1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "Đoàn kết, tự tin, hết mình"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 19/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    To Hồng gà : từ từ mà em bọn anh đang lưu luyến quá khứ tí . Kiểu gì chả có topic mới
  2. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

  3. giangdebcdef

    giangdebcdef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình gà còn dịch ko nhi? để em gà này chạy lăng quăng thành ổ dịch ở box anh em mình thì chết hehe.
    Mấy hôm vợ sang cho vợ mượn máy tính chẳng liên lạc dc gì với a e chán quá.Hic hic.
    Hôm nay mới đòi lại được hihihi,tình hình thấy a e dạo này toàn Tinh với Trứng thác loạn quá .
  4. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    úi, quyết tâm cố đấm ăn xôi thành mấy trăm trang đây?? Hê hê, chuyện có dịch hay k là do em mà anh, em thik là em tung hết nước mắt nước mũi ra là gia cầm nhà mình lại "đi" hết
  5. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tháng nay rồi sao mà thời gian kéo dài và buồn quá, thực sự ngày nào anh cũng thấy ngứa ngáy tay chân, lúc nào cũng muốn được ra sân để chơi bóng cùng anh em, để cùng đốt cháy niềm đam mê của mình lên trái bóng và được gặp gỡ quây quần cùng anh em bên quán nước cùng hàn huyên tâm sự với anh em. Nhưng giờ đây anh đang bị cuốn vào công việc ở cái xứ sở Mê Linh chết tiệt này, chẳng lấy đâu ra 1 chút thời gian dù là ít ỏi, kể cả giờ này cũng vậy luôn phải trực chiến tại công ty. Anh thấy nhớ mọi người quá, thằng Hùng thằng Giang giờ này ra sao rồi, liệu mấy đứa có hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đất khách quê người hay không? còn thằng Quang tèo năm thứ 5 rồi liệu có còn sì căng đan nào nữa hay không?Lâm Pêtô liệu công việc đã ổn định chưa? thằng Khánh thì ra sao rồi, Cương đã lưu lạc nơi phương trời nào?và còn thằng Linh đen, Quang trâu, Quân nhồng, Quân đĩ, Thao ghẻ, Đức béo,Văn Quyến.....Nhớ lại buổi gần đây nhất anh em say khướt bên nồi lẩu...cùng bồng bềnh trên N thấy vui quá, chưa bao giờ anh thấy uống rượu "ngon" như vậy cả, chả gì bằng uống men rượu pha với tình cảm anh em gắn bó thân thiết với nhau....anh nhớ lại chiến thắng trước RD, KT... cả đội đã sung sướng đến phát khóc, ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan tột độ....và những lúc thất bại...những trận thua oan ức đã làm chúng ta buồn thê thảm, đôi khi hục hặc với nhau,giận nhau vì những thất bại ấy... nhớ, nhớ quá.....anh em giờ đâu hết rồi....
  6. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... i can feel i can feel ...
  7. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Tuân mà em thấy cảm động quá, em và giang dê ở bên này đă ổn định hết rồi anh ạ. Giang dê có vợ sang cùng nữa thì sướng nhất rồi, có mỗi em ở bên này cô đơn lạnh lẽo ngày ngày ngồi ngắm sao một mình trên đồi sau trường gặm nhấm từng kỉ niệm của một thời tươi đẹp đã qua, nhớ những ngày a e sống chết có nhau, rồi những lần say ko biết gì cả nhưng mà vui lắm.
    A e o nhà cố gắng duy trì tình đoàn kết anh em nhé. Hãy sống hết mình và đừng toan tính gì cả
  8. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    cố mà gậm nhấm nốt nhưng ngày của anh đê hehhêhh ,,,,,nghe đi du học cứ như là đi tù ý thế này thì hichichc dek dám đi nữa
    Anh tuân hum nào rảnh ra cùng anh em cho vui chứ bác ở gần mà cứ như đã đi xa chẳng thèm ngó lại xem anh em ra sao rồi.Hum nào rảnh ra sân thác loạn tinh trứng với bọn em đi hehhe ,,ăn xong cứ gọi là nhớ hàng tuần.....hihcihcihcic đang ngủ ngon cũng bị tào tháo đuổi chạy cứ gọi là jhehhêhhhe
  9. reaper1912

    reaper1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Tuân sao ma thấy bùn wé.Công nhận dạo này đội mình ít tụ tập với nhau.Các anh em mỗi người mỗi việc.Người đi làm kẻ đi học.Nhưng chẳng nhẽ 1 tuần ko thể bỏ chút thời gian như chiều thứ 7 ra sân với nhau sao.Gần đây dù đã rất cố gắng liên hệ thi đấu nhằm giúp anh e lên tinh thần nhưng cũng chỉ có vài người hay ra sân thui.Chán thật.BS ngày xưa đâu có thế..BS ngày xưa chỉ lười tập thui.chứ nhắc đến thi đấu thì cứ gọi là verry đông đủ.Vậy mà bây giờ cứ như 1 đội bóng sắp bị giải thể vậy.Buồn và tiếc lắm.Cũng may GT gần đây đang thi đấu giải DHNN mở rộng.đã thắng 2 trận khá là cách biệt.Hôm wa thắng Luật 74-45.Trận gặp Thương mại vào thứ 7 tới đc coi như chung kết.Vì cửa thắng Apptech của chúng ta rất cao.Vậy anh e ai rảnh rỗi nhớ đi cổ vũ GT vào thứ 7 tới nhé
  10. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Hix GT cố lên nhé . Em fải học chiều chắc chỉ tập dc thứ 4 với chủ nhật dc thôi , chán wa . Anh em cố gắng nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này