1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "...Đoàn kết, tự tin, hết mình..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 03/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    BK tùng tùng tung BK ........
    anh em jao thông cũng cố lên ... mặc dù kết quả đã được định trước nhưng ... đời cũng lắm bất ngờ ... cố lên các anh
  2. reaper1912

    reaper1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    huhu kíu tôi với.T3 này BK-GT mà mình lại thi (học lại) CNXHKH.Quả này vắng mặt trận quan trọng nhất rùi.Tiếc wá .Anh em GT cố lên cố thêm cả phần của tao nữa nhé huhu
    @Thành : hehe đúng là mấy trận cuối toàm chú ý cút nên ko đánh hết sức đc.Bác tinh thật đấy
    @all :mọi người chú ý t3 GT đấu trận đầu tiên 4h30 bắt đầu.Nhớ đến đông đủ.Tôi chưa bít jờ thi nên chưa bít có đấu đc ko
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến thăm lớp trẻ của SAGS sáng CN hàng tuần...do thầy giáo Quang trâu đào tạo....đông vui và nhộn nhịp lắm...trông chờ vào 1 lứa trẻ BS nhiệt huyết và đầy tiềm năng...cố lên nào
  4. Pis

    Pis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng hôm đấy đấu lúc 5:30 sao giờ lại thành 4:30 thế này
  5. giangdebcdef

    giangdebcdef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaa
  6. giangdebcdef

    giangdebcdef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ah ah.Lai dc rồi.mẹ mấy hôm nó bị làm sao ko post dc bài gì cả ức chế quá.
    Thứ 3 này quyết chiên với bách khoa rồi àh.Nếu vượt qua thì gần như đã chạm 1 tay vào cúp rồi nhỉ hehhe.Nghĩ mà cũng thấy phê phê phết đấy.
    Mẹ thằng nghi thọt hôm đấy *** đánh thì đừng có nhìn mặt anh nữa.Thi lại bỏ thì học lại cũng có sao đâu.Mà chú có bỏ ko đánh đi thi thì cũng chắc *** gì đã qua hehe.Bởi vì trường mình thi lại khó hơn thi đi,mà thi đi chú đã dứt thì chẳng có lý do gì thi lại lại qua dc cả hehhe.
    Mà hôm nọ anh ngồi uống rượu với Bác Sử,bác bảo mày thi lại thì ko qua dc đâu.Mày vào sổ đen của trường rồi hehhe.
    @ all: anh em cố lên chiến đấu hết mình ,vượt qua ải này chúng ta sẽ đến gần ước mơ của anh em mình,cái mà năm ngoái chúng ta đã bỏ lỡ trong 2 hiệp cuối
    Chiến đê
  7. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    truoc dang va` nhà nước em nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,sư bố nó,hôm trước bị 1 đồng chí hà tây cho phát cút vào đầu,đầu u 1 cục như sừng trâu.
    máu lắm roài!!!!giang dê với hùng yên tâm đê,xét về độ máu lửa thì vẫn ngon lắm.em bây giờ thay vai trò của lâm bê tô.chuyên gia hò hét,ya'' huu
  8. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chán ông bạn vãi cả đái thi lại bỏ có sao đếch đâu. Tôi và thèng quân nhông phải bỏ thi 2 môn trong giải này còn ko ý kiến ý cò jì cả, đã thế đội còn bị loại nữa chứ.
    Ông còn cơ hội để thi đấu mà ko tận dụng thì phí lém.
    Đập chết BK đi anh em. hôn đấy cổ động viên đông lém đấy, anh em tha hồ mà chiến(chắc toàn BK mất hix...hix..)
  9. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là anh em chiến đấu với Bk rồi đấy, cố lên nhé, tất cả mọi người đều đang rất hy vọng vào anh em đấy. Híc híc tao đang có chuyện buồn nên anh em mà thắng sẽ là sự động viên lớn nhất trong thời điểm này Tuy nhiên cũng phải hỏi cái là nếu thua thì có đánh tranh 3-4 ko hay là đồng đc giải 3 lun?
  10. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy anh giang con chim lợn to đùng của đội vào chim lợn hehheh...tưởng bác wên anh em rùi
    @quang tèo:hcihcichic cố lên em cũng thích món tinh thần của anh lâm
    @nghi thọt :cùng lắm học laị chứ lo gì ,,,trận quan trọng này thiếu nghi thọt thì chít ....cố lên nào..mà anh học lại cũng wen rùi còn gì
    @anh thành: có ccần thù BK đến thế không (Kiến trúc với bách khoa đúng là kẻ thù ko đội trời chung )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này