điểm!
    Cá nhân em thấy hôm đánh với SR hôm chủ nhật ngoài pha va chạm của em với trung Q ,thực ra đội trẻ đã đánh tốt!Em nghĩ đội mình nên có một cái nhìn tích cực hơn về đội trẻ! Thực sự hôm đó đội trẻ đánh rất tốt!
    Còn về lỗi của em em xin nhận hoàn toàn,em biết thời gian vừa rồi em đã sai nhiều,.em xin lỗi và nhận lỗi với cả đội.
    Em, biết là thời gian vừa rồi có một cuộc họp kín nói về việc buộc em phải rơì đội.Điều này em xin có một số ý kiến.Thứ nhất,lỗi của em ,em xin nhận ,em đánh còn non,tâm lý còn yếu!
    Về hình thức kỉ luật của đội em xin nhận và ko có ý kiến gì!
    Còn sau chuyện với SR hôm vừa rồi và đã có hình thức kỉ luật ,nếu em còn tiếp tục em xin chịu mọi hình thức kỉ luật mà đội đưa ra,nặng nhất là rời đội!
    Đội mình là một tập thể đoàn kết,em biết trong đôị cũng chẳng có nhiều người ưa em!chuyện này em hiểu ,lỗi do em thì em phaỉ chịu.Nhưng em nghĩ có gì thì nên nói thẳng cho nhau biết chứ ko nên nói sau lưng vì như thế sẽ gây mất đoàn kêt trong đội,cái này em nói chung thôi chứ ko muốn nói gì choem cả!
    E cũng muốn nói là tính của em em biết là rất xấu và em sẽ cố sửa nhưng em cần thời gian,ngoài chuyện đó ra em thấy em đủ khả năng để ở lại đội thực sự ở đội già hiện nay em biết là hầu hết ko ưa gì em ,còn đội trẻ thì cũng chỉ có một thôi,nhưng em o muốn nói nhiều đến chuyện này vì em chỉ muốn đội xem xét về mặt chuyên môn thôi,em nghĩ mình luôn đảm bảo về mặt khả năng và cố gắng trong luyện tập chứ ko như một số chỉ đến sân ngòi tán phép tập luyện vớ vẩn,chơi bóng ko vì đam mê,rồi hết buổi ra chim lợn ngưòi khác.......
    Em xin nhận lỗi của mình trong thời gian vừa rồi ,em cũng nhận lỗi và xin lỗi anh Giang và anh Tuân.anh lâm,thời gian vừa rồi ngoài những lúc gặp nhau trên sân thì em cũng đc một số lời khuyên của các anh qua YMessenger,nhưng nhiều lúc em vẫn chưa ổn định về mặt tâm lý!em xin chịu mọi hình thức kỉ luật của đội và em hứa sẽ sưả chữa!
  4. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    quân đĩ anh thừa hiểu rằng chú nói vậy ngụ ý ám chỉ anh nhưng với anh chuyện đó ko quan trọng,,,,,,,,,còn về việc anh nói với mấy anh trong đội trong trận với SR vừa rồi ko hề nói sau lưng ai hết anh cũng đã nói thẳng khi ở sân kiến trúc là anh sẽ nói chuyện này cho anh giang để xem lại kỷ luật của cđội ..........cũng như trong trận SR mày đã phạm lỗi với trung đọi trưởng của sr xong còn quay lại chửi trung đội trưởng ,,vậy mày thủ nghĩ xem cả đội SR sẽ nghĩ gì ve BS .......thứ 2 :trong trận đó ko phải tự dưng lâm be tô thay đội trẻ ra sân mày thử nghĩ vì ai ,,,,,vậy khi ra sân mày đã nói nhưng gì với lâm bê tô anh chắc chắn là mày ko quên chứ .....đấy là lâm bê tô hiền chứ nếu như anh ở địa vị lâm bêtô hay ai khác thì đã sẵn sàng cho mày một quả đấm vì thái độ của mày lúc ấy .....đấy là với đội SR coi như là yếu hơn đội trẻ rất nhiều nên khi hiệp 4 đội mình mới có cơ hội để củng cố ,,,,mày thử nghĩ xem nếu như trong giải với thái độ của mày như thế trong trận thì đội trẻ mình có thể lấy lại tinh thần như trong trận với SR ko .....với SR thì vậy chứ anh nghĩ với các đội khác thì chắc chắn mình sẽ thua thảm chứ ko thể bật lại được ..vì với cái thái độ đó cua mày thì thực sự anh em trong đội cũng cảm thấy nản và ko muốn đánh nữa,,,,,,,,,,,,,anh cũng chỉ nói đến vậy thôi còn mày muốn nghĩ anh thế nào thì tuỳ ở mày....còn anh em trong đội ko ai ghét mày hết vì nếu ghét chẳng để mày như vậy đâu .............

Chia sẻ trang này