1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "Đoàn kết, tự tin, hết mình"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 19/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    .... cảm thấy bản thân ko theo được anh em thì nói 1 câu cho xong ... văn vở nọ kia ... đàn bà wa'' ... âkakakakak
  2. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    kaka.chiến thắng đầu tiên của GT trong 1 giải chính thức,tuy hơi dở hơi 1 chút nhưng khá ngọt ngào a e nhỉ.ngày mai là trận đấu quyết định,a e chiến đấu hết sức nhé,để đừng bao giờ phải hối tiếc,trận đấu dành tặng cho giang dê,người a e gắn bó với a e bao lâu nay,năm nay là năm cuối cùng giang dê có thể chơi bóng với a e.cũng có thể nói là năm cuối cùng chiến đấu dưới màu áo GT,giải đấu chính thức cuối cùng,dành tặng lâm bê tô,tuân má mì,đức béo,mít...những người a e BS đã cổ vũ cho chúng ta hết mình,dành tặng cho chính chúng ta vì những gì mình đã bỏ ra,đã đầu tư cho nó,máu lắm rồi,chiến đê a e
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Vạn sử khởi đầu nan.....tuy lối đánh hôm qua chưa có đường nét và rõ ràng...cũng một phần vì đối thủ quá yếu ban hỏng nhiều...nhưng cũng phải đánh giá cao và khen ngợi nhiều tinh thần thi đấu của anh em nhất là thằng nghi thọt...mày cho làm cảm tử quân được đấy đanh tuy hơi kém nhưng lên tinh thần anh em khá tốt...chúc anh em hôm nay nghiền nát Xây Dựng....trước khi đâm thủng lốp bách khoa...
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    những lời mói của lâm bê tô thật lỗi thời,a e GT đã vào CK,k ai có thể ngờ được ngay cả chính những người trong cuộc khi nghĩ giải này đã két thúc sau trạn thua XD,thế nhưng lòng quyết tâm,ý chí quyết thắng đã làm nên mọi chuyện,bây giò khi đã nắm chắc tám huy chương bạc trong tay, liệu a e có máu đổi màu nó k nhỉ,mẹ đến tầm náy,ngại đíu gì nữa mà không ước mơ.chiến hết mình như những trận trước a e nhỉ,để những đứa thối mốm nó k nghĩ a e mình ăn may,k nghĩ nọ kia,những chiến thắng đó là cả mồ hôi công sức cả máu nữa chứ của a e mình.chúng nó nghĩ thế,mẹ *****,ức *** chịu được,a e cố gắng đánh sao cho xứng với những gì,những người bạn thân thiết đã dành cho chúng ta,những người có thể không quen biết nhưng thích lối đánh máu lửa,hết mình của a e mình cảm thấy thật xứng đáng khi đã đặt niềm tin vào chúng ta.chiến.chiến chết mẹ những đứa thối mồm đi,
  5. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    he he chào a e. hôm nay vui wa. a e mình đã đc vao trận chung kết. thật là 1 bất ngờ mà a e mình ko bao h nghĩ tới. E xin cám ơn a e, tất cả những người đã chiến đấu, cổ động để đưa anh em đến ngày hôm nay. Có thể 1 số người nghĩ là giao thông vào được trận chung kết là 1 điều may mắn, nhưng mà thể thao là thế, đội mạnh hơn đâu phải đã là đội chiến thắng. chỉ cần chúng ta đến với thể thao bằng 1 niềm tin, một tình yêu chân chính thì dù thắng dù thua chúng ta vẫn là người chiến thắng. Và nếu ko có bóng rổ thì làm sao mà a e ta có thể quen nhau, có thể chơi với nhau và để h đây có thể đc sống trong niềm hạnh phúc này bên nhau. Tóm lai e chỉ muốn nói 1 điều đó là cám ơn anh em, chúng ta sẽ mãi mãi là những người anh em thân thiết.
  6. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    GT đã vào đến chung kết.Một giấc mơ mà có lẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ đến.Cám ơn anh em BS đã hết lòng cổ vũ, động viên.Và cám ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho GT đến lúc này.Còn quang tèo ah.Mày kệ người ta đi.Mình làm được gì mình thấy là mình đã thành công đã hài lòng là được,anh em mình cũng đã bỏ nhiều công sức,chịu nhiều cay đắng mới có được như hôm nay.Mày đã thấy hài lòng chưa.Nếu rồi thì kệ mẹ chúng nó,chúng nó có làm gì được cho mình đẽo đâu.Trong lúc anh em khó khăn thì chỉ có những người bạn ở bên mình chứ có ai đâu.Và chiến thắng của mình cũng chỉ để dành tặng cho anh em mình chứ ai nữa.Tặng cho anh em BS,tặng cho tất cả mọi người đã cổ vũ cho gt.khải chúa,trung béo cũng là những người rất quan tâm đến anh em mình,và điều quan trọng là mình thấy hài lòng thế là dc.hêhhhehe
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố bắt đầu nổ rồi đấy.Chiến thắng nốt hôm nay đi rồi tha hồ mà nổ haha....Khâm phục khả năng hy sinh sương thịt của nghi thọt...bái phục bái phục
  8. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... cố lên anh em BS ... thắng thua ko nói trc đc ... nhưng mà anh em BS đã có có 1 giải thành công roài ... kâkkakakakaka ....
  9. inter_milan32

    inter_milan32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Yeah.... Nhồng huynh nói chí phải, năm nay anh em BS thành công rực rỡ quá, từ trẻ đến già đếu tiến bộ rõ rệt. Tiếc là mình chỉ còn đóng góp về mặt tinh thần cho anh em, không thể cùng màu áo được thì cùng một tâm trạng luôn luôn khát khao chiến thắng với anh em BS và GT. Trận CK sắp đến, đề nghị trẻ già BS có mặt đầy đủ, anh em làm một trận hoành tráng chúc mừng GT hehehhee. GT VÔ ĐỊCH YEAH
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Yeah yeah à há....Pro fanclub...basketsagz ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này