1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "...Đoàn kết, tự tin, hết mình..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 03/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke_tac_ke

    tac_ke_tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình là manager của đội Bockers,thay mặt cả đội rất cám ơn các bạn về trận đấu giao hữu vừa qua, khi nào có dịp mong rằng sẽ được giao hữu với các bạn 1 trận nữa,xin cảm ơn,xin cảm ơn
  2. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    kha`kha`,cho em nam phi de,1/4 dan so'' bi aids....đang chan'' đời đây,hehe,thứ bảy anh em gia sân,trẻ Sags đánh già Sags đê,Lam phi tiêu đâu lên tiếng đi em....các anh thấy sao....
  3. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Noel ai cũng có quà....
  4. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, hết năm này qua năm khác, thời gian cứ trôi đi vùn vùn,không biết mấy đứa trong đội có còn nhớ mấy ngày nữa là đến ngày gì không nhỉ. Nói trước là không phải Noel Nô iếc gì đâu nhé, mấy đứa chuẩn bị Xiền đập phá đi là vừa, khà khà....
  5. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    E biết , sinh nhật đội...A Tuân ko phải nhắc đâu, ai là thành viên của Sags cũng nhớ mà ^^
    Năm nay ai cũng đi làm rồi mỗi mình còn đi học nên không khéo mình chẳng phải đóng tiền..
    Năm nay anh Giang, a Hùng , a Đức đi rồi, buốn quá ...làm một chuyến về đi anh Giang anh Hùng a Đức ơi
  6. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    tớ mới vào nên ko biết, ai biết bảo hộ cái
  7. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    24 - 12 Ngày sinh nhật đội
    Ngày thác loạn của dội
    Ngày anh em tụ họp đông đủ
    Ngày có thể mượn rượu bia nói thẳng thật hết lòng mình
    Ngày được thể hiện mình trên chiến trường " Lẩu " và " Rượu "
    Ngày để ôn lại những kỹ niệm từ thời còn cái " Rổ trễ " ở sân GT

    Ngày của Đại gia đình anh em Basket SAGS[/size=5]
    Tái Bút : Đội trẻ khẩn trương đóng tiền ăn lẩu cho anh keke
  8. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    24 - 12 Ngày sinh nhật đội
    Ngày thác loạn của dội
    Ngày anh em tụ họp đông đủ
    Ngày có thể mượn rượu bia nói thẳng thật hết lòng mình
    Ngày được thể hiện mình trên chiến trường " Lẩu " và " Rượu "
    Ngày để ôn lại những kỹ niệm từ thời còn cái " Rổ trễ " ở sân GT

    Ngày của Đại gia đình anh em Basket SAGS
    Tái Bút : Đội trẻ khẩn trương đóng tiền ăn lẩu cho anh keke
  9. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khakha em ở trong đội bao lâu rồi mà bây h mới biết sinh nhật đội là ngày 24/12 trùng với Noel đấy anh Tuân ạ. Keke các anh em cứ yên tâm nhé, hẹn nhau ở quán lẩu Hoa trên đường Cao Bá Quát nhé, đúng tối hôm đấy anh và Giang dê sẽ có mặt, đã đặt vé máy bay rồi, mua đc vé rẻ nên phải về ngay. Rồi chúng ta lại cả đội lên New xem em Quỳnh Anh hát như hồi chia tay anh với Giang dê nhé
  10. giangdebcdef

    giangdebcdef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hic hic chú khánh lại cầm đèn chạy trước otô rồi.Sinh nhật đội mình là 14-12 .Đề nghị anh em ko nghe thằng khánh trắnh nói bậy bạ.
    Mẹ,nó bảo ngày 24/12 làm mình giật hết cả mình mảy.hic hic.Đêm hôm đấy năm ngoái mình còn ngồi giữa ngã 5 cửa nam- hàng bông chửi bới ầm ĩ.Hic hic.
    Rồi hôm lên lew nữa chứ hic hic.Không bao giờ quên được,Nghĩ cái cảnh anh tuân nghủ vỉa hè đường tràng thi lại thấy anh tuân lúc nào cũng chơi hết mình thật hehe.
    Một thời quá đẹp nay còn đâu
    Gặm một nỗi căm hờn trong cũi sắt
    Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này